Cafe cuối tuần số 38 - Ngày xưa tôi trade forex theo đội nhóm ra sao?

Cafe cuối tuần số 38 - Ngày xưa tôi trade forex theo đội nhóm ra sao?

Cafe cuối tuần số 38 - Ngày xưa tôi trade forex theo đội nhóm ra sao?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,346
Hôm trước đọc được đâu đó 1 bài viết trên TraderViet mình về việc lập team để giao dịch forex chung, chợt tôi nhớ lại thời ngày xưa tôi cũng có làm vụ này rồi. Nay cuối tuần rảnh rỗi, kể lại chuyện ngày xưa cho anh em chơi

Hồi đó tôi nhớ là mình mới lên làm team leader cho một công ty forex chui tại Sài Gòn. Thú thực là mặt mũi còn non choẹt và phân tích kỹ thuật còn rất bập bè. Tuy nhiên, "thằng chột làm vua xứ mù". Trong mắt các bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là các em gái mới ra trường và mới đi làm thì tôi là bậc idol của nhóm. Tôi thường đọc vanh vách các mô hình nến Nhật, các mức fibonacci, hỗ trợ kháng cự. Chưa kể là tin nào vừa công bố ra tôi cũng phân tích được tác động, tầm quan trọng... Nói thực, hồi đó mà người yêu tôi không quản lý chặt chẽ thì không khéo giờ tôi nhiều con rơi lắm.

giao-dich-forex-theo-nhom-traderviet.jpg

Nhóm trade "trong mơ" mà chúng tôi tưởng tượng lúc đó

Thấy trình độ của tôi đạt tầm "quốc tế", thế là các bạn trong team quyết định "trao phân gửi thận", lộn "trao thân gửi phận" cho tôi để làm giàu. Hồi đó chưa có EA, robot tự động hay cỗ máy in tiền gì hết, nên tôi đành phải làm cái máy in đó thôi. Kinh nghiệm real trade duy nhất mà tôi có là cú lỗ 500 usd trên cái tài khoản 1000 usd mà tôi từng có lần kể rồi. Dù sao, trong nhóm thì tôi vẫn là đứa thực chiến nhiều nhất, vì đồng nghiệp của tôi tất cả đều...chưa trade thật lần nào, và đều đang mơ mộng kiếm tiền nhanh từ forex.

Ok, chơi thì chơi.

Lúc đó, tỷ giá cố định công ty đưa ra là 1000 usd = 16 triệu VND. Chúng tôi chia làm 8 cổ phần, mỗi cổ phần 2 triệu. Huy động nhanh chóng là xong.

Tiếp theo là ban bệ

Tôi là head trader, chỉ phân tích chiến lược, không đặt lệnh. Khi phân tích vào lệnh thì tôi phải chụp hình lại, ghi lý do phân tích để nhóm còn học tập.

Dưới tôi có 2 đứa phụ trách đặt lệnh, gồm trưởng và phó. Thằng trưởng nắm pass tài khoản. Nếu nó bận thì giao lại cho thằng phó.

Ban kiểm soát cũng được thành lập với 2 thành viên. Nhiệm vụ là kiểm soát xem phân tích của tôi chính xác đến đâu, việc tôi đưa tin phân tích cho bên đặt lệnh ổn không, bên đó có đặt lệnh đúng như phân tích không...

Xong ban bệ các loại thì kiếm tiền thôi.

giao-dich-forex-theo-nhom-traderviet-2.jpg
Thú thực, hai thằng đặt lệnh nó ... rất chán. Anh em tưởng tượng nó cảm thấy giống như một ông công công vậy. Hàng ngày phải ôm mỹ nữ trần truồng (là cái tài khoản) vào cho vua (là tôi) phang phập nhưng nó chả được làm gì. Ức chế quá nên nó vứt luôn pass cho tôi, muốn làm gì thì làm.

Tôi phập được đâu đó chục lệnh thì thấy không ổn. Cộng thêm ban kiểm soát nó la lối quá nên quyết định dừng nhóm.

Phước đức là nhóm có lời. Chia lại cổ phần thì mỗi đứa được lời mấy chục....ngàn thì phải. Đó là chia luôn tiền hoa hồng rồi đó nhé.

Sau lần nhóm nhiếc cách đây 10 năm đó thì tôi nghỉ chơi với các thể loại nhóm trade luôn tới giờ.

Anh em nào có kinh nghiệm làm nhóm hay thì chia sẻ lên đây luôn nhé
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bản chất của trading là quan điểm cá nhân. Người chưa biết " phang phập" thì chưa có quan điểm riêng, khi biết "phang phập" rồi thì quan điểm riêng mới hình thành, nhóm càng đông càng nhiều quan điểm....
Trade theo nhóm đòi hỏi người chơi phải tạo đựoc hệ thống giao dịch chung, và tất cả người trong nhóm phải hiểu và lam theo hệ thống chung đấy, có nghĩa nói chung một ngôn ngữ.
Khi có hệ thống chung rồi thì phân bổ công việc nhau để thực hiện giao dịch.
Nhưng thấy cái này khó này, vì cá nhân mình thấy trader việt lên TraderViet mà vừa mới khoe hệ thống giao dịch ra cái, là kiểu gì cũng có người bay vào "phang phập" luôn rồi.....hehhêhhe....
 
Em đưa tất cả việc vào lệnh, ra lệnh, thoát lệnh. Hệ thống giao dịch cho em gái đánh. Với điều kiện, mày tuân thủ hệ thống của anh. Ko được vào lệnh nào linh tinh cả. Đúng hệ thống phang. Lỗ anh chịu, lãi mày có thêm tiền mua son.
Ơn giời 2 tháng nay. Có lệnh TP có lệnh SL. Nhưng mà vẫn lời các bác ạ.
Cái lợi ở giao dịch nhóm ở đây là. Em thì ko phải ôm cái chart để trade nữa. Con em gái em nó làm hết. cũng ko ảnh hưởng việc học của nó. Đánh time farm H4 nên 1 ngày nó chỉ vào xem chart 3 lần.
 
Đã trade thì tránh xa mấy cái team, giống như một vị tướng điều binh đánh trận mà phải mất thời gian giải thích chiến lược, chiến thuật, phải được sự đồng ý của mấy ông bà dân sự, thắng thì không sao, thua thì hùa nhau dè bỉu vị tướng, kết quả của mấy cái team thì không cần lập cũng đã thấy thất bại hiện hữu.
 
Em đưa tất cả việc vào lệnh, ra lệnh, thoát lệnh. Hệ thống giao dịch cho em gái đánh. Với điều kiện, mày tuân thủ hệ thống của anh. Ko được vào lệnh nào linh tinh cả. Đúng hệ thống phang. Lỗ anh chịu, lãi mày có thêm tiền mua son.
Ơn giời 2 tháng nay. Có lệnh TP có lệnh SL. Nhưng mà vẫn lời các bác ạ.
Cái lợi ở giao dịch nhóm ở đây là. Em thì ko phải ôm cái chart để trade nữa. Con em gái em nó làm hết. cũng ko ảnh hưởng việc học của nó. Đánh time farm H4 nên 1 ngày nó chỉ vào xem chart 3 lần.
Cậu này có cô em tiềm năng :D
 
Tôi là head trade
- ước mơ của bao càng trai Việt =))
- vụ này làm mình nhơ đến cái lần đầu cháy tài khoản vì cái tánh anh hùng. Sau gạt bỏ cái tôi, chui zô 1 team mà 80% là cao thủ để học hỏi. Hồi đó chẳng ai chịu giúp 1 thèng lính mới cả: chỉ cần họ quăng 1 thuật ngữ chuyên ngành là mình seach tới tấp =)) nên chỉ Trade hôi theo team thôi (vẫn lỗ) .Về sau kết giao với 1 "cụ" cao tuổi nhất nhóm (thầy mình). Ổng truyền thụ hết bản lãnh nhưng càng đánh theo cách ổng dạy mình càng lỗ... Rồi chả hiểu vì lí do gì? team ấy cứ từng người từng người ra đi. Họ mai danh ẩn tích cả. Còn mình thì bắt đầu ngẫm nghĩ về sự đời; dỗi dỗi lại múa một mình. Cái tài khoản không chết đột ngột kiểu 69 nữa mà chết rất từ từ lãng mạn như phim tình cảm. Mãi sau này mình mới hiểu:
1- đó xuất phát từ 1 tài khoản khủng còn mình thì còi => không dập khuân
2- hạn chế tối đa chat team khi trading
Nếu hỏi mình điều gì tốt nhất để trưởng thành trong trading thì mình trả lời đó là cái chết từ từ trong sự cô đơn.
 
Em đưa tất cả việc vào lệnh, ra lệnh, thoát lệnh. Hệ thống giao dịch cho em gái đánh. Với điều kiện, mày tuân thủ hệ thống của anh. Ko được vào lệnh nào linh tinh cả. Đúng hệ thống phang. Lỗ anh chịu, lãi mày có thêm tiền mua son.
Ơn giời 2 tháng nay. Có lệnh TP có lệnh SL. Nhưng mà vẫn lời các bác ạ.
Cái lợi ở giao dịch nhóm ở đây là. Em thì ko phải ôm cái chart để trade nữa. Con em gái em nó làm hết. cũng ko ảnh hưởng việc học của nó. Đánh time farm H4 nên 1 ngày nó chỉ vào xem chart 3 lần.
Kêu em gái bác mở lớp dạy ngon rồi hehe
 
Đã trade thì tránh xa mấy cái team, giống như một vị tướng điều binh đánh trận mà phải mất thời gian giải thích chiến lược, chiến thuật, phải được sự đồng ý của mấy ông bà dân sự, thắng thì không sao, thua thì hùa nhau dè bỉu vị tướng, kết quả của mấy cái team thì không cần lập cũng đã thấy thất bại hiện hữu.
Thì các bạn cũng muốn đưa tiền cho tôi nhưng học được cái gì đó, nên yêu cầu phân tích chia sẻ nhóm cũng đúng mà.
Nhìn chung nhóm lúc đó hơi bị lai tạp. Mục đích học hỏi hay kiếm tiền đều không rõ ràng. Thế nên nó mới tan rã
 
Có lẽ nhóm trade chỉ cần 3 người là ổn một thằng đầu lĩnh và hai em trong đó một trợ lý một thư ký tạo thành "some trade" cho bộ máy nó gọn nhẹ và hiệu quả.
 
- ước mơ của bao càng trai Việt =))
- vụ này làm mình nhơ đến cái lần đầu cháy tài khoản vì cái tánh anh hùng. Sau gạt bỏ cái tôi, chui zô 1 team mà 80% là cao thủ để học hỏi. Hồi đó chẳng ai chịu giúp 1 thèng lính mới cả: chỉ cần họ quăng 1 thuật ngữ chuyên ngành là mình seach tới tấp =)) nên chỉ Trade hôi theo team thôi (vẫn lỗ) .Về sau kết giao với 1 "cụ" cao tuổi nhất nhóm (thầy mình). Ổng truyền thụ hết bản lãnh nhưng càng đánh theo cách ổng dạy mình càng lỗ... Rồi chả hiểu vì lí do gì? team ấy cứ từng người từng người ra đi. Họ mai danh ẩn tích cả. Còn mình thì bắt đầu ngẫm nghĩ về sự đời; dỗi dỗi lại múa một mình. Cái tài khoản không chết đột ngột kiểu 69 nữa mà chết rất từ từ lãng mạn như phim tình cảm. Mãi sau này mình mới hiểu:
1- đó xuất phát từ 1 tài khoản khủng còn mình thì còi => không dập khuân
2- hạn chế tối đa chat team khi trading
Nếu hỏi mình điều gì tốt nhất để trưởng thành trong trading thì mình trả lời đó là cái chết từ từ trong sự cô đơn.
Hay!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 69 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên