Cafe cuối tuần số 13 - Kỷ niệm với "ông trùm sàn vàng" vừa bị kết án 20 năm tù

Cafe cuối tuần số 13 - Kỷ niệm với "ông trùm sàn vàng" vừa bị kết án 20 năm tù

Cafe cuối tuần số 13 - Kỷ niệm với "ông trùm sàn vàng" vừa bị kết án 20 năm tù

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,181
153,364
Lại cuối tuần rồi, nhanh phết. Ngọc Trinh ơi, em cứ vào phòng tắm trước đi, anh viết vài câu "chém" xong anh vào ngay. Em nhớ nói bọn New World nó xông hương tinh dầu hoa oải hương nhé em, anh thích mọi thứ phải tinh tế mới được. À, em dặn nhạc công chơi mấy bản của Yiruma trên Piano nhé em. Cuối tuần rồi anh phải thư giãn em ạ.

Thôi, Ngọc Trinh thì lúc nào xyz chả được, giờ bàn chuyện khác nhe anh em. Mới mấy ngày vừa qua, báo chí Việt Nam có đưa tin về một "ông trùm sàn vàng" là Lê Minh Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty BBG, một công ty cũng khá có "máu mặt" trong ngành sàn vàng chui mấy năm trước, vừa bị tòa kêu án 20 năm. Công ty của Quang có chi nhánh trong nam ngoài bắc đủ cả, hoành tráng như tập đoàn. Sau khi điều tra ra, công an phát hiện Quang làm sàn vàng với quy mô lên đến 600 tỷ.

bbg_le_minh_quang_traderviet.jpg

Mình biết Quang ngay những ngày đầu Quang mới biết đến trade vàng là gì. Thực ra, mình tham gia đội ngũ training ra lứa có Quang. Mình training về phân tích kỹ thuật. Đó là hồi đầu năm 2008, khi mà các sàn vàng chui trong nước bắt đầu nở rộ ra. Quang lúc đó đang là salesman bên 1 công ty phần mềm. Quang đúng là dân Hải Phòng luôn, rất dám nghĩ dám làm và chơi rất bạo, lại rất tự tin. Chỉ học 1 khóa training ngắn thôi mà Quang đã lên các sàn vàng và tổ chức sales rất mạnh, rất tốt. Hồi đó, một số diễn đàn forum còn coi Quang như là Thần Fibo, với tài căng Fibo đoán giá chạy rất ghê.

Khi Quang sales tốt rồi thì Quang có thêm nhiều đệ tử theo học nghề. Đệ tử nào của Quang cũng được Quang truyền cho sự tự tin và có thể phân tích rất "kêu" mặc dù kiến thức và kinh nghiệm còn hạn hẹp. Nhờ đội sales mạnh không kém gì đội Hổ Báo Kỵ của Tào Tháo thời Tam Quốc, Quang nhanh chóng kiếm được nhiều tiền. Cái tên BBG là ghi tắt của Bill Buck Group, trong đó Bill Buck là nickname tiếng Anh lúc đi làm của Quang, ghép từ chữ Bill của Bill Gate và Buck là đồng Dollar, ý Quang muốn mình sẽ là tỷ phú USD như Bill Gate. Một giấc mơ đẹp và nhiều nghị lực.

Có lẽ bước ngoặt đến với Quang là do Quang nhận ủy thác đánh chia lời lỗ hồi đâu sau 2010 thì phải. Anh em đồn đại là do thua lỗ nhiều quá nên Quang chuyển hướng sang nhận ủy thác trả lãi trái phép. Đỉnh cao nhất huy động của BBG hình như là lãi lên đến trên 6% 1 tháng. Lãi kiểu đó sao mà trả nổi.

Trade lỗ tiền mình không nói, dính vô tiền thiên hạ đã là hơi mệt rồi, đằng này còn huy động tiền thiên hạ vào trả lãi mới chết. Quang chơi kiểu Ponzi không hơn không kém, lấy lãi người sau trả cho người trước.

Cách đây 2-3 năm gì đó, Quang vào Sài Gòn chơi và alo mình đi cafe. Mình bận quá không đi được nhưng có 1 thằng bạn khác ra chơi và chứng kiến Quang live trade. Quang đập 1 lệnh với volume là 200 lot chuẩn con vàng ngay trước mắt nó. Thằng kia rụng rời tay chân luôn.

Còn mình, có lần đang chạy con xe máy ghẻ ngoài đường thì thấy vút qua 1 chiếc Range Rover Evoque (trị giá đâu khoảng 3 tỷ VND) với bạn tài xế còn trẻ măng. Trên kiếng xe có dán logo công ty BBG (công ty của Quang). Thực lòng, lúc đó mình có chút thán phục lẫn ghen tỵ luôn. Mình tự hỏi lòng sao Quang cũng còn trẻ (sinh 1983) mà đã có thể đạt thành công đến ngần ấy lận.

Bây giờ thì Quang bị kêu án 20 năm. Những thứ Quang làm bị bóc ra chỉ là "màu mè" lừa đảo. Tuy nhiên, cũng phải khâm phục tài năng tổ chức, lãnh đạo và gây dựng niềm tin của Quang quá giỏi. Như mình thì thua, đi mượn tiền 10 triệu chưa chắc đã mượn được chứ đừng nói là lừa được 600 tỷ.

Cuộc đời Quang BBG như 1 bộ phim chiếu rất nhanh. Trong vòng 7 năm, Quang đi từ chỗ 1 nhân viên sales trở thành ông chủ 1 tập đoàn trăm tỷ và rồi vào tù, tán gia bại sản. Giai đoạn trước khi bị bắt, mình nhớ Facebook của Quang thỉnh thoảng hay up hình gia đình, vợ con lắm.

Tự nhiên nhớ đến 1 câu của Warren Buffett "Khi thủy triều rút thì mới biết ai đang tắm truồng".

Mình hi vọng anh em ở đây đừng ai chơi ủy thác nếu không thực sự đủ cứng. Dính vào tiền người khác là điều cực kỳ mệt mòi và áp lực. Thêm cái random walk nó như là 1 con cave chuyên nghiệp vậy, nó sẽ ve vãn anh em đến lúc anh em tưởng mình là thiên tài, là siêu trader, là trùm quỹ đầu tư...rồi nó mới thịt. Ăn được của nó 1 đồng nó bắt nôn thêm mấy đồng nữa.

Anh em xem trading là nghề cũng được hay trò chơi giải trí cũng không sao. Tuy nhiên, đừng để nó khiến cuộc đời mình trở nên khốn nạn, phải lừa bạn, lừa gia đình lấy tiền nộp vào nuôi thị trường. Mình hi vọng anh em sáng kèo hơn Quang.

Thôi, mùi tinh dầu oải hương đã thơm phức rồi và tiếng đàn piano của yiruma cũng đã réo rắt rồi, mình phải vào với Trinh đây. Sáng sớm làm 1 xị Ngọc dương pha Martini rồi nên giờ người nó rạo rực quá.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Cuộc đời và sự nghiệp của một trader trẻ như Quang với tính cách ngông nghênh có thể vụt sáng trong phút chốc nhờ ăn may, nhưng để đi xa và đạt mức độ thành công thì không bao giờ đạt được và cái luật nhân quả đã báo ứng với 20 năm trong tù nếu cải tạo tốt thì còn 10 năm cũng là hình phạt thích đáng dành cho một trader liều mạng dính vào lừa đảo.
Mà thằng này học sư phụ Duonghuy của hắn cái hay cái tốt như mê Ngọc Trinh, chém gió và nude trade không chịu học. Học được mỗi cái kẻ fibo rồi xong bỏ luôn đi mần ăn không nán lại để thầy dạy nốt những cái cốt lõi tinh hoa tốt nhất của thầy để rồi lầm đường lạc lối chết cũng đáng, đây là cái tính ăn xổi ở thì còn sót lại của dân tộc di truyền mạnh vào hắn (cũng tội cái thằng di truyền cái xấu nhất vào mình). Cái tội này cho hắn 10 năm tù.
Cái tội nữa là hắn vô ơn đi evoque nghênh mặt lên để rồi không thấy sư phụ chạy con xe máy ghẻ, giá mà hắn biết cúi xuống khiêm tốn một chút thấy thầy hắn đang vi vu trên con xe máy của mình mà chào một câu cho phải phép rồi thầy trò tâm sự rồi qua đó xem thầy hắn tự dung tự tại thế nào không như hắn lo nghĩ lừa đảo người ta ăn cũng không ngon ngủ cũng không yên, hắn lễ phép với thầy mình chắc thầy cũng thương trò rồi cũng bày nốt cho những thứ còn chưa kịp lĩnh hội như tối về là ôm em Ngọc Trinh, xem JAV khi trader để giải tỏa áp lực khi mua bán và trade 0.01 lót thôi thì giờ đâu phải 20 năm trong tù, giờ này chắc giống thầy không có em Ngọc Trinh thì có em Phương Trinh bên cạnh rồi. Cái tội vô ơn bất nghĩa không lễ phép và biết khiêm nhường cho hắn 10 năm tù nữa.
Tổng cộng pháp luật VN dựa trên cái lý cái tình để xử hắn 20 năm tù nếu cải tạo tốt biết lễ phép khiêm nhường thì chỉ cần đến 10 năm là được ân xá ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc đời và sự nghiệp của một trader trẻ như Quang với tính cách ngông nghênh có thể vụt sáng trong phút chốc nhờ ăn may, nhưng để đi xa và đạt mức độ thành công thì không bao giờ đạt được và cái luật nhân quả đã báo ứng với 20 năm trong tù nếu cải tạo tốt thì còn 10 năm cũng là hình phạt thích đáng dành cho một trader liều mạng dính vào lừa đảo.
Mà thằng này học sư phụ Duonghuy của hắn cái hay cái tốt như mê Ngọc Trinh, chém gió và nude trade không chịu học. Học được mỗi cái kẻ fibo rồi xong bỏ luôn đi mần ăn không nán lại để thầy dạy nốt những cái cốt lõi tinh hoa tốt nhất của thầy để rồi lầm đường lạc lối chết cũng đáng, đây là cái tính ăn xổi ở thì còn sót lại của dân tộc di truyền mạnh vào hắn (cũng tội cái thằng di truyền cái xấu nhất vào mình). Cái tội này cho hắn 10 năm tù.
Cái tội nữa là hắn vô ơn đi evoque nghênh mặt lên để rồi không thấy sư phụ chạy con xe máy ghẻ, giá mà hắn biết cúi xuống khiêm tốn một chút thấy thầy hắn đang vi vu trên con xe máy của mình mà chào một câu cho phải phép rồi thầy trò tâm sự rồi qua đó xem thầy hắn tự dung tự tại thế nào không như hắn lo nghĩ lừa đảo người ta ăn cũng không ngon ngủ cũng không yên, hắn lễ phép với thầy mình chắc thầy cũng thương trò rồi cũng bày nốt cho những thứ còn chưa kịp lĩnh hội như tối về là ôm em Ngọc Trinh, xem JAV khi trader để giải tỏa áp lực khi mua bán và trade 0.01 lót thôi thì giờ đâu phải 20 năm trong tù, giờ này chắc giống thầy không có em Ngọc Trinh thì có em Phương Trinh bên cạnh rồi. Cái tội vô ơn bất nghĩa không lễ phép và biết khiêm nhường cho hắn 10 năm tù nữa.
Tổng cộng pháp luật VN dựa trên cái lý cái tình để xử hắn 20 năm tù nếu cải tạo tốt biết lễ phép khiêm nhường thì chỉ cần đến 10 năm là được ân xá ra.
Thôi mình ko có nói chuyện vô ơn gì đâu. Mình chỉ training có mấy bữa thì nói gì chuyện ơn nghĩa. Làm công ăn lương ấy mà.

Phải phục ở chỗ là Quang làm sao mà chỉ từ 1 anh salesman đã trở thành ông chủ tập đoàn, huy động được cả vài trăm tỷ. Cái này mình thua. Quang mà mở khóa training chắc mình đi học luôn ấy chứ. Kiếm mấy trăm tỷ qua Canada ở cho khỏe cho rồi. Hehe
 
Huy hoàng 6 năm rồi vụt tắt. Âu cũng là cái máu dám làm , dám liều.
Mình có bà dì ruột cũng hay đi chạy việc, xin việc cho người ta, cũng hùn hạp hội này hội kia. Ban đầu xoay vòng vốn được, vì lãi ko có nhiều. Sau đó có tiền rồi, thay đổi thói quên tiêu dùng. Bình thường tiêu 5tr, 10tr/ tháng. Giờ có tiền tiêu xài hoang phí đi theo hầu đồng 1 buổi 30tr cũng theo.
Rồi xây căn nhà to, mua xe xịn, mở nhà hàng lớn. Ai nhìn vào cũng thấy làm ăn tốt. Lại vay mượn được nhiều hơn. Nhưng vài năm sau thì không thể trả nổi số lãi mà mình đưa ra. Khi không trả được lãi, thì người ta rút vốn. Và rồi như bao kịch bản khác, vỡ nợ, đi vào con đường như BBG đây.

Thôi thì trade 1 ngày kiếm vài tô phở, tô mì. thêm 1 phần thu nhập. Rồi hôm nào có biến ta lại làm quả banh xác mấy trăm pip cho vui.
( Mới cãi nhau với vợ sắp cưới, cũng lên đây lảm nhảm đôi lời. Chẳng biết sẽ còn đám cưới nào nữa ko đây. Cơ bản là buồn)
 
Huy hoàng 6 năm rồi vụt tắt. Âu cũng là cái máu dám làm , dám liều.
Mình có bà dì ruột cũng hay đi chạy việc, xin việc cho người ta, cũng hùn hạp hội này hội kia. Ban đầu xoay vòng vốn được, vì lãi ko có nhiều. Sau đó có tiền rồi, thay đổi thói quên tiêu dùng. Bình thường tiêu 5tr, 10tr/ tháng. Giờ có tiền tiêu xài hoang phí đi theo hầu đồng 1 buổi 30tr cũng theo.
Rồi xây căn nhà to, mua xe xịn, mở nhà hàng lớn. Ai nhìn vào cũng thấy làm ăn tốt. Lại vay mượn được nhiều hơn. Nhưng vài năm sau thì không thể trả nổi số lãi mà mình đưa ra. Khi không trả được lãi, thì người ta rút vốn. Và rồi như bao kịch bản khác, vỡ nợ, đi vào con đường như BBG đây.

Thôi thì trade 1 ngày kiếm vài tô phở, tô mì. thêm 1 phần thu nhập. Rồi hôm nào có biến ta lại làm quả banh xác mấy trăm pip cho vui.
( Mới cãi nhau với vợ sắp cưới, cũng lên đây lảm nhảm đôi lời. Chẳng biết sẽ còn đám cưới nào nữa ko đây. Cơ bản là buồn)
Bí quyết giảng hoà mọi cuộc cãi nhau là Make love. Cứ xxx được với nhau thì hết cãi ngay. Đừng lo
 
Rút kinh nghiệm: cứ tiến lên từ từ với giấc mơ (Dream) rồi an nhàn hưởng.
=]] còn hơn leo tên lửa 1 phút phong thần 20 năm xuống địa ngục.
Cuộc đời của cao thủ toàn tiếp xúc cao thủ, đã thật.
 
Em cũng sắp được một người uỷ thác ban đầu tầm 10000 usd thôi nếu không dùng đòn bẩy hoặc đòn bẩy x5 là max có gì nguy hiểm không các bác. Có ai có kinh nghiệm quản lý quỹ theo hướng an toàn chưa
 
Như mình thì thua, đi mượn tiền 10 triệu chưa chắc đã mượn được chứ đừng nói là lừa được 600 tỷ.

Bác cũng đâu phải dạng vừa đâu!
10 triệu thì khó thật nhưng cũng vay được 8 triệu.
Không lừa được 600 tỷ thì cũng lùa được Ngọc Trinh rồi còn gì!
 
Em cũng sắp được một người uỷ thác ban đầu tầm 10000 usd thôi nếu không dùng đòn bẩy hoặc đòn bẩy x5 là max có gì nguy hiểm không các bác. Có ai có kinh nghiệm quản lý quỹ theo hướng an toàn chưa

Vậy mà bác cũng liều mạng nhận uỷ thác khi chưa hiểu rõ về quản lý quỹ. Bái phục bác. Bị rượt ráng chịu. :p
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên