- 28,847
- 154,360
Ông anh xã hội gọi đi uống cafe. Ừ thì đi.
Tôi quen anh sau 1 lần TraderViet offline. Anh vui vẻ, nhiệt tình và rất ham học hỏi. Ở tuổi dường như ngoài 40 (tôi không hỏi tuổi mà đoán thôi), anh có cái nhiệt huyết học hỏi vượt 1 số bạn trẻ. Lần offline nào của TraderViet trong vòng 1 năm cũng có mặt anh. Tổng cộng chắc nửa chục lần. Trong mỗi buổi offline như vậy, anh đều mang sổ ghi chép, lấy điện thoại chụp hình. Cuối giờ anh nán lại 1 chút để hỏi bọn tôi về những gì anh còn mơ hồ. Sách trên TraderViet Store anh mua gần hết.
Cảm phục nghị lực của anh, tôi cũng thỉnh thoảng làm vài chầu cafe bàn luận chuyện trading. Chủ đề từ phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và thậm chí là cả về tâm lý giao dịch, thêm cả chuyện xã hội.
Lần này anh lại rủ đi cafe. Định từ chối vì khá bận nhưng anh nhắn "Anh thành công trong trading rồi Huy ơi". Tò mò, thế là tôi đi.
Hẹn ở cái quán cafe 2 anh em hay ngồi trong quận 1, anh em bắt đầu chém gió đủ thứ cái. Sau vài chuyện gợi mở, tôi hỏi "Anh thành công trong trading sao, kể em nghe với". Thế là anh kể.
Câu chuyện của anh là câu chuyện điển hình của 1 trader ở Việt Nam. Anh bắt đầu khi có 1 bạn sales gọi điện đến mời chào đầu tư chứng khoán Mỹ. Vốn cũng thích đầu tư này nọ, anh tìm hiểu, bỏ ít tiền vào, rồi thua sạch. Nhưng anh không ngừng lại, anh lên mạng tìm kiến thức và tìm được TraderViet. Tự học, đi offline các kiểu, anh còn tham gia vào khóa học của 1 số "thầy" với mức giá vài triệu, thậm chí lên đến hàng chục triệu, nhưng anh kết luận "cũng chẳng khá hơn TraderViet là mấy". Cuối cùng anh chỉ tự đọc và mày mò. Trong quá trình học tập này, anh thua lỗ thêm 1 số tiền nhỏ nữa. Nhưng do tính cẩn thận của mình, anh chỉ dùng tiền để dành riêng, không vay mượn, nên không có hậu quả gì đáng lo ngại.
Đến đoạn nói về việc anh đã thành công trong trading, anh dõng dạc tuyên bố "Anh thành công rồi. Từ tuần sau anh sẽ...bỏ trading". Tôi giật mình, ngạc nhiên vì cái gọi là "thành công" ấy. Tôi hỏi lại, anh trả lời "Thành công đôi khi là từ bỏ, không níu kéo. Dù biết là buồn vì thú thực anh cũng nghiện trading, thích đọc tin tức, thích xem biểu đồ, vui khi tìm ra các mô hình nến, các mô hình giá mà TraderViet có viết. Anh trade có lúc ăn có lúc thua, mà thua nhiều hơn ăn. Thôi thì ngưng lại để còn làm việc khác. Một năm qua rồi mà không có gì tiến bộ cả, chắc mình không có duyên". Rồi anh chốt lại "Nghề chọn người chứ người không chọn nghề em ạ".
Câu chuyện trading của anh kết thúc như vậy. Thành công trong trading của anh chắc có lẽ không phải kiểu thành công mà nhiều anh em trader mong muốn, nhưng tôi thực sự thích nó. Anh dừng lại để không phải tốn sức khỏe, tiền bạc vào mối tình đơn phương với trading nữa. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh trong quyết định này.
Biết mình KHÔNG THỂ làm gì cũng quan trọng không kém gì việc biết mình có thể làm gì. Biết khi nào nên dừng lại, không mê muội, không báo thù, không say máu, không mượn nợ, không tạo áp lực lên bản thân, gia đình, bạn bè... là điều rất quan trọng. Suy cho cùng, trading cũng là 1 công việc bình thường, và chúng ta còn muôn vàn công việc khác có thể làm, vậy nên không cần cứ phải cố sống cố chết để làm cho được công việc này.
Đôi khi, đóng lại 1 cánh cửa là để mở ra nhiều cánh cửa mới.
Happy weekend anh em !!!
Tôi quen anh sau 1 lần TraderViet offline. Anh vui vẻ, nhiệt tình và rất ham học hỏi. Ở tuổi dường như ngoài 40 (tôi không hỏi tuổi mà đoán thôi), anh có cái nhiệt huyết học hỏi vượt 1 số bạn trẻ. Lần offline nào của TraderViet trong vòng 1 năm cũng có mặt anh. Tổng cộng chắc nửa chục lần. Trong mỗi buổi offline như vậy, anh đều mang sổ ghi chép, lấy điện thoại chụp hình. Cuối giờ anh nán lại 1 chút để hỏi bọn tôi về những gì anh còn mơ hồ. Sách trên TraderViet Store anh mua gần hết.
Cảm phục nghị lực của anh, tôi cũng thỉnh thoảng làm vài chầu cafe bàn luận chuyện trading. Chủ đề từ phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và thậm chí là cả về tâm lý giao dịch, thêm cả chuyện xã hội.
Lần này anh lại rủ đi cafe. Định từ chối vì khá bận nhưng anh nhắn "Anh thành công trong trading rồi Huy ơi". Tò mò, thế là tôi đi.
Hẹn ở cái quán cafe 2 anh em hay ngồi trong quận 1, anh em bắt đầu chém gió đủ thứ cái. Sau vài chuyện gợi mở, tôi hỏi "Anh thành công trong trading sao, kể em nghe với". Thế là anh kể.
Câu chuyện của anh là câu chuyện điển hình của 1 trader ở Việt Nam. Anh bắt đầu khi có 1 bạn sales gọi điện đến mời chào đầu tư chứng khoán Mỹ. Vốn cũng thích đầu tư này nọ, anh tìm hiểu, bỏ ít tiền vào, rồi thua sạch. Nhưng anh không ngừng lại, anh lên mạng tìm kiến thức và tìm được TraderViet. Tự học, đi offline các kiểu, anh còn tham gia vào khóa học của 1 số "thầy" với mức giá vài triệu, thậm chí lên đến hàng chục triệu, nhưng anh kết luận "cũng chẳng khá hơn TraderViet là mấy". Cuối cùng anh chỉ tự đọc và mày mò. Trong quá trình học tập này, anh thua lỗ thêm 1 số tiền nhỏ nữa. Nhưng do tính cẩn thận của mình, anh chỉ dùng tiền để dành riêng, không vay mượn, nên không có hậu quả gì đáng lo ngại.
Đến đoạn nói về việc anh đã thành công trong trading, anh dõng dạc tuyên bố "Anh thành công rồi. Từ tuần sau anh sẽ...bỏ trading". Tôi giật mình, ngạc nhiên vì cái gọi là "thành công" ấy. Tôi hỏi lại, anh trả lời "Thành công đôi khi là từ bỏ, không níu kéo. Dù biết là buồn vì thú thực anh cũng nghiện trading, thích đọc tin tức, thích xem biểu đồ, vui khi tìm ra các mô hình nến, các mô hình giá mà TraderViet có viết. Anh trade có lúc ăn có lúc thua, mà thua nhiều hơn ăn. Thôi thì ngưng lại để còn làm việc khác. Một năm qua rồi mà không có gì tiến bộ cả, chắc mình không có duyên". Rồi anh chốt lại "Nghề chọn người chứ người không chọn nghề em ạ".
Câu chuyện trading của anh kết thúc như vậy. Thành công trong trading của anh chắc có lẽ không phải kiểu thành công mà nhiều anh em trader mong muốn, nhưng tôi thực sự thích nó. Anh dừng lại để không phải tốn sức khỏe, tiền bạc vào mối tình đơn phương với trading nữa. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh trong quyết định này.
Biết mình KHÔNG THỂ làm gì cũng quan trọng không kém gì việc biết mình có thể làm gì. Biết khi nào nên dừng lại, không mê muội, không báo thù, không say máu, không mượn nợ, không tạo áp lực lên bản thân, gia đình, bạn bè... là điều rất quan trọng. Suy cho cùng, trading cũng là 1 công việc bình thường, và chúng ta còn muôn vàn công việc khác có thể làm, vậy nên không cần cứ phải cố sống cố chết để làm cho được công việc này.
Đôi khi, đóng lại 1 cánh cửa là để mở ra nhiều cánh cửa mới.
Happy weekend anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan