"Dẹp tâm lý giao dịch đi được không?"

"Dẹp tâm lý giao dịch đi được không?"

"Dẹp tâm lý giao dịch đi được không?"

captainfx

Editor
Trial mod
2,042
13,224
Thread cover
data/assets/threadprofilecover/TraderVietFinFin33.jpg
Chủ đề liên quan
88384,88361,88299,88040
Chia sẻ của anh Trần Minh Sơn đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây

** Anh Sơn là admin của Sinvest.io. Anh em tham khảo Sinvest tại đây: https://sinvest.io/

-----

Dẹp tâm lý giao dịch đi được không?

Xin chào anh em.

Hôm nay là cuối tuần, trời Hà Nội vẫn xám xịt và lạnh ngắt, nhưng sang tuần hình như thời tiết ấm lên rồi đấy. Nó ấm dần lên y như nỗi lòng của anh em đang đu đỉnh Vàng ở 2100 vậy.

Không biết anh em có ổn không, gia đình tôi thì vẫn yên ổn, chỉ không hiểu vì sao 3 tháng gần đây vợ tôi có đăng ký thêm một lớp học võ vào buổi tối nên tôi hơi quan ngại.

Về cơ bản, dạo này tôi cũng tự thấy mình chăm rửa bát quét nhà hơn nhiều.

Như tiêu đề ở trên, tranh thủ vừa mới rửa bát xong đang rảnh tay, tôi xin được góp vui quan điểm của mình với anh em một chút.

Theo tôi, đã là quan điểm thì nó chỉ có “phù hợp hoặc không”, mong anh em đừng lôi chuyện đúng sai ra và gán cho nó.

Nếu đúng & sai trong trading nó được quyết định rạch ròi như thế thì có lẽ bây giờ 100% trader đã theo trường phái phân tích kỹ thuật, hoặc phân tích cơ bản (hoặc trường phái tung đồng xu nào đó rồi).

Về tâm lý trong giao dịch Forex, tôi có một vài đúc kết như sau (lưu ý: đây là quan điểm cá nhân nhé):

1f4cc.png
1. YẾU TỐ TÂM LÝ CHẢ CÓ LỢI GÌ TRONG GIAO DỊCH CẢ. NHƯNG ĐỂ GIAO DỊCH TỐT, HÃY TÌM CÁCH GIỮ CHO NÓ “VÔ HẠI”​


Theo tôi yếu tố tâm lý tác động đến mọi lĩnh vực dù ít hay nhiều.

Như “ai đó” đến từ Châu Âu đánh giá: vài mùa giải gần đây, Manc và Liv ở giải ngoại hạng Anh có sức mạnh tương đương nhau, nếu đá trên sân Etihad, ManC chấp kèo, còn nếu đá trên sân Anfield thì ngược lại, Liverpool là đội phải chấp.

Yếu tố sân nhà là một lợi thế vô cùng lớn đối với các đội bóng, 1 phần là vì quen sân, một phần khác quan trọng hơn đó chính là sự cổ vũ của khán giả nhà, khiến cho tinh thần và sự tự tin của cầu thủ tăng lên cực độ.

Ngược lại, với đội khách, ông nào tinh thần yếu mà nghe tiếng “hò, hét, chửi” của cổ động viên thì thôi rồi, nhặt quả bóng để ném biên cũng cóng hết cả tay chân.

Đó rõ ràng là sự ảnh hưởng của yếu tố tâm lý.

Trong nhiều bộ môn (or lĩnh vực), sự tự tin và hưng phấn cao độ hầu hết đều mang đến kết quả tích cực. Ấy thế mà trong trading thì khác hoàn toàn.
Đang buồn quá mà trade cũng chết.

Đang vui quá mà trade cũng chết.

Đang hưng phấn mà trade cũng chết.

Đang say mà trade lại càng chết.

Nói tóm lại, trong trading, vô cảm được là tốt (nhưng tất nhiên là khoai).

À nhân tiện, với người bình thường: ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA LÀ KHÔNG LÁI XE.

Còn đối với anh em trader: ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA LÀ KHÔNG LÁI XE VÀ … KHÔNG TRADE, anh em nhé.

….

Kể chuyện xưa một chút.

Bắt đầu từ giữa năm 2017, tôi quyết định mở một signal trên Mql5 với hy vọng đổi đời và mang ngoại tệ về nhà.

Thế là tôi tạo 1 tài khoản trên IC Markets và mạnh dạn nạp vào…200$ (hơi hèn, nhưng ae thông cảm, lúc đấy làm gì có nhiều tiền hơn để nạp).

Kết quả giao dịch không tồi tí nào, tôi duy trì được mạch 17 tháng lợi nhuận liên tiếp (có tháng nhiều, có tháng ít, nói chung là không ổn định) và may mắn là signal của tôi cũng dần leo top Mql5.

Tuy nhiên cũng chỉ có lèo tèo vài ông copy, tôi thu phí khoảng 30$/người/tháng và mql5 cắt phế 20% (Người ta copy mấy ông top 1, top 2 chứ ai đi copy cái ông top 10, top 20 làm gì.
1f61e.png
)

Số tiền đầu tiên tôi kiếm được từ việc bán signal là 26.43$, khoảng 600K vnđ.

Nhưng may mắn là từ cái signal đó mà có nhiều người biết tôi và liên hệ gửi tiền uỷ thác (7-8 năm trước thì thu hút vốn chủ yếu từ uỷ thác chứ chưa có các Prop Firm phổ biến như bây giờ). Lúc đấy đang nghèo bỏ mợ, có người đưa tiền cho mình trade thì mừng như chết đuối vớ được cọc.

Đó cũng là lúc tôi bắt đầu thực sự kiếm được tiền nhờ công việc giao dịch, nhờ vào vốn của…người khác. Nhưng được một thời gian, khi tôi phải quản lý một số tiền quá lớn (đối với tôi) thì tôi thực sự rơi vào trạng thái căng thẳng.

Lệnh lãi gồng không nổi, mà lệnh lỗ chốt cũng không xong vì quá nhiều góp ý từ các anh chị gửi tiền. Và rồi tôi có 2 tháng lỗ liên tiếp, tổng lỗ khoảng 10% âm vào vốn (nhưng tổng vẫn lãi vì tiền lời của các tháng trước đều được rút vào cuối tháng), tôi quyết định dừng, một phần vì tôi đã tích luỹ được một ít vốn và một phần vì tôi cảm thấy quá áp lực, nó khiến tôi không còn là tôi khi giao dịch nữa.

Và thực tế là, khi tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái thì kết quả giao dịch của tôi cũng cũng bắt đầu có xu hướng…như c.ứ.t.

⇒ Vì thế tôi cho rằng: Việc giữ một tâm lý ổn định, không phải là để chiến lược của tôi hiệu quả hơn, lãi nhiều hơn, mà là để giúp chiến lược của tôi được vận hành một cách đúng nhất, chuẩn chỉ nhất (lãi hay lỗ còn chưa biết).

Có một câu nói từng viral trên cõi mạng, đó là: “Áp lực tạo nên kim cương”.

Nhưng với cái nghề này, nếu được thì tôi xin phép vứt mẹ cái “tạo nên kim cương” đấy đi.

Thật tuyệt vời nếu có thể trading mà không phải chịu bất kỳ áp lực gì về tiền bạc, áp lực từ bản thân, từ gia đình, từ xã hội. Mà điều đó thì vô cùng khó.

Oạch…

Xin lỗi anh em, định viết một lèo luôn nhưng ai ngờ dài quá, xin hẹn anh em sẽ viết tiếp các quan điểm tiếp theo ở phần sau nhé (câu like anh em tí).

Mong anh em ủng hộ và bàn luận xôm tụ cho vui cửa vui nhà để tôi còn tranh thủ gõ phím chém gió cùng anh em sau mỗi phiên…rửa bát.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Trade tiền của người khác nó như kiểu đang đi ẻ mà bị người khác đập cửa, hối thúc này kia, không thoải mái, tận hưởng được.
:doubt:
 
Cứ x tk lo gì tâm lý 13 lần x2 trừ hao rút ra tổng cộng 26 lần x là sống khỏe rồi
 
Trade tiền của người khác nó như kiểu đang đi ẻ mà bị người khác đập cửa, hối thúc này kia, không thoải mái, tận hưởng được.
:doubt:
Trade tiền người khác thì cơ bản vẫn hơi giống làm thuê, sợ bị chửi bới và ép phải sinh lời, không thì bị bóc phốt thưa kiện này nọ.

Trade tiền mình mới đúng nghĩa tự do làm nghề cụ ạ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 173 Xem / 1 Trả lời
  • PepePips trong Sách Trading - Tài liệu Trading 114,457 Xem / 506 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 402 Xem / 10 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,648 Xem / 88 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 634 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 218 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên