Cafe cuối tuần số 26 - Giao lưu cùng "cao nhân" Trader

Cafe cuối tuần số 26 - Giao lưu cùng "cao nhân" Trader

Cafe cuối tuần số 26 - Giao lưu cùng "cao nhân" Trader

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,005
153,130
Hôm nay không triết lý gì nữa mà sẽ kể chuyện nhé anh. Chán cơm rồi, đổi phở 1 bữa cho có nhiều nước mà húp đổi gió.

Câu chuyện cách đây cũng cỡ 1 năm khi mình đi giao lưu với một anh trader nọ.

Vào một bữa đẹp trời cuối tuần nọ, mình quyết định hẹn hò cafe cùng 1 anh trader. Hai anh em biết nhau 1 thời gian thông qua chat skype với cả facebook. Anh cũng trade được một thời gian dài rồi và ít nhiều người cũng biết đến anh vì một số bài chia sẻ của anh. Hai anh em chui vào 1 quán cafe ở quận 1 chém gió chơi.

Mục đích của buổi gặp mặt hôm nay là 2 anh em định bàn luận về việc trading xem có giúp nhau nâng cao trình độ gì được không. Mình khoái những buổi gặp mặt có chủ đề kiểu này vì giúp có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Học thầy không tày học bạn mà

Sau vài câu chào hỏi xã giao, 2 anh em bắt đầu chém về trade triếc các loại. Lúc này mình mới thấy anh là một "cao nhân" trong giới trading Việt Nam. Anh thuộc dạng "biết tuốt" và "chê tuốt".

Mình nói về phương pháp giao dịch Harmonic (mô hình con dơi con bướm các loại ấy anh em), anh lập tức lên tiếng là anh đã xài Harmonic vài năm và nó có nhiều lổ hổng lắm, không bao giờ giúp trading hiệu quả đâu.

Chuyển sang Ichimoku, anh nói cái đó nó từ đường trung bình mà ra thôi, cũng không có gì hay đâu. Anh đã thử qua và thấy không kiếm được tiền

Nói về Price Action, anh nói "nhạc" này anh cũng đã "nhảy" và theo anh cũng không chiến được với thị trường.

Tóm lại, phương pháp nào anh cũng biết và cũng chê. Anh nói với trình độ hiểu biết của anh thì ở Việt Nam hiếm người bằng và anh đã thấy tất cả lỗ hổng của các phương pháp này. Anh nói đừng đi theo phương pháp trading đó kẻo lâm vào đường cụt.

Thiệt sự nói chuyện với anh có tý chút mà mình chóng hết cả mặt. Không biết anh có "cao nhân" thiệt không mà cái gì cũng chê. Không có phương pháp gì anh dùng được lâu nhưng phương pháp nào anh cũng "hiểu hết" "nắm hết".

Mình đành đùa rằng anh giỏi vậy sao không viết mịa nó 1 quyển sách để truyền lại võ công cho hậu thế, chứ lỡ anh có mệnh hệ gì thì làng trader Việt Nam mất đi một vị minh chủ. Anh cười liền, nói rằng đúng là chỉ có em hiểu anh. Mình chế tiếp, thôi anh ạ, anh viết tiếng anh đi, chứ bọn Việt Nam dốt lắm, đọc không hiểu nó lại chửi anh viết tào lao thì khổ. Anh hưởng ứng nhiệt liệt, nói rằng phương pháp của anh là đỉnh cao của mọi phương pháp, thấy được tinh hoa hội tụ lại và khắc phục toàn bộ điểm yếu của các phương pháp khác, vì vậy, ý tưởng viết sách tiếng anh là rất phù hợp. Anh có thể sẽ lưu danh thiên cổ trong giới trading toàn cầu như Gann hay Richard Wyckoff, tệ lắm thì được tầm cỡ John Murphy.

Mình vẫn không hiểu sao anh chưa giàu được bằng nghề trading nữa. Hiểu hết thị trường thấu đáo vậy thì ít ra phải nhiều tiền ngang Soros chứ ta. Hay là tại hôm nay đi gặp mình thì anh phải mặc đồ bình dân và tạo phong thái bình dân cho nó gần gũi. Nhìn quanh cũng không thấy anh đem vệ sỹ đi cùng. Nguy hiểm cho anh thật.

Sau lần gặp đó thì anh em có chat với anh "minh chủ võ lâm forex việt" vài lần nữa, rồi mất liên lạc.

Hi vọng bây giờ anh đang làm cho một hedge fund nào đó ở Mỹ rồi chứ đừng gia nhập Ubermoto hay Grabbike tại Việt Nam để giành mối khách của mình.

Thôi kể câu chuyện cuối tuần chơi vậy thôi. Chúc anh em vui vẻ nhé !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
1. Nếu đúng: sài Harmonic vài năm thì mất quá nhiều thời giản trải nghiệm để nhận ra Ưu-Nhược điểm của 1 công cụ.
2. Có vẻ xu hướng sài các công cụ tổng hợp kiểu Harmonic, Ichimoku -> rất khó bóc tách được tính chất của thị trường qua các công cụ này.
3. Bài phỏng vấn chưa làm rõ được điểm quan trọng nhất: vậy đại khái phương pháp anh ta đang dùng là gì sau từng đấy nhận thức?
 
Cao nhân trên dùng nhiều phương pháp nhưng rút ra cái gì cũng có lỗ hổng. Có lẽ giờ cao nhân chuyển qua xóc đĩa hoặc bứt lá chẵn lẻ.
 
3. Bài phỏng vấn chưa làm rõ được điểm quan trọng nhất: vậy đại khái phương pháp anh ta đang dùng là gì sau từng đấy nhận thức?
Ảnh chế ra học thuyết xxx gì đó của anh. Ảnh nói sẽ kiếm truyền nhân, người có duyên tiền định, để truyền lại. Rồi ảnh nói sẽ viết sách tiếng anh để truyền bá võ công ra thế giới

Lâu quá chưa gặp lại nên không biết học thuyết của ảnh đi đến đâu rồi bác
 
Ảnh chế ra học thuyết xxx gì đó của anh. Ảnh nói sẽ kiếm truyền nhân, người có duyên tiền định, để truyền lại. Rồi ảnh nói sẽ viết sách tiếng anh để truyền bá võ công ra thế giới

Lâu quá chưa gặp lại nên không biết học thuyết của ảnh đi đến đâu rồi bác

Vậy để tui làm thầy bói đoán xXx của anh đấy là gì nhé?

Loanh quanh 1 chút. Với những người bôn ba lâu năm với FX, khi đọc câu chuyện của Dương Huy sẽ đều tìm thấy hoặc cảm thấy bóng dáng bản thân trong đó.

Và như tôi đã nói trong 1 topic nào đó thì sau cùng, Forex là con đường đầy chông gai trải nghiệm cái Đúng-Sai của Nhận thức. Sự trải nghiệm có vẻ đa dạng muôn mầu muôn vẻ nhưng đều không thoát khỏi khung logic:

A. Thử các loại công cụ. Nhận thấy tính Đúng-Sai lờ mờ qua kết quả Win/Loss là chính. Nếu loss, kết luận sai và chuyển sai cái khác. Sau 1 vòng quay lại cái ban đầu và chuyển sang dạng B.

B. Dạng B bắt đầu hiểu 1 công cụ đều có 2 mặt: Ưu và Nhược. Tuy nhiên chỉ nhìn nhận Ưu ở tính kỹ thuật và Không có khả năng xử lý nhược điểm CŨNG BẰNG KỸ THUẬT. Dạng B sẽ tìm đến Quản lý vốn, Tâm lý để lấp chỗ trống Kỹ thuật này. Tuy nhiên, gốc rễ là kỹ thuật nên Tâm lý bất ổn sẽ luôn sinh ra sau Sai lầm. Chỉ có điều B sẽ luôn tự nhủ: tôi thật may mắn vì đã không va phải hố phốt do quản lý vốn tốt và tâm lý vững vàng ...trong tình trạng đang ngồi dưới 1 cái hố ga nào đó.

C. Trong sự tuyệt vọng của A và B, loại C trader được sinh ra. Thực ra C có thể thành 2 cấp C1, C2
- C1: sáng tạo ra 1 thứ của "Riêng" theo định nghĩa cá nhân. Chủ yếu là nặn bóp, xào xáo các con số của MA, Bollingerban....và cho rằng đó là cái Tôi. Thực ra C1 vẫn luẩn quẩn trong level B, tuy nhiên do sống Lâu nên cái tôi về kinh nghiệm, tuổi tác hay được đem là đè các bạn trẻ trong các cuộc tranh luận. Hỏi đến Profit là lờ lớ lơ ngay.
- C2: không sáng tạo gì cả, không tìm kiếm gì cả trên thị trường. Người này chỉ tìm ra cái Tôi bé nhỏ trên thị trường. Hiểu rõ chữ Cơ hội thì bé nhỏ khác với Hiểu biết rộng lớn. Cơ hội chỉ nắm bắt được khi tổng hòa các yếu tố Risk Reward Entry, Exit, Stop Loss, Takeprofit, Equity, Position sizing, Holding, Follow...nắm bắt được thời điểm để chờ đợi hoặc cần phải bỏ qua, thà nhịn đói còn hơn là chết.

Tóm lại: viết lách, lý luận vẫn là câu chuyện chữ nghĩa sáo rỗng đối với Forex cũng như tự nhận thức mình là gì gì đi chăng nữa đối với thị trường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ học xưa có môn võ gọi là Thất thương quyền. Đây là phương pháp tự làm thương bản thân. Để luyện được nội lực cao thâm hơn.
Hẳn là vị ẩn sĩ trong bài tu luyện theo cách này. Mỗi lần vào lệnh sai là sẻo ít thịt thừa trên người. Để kỷ luật mình nhiều hơn. =))
Bí kíp này cần được nhân bản gấp trong cộng đồng trader
Rất mong bác @Duonghuy liên hệ lại với vị ẩn sĩ kia. Hoàn thành bộ sách về bí kíp võ công này.
 
thành thật mà nói em chỉ dùng 2 cái duy nhất đó là nến và trendline,in đi cầy tờ thì do giá nó chạy mới có,còn harmonic thì em chưa dùng bao giờ nên em ko biết mà chém
 
Vậy để tui làm thầy bói đoán xXx của anh đấy là gì nhé?

Loanh quanh 1 chút. Với những người bôn ba lâu năm với FX, khi đọc câu chuyện của Dương Huy sẽ đều tìm thấy hoặc cảm thấy bóng dáng bản thân trong đó.

Và như tôi đã nói trong 1 topic nào đó thì sau cùng, Forex là con đường đầy chông gai trải nghiệm cái Đúng-Sai của Nhận thức. Sự trải nghiệm có vẻ đa dạng muôn mầu muôn vẻ nhưng đều không thoát khỏi khung logic:

A. Thử các loại công cụ. Nhận thấy tính Đúng-Sai lờ mờ qua kết quả Win/Loss là chính. Nếu loss, kết luận sai và chuyển sai cái khác. Sau 1 vòng quay lại cái ban đầu và chuyển sang dạng B.

B. Dạng B bắt đầu hiểu 1 công cụ đều có 2 mặt: Ưu và Nhược. Tuy nhiên chỉ nhìn nhận Ưu ở tính kỹ thuật và Không có khả năng xử lý nhược điểm CŨNG BẰNG KỸ THUẬT. Dạng B sẽ tìm đến Quản lý vốn, Tâm lý để lấp chỗ trống Kỹ thuật này. Tuy nhiên, gốc rễ là kỹ thuật nên Tâm lý bất ổn sẽ luôn sinh ra sau Sai lầm. Chỉ có điều B sẽ luôn tự nhủ: tôi phải bĩnh tĩnh, tôi phải bình tĩnh (trong tình trạng đang ngồi dưới 1 cái hố ga nào đó)

C. Trong sự tuyệt vọng của A và B, loại C trader được sinh ra. Thực ra C có thể thành 2 cấp C1, C2
- C1: sáng tạo ra 1 thứ của "Riêng" theo định nghĩa cá nhân. Chủ yếu là nặn bóp, xào xáo các con số của MA, Bollingerban....và cho rằng đó là cái Tôi. Thực ra C1 vẫn luẩn quẩn trong level B, tuy nhiên do sống Lâu nên cái tôi về kinh nghiệm, tuổi tác hay được đem là đè các bạn trẻ trong các cuộc tranh luận. Hỏi đến Profit là lờ lớ lơ ngay.
- C2: không sáng tạo gì cả, không tìm kiếm gì cả trên thị trường. Người này chỉ tìm ra cái Tôi bé nhỏ trên thị trường. Hiểu rõ chữ Cơ hội thì bé nhỏ khác với Hiểu biết rộng lớn. Cơ hội chỉ nắm bắt được khi tổng hòa các yếu tố Risk Reward Entry, Exit, Stop Loss, Takeprofit, Equity, Position sizing, Holding, Follow...nắm bắt được thời điểm để chờ đợi hoặc cần phải bỏ qua, thà nhịn đói còn hơn là chết.

Tóm lại: viết lách, lý luận vẫn là câu chuyện chữ nghĩa sáo rỗng đối với Forex cũng như tự nhận thức mình là gì gì đi chăng nữa đối với thị trường
Bác lý luận đúng cách của 1 người có trải nghiệm và suy tư về trading
 
Cao nhân thì luôn ẩn dật :D
Vị kia chắc sợ viết xong sách , thiên hạ lại tranh giành như "cửu âm-cửu dương chân kinh" thì mệt :D .Máu tanh-xương trắng đến bao giờ mới dứt , nghĩ cho thiên hạ chúng sinh nên ông ý mới đầu quân Uber sống những năm tháng an nhàn:oops:
Thật là công đức vô lượng:D:D:D
 
Biết thì tốt nhưng biết để phân tích tổng hợp và phải làm ra cái riêng của mình. chứ (đọc sách và chỉ làm theo sách thì đừng có sách còn hơn) cái này hôm nay đúng nhưng ngày mai lại không đúng nếu cứ máy móc ap dụng là thua .khi thua lên nghỉ ngơi không cay cú trả thù.khi thắng cũng vậy lên nghỉ ngơi không lại mắc bệnh huwg phấn quá .câu truyện về forex dài lắm . mình đang có ý tưởng tập hơp môt vài anh. chia việc ra .ông chuyên về kỹ thuật ông phụ chách về tin và một vài thứ nữa làm việc độc lâp .có một người giởi như ông Huy đây chẳng hạn xẽ tổng hơp và đư ra ý của mình .phải nguyên tắc và kỷ luật mới có cơ được . Thú thực hiện này mình gd , có lợi nhuận nhưng chưa nhiều .còn cháy tk giờ thì hoi khó. chỉ hôm hưng phấn quá thôi.
 
Hồi mới biết em cũng có sư phụ biết nhiều phương pháp lắm nào đường MA, bollinger bands, sóng 3,5,7 nhịp... lên mạng tìm sơ sơ thấy cũng nhiều bí kiếp elliott, ichimoku có vẻ hay hay chưa biết nên học cái nào :eek:.
Tính em thì thích tự mày mò, ko thích mấy cái nhìn loằng ngoằng phức tạp như mấy cái trên, bật lên màn hình đã thấy nhức con mắt :confused: Em mới bảo với sư phụ có cái nào đơn giản dễ hiểu mà dễ ăn không ?, cái ông sư phụ có vẻ điên lên tắt hết tất cả rồi bắt em nhìn vào: " Đấy ! còn có mỗi mấy cây nến đó nhìn mà đập !".
Mấy năm rồi giờ hậu quả em chỉ biết nhìn mỗi nến :D:D:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 445 Xem / 40 Trả lời
  • Linh2021 trong Chuyện bên lề 171 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 95 Xem / 4 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên