Cafe cuối tuần số 24 - Đừng làm Trader vẹt

Cafe cuối tuần số 24 - Đừng làm Trader vẹt

Cafe cuối tuần số 24 - Đừng làm Trader vẹt

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,164
153,348
Xin bắt đầu buổi Cafe hôm nay bằng một câu chuyện:

Có một chú tài xế nọ, làm việc cho một ông giáo sư hàn lâm đã lâu. Chú thường chở ông đi khắp các hội thảo trên đất nước. Ngồi trên xe, ông giáo sư thường nhẩm đi nhẩm lại bài thuyết trình trong hội thảo của mình. Ông nhẩm nhiều đến nỗi mà chú lái xe nay cũng thuộc làu làu bài giảng.

Một hôm, chú mạnh miệng hỏi giáo sư : "Ngài thuyết trình bài này 1 buổi thì được bao nhiêu tiền thưa ngài". Giáo sư trả lời "2.000 USD anh ạ". Chú lái xe trầm trồ "Bằng 4 tháng lương của con thưa ngài" Rồi anh đưa ra 1 đề nghị "Con lái xe cho ngài đã lâu, nhờ vậy con đã thuộc được bài giảng của ngài. Nay ngài có thể vui lòng cho con thuyết trình buổi sau thay ngài được không?" Giáo sư im lặng 1 chút rồi mỉm cười gật đầu.

cafe-traderviet-1.jpg

Buổi thuyết trình hôm sau, chú lái xe ăn vận như 1 ông giáo sư và lên thuyết trình. Vì đã thuộc làu làu nên chú dễ dàng trình bày y hệt những gì ông giáo sư vẫn hay nói. Chú vừa thuyết trình xong thì cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Phần tiếp theo là phần hỏi đáp. Nhiều người tham gia bắt đầu đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là chú lái xe trong bộ dạng giáo sư không thể trả lời được, vì những câu hỏi này không có trong những gì ông giáo sư thường hay đọc thuộc lòng. Chú im lặng trên sân khấu 1 lát.

Tuy nhiên, chú vẫn là người có trí tuệ nhanh nhạy. Chú cầm micro lên và nói "Các câu hỏi anh chị vừa đặt ra cho tôi quá dễ. Tôi không cần phải trả lời. Tôi xin mời ông lái xe của tôi vào cũng đủ trình độ trả lời cho anh chị rồi". Nói xong, chú mời ông giáo sư "xịn" đang ngồi ở dưới lên trả lời.

Chú đã thoát hiểm ngoạn mục.

Câu chuyện này giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều đúng không anh em. Bỏ qua những râu ria khác mà đi thẳng vào vấn đề nhé, đó là chú lái xe chỉ là một con vẹt, như kiểu người Việt mình gọi là học vẹt, hay là một cái máy ghi âm không hơn không kém. Chú lặp lại điều ông giáo sư đã nói như 1 cái máy. Và tất nhiên, 1 cái máy thì không xử lý được tình huống phát sinh, vì điều này không hề có trong dữ liệu đã được ghi nhận từ trước của nó.

Quay lại với vấn đề trading, tôi đã được chứng kiến nhiều, rất nhiều người thích làm Trader vẹt. Điều họ muốn học là 1 chiêu thức nào đó, một cách thức trade nào đó thật nhanh, đơn giản, 1-2 ngày là xong. Họ chỉ muốn "vẹt", muốn sao chép lại hệ thống giao dịch đã thành công của 1 ai đó. Điều này dẫn đến những người dùng hệ thống giao dịch gồm đủ thứ các cái nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao dùng nó. Họ có thể dùng RSI và dùng luôn Stochastic, MACD rồi thêm Ichimoku...làm cho biểu đồ rất sinh động như một đĩa cơm chiên dương châu có rau, trứng, lạp xưởng và các món khác, nhưng khi hỏi cách dùng thì họ chịu. Câu đơn giản mà các trader vẹt hay trả lời là "Do thầy em chỉ thế" hay "do trên mạng em thấy vậy".

con-vet-traderviet.jpg

Điều này dẫn đến cái gì? Thứ nhất, tư duy về thị trường của người viết ra cái system đó như thế nào không ai rõ. Thứ hai, khi hệ thống giao dịch này bị sự cố, kiểu như dính vài lệnh lỗ, thì trader vẹt không biết cách chỉnh sửa ra sao.

Anh em có nghĩ là mình giải được toán cấp 3 nếu chưa học qua toán lớp 1 lớp 2 không?

Nền tảng là điều cần thiết trong bất cứ ngành nào. Trong trading, học cách vẽ 1 cái trendline, cách căng 1 cái fibonacci, cách vẽ 1 vùng hỗ trợ kháng cự, cách vẽ 1 kênh giá, hoặc đánh dấu swing high swing low...là điều luôn cơ bản và cần thiết.

hoc-cham-chi-traderviet.jpg

Khi có một kết cấu hạ tầng (kiến thức nền tảng) tốt thì anh em rất dễ thay đổi hệ thống giao dịch, phát triển hướng mới, hiểu rõ điểm khiếm khuyết và điểm mạnh...của cái hệ thống mình đang dùng, từ đó quyết định trade hay không trade lúc nào.

"Nghề chơi nào cũng lắm công phu". Nếu anh em đã trót yêu thì yêu cho từ A đến Z luôn đi, chứ đừng nhảy vô đi tắt đón đầu rồi vẹt 1 đoạn nào đó của hệ thống, để rồi trả giá bằng tiền vốn của mình thì rất uổng.

Cuối tuần xin chúc anh em vui vẻ. Đối với anh em nào đã đăng ký Offline rồi thì thứ 7 tuần sau chúng ta hội ngộ với Cafe cuối tuần "xịn" luôn.

Nice weekend !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết rất hay, nhưng Vẹt đọc bài này sẽ không bao giờ thấm hiểu. Chỉ những người đã qua trần ai của thị trường này mới cảm nhận sâu sắc những điều này.
cái thiệt thòi của trader viêt nam là chưa có một trường lớp đào tạo chính thức, tài liệu kiến thức thì cũng chỉ là sưu tầm góp nhặt chứ không có hệ thống bài bản. Thầy dạy đàng hoàng cũng chưa có, toàn thấy thầy dạy theo kiểu "Vẹt", nào là 7 tuyệt chiêu 3 bí kíp, 18 phương pháp bí truyền, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi,...nên nhiều người đi học với mộng tưởng làm giàu nhanh, trong khi kẻ cái đường line cũng chưa biết ...có học cũng chỉ được cái ngọn, hoàn toàn không nắm được cái gốc bản chất của vấn đề. Chưa kể còn kiểu học cầm tay chỉ việc, ra quán cà fê nghe truyền thụ độc chiêu bá phát, về nhà nhắm mắt táng theo rồi...vỡ mặt!
Học cái gì cũng phải có được cái nền tảng, phải biến kiến thức thành bản năng của mình thì mới có thể vận dụng nó để ứng biến với thị trường luôn biến đổi này. Không thì sẽ bị vặt lông như ...vẹt mà thôi.
:D:D
 
Xin bắt đầu buổi Cafe hôm nay bằng một câu chuyện:

Có một chú tài xế nọ, làm việc cho một ông giáo sư hàn lâm đã lâu. Chú thường chở ông đi khắp các hội thảo trên đất nước. Ngồi trên xe, ông giáo sư thường nhẩm đi nhẩm lại bài thuyết trình trong hội thảo của mình. Ông nhẩm nhiều đến nỗi mà chú lái xe nay cũng thuộc làu làu bài giảng.

Một hôm, chú mạnh miệng hỏi giáo sư : "Ngài thuyết trình bài này 1 buổi thì được bao nhiêu tiền thưa ngài". Giáo sư trả lời "2.000 USD anh ạ". Chú lái xe trầm trồ "Bằng 4 tháng lương của con thưa ngài" Rồi anh đưa ra 1 đề nghị "Con lái xe cho ngài đã lâu, nhờ vậy con đã thuộc được bài giảng của ngài. Nay ngài có thể vui lòng cho con thuyết trình buổi sau thay ngài được không?" Giáo sư im lặng 1 chút rồi mỉm cười gật đầu.


Buổi thuyết trình hôm sau, chú lái xe ăn vận như 1 ông giáo sư và lên thuyết trình. Vì đã thuộc làu làu nên chú dễ dàng trình bày y hệt những gì ông giáo sư vẫn hay nói. Chú vừa thuyết trình xong thì cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Phần tiếp theo là phần hỏi đáp. Nhiều người tham gia bắt đầu đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là chú lái xe trong bộ dạng giáo sư không thể trả lời được, vì những câu hỏi này không có trong những gì ông giáo sư thường hay đọc thuộc lòng. Chú im lặng trên sân khấu 1 lát.

Tuy nhiên, chú vẫn là người có trí tuệ nhanh nhạy. Chú cầm micro lên và nói "Các câu hỏi anh chị vừa đặt ra cho tôi quá dễ. Tôi không cần phải trả lời. Tôi xin mời ông lái xe của tôi vào cũng đủ trình độ trả lời cho anh chị rồi". Nói xong, chú mời ông giáo sư "xịn" đang ngồi ở dưới lên trả lời.

Chú đã thoát hiểm ngoạn mục.

Câu chuyện này giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều đúng không anh em. Bỏ qua những râu ria khác mà đi thẳng vào vấn đề nhé, đó là chú lái xe chỉ là một con vẹt, như kiểu người Việt mình gọi là học vẹt, hay là một cái máy ghi âm không hơn không kém. Chú lặp lại điều ông giáo sư đã nói như 1 cái máy. Và tất nhiên, 1 cái máy thì không xử lý được tình huống phát sinh, vì điều này không hề có trong dữ liệu đã được ghi nhận từ trước của nó.

Quay lại với vấn đề trading, tôi đã được chứng kiến nhiều, rất nhiều người thích làm Trader vẹt. Điều họ muốn học là 1 chiêu thức nào đó, một cách thức trade nào đó thật nhanh, đơn giản, 1-2 ngày là xong. Họ chỉ muốn "vẹt", muốn sao chép lại hệ thống giao dịch đã thành công của 1 ai đó. Điều này dẫn đến những người dùng hệ thống giao dịch gồm đủ thứ các cái nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao dùng nó. Họ có thể dùng RSI và dùng luôn Stochastic, MACD rồi thêm Ichimoku...làm cho biểu đồ rất sinh động như một đĩa cơm chiên dương châu có rau, trứng, lạp xưởng và các món khác, nhưng khi hỏi cách dùng thì họ chịu. Câu đơn giản mà các trader vẹt hay trả lời là "Do thầy em chỉ thế" hay "do trên mạng em thấy vậy".


Điều này dẫn đến cái gì? Thứ nhất, tư duy về thị trường của người viết ra cái system đó như thế nào không ai rõ. Thứ hai, khi hệ thống giao dịch này bị sự cố, kiểu như dính vài lệnh lỗ, thì trader vẹt không biết cách chỉnh sửa ra sao.

Anh em có nghĩ là mình giải được toán cấp 3 nếu chưa học qua toán lớp 1 lớp 2 không?

Nền tảng là điều cần thiết trong bất cứ ngành nào. Trong trading, học cách vẽ 1 cái trendline, cách căng 1 cái fibonacci, cách vẽ 1 vùng hỗ trợ kháng cự, cách vẽ 1 kênh giá, hoặc đánh dấu swing high swing low...là điều luôn cơ bản và cần thiết.


Khi có một kết cấu hạ tầng (kiến thức nền tảng) tốt thì anh em rất dễ thay đổi hệ thống giao dịch, phát triển hướng mới, hiểu rõ điểm khiếm khuyết và điểm mạnh...của cái hệ thống mình đang dùng, từ đó quyết định trade hay không trade lúc nào.

"Nghề chơi nào cũng lắm công phu". Nếu anh em đã trót yêu thì yêu cho từ A đến Z luôn đi, chứ đừng nhảy vô đi tắt đón đầu rồi vẹt 1 đoạn nào đó của hệ thống, để rồi trả giá bằng tiền vốn của mình thì rất uổng.

Cuối tuần xin chúc anh em vui vẻ. Đối với anh em nào đã đăng ký Offline rồi thì thứ 7 tuần sau chúng ta hội ngộ với Cafe cuối tuần "xịn" luôn.

Nice weekend !!!
nói chung là những ai làm trader thì phải "xăm mình", hoặc chí ít bôn tẩu giang hồ thì phải có "sẹo" đầy mình như bác @Duonghuy
 
ah, ngày đầu em mới chập chững bước vào fx có nghe 1 đại ca nhắc là: học ichi, rsi, trendline cái gì cũng kiếm được tiền. Nhưng quan trọng là phải học sâu, hiểu rõ
 
ah, ngày đầu em mới chập chững bước vào fx có nghe 1 đại ca nhắc là: học ichi, rsi, trendline cái gì cũng kiếm được tiền. Nhưng quan trọng là phải học sâu, hiểu rõ
Vậy đại ka đó giờ ra sao rồi chú?
 
Có cao thủ nói rằng để học đủ căn bản phải bỏ 10.000h để học lý thuyết (5 năm)
Thực hành 10.000 giờ thì đúng hơn. Quy luật 10.000 giờ này là do Malcomm Gladwell viết trong quyển Những kẻ xuất chúng, sau được nhiều người sử dụng rộng rãi luôn.
 
Xin bắt đầu buổi Cafe hôm nay bằng một câu chuyện:

Có một chú tài xế nọ, làm việc cho một ông giáo sư hàn lâm đã lâu. Chú thường chở ông đi khắp các hội thảo trên đất nước. Ngồi trên xe, ông giáo sư thường nhẩm đi nhẩm lại bài thuyết trình trong hội thảo của mình. Ông nhẩm nhiều đến nỗi mà chú lái xe nay cũng thuộc làu làu bài giảng.

Một hôm, chú mạnh miệng hỏi giáo sư : "Ngài thuyết trình bài này 1 buổi thì được bao nhiêu tiền thưa ngài". Giáo sư trả lời "2.000 USD anh ạ". Chú lái xe trầm trồ "Bằng 4 tháng lương của con thưa ngài" Rồi anh đưa ra 1 đề nghị "Con lái xe cho ngài đã lâu, nhờ vậy con đã thuộc được bài giảng của ngài. Nay ngài có thể vui lòng cho con thuyết trình buổi sau thay ngài được không?" Giáo sư im lặng 1 chút rồi mỉm cười gật đầu.


Buổi thuyết trình hôm sau, chú lái xe ăn vận như 1 ông giáo sư và lên thuyết trình. Vì đã thuộc làu làu nên chú dễ dàng trình bày y hệt những gì ông giáo sư vẫn hay nói. Chú vừa thuyết trình xong thì cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Phần tiếp theo là phần hỏi đáp. Nhiều người tham gia bắt đầu đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là chú lái xe trong bộ dạng giáo sư không thể trả lời được, vì những câu hỏi này không có trong những gì ông giáo sư thường hay đọc thuộc lòng. Chú im lặng trên sân khấu 1 lát.

Tuy nhiên, chú vẫn là người có trí tuệ nhanh nhạy. Chú cầm micro lên và nói "Các câu hỏi anh chị vừa đặt ra cho tôi quá dễ. Tôi không cần phải trả lời. Tôi xin mời ông lái xe của tôi vào cũng đủ trình độ trả lời cho anh chị rồi". Nói xong, chú mời ông giáo sư "xịn" đang ngồi ở dưới lên trả lời.

Chú đã thoát hiểm ngoạn mục.

Câu chuyện này giúp chúng ta vỡ ra nhiều điều đúng không anh em. Bỏ qua những râu ria khác mà đi thẳng vào vấn đề nhé, đó là chú lái xe chỉ là một con vẹt, như kiểu người Việt mình gọi là học vẹt, hay là một cái máy ghi âm không hơn không kém. Chú lặp lại điều ông giáo sư đã nói như 1 cái máy. Và tất nhiên, 1 cái máy thì không xử lý được tình huống phát sinh, vì điều này không hề có trong dữ liệu đã được ghi nhận từ trước của nó.

Quay lại với vấn đề trading, tôi đã được chứng kiến nhiều, rất nhiều người thích làm Trader vẹt. Điều họ muốn học là 1 chiêu thức nào đó, một cách thức trade nào đó thật nhanh, đơn giản, 1-2 ngày là xong. Họ chỉ muốn "vẹt", muốn sao chép lại hệ thống giao dịch đã thành công của 1 ai đó. Điều này dẫn đến những người dùng hệ thống giao dịch gồm đủ thứ các cái nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao dùng nó. Họ có thể dùng RSI và dùng luôn Stochastic, MACD rồi thêm Ichimoku...làm cho biểu đồ rất sinh động như một đĩa cơm chiên dương châu có rau, trứng, lạp xưởng và các món khác, nhưng khi hỏi cách dùng thì họ chịu. Câu đơn giản mà các trader vẹt hay trả lời là "Do thầy em chỉ thế" hay "do trên mạng em thấy vậy".


Điều này dẫn đến cái gì? Thứ nhất, tư duy về thị trường của người viết ra cái system đó như thế nào không ai rõ. Thứ hai, khi hệ thống giao dịch này bị sự cố, kiểu như dính vài lệnh lỗ, thì trader vẹt không biết cách chỉnh sửa ra sao.

Anh em có nghĩ là mình giải được toán cấp 3 nếu chưa học qua toán lớp 1 lớp 2 không?

Nền tảng là điều cần thiết trong bất cứ ngành nào. Trong trading, học cách vẽ 1 cái trendline, cách căng 1 cái fibonacci, cách vẽ 1 vùng hỗ trợ kháng cự, cách vẽ 1 kênh giá, hoặc đánh dấu swing high swing low...là điều luôn cơ bản và cần thiết.


Khi có một kết cấu hạ tầng (kiến thức nền tảng) tốt thì anh em rất dễ thay đổi hệ thống giao dịch, phát triển hướng mới, hiểu rõ điểm khiếm khuyết và điểm mạnh...của cái hệ thống mình đang dùng, từ đó quyết định trade hay không trade lúc nào.

"Nghề chơi nào cũng lắm công phu". Nếu anh em đã trót yêu thì yêu cho từ A đến Z luôn đi, chứ đừng nhảy vô đi tắt đón đầu rồi vẹt 1 đoạn nào đó của hệ thống, để rồi trả giá bằng tiền vốn của mình thì rất uổng.

Cuối tuần xin chúc anh em vui vẻ. Đối với anh em nào đã đăng ký Offline rồi thì thứ 7 tuần sau chúng ta hội ngộ với Cafe cuối tuần "xịn" luôn.

Nice weekend !!!
Bất ngờ khi nhận ra who am i? sau khi đọc hết bài viết của chú Huy SC (soái ca fx). Cám ơn bài viết hay của chú.
 
Thực hành 10.000 giờ thì đúng hơn. Quy luật 10.000 giờ này là do Malcomm Gladwell viết trong quyển Những kẻ xuất chúng, sau được nhiều người sử dụng rộng rãi luôn.
em ms thưc hành dc cos12h8*360= sấp sỉ 4k hiuhiu ms dc có nửa chặng đương mà oải quá
 
Cám ơn anh Duong Huy. Câu truyện hay cho anh em trader và cả ngoài cuộc sống thực của chúng ta. Xin phép copy câu truyện của anh để làm tài liệu nha anh SC... hehehe.
 
Bên cạnh việc được đào tạo bài bản để nắm vững các công cụ và lý thuyết, việc thực hành cũng rất quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường luôn luôn biến động, luôn có những tình huống "nằm ngoài sách vở" đòi hỏi trader phải nhanh nhạy và táo bạo trong xử lý. Ví dụ, nhiều người đợi tin rồi mới thực hiện giao dịch nhưng ngay trên công cụ giao dịch cũng đã có thông tin rồi. Để thành công cần nhiều yếu tố, luôn có cùng 1 công thức cho thất bại nhưng lại không có cùng 1 công thức cho thành công. Mỗi người mỗi khác. Tóm lại, cần có sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước các phát sinh và tích lũy kinh nghiệm dần dần. Chúc mọi người thành công.
 
upload_2017-3-11_14-13-57.png

bản thân gd này bị lỗi nhưng vì điểm căt lỗ chuẩn lên kg bị căt lỗ các ban có nhân ra lỗi ỏ gd nào không.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên