autumn95
Active Member
- 82
- 105
- Thread cover
- data/threadprofilecover/4265.jpeg
Chào anh em,
Cuối tuần nhàn cư vi bất thiện lại chia sẻ với anh em thêm 1 đoạn nữa khá hay trong cuốn sách đang đọc dở - Trading in the Zone viết bởi Mark Douglas.
Xin phép cuồng ngôn 1 tí là nếu không biết tới forex thì ko sao chứ 100% anh em một khi đã trade forex rồi thì 99,9% anh em khả năng sẽ có bệnh, bệnh ở đây là bệnh về tâm lý, căn bệnh sẽ theo suốt nghiệp trading của anh em nếu ko được chữa trị kịp thời trước khi chuyển qua mãn tính. 0,01% còn lại chỉ có những cao nhân có khả năng chuyển sự tập trung của họ sang lĩnh vực khác ví dụ như admin có Ngọc Trinh chẳng hạn, thì sẽ không màng tới thế sự nữa và miễn nhiễm hiệu ứng hoàn toàn.
Không chỉ anh em trader mới vào nghề mà mình tin là nhiều người trade 5 năm 10 năm hoặc lâu hơn nữa cũng vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý khi trade do có những suy nghĩ sai lầm/tiêu cực về thị trường và forex. Ý kiến cá nhân, trước khi học phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật, thì có lẽ anh em nên tráng miệng bằng mớ tâm lý trong trading trước, và quyển sách này có vẻ nằm trên top sách viết về tâm lý trading trong giới giang hồ forex.
Không dài dòng nữa xin mời anh em tham khảo, và tất cả các thể loại gạch đá tông lào dép tổ ong em xin nhận để bán đồng nát lấy tiền trade tiếp nhé.
"...từ góc độ của thị trường, mỗi một thời điểm xảy ra đều mang tính chất trung lập, không bị điều khiển bởi một cá nhân nào; nhưng đối với trader - người quan sát thị trường, mỗi thời điểm và sự thay đổi về giá đều chứa đựng một ý nghĩa nhất định. Nhưng những ý nghĩa đó bắt nguồn từ đâu? Nó được xây dựng lên từ những gì trader học được và những suy nghĩ đã tồn tại cố hữu sẵn trong đầu họ, không phải từ thị trường. Thị trường không tự gắn bất cứ một quan niệm hoặc định nghĩa nào về thông tin mà nó tạo ra cả (mặc dù luôn sẵn có những cá nhân cung cấp phân tích về thị trường nếu bản thân bạn muốn tìm hiểu)..."
"...Cách để có thể tận dụng lợi thế trong hoàn cảnh khi mà trader được trao cho những cơ hội bất tận để làm điều gì đó cho bản thân, là để bản thân thuận theo điều đó. Có nghĩa là, thị trường có 1 mô típ nhất định; đúng là nó có tính chất không ổn định, nhất là trong khung thời gian nhỏ, nhưng nó thường xuyên thể hiện những mô hình giá mang tính chất đối xứng lặp đi lặp lại. Nghe có vẻ như rất mâu thuẫn khi trader phải xuôi mình theo thứ mà họ đang cố chống lại. Nếu bạn muốn bắt đầu có cảm giác về xu hướng của thị trường, thì tư duy của bạn phải hoàn toàn được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, tức giận, hối hận, cảm giác bị lừa, tuyệt vọng, và thất vọng trước..."
"...Từ góc nhìn cá nhân, sự chuyển dịch của giá, thông tin từ thị trường, và khả năng nhảy vào và thoát lệnh đều đưa ra những cơ hội để trader nhận biết và hành động dựa trên sự nhận thức của họ. Miễn là thị trường mở cửa, trader luôn có cơ hội để mở lệnh, tăng khối lượng, và đóng lệnh. Đó đều là những cơ hội để trader cải thiện bản thân bằng việc chốt lời, hoặc ít nhất là cắt lỗ. Để tôi hỏi bạn một câu hỏi nhé: Bạn có cảm thấy có trách nhiệm phải thực hiện sự kỳ vọng, mong muốn, mơ ước của một trader nào đó ko? Tất nhiên là không thừa hơi rồi. Quá lố bịch chỉ để đặt câu hỏi. Nhưng mà, khi bạn có suy nghĩ thị trường phải chịu trách nhiệm cho sự thua lỗ của bạn hoặc bạn có cảm giác bản thân bị dụ/bị lừa bởi thị trường, thì đó thực chất là điều lố bịch mà chính bản thân bạn đang tạo ra. Bạn kỳ vọng thị trường nơi mà các trader khác cũng đang tham gia giao dịch, phải làm cho giá di chuyển theo chiều hướng bạn mong muốn..."
Các đoạn trên được dịch và biên tập lại ở trang 5 6 7 gì đó trong chương 3 của cuốn sách.
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, để đầu tuần đón bão lớn
Cuối tuần nhàn cư vi bất thiện lại chia sẻ với anh em thêm 1 đoạn nữa khá hay trong cuốn sách đang đọc dở - Trading in the Zone viết bởi Mark Douglas.
Xin phép cuồng ngôn 1 tí là nếu không biết tới forex thì ko sao chứ 100% anh em một khi đã trade forex rồi thì 99,9% anh em khả năng sẽ có bệnh, bệnh ở đây là bệnh về tâm lý, căn bệnh sẽ theo suốt nghiệp trading của anh em nếu ko được chữa trị kịp thời trước khi chuyển qua mãn tính. 0,01% còn lại chỉ có những cao nhân có khả năng chuyển sự tập trung của họ sang lĩnh vực khác ví dụ như admin có Ngọc Trinh chẳng hạn, thì sẽ không màng tới thế sự nữa và miễn nhiễm hiệu ứng hoàn toàn.
Không chỉ anh em trader mới vào nghề mà mình tin là nhiều người trade 5 năm 10 năm hoặc lâu hơn nữa cũng vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý khi trade do có những suy nghĩ sai lầm/tiêu cực về thị trường và forex. Ý kiến cá nhân, trước khi học phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật, thì có lẽ anh em nên tráng miệng bằng mớ tâm lý trong trading trước, và quyển sách này có vẻ nằm trên top sách viết về tâm lý trading trong giới giang hồ forex.
Không dài dòng nữa xin mời anh em tham khảo, và tất cả các thể loại gạch đá tông lào dép tổ ong em xin nhận để bán đồng nát lấy tiền trade tiếp nhé.
"...từ góc độ của thị trường, mỗi một thời điểm xảy ra đều mang tính chất trung lập, không bị điều khiển bởi một cá nhân nào; nhưng đối với trader - người quan sát thị trường, mỗi thời điểm và sự thay đổi về giá đều chứa đựng một ý nghĩa nhất định. Nhưng những ý nghĩa đó bắt nguồn từ đâu? Nó được xây dựng lên từ những gì trader học được và những suy nghĩ đã tồn tại cố hữu sẵn trong đầu họ, không phải từ thị trường. Thị trường không tự gắn bất cứ một quan niệm hoặc định nghĩa nào về thông tin mà nó tạo ra cả (mặc dù luôn sẵn có những cá nhân cung cấp phân tích về thị trường nếu bản thân bạn muốn tìm hiểu)..."
"...Cách để có thể tận dụng lợi thế trong hoàn cảnh khi mà trader được trao cho những cơ hội bất tận để làm điều gì đó cho bản thân, là để bản thân thuận theo điều đó. Có nghĩa là, thị trường có 1 mô típ nhất định; đúng là nó có tính chất không ổn định, nhất là trong khung thời gian nhỏ, nhưng nó thường xuyên thể hiện những mô hình giá mang tính chất đối xứng lặp đi lặp lại. Nghe có vẻ như rất mâu thuẫn khi trader phải xuôi mình theo thứ mà họ đang cố chống lại. Nếu bạn muốn bắt đầu có cảm giác về xu hướng của thị trường, thì tư duy của bạn phải hoàn toàn được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, tức giận, hối hận, cảm giác bị lừa, tuyệt vọng, và thất vọng trước..."
"...Từ góc nhìn cá nhân, sự chuyển dịch của giá, thông tin từ thị trường, và khả năng nhảy vào và thoát lệnh đều đưa ra những cơ hội để trader nhận biết và hành động dựa trên sự nhận thức của họ. Miễn là thị trường mở cửa, trader luôn có cơ hội để mở lệnh, tăng khối lượng, và đóng lệnh. Đó đều là những cơ hội để trader cải thiện bản thân bằng việc chốt lời, hoặc ít nhất là cắt lỗ. Để tôi hỏi bạn một câu hỏi nhé: Bạn có cảm thấy có trách nhiệm phải thực hiện sự kỳ vọng, mong muốn, mơ ước của một trader nào đó ko? Tất nhiên là không thừa hơi rồi. Quá lố bịch chỉ để đặt câu hỏi. Nhưng mà, khi bạn có suy nghĩ thị trường phải chịu trách nhiệm cho sự thua lỗ của bạn hoặc bạn có cảm giác bản thân bị dụ/bị lừa bởi thị trường, thì đó thực chất là điều lố bịch mà chính bản thân bạn đang tạo ra. Bạn kỳ vọng thị trường nơi mà các trader khác cũng đang tham gia giao dịch, phải làm cho giá di chuyển theo chiều hướng bạn mong muốn..."
Các đoạn trên được dịch và biên tập lại ở trang 5 6 7 gì đó trong chương 3 của cuốn sách.
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, để đầu tuần đón bão lớn
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan