- 28,649
- 154,043
Chúng ta hẳn đã từng nghe đến chuyện con mèo hỏi con chuột rồi đúng không. Tôi xin nhắc lại câu chuyện 1 chút cho anh em nào chưa biết
Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:
Thực ra con chuột cuối cùng sống sót không phải là do nó nịnh bợ đâu, mà nó là con chuột thực tế. Nó biết xoay chiều theo Market - ở trường hợp này là con mèo - đang muốn lăm le ăn thịt nó.
Câu chuyện mèo - chuột này làm tôi nhớ đến 1 câu nói của William Arthur Ward "Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm". Ở 3 trường hợp trong câu nói này, người thực tế là người sẽ nhanh chóng chiếm lợi thế hơn cả.
Quay về công việc trading của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình là trader lạc quan, trader bị quan hay trader thực tế. Nếu lạc quan, chúng ta lúc nào cũng nghĩ "thị trường nghìn tỷ, cứ lai rai mà trade thì dần cũng học ra kinh nghiệm để ăn tiền thôi". Trader bị quan thì nghĩ "95% thua trong thị trường này, mà mình thì không phải là loại khôn ngoan như bọn tiến sỹ, mình chắc sẽ sớm chết thôi. Trong khi đó, người thực tế sẽ lập tức bắt tay vào học trade theo đúng quy trình của một trader, từ tư duy, phương pháp trade và phương pháp quản lý vốn.
Nếu chúng ta cứ lạc quan, nghĩ sớm muộn gì mình cũng trade được là điều tai hại chứ không phải tốt đâu nhé. Nghề chọn người, người khó chọn được nghề. Bao nhiêu bác sỹ, giám đốc, luật sư...giỏi thuộc hạng nhất nhì ở lĩnh vực của họ, đã bỏ xác trong thị trường tài chính rồi. Chúng ta không cần phải nhắc lại câu chuyện Newton phá sản khi giao dịch chứng khoán hay quỹ LTCM, bao gồm một đại ma đầu của Wall Street là Merriweather và 2 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel cũng đã "hi sinh". Họ không thiếu tài năng, không thiếu lạc quan nhưng kết thúc rất thảm.
Trader bi quan thì chết chắc rồi. Chưa chiến đã có tâm lý thua cuộc thì chiến làm sao. Cái này trong tâm sinh lý gọi là "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền" hay "khóc ngoài quan ải". Trader dính bệnh kiểu này thì tốt nhất đem tiền gửi vào tiết kiệm cho êm. Hoặc mở nhỏ nhỏ trade giải trí đỡ mệt óc.
Thế là, chỉ còn mỗi trader thực tế sống sót thôi nhé. Đừng nhìn thị trường tài chính bằng đôi kiếng hồng mà cũng không nên dùng kiếng đen luôn. Hãy cởi kiếng ra, nhìn bằng đôi mắt trần của mình (trong trường hợp không bị tật ở mắt), lăn xả vào, đi từng bước, vấp ngã, đứng lên, điều chỉnh, tiến tới. Khi quy trình tiến hóa đó được đẩy lên nhiều lần thì bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn thôi.
Muốn chiến thắng, hãy là trader thực tế.
Cuối tuần, chúc anh em nhiều sức khỏe và vui vẻ cùng gia đình nhé
Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:
- 1+1 bằng mấy?
- Dạ! Bằng 2 ạ!
- "Pằng", con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.
- Dạ! Em không biết ạ!
- "Pằng", con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
- "Pằng!": Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.
- Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?
- "Pằng!": Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.
- Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ!
- Con mèo khoái chí bảo: Mày được, theo tao!
Thực ra con chuột cuối cùng sống sót không phải là do nó nịnh bợ đâu, mà nó là con chuột thực tế. Nó biết xoay chiều theo Market - ở trường hợp này là con mèo - đang muốn lăm le ăn thịt nó.
Câu chuyện mèo - chuột này làm tôi nhớ đến 1 câu nói của William Arthur Ward "Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm". Ở 3 trường hợp trong câu nói này, người thực tế là người sẽ nhanh chóng chiếm lợi thế hơn cả.
Quay về công việc trading của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình là trader lạc quan, trader bị quan hay trader thực tế. Nếu lạc quan, chúng ta lúc nào cũng nghĩ "thị trường nghìn tỷ, cứ lai rai mà trade thì dần cũng học ra kinh nghiệm để ăn tiền thôi". Trader bị quan thì nghĩ "95% thua trong thị trường này, mà mình thì không phải là loại khôn ngoan như bọn tiến sỹ, mình chắc sẽ sớm chết thôi. Trong khi đó, người thực tế sẽ lập tức bắt tay vào học trade theo đúng quy trình của một trader, từ tư duy, phương pháp trade và phương pháp quản lý vốn.
Nếu chúng ta cứ lạc quan, nghĩ sớm muộn gì mình cũng trade được là điều tai hại chứ không phải tốt đâu nhé. Nghề chọn người, người khó chọn được nghề. Bao nhiêu bác sỹ, giám đốc, luật sư...giỏi thuộc hạng nhất nhì ở lĩnh vực của họ, đã bỏ xác trong thị trường tài chính rồi. Chúng ta không cần phải nhắc lại câu chuyện Newton phá sản khi giao dịch chứng khoán hay quỹ LTCM, bao gồm một đại ma đầu của Wall Street là Merriweather và 2 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel cũng đã "hi sinh". Họ không thiếu tài năng, không thiếu lạc quan nhưng kết thúc rất thảm.
Trader bi quan thì chết chắc rồi. Chưa chiến đã có tâm lý thua cuộc thì chiến làm sao. Cái này trong tâm sinh lý gọi là "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền" hay "khóc ngoài quan ải". Trader dính bệnh kiểu này thì tốt nhất đem tiền gửi vào tiết kiệm cho êm. Hoặc mở nhỏ nhỏ trade giải trí đỡ mệt óc.
Thế là, chỉ còn mỗi trader thực tế sống sót thôi nhé. Đừng nhìn thị trường tài chính bằng đôi kiếng hồng mà cũng không nên dùng kiếng đen luôn. Hãy cởi kiếng ra, nhìn bằng đôi mắt trần của mình (trong trường hợp không bị tật ở mắt), lăn xả vào, đi từng bước, vấp ngã, đứng lên, điều chỉnh, tiến tới. Khi quy trình tiến hóa đó được đẩy lên nhiều lần thì bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn thôi.
Muốn chiến thắng, hãy là trader thực tế.
Cuối tuần, chúc anh em nhiều sức khỏe và vui vẻ cùng gia đình nhé
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan