Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi

Sự thật về Trading của tôi
Nếu bạn chỉ lo khư khư không bị lỗ và lời ít. vậy tại sao không kiếm mảng khác để đầu tư. Các quỹ, ngân hàng. Xin lỗi mình sẽ hỏi bạn 1 câu. Bạn bước chân vào Forex là vì yếu tố nào? Trong Forex thì đầy đủ mọi tầng lớp, thành phần xã hội nhưng mình chắc một điều ai bước chân vào đây đầu có 1 khát vọng vươn lên và vươn lên mạnh mẽ. Với cái tư tưởng bạn hiện đã quản lý vốn tốt thì ngược lại bạn cũng sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Mình không quan trọng chuyện giàu nhanh hay đánh kỹ, nhưng điều mình muốn nói ở đây là trong forex quản lý vốn là ưu tiên hàng đầu đề tồn tại chứ không phải quản lý vốn là mục tiêu của trader.
 
@Ehi em đã đọc lướt qua 25 trang chương 1 của bác, em thấy mình ở trong đó, năm 2007, 2008, 2009, 2010 (lần cuối em còn giao dịch chứng)

bác share tiếp chương 2 để em nghiền ngẫm tiếp, thank bác nhiều
 
Nếu bạn chỉ lo khư khư không bị lỗ và lời ít. vậy tại sao không kiếm mảng khác để đầu tư. Các quỹ, ngân hàng. Xin lỗi mình sẽ hỏi bạn 1 câu. Bạn bước chân vào Forex là vì yếu tố nào? Trong Forex thì đầy đủ mọi tầng lớp, thành phần xã hội nhưng mình chắc một điều ai bước chân vào đây đầu có 1 khát vọng vươn lên và vươn lên mạnh mẽ. Với cái tư tưởng bạn hiện đã quản lý vốn tốt thì ngược lại bạn cũng sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Mình không quan trọng chuyện giàu nhanh hay đánh kỹ, nhưng điều mình muốn nói ở đây là trong forex quản lý vốn là ưu tiên hàng đầu đề tồn tại chứ không phải quản lý vốn là mục tiêu của trader.
Bạn nói đúng lắm, cơ bản thì tất nhiên là ai cũng quản lý vốn, phân tích kỹ thuật, theo dõi tin, đặt lệnh, cắt lỗ,, chốt lời, v v v etc. Mình chỉ đang chia sẻ về tâm thái khi tham gia thị trường thôi, bất kể cho bản thân làm gì mà tâm thái vẫn an nhiên, ko có một chút sợ hãi hay tham lam nào, thì cuộc chơi này rất đáng để thưởng thức và tận hưởng, just enjoy the life and happy trading, bạn yêu của tôi ^^
 
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
Có một số lý do m chưa chia sẻ full được... nhưng chắc cũng ko lâu.
Có khi đọc xong chương 1 (kèm theo) thì các bác đã thấy mệt rồi, :)

Công đức vô lượng!
Các bác mang Phật pháp, mang Đạo, mang Thiền đến với Địa ngục Trading này!


Chuyện rằng:

Puràna là một đại đệ tử của Đức Phật muốn đi đến Suka để thuyết pháp.
Phật nói:
- Ông đừng đi; không ai đã từng đi đến đó. Người ở đó rất hoang dã, vô văn hóa, ngu si, gian manh, sát hại, rất bạo hành
Purana trả lời:
- Lương y được cần tới chỉ khi mọi người ốm
Phật nói:
- Được, trước khi đi, ta ban phước lành cho ông và hỏi ông ba câu. Thứ nhất, nếu họ xúc phạm, đáp ứng của ông là gì?
Purana trả lời:
- Tôi sẽ cảm ơn họ vì họ chỉ xúc phạm tôi. Họ có thể đánh tôi chứ
Phật nói:
- Câu hỏi thứ hai: Nếu họ đánh ông, đáp ứng của ông là gì?
- Tôi sẽ cám ơn họ, tôi sẽ cảm thấy biết ơn là họ đánh tôi. Họ có thể đã giết tôi. Họ mới chỉ đánh tôi - họ từ bi thế, tốt thế. Giết tôi sẽ không dễ dàng thế với họ
Phật hỏi:
- Câu hỏi cuối, nếu họ giết ông, lúc sắp chết đáp ứng của ông là gì?
Purana trả lời:
- Dầu vậy tôi vẫn biết ơn và cám ơn họ bởi vì họ đang lấy cuộc sống khỏi tôi mà trong đó tôi có thể đã làm điều gì đó sai. Nếu mà tôi sống thêm tôi có thể đã phạm phải tội ác nào đó, tội lỗi nào đó; tôi có thể đã sa ngã khỏi đỉnh cao nhận biết của mình. Họ đơn giản lấy đi cuộc sống vô dụng đối với tôi. Tôi đã đạt tới kho báu này, tôi không cần cuộc sống thêm nữa. Họ đang lấy đi cái gì đó vô dụng khỏi tôi và tôi sẽ biết ơn bởi vì, ai mà biết được, nếu như tôi đã sống nhiều hơn, trong tình huống nào đó tôi có thể đã đi lạc lối.

Phật nói:
Bây giờ Ông có thể đi tới bất cứ đâu dù là Suka hay Siri hay Bắc Triều Tiên và thậm chí Ông có thể đến Tradeviet và chia sẻ! (Thiện tai, cho con ngẫu hứng tí!)
 
Nếu bạn chỉ lo khư khư không bị lỗ và lời ít. vậy tại sao không kiếm mảng khác để đầu tư. Các quỹ, ngân hàng. Xin lỗi mình sẽ hỏi bạn 1 câu. Bạn bước chân vào Forex là vì yếu tố nào? Trong Forex thì đầy đủ mọi tầng lớp, thành phần xã hội nhưng mình chắc một điều ai bước chân vào đây đầu có 1 khát vọng vươn lên và vươn lên mạnh mẽ. Với cái tư tưởng bạn hiện đã quản lý vốn tốt thì ngược lại bạn cũng sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Mình không quan trọng chuyện giàu nhanh hay đánh kỹ, nhưng điều mình muốn nói ở đây là trong forex quản lý vốn là ưu tiên hàng đầu đề tồn tại chứ không phải quản lý vốn là mục tiêu của trader.

theo quan điểm cá nhân mình: '' nếu bạn ko thua lỗ thì đồng nghĩa với việc bạn đã có lợi nhuận, hay chí ý là cũng như vậy".
chủ thớt đã quản lý đc rủi ro và cái tâm đã an, chả lẽ ông ấy ko biết làm gì với lợi nhuận của mình.
chúng ta bước chân vào cấm địa forex, chúng ta có quyết tâm, có ý vương lên mạnh mẽ. nhưng như thế là chưa đủ để chiến thắng.
ví dụ:
một ông nọ trên đường đi tìm chân lý, đi ngang qua 1 con đường nhỏ bị tảng đá lớn chắn ngang.
ông ta ko bỏ cuộc và có ý muốn bê tảng đá sang 1 bên cho tiện đường đi. ông ta rất tin tưởng vào bản thân mình rằng mình có đầy đủ ý chí và quyết tâm thì sẽ làm đc.
1 lần, 2 lần , 3 lần đều ko đc. ông vẫn ko từ bỏ, ông nghĩ nếu mình có thêm nghị lực tốt mình sẽ làm đc thôi. thế là ông ta dựng lều tạm ở đó và ngày ngày cố thử quyết tâm, ý chí và nghị lực của mình bên tảng đá.
1 ngày kia khi ông đã già nua mà tảng đá vẫn sừng sững ở đó, ông nhận ra 1 chân lý mà cả đời mình đã đi tìm đó là:
" một người dù có ý chí và quyết tâm hay nghị lực lớn tới đâu cũng không thể bê 1 tảng đá lớn hơn khả năng của chính mình đc"
trên đây chỉ là ý kiến cá nhân để phân trần thêm sự khiêm tốn của chủ thớt thôi, mình nghĩ là như vậy. thân!
 
Bây giờ Ông có thể đi tới bất cứ đâu dù là Suka hay Siri hay Bắc Triều Tiên và thậm chí Ông có thể đến Tradeviet và chia sẻ! (Thiện tai, cho con ngẫu hứng tí!)
TraderViet là cảnh giới cao nhất rồi
Vô đây nội công không thâm hậu sẽ bị...ném đá chết đó
 
Cám ơn hôm nay có nhiều bác vào thăm topic này, có lẽ càng sẻ chia phúc phận này lại càng có nhiều niềm vui thích hơn trong em. Chúc cho tất cả mọi người trên TraderViet đều an bình dù cho thị trường sóng gió thế nào đi nữa. An bình giữa lòng bão tố mới là an bình thật sự, trung tâm của cơn xoáy lốc bao giờ cũng là. . .

Đây đơn giản chỉ là việc nở hoa của cá nhân em, một đoá hoa vô thường hoang dại, cầu cho những ai dừng lại thưởng thức đều được tận hưởng.
Thực sự thì em đã ko còn như cũ nữa, thông qua việc gột rửa tâm mình, em tan biến, em ko còn là em nữa, ở trong cõi hư vô như thị này ko có ai cả, ngay cả người viết bài này cũng chỉ là một sự tự phát vô thường mà ko có một kịch bản hay dàn ý đc chuẩn bị trước. Bây giờ đơn giản em chỉ tận hưởng từ khoảnh khắc đến khoảnh khắc dù cho có vào lệnh hay là ko.
Sau khi trải nhiều điều lố bịch cuối cùng cũng tìm đc chính mình. Cái này đáng ra cũng không có gì để mà khoe, chỉ như là lá rụng về cội máu chảy về tim. Do em thấy có nhiều năng lượng dâng lên, ko biết làm gì cho vơi đi nên lên đây chia sẻ một cách tự phát thôi. Enjoy the life thôi các bác ơi hahaha
 
Đúng quá, FX là 1 nơi có quá nhiều dục vọng, hỷ, nộ, ái ố. Đem ánh sáng của Phật pháp soi rọi nơi này, thực sự nếu nghiên cứu sâu về Phật pháp và FX thì thấy k hề mâu thuẫn. Ngược lại hỗ trợ nhau rất tốt. Tĩnh tâm là gốc và cũng là đích đến của mọi thành công
 

Đính kèm

  • Screenshot (3).png
    Screenshot (3).png
    77.3 KB · Xem: 5
Xin chúc mừng bạn nhé! Bạn đã thành công rồi!
Ít ra trong nghề này cũng đã thấy được vài đồng đạo, :)
Lúc trước tôi có chia sẻ idea này trên VietCurrency nhưng họ cũng ko quan tâm... có lẽ tại tôi cũng lớn rồi (1971), lại ko dùng được ngôn ngữ chat.
Cuốn sách này khi nào đủ duyên tôi sẽ chia sẻ (chứ giờ nhiều người ném đá quá)... http://daotrading-book.blogspot.com/
Dear anh Vô Vi,

Em đã đọc hết Chương 1 cuốn sách của anh! Quá tuyệt vời anh ak!

Mong anh sớm nhận được những chia sẻ về các chương còn lại.

Chúc anh nhiều sức khỏe!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,419 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,065 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 348 Xem / 21 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 268 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 115 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 152 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 237 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên