Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Zenplaying

Active Member
99
296
Rất đơn giản các bác ạ. Đây chỉ là trò chơi tối thiểu hoá thua lỗ đến mức thấp nhất có thể mà bản thân thấy thoải mái. Còn lợi nhuận thì kệ mẹ nó, nó có thể đến có thể không. Sai lầm khi mới bắt đầu trade là khi thấy thị trường cho lợi nhuận đến thì lòng tham nổi lên cứ muốn nhiều và nhiều hơn nữa mà quên mất việc quản lý tài khoản, quên mất việc chính là tối thiểu hoá rủi RO lỗ. Thùng có thể đựng đc nhiều nước hoặc ít nước nhưng chỉ cần một lỗ nhỏ là bao nhiêu nước cũng hết. Điều đó thật sự đơn giản mà ít khi chúng ta bình tâm để ý, mỗi khi một suy nghĩ tham lam là lúc năng lượng bản thân bị thất thoát một cách phí phạm, từ đó tâm ko vữg và hành động ko chính xác, cháy tk là điều tất nhiên.

Nhận ra đc điều này em thấy trong mình mãn nguyện lắm các bác ạ. Em ko còn vui khi thắng mà buồn khi thua, em chỉ ra sức làm tốt việc của mình là tối thiểu hoá rủi RO và thua lỗ, và hình như có lẽ thị trường đã thấy đc hành động đúng đắn của em mang đến cho em một ít lợi nhuận.

Em áp dụng tâm lý này cho poker, BO và forex thì thấy rất là ổn định, dù có thua thì em vẫn quản trị đc bản thân mình, ko cho một gợn sóng tham lam nào nổi lên cả. Và rồi tự nhiên em có lời, hehe.

Theo các bậc hiền nhân thì có lẽ em đã được định tâm, tâm an yên chính là khoản lợi nhuận lớn nhất mà em có đc. Dù cho diễn biến thị trường thế nào đi nữa thì em vẫn ung dung tự tại các bác ạ.

Bây giờ trong em thấy vui vẻ thảnh thơi mà ko vì bất cứ lý do gì, và em tự nhiên em thích chia sẻ với các bác, chúc cho ai đọc bài này cũng đc an nhiên tự tại. Và em sung sướng với công việc tối thiểu hoá rủi RO và thua lỗ của mình. Em happy trading thật rồi các bác ạ.

Bình thường xã hội và đại học đã dạy chúng ta tối đa hoá lợi nhuận, ra hết sức làm việc để đạt được mục đích đó, đây là một suy nghĩ sai lầm mà bản chất là lòng tham đã lây lan qua nhiều thế hệ.

Trading ko có chỗ đứng cho lòng tham thật rồi.

Em vui sướng quá các bác ạ, mà ko phải vì lợi nhuận hay cái gì khác, vui sướng là bản chất của em đã mất mà nay tìm lại đc, easy money, easy life thật rồi.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
@Ehi cảm ơn anh vì những gì anh đã chia sẻ trong cuốn sách. Em cũng thường nghe thầy VM giảng pháp và thật kỳ diệu khi em vừa bước chân vào lĩnh vực này lại được gặp anh, được đọc cuốn sách tâm huyết của anh. Hẳn là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Chúc anh luôn mạnh khoẻ và an lạc. Hẹn một ngày được gặp anh, trong một đại lễ dâng y Kathina vào năm nào đó chẳng hạn.
Tri ân.
 
Có câu chuyện này: một người quyết tâm đem hết nỗ lực của chính mình đi tìm đỉnh núi cao nhất của cuộc sống, sau không biết bao nhiêu năm tháng thì người ấy cũng thấy nó, tất nhiên là người ấy muốn sống trên đỉnh đó, một đỉnh cao tuyệt đẹp, nhưng hỡi ôi, xung quanh đỉnh núi đó là một vực sâu thăm thẳm, gió cứ thổi vào đấy và phát ra những tiếng hú ghê rợn, để leo lên đỉnh chỉ có một cách là vượt qua vực thẳm này, và người ấy quyết định trèo xuống vực để có được đường lên đỉnh, trèo xuống được một đoạn đường thì cú ngã xảy ra, người ấy rơi tự do vào khoảng không vô hạn của vực thẳm cho đến khi mất hút, không còn một dấu vết...
Cuối cùng tâm trở thành là 1 với núi đó:)
 
Thực ra thế này, mục đích đầu tiên mình trade cốt là để tu thân. Vì không có cái bộ môn nào mà lòng tham và nỗi sợ dâng cao và nhanh như bộ môn này. Và cảm thấy hài lòng vì cho tới thời điểm này đã học được rất nhiều từ chính bản thân mình.

Còn về bài viết này, nếu thực sự ngộ thì không nên loại bỏ hay kết luận một điều gì. Nếu đã thấy đạo thì cần quay lại với đời, sống giữa đời với đạo. Cân bằng giữa đạo và đơi, trong đạo có đời và trong đời có đạo. Cụ thể hơn, kiểm soát rủi ro hay tối ưu hóa lợi nhuận đều đúng trong một số trường hợp, đó là đời. Còn đạo là cho dù thắng hay thua thì mình vẫn là chính mình. Đơn giản vậy thôi.

Còn điều này thì đúng, đó là trade là một niềm vui. Cho dù thắng hay thua thì chỉ cần học bài học cả đạo lẫn đời rồi bước tiếp với niềm vui mới. Vậy thôi.

Dành cho những ai muốn học đạo. Tôi đã từng học các kiểu từ tâm lý, phát triển bản thân ... của những người nổi tiếng thế giới, mỗi khóa rất đắt và cuối cùng trở về học đạo phật. Câu hỏi là học của ai vì trong thời mạt pháp này gặp được chánh pháp là rất hiếm có. Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu tôi giới thiệu trang web này cho những ai hữu duyên. Học hoàn toàn miễn phí, hàng ngày hãy vào nghe pháp thoại của Thầy Viên Minh trên web này, nếu có gì không hiểu có thể vào mục hỏi đáp trên trang web, Thầy sẽ trả lời hết và Thầy cũng không cần biết anh em là ai cả.

http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai
cảm ơn bạn nhé.
 
Mình đã nghe đi nghe lại cuốn Đạo Trading của Bác Ehi 4 lần rồi và càng nghe thì càng thấm. Biết ơn Bác Ehi rất nhiều. nhờ nhân duyên này mà mình tìm về với Đạo Phật, có duyên học pháp của Sư ông Viên Minh. Mình đã đi tìm Bác Ehi mãi chỉ mong được gặp bác ngoài đời thực mà chưa đủ duyên gặp bác. Hiện mình ở Sài gòn, mình rất mong được kết duyên với các đạo hữu có duyên với quyển sách này như mình. Bạn nào ở SG thì mình cùng kết duyên học hỏi lẫn nhau qua đường link yalo sau nhé:

https://zalo.me/g/ruxghj433
(tô đen đường link trên, kích phải chuột để đi đến đường link).

Rất hoan hỉ được giao lưu cùng các bạn.
 
@Ehi cảm ơn anh vì những gì anh đã chia sẻ trong cuốn sách. Em cũng thường nghe thầy VM giảng pháp và thật kỳ diệu khi em vừa bước chân vào lĩnh vực này lại được gặp anh, được đọc cuốn sách tâm huyết của anh. Hẳn là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Chúc anh luôn mạnh khoẻ và an lạc. Hẹn một ngày được gặp anh, trong một đại lễ dâng y Kathina vào năm nào đó chẳng hạn.
Tri ân.
Mình đã nghe đi nghe lại cuốn Đạo Trading của Bác Ehi 4 lần rồi và càng nghe thì càng thấm. Biết ơn Bác Ehi rất nhiều. nhờ nhân duyên này mà mình tìm về với Đạo Phật, có duyên học pháp của Sư ông Viên Minh. Mình đã đi tìm Bác Ehi mãi chỉ mong được gặp bác ngoài đời thực mà chưa đủ duyên gặp bác. Hiện mình ở Sài gòn, mình rất mong được kết duyên với các đạo hữu có duyên với quyển sách này như mình. Bạn nào ở SG thì mình cùng kết duyên học hỏi lẫn nhau qua đường link yalo sau nhé:

https://zalo.me/g/ruxghj433
 
Rất đơn giản các bác ạ. Đây chỉ là trò chơi tối thiểu hoá thua lỗ đến mức thấp nhất có thể mà bản thân thấy thoải mái. Còn lợi nhuận thì kệ mẹ nó, nó có thể đến có thể không. Sai lầm khi mới bắt đầu trade là khi thấy thị trường cho lợi nhuận đến thì lòng tham nổi lên cứ muốn nhiều và nhiều hơn nữa mà quên mất việc quản lý tài khoản, quên mất việc chính là tối thiểu hoá rủi RO lỗ. Thùng có thể đựng đc nhiều nước hoặc ít nước nhưng chỉ cần một lỗ nhỏ là bao nhiêu nước cũng hết. Điều đó thật sự đơn giản mà ít khi chúng ta bình tâm để ý, mỗi khi một suy nghĩ tham lam là lúc năng lượng bản thân bị thất thoát một cách phí phạm, từ đó tâm ko vữg và hành động ko chính xác, cháy tk là điều tất nhiên.
Nhận ra đc điều này em thấy trong mình mãn nguyện lắm các bác ạ. Em ko còn vui khi thắng mà buồn khi thua, em chỉ ra sức làm tốt việc của mình là tối thiểu hoá rủi RO và thua lỗ, và hình như có lẽ thị trường đã thấy đc hành động đúng đắn của em mang đến cho em một ít lợi nhuận.
Em áp dụng tâm lý này cho poker, BO và forex thì thấy rất là ổn định, dù có thua thì em vẫn quản trị đc bản thân mình, ko cho một gợn sóng tham lam nào nổi lên cả. Và rồi tự nhiên em có lời, hehe.
Theo các bậc hiền nhân thì có lẽ em đã được định tâm, tâm an yên chính là khoản lợi nhuận lớn nhất mà em có đc. Dù cho diễn biến thị trường thế nào đi nữa thì em vẫn ung dung tự tại các bác ạ.
Bây giờ trong em thấy vui vẻ thảnh thơi mà ko vì bất cứ lý do gì, và em tự nhiên em thích chia sẻ với các bác, chúc cho ai đọc bài này cũng đc an nhiên tự tại. Và em sung sướng với công việc tối thiểu hoá rủi RO và thua lỗ của mình. Em happy trading thật rồi các bác ạ.
Bình thường xã hội và đại học đã dạy chúng ta tối đa hoá lợi nhuận, ra hết sức làm việc để đạt được mục đích đó, đây là một suy nghĩ sai lầm mà bản chất là lòng tham đã lây lan qua nhiều thế hệ.
Trading ko có chỗ đứng cho lòng tham thật rồi.
Em vui sướng quá các bác ạ, mà ko phải vì lợi nhuận hay cái gì khác, vui sướng là bản chất của em đã mất mà nay tìm lại đc, easy money, easy life thật rồi.

Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
 
Ở đây và bây giờ, sự thật chúng ta là một, ảo tưởng có thể có nhiều, chân lý thì chỉ có điều này thôi, chúng ta là một, là một, là một, là một,..... mãi mãi, vô thủy vô chung vô sinh vô diệt , ko bắt đầu không kết thúc.
 
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
Sách này ăn ngon tuyệt
 
Quan điểm thì chuẩn rồi!
Nhưng cách thức, pp để giảm thiểu rủi ro mới là khó. Mong chia sẻ thêm!
P/s: Có người giống mình, chinh chiến cả 2 món Forex và Poker.
 
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
Thì ra bác là tác giả cuốn sách này, em đã đọc được vài chương đầu của bác, và rất mong muốn được đọc phần còn lại của cuốn sách. Rất mong bác chia sẻ :) xin cảm ơn
 
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/

Cám ơn anh đã chia sẻ, mong được chiêm nghiệm phần còn lại của cuốn sách.
 
  • Like
Reactions: Ehi

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên