Có bao giờ ai đó đã cân đo đong đếm những cái Được và Mất khi tham gia thị trường FX đầy khắc nghiệt này chưa?
Để dễ hình dung thì bạn tưởng tưởng mối quan hệ Được- Mất trên tục tọa độ X, Y dưới đây:
Trong đó:
-Trục Y: là cái được khi trading FX: chung quy lại là bạn kiếm được tiền. Có những bạn AQ hơn thì "tôi trade để được học hỏi, được kinh nghiệm....". Nhưng mục đích cuối cùng cũng là chữ tiền (return/money)
-Trục X: là cái bạn bỏ ra khi trading: là vốn, là kiến thức, là nhiều thứ khác nữa... Nhưng chung quy lại là Thời gian. Có thời gian là có tất cả, thời gian là vàng
Vậy có ai đã từng xem xét một cách nghiêm túc mỗi tương quan giữa trục X & Y chưa?
Đơn giản hơn như này: Nếu bạn làm việc văn phòng 8 tiếng/ ngày được trả lương 500$/tháng. Trong trường hợp bạn làm thêm giờ thì thu nhập phải cao hơn 500$/tháng thì bạn mới làm, vì bạn bỏ nhiều thời gian hơn.
Trading cũng thế, xét tổng thể thì ví dụ
-tháng này bạn kiếm được 1000$/ thời gian bạn bỏ ra là trade chơi, chỉ thỉnh thoảng ngó chart, đọc tin (tốn 2-3 tiếng/ngày)
-tháng sau bạn kiếm được 2000$/ nhưng bạn bỏ full thời gian 8 tiếng, thức khuya 2-3 giờ sáng để hóng Yellen speaks, bỏ bê ngọc trinh...
Thoáng nhìn cứ tưởng là ngon ăn rồi, thu nhập tăng gấp đôi như này thì bỏ việc văn phòng thôi, ở nhà làm trading-pro thôi.
Tháng sau, gắn nhãn mác là trading-pro rồi, bạn dành full thời gian để trade, không chỉ 8 tiếng/ ngày, mà 12, 18, 20 tiếng...ăn FX, ngủ FX. Kết quả tháng này may mắn bạn vẫn duy trì được 2000$ lợi nhuận, nhưng sụt 2kg, mắt thâm quầng vì Yellen, bỏ bê ngọc trinh...
Đến đây thì ai cũng hình dung được bạn được gì và mất gì. Cho nên profit/return/money không nói lên được bạn thành công hay thất bại trong cuộc chiến FX
Bài học rút ra:
-Với những beginner còn băn khoăn có nên trade full thời gian không? Có nên nghỉ việc hiện tại để bắt đầu con đường trở thành trade chuyên nghiệp? thì bạn hãy so sánh mối tương quan giữa thu nhập 8 tiếng/ngày của bạn hiện nay so với kết quả bạn trade là biết nên bắt đầu từ đâu
-Với những trade chuyên nghiệp hơn, xem FX là một nghề thì cần đặt lên trục X nhiều thứ khác ngoài time, như sức khỏe, gia đình, các mỗi quan hệ, chi phí cơ hội....để xem xét nếu bỏ vào trục X nhiều mà Return trục Y thấp hơn lãi suất ngân hàng 6-7%/ năm hoặc thấp hơn các quỹ đầu tư mở 12%-18%/năm thì nên bỏ nghề đi
-Với những người còn lại: nên xem FX là trò chơi cho nó thoải mái, mà game là có được/ thua. Xác định như vậy cho nó đạt đến đỉnh cao "zero zone"
Lần nữa: nếu bạn nghiêm túc đo lường so sánh tương quan giữa những thứ được/ mất trong trò FX như trên thì:
-Khi bạn thua te tua, tàn tạ trên thị trường này: bạn vẫn động viên được mình đó chỉ là game thôi
-Khi bạn nhìn thằng bên cạnh: thu nhập từ FX ổn định, có dư giả thì cũng bình tâm, bằng lòng mà nghĩ rằng nó đã phải đánh đổi nhiều thứ khác đây. Còn tương quan đánh đổi như thế nào thì chỉ có nó mới biết
Để dễ hình dung thì bạn tưởng tưởng mối quan hệ Được- Mất trên tục tọa độ X, Y dưới đây:
-Trục Y: là cái được khi trading FX: chung quy lại là bạn kiếm được tiền. Có những bạn AQ hơn thì "tôi trade để được học hỏi, được kinh nghiệm....". Nhưng mục đích cuối cùng cũng là chữ tiền (return/money)
-Trục X: là cái bạn bỏ ra khi trading: là vốn, là kiến thức, là nhiều thứ khác nữa... Nhưng chung quy lại là Thời gian. Có thời gian là có tất cả, thời gian là vàng
Vậy có ai đã từng xem xét một cách nghiêm túc mỗi tương quan giữa trục X & Y chưa?
Đơn giản hơn như này: Nếu bạn làm việc văn phòng 8 tiếng/ ngày được trả lương 500$/tháng. Trong trường hợp bạn làm thêm giờ thì thu nhập phải cao hơn 500$/tháng thì bạn mới làm, vì bạn bỏ nhiều thời gian hơn.
Trading cũng thế, xét tổng thể thì ví dụ
-tháng này bạn kiếm được 1000$/ thời gian bạn bỏ ra là trade chơi, chỉ thỉnh thoảng ngó chart, đọc tin (tốn 2-3 tiếng/ngày)
-tháng sau bạn kiếm được 2000$/ nhưng bạn bỏ full thời gian 8 tiếng, thức khuya 2-3 giờ sáng để hóng Yellen speaks, bỏ bê ngọc trinh...
Thoáng nhìn cứ tưởng là ngon ăn rồi, thu nhập tăng gấp đôi như này thì bỏ việc văn phòng thôi, ở nhà làm trading-pro thôi.
Tháng sau, gắn nhãn mác là trading-pro rồi, bạn dành full thời gian để trade, không chỉ 8 tiếng/ ngày, mà 12, 18, 20 tiếng...ăn FX, ngủ FX. Kết quả tháng này may mắn bạn vẫn duy trì được 2000$ lợi nhuận, nhưng sụt 2kg, mắt thâm quầng vì Yellen, bỏ bê ngọc trinh...
Đến đây thì ai cũng hình dung được bạn được gì và mất gì. Cho nên profit/return/money không nói lên được bạn thành công hay thất bại trong cuộc chiến FX
Bài học rút ra:
-Với những beginner còn băn khoăn có nên trade full thời gian không? Có nên nghỉ việc hiện tại để bắt đầu con đường trở thành trade chuyên nghiệp? thì bạn hãy so sánh mối tương quan giữa thu nhập 8 tiếng/ngày của bạn hiện nay so với kết quả bạn trade là biết nên bắt đầu từ đâu
-Với những trade chuyên nghiệp hơn, xem FX là một nghề thì cần đặt lên trục X nhiều thứ khác ngoài time, như sức khỏe, gia đình, các mỗi quan hệ, chi phí cơ hội....để xem xét nếu bỏ vào trục X nhiều mà Return trục Y thấp hơn lãi suất ngân hàng 6-7%/ năm hoặc thấp hơn các quỹ đầu tư mở 12%-18%/năm thì nên bỏ nghề đi
-Với những người còn lại: nên xem FX là trò chơi cho nó thoải mái, mà game là có được/ thua. Xác định như vậy cho nó đạt đến đỉnh cao "zero zone"
Lần nữa: nếu bạn nghiêm túc đo lường so sánh tương quan giữa những thứ được/ mất trong trò FX như trên thì:
-Khi bạn thua te tua, tàn tạ trên thị trường này: bạn vẫn động viên được mình đó chỉ là game thôi
-Khi bạn nhìn thằng bên cạnh: thu nhập từ FX ổn định, có dư giả thì cũng bình tâm, bằng lòng mà nghĩ rằng nó đã phải đánh đổi nhiều thứ khác đây. Còn tương quan đánh đổi như thế nào thì chỉ có nó mới biết
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan