[Tâm sự] Bế tắc khi chồng liên tục đòi lấy tiền riêng của tôi để đầu tư

[Tâm sự] Bế tắc khi chồng liên tục đòi lấy tiền riêng của tôi để đầu tư

[Tâm sự] Bế tắc khi chồng liên tục đòi lấy tiền riêng của tôi để đầu tư

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,551
34,876
Tôi 35 tuổi, chồng hơn năm tuổi, kết hôn được sáu năm, nửa tháng nay vợ chồng không nói chuyện vì chuyện tiền nong.

Trong công việc, tôi là người thông minh, chịu khó nên cách đây chừng 10 năm, ngoài việc cho bản thân cuộc sống đầy đủ thoải mái, chu cấp cho hai đứa em học đại học, hàng tháng vẫn có tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. Bố mẹ tôi làm nghề rất vất vả. Giờ ông bà 60 tuổi, nghỉ làm và có một số vốn cho vay lãi, lấy tiền chi tiêu hàng ngày và lo thuốc thang bệnh tật, các con không cần chu cấp thêm. Nhà tôi có bốn chị em gái, tôi là cả nên lúc nào cũng thấy lo lắng, sợ mình không chăm lo đầy đủ cho bố mẹ và các em.

Sau này mẹ nói giữ cho tôi 500 triệu đồng (số tiền lúc trước hàng tháng tôi gửi về), khi nào cần thì lấy. Trước đây tôi không nghĩ gì đến số tiền này, một là để lo cho em út đang học đại học, hoặc để bố mẹ gửi lấy lãi hàng tháng, coi như phụ thêm cho ông bà. Tôi không biết kinh doanh, không có khả năng giao tiếp tốt, chỉ giỏi ở mức độ chuyên môn của mình, bù lại rất chịu khó trong công việc. Tôi cũng thấy tiếc vì bản thân không có khả năng kinh doanh, đầu tư với số vốn mình có hồi trẻ.

Screen Shot 2023-11-29 at 15.19.49.png



Hiện tại tôi được bố mẹ chia cho mảnh đất ở quê, đã đứng tên tôi. Chồng và người nhà chồng tôi rất hoạt bát, biết ăn nói, được lòng người, thậm chí lấn át người khác. Chúng tôi kết hôn nhờ mai mối. Tôi không biết nấu ăn, không khéo léo chăm lo nhà cửa. Ngược lại chồng và người nhà chồng nấu ăn rất ngon, đối nội đối ngoại và chăm lo trước sau đều rất chu toàn. Tuy nhiên, không phải vì không giỏi mà tôi không làm, chúng tôi ở riêng nên việc dọn dẹp nhà cửa, con cái đều do tôi làm, chồng chỉ nấu ăn bữa tối vì chê tôi nấu không ăn được. Sau đó anh nằm ôm điện thoại, không phụ bất cứ việc gì nữa. Nhiều khi trong lúc chồng nấu ăn, tôi chỉ muốn nằm ườn nghỉ ngơi một chút. Nhưng chồng nấu mà tôi không phụ cắm nồi cơm, nhặt mớ rau là mặt anh hằm hằm, làm cái gì cũng rất mạnh tay, kiểu tức giận khi phải hầu vợ con nọ kia.

Anh sẵn sàng dậy từ 5h sáng để đi chợ nấu nướng mời bạn bè đến nhậu, ngồi cả buổi trưa chủ nhật mướt mát mồ hôi sửa cái quạt hay cái ấm siêu tốc hỏng giúp nhà hàng xóm. Vậy mà vợ nhờ phơi đồ hay gấp đồ dùm, anh không bao giờ giúp. Cả năm anh dọn nhà được một ngày, dọn kiểu tháo cả giường tủ để lau dọn dưới gầm mà thường ngày tôi không dọn tới được. Anh vừa làm vừa sưng mặt, hằm hằm với vợ con. Cảm giác anh lúc nào cũng sợ vợ lười, làm ít việc hơn mình.

Chồng từng phản bội tôi, đi với gái gọi một lần và chat sex với người yêu cũ (có đi với nhau không thì tôi không biết, chỉ đọc được tin nhắn), Khi tôi phát hiện ra, chồng không hề hối lỗi, còn đánh tôi. Bố mẹ chồng lúc ấy cũng chứng kiến, không hề trách móc con trai, cũng không động viên tôi được nửa lời. Giờ mọi chuyện đã qua, tôi với nhà chồng không còn được như lúc đầu, ai đối xử với mình thế nào mình đối với họ thế, không sao hết. Bố chồng tôi đang làm bảo vệ, cũng chịu khó làm thêm việc nọ việc kia nên thu nhập gấp đôi chồng tôi, con cái cũng không phải lo chu cấp gì cho ông bà.



Chồng tôi sống rất thoáng nên được lòng mọi người, kiểu năm đồng nhưng lại có thể tiêu đến bảy đồng. Còn tôi từ ngày lấy chồng, chỉ chi tiêu vừa phải, đồ đạc mua cho bản thân cũng là loại rẻ nhất có thể. Tôi mang tiếng keo kiệt cũng được nhưng con mình không để thiếu thốn gì. Thu nhập của chồng thấp hơn tôi, tiền anh tự giữ để chi tiêu bản thân và lo đồ nấu ăn bữa tối. Còn tôi lo tiền học, tiền sữa, điện nước, mắm muối... và mọi thứ khác trong nhà.

Chồng còn muốn hàng tháng tôi đưa thêm tiền để anh chi tiêu thoải mái thì sẽ vui vẻ, không thì có gì không vừa ý là sưng mặt với vợ, có thể không nói chuyện với nhau cả tuần. Có thể do không có khả năng ăn nói nên tôi cảm giác chồng không hề nghe lời tôi góp ý bất cứ chuyện lớn nhỏ gì. Tôi có nói gì hay nghĩ gì anh không quan tâm, chỉ làm theo ý mình. Tôi luôn là người làm lành trước để không khí trong nhà đỡ căng thẳng với các con.

Thỉnh thoảng chồng lại nhắc đến số tiền tôi có trước khi cưới, ý là muốn tôi đưa ra để anh mua đất đầu tư nọ kia, anh bảo không có tiền. Tôi không muốn đưa ra, phần lớn vì không có niềm tin vào chồng và nhà chồng. Họ không có tình thương dành cho tôi nên tôi muốn để dành món đó cho bản thân sau này. Mỗi lần anh có ý hỏi tiền mà tôi không nói gì, không đưa tiền ra là lại xị mặt, không nói chuyện với nhau nữa. Đến nay là tròn nửa tháng vợ chồng không nói chuyện. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có sai không?

Nguồn: VnExpress



 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên