Hôm qua đi ngủ sớm , mất nhiều kèo quá .
View attachment 9142
Kèo/cơ hội lúc nào cũng có, vấn đề có kèo đẹp hay không thôi.
Phiên Mỹ nó trái giờ mình thì chịu chứ thức khuya kiếm vài $ mà hại sức khoẻ thì không nên
.
Trước đây cũng như bây giờ mình vẫn chưa tập được thói quen ngủ sớm, lúc nào cũng kè kè cái laptop kéo dài hơn 12h. Mà nếu thức đọc sách hay tài liệu thì không nói làm gì, đằng này thức canh lệnh mà toàn lệnh âm không, rất hại sực khoẻ cũng như tâm lý.
Giờ theo hệ thống này vào lệnh biết đc điểm SL, TP và khung m5 hay m15 cũng nhanh, thì có thức tới 11h có tín hiệu thì vào xong đi ngủ để nó chạy. Còn nếu tín hiệu H1 thì vào lệnh rồi thì càng kệ nó cứ để giá chạy mình đi ngủ, vì mình đã xác nhận đánh cược với số tiền mình chấp nhận đc.
Lúc trước mới vào tt này đêm nào ngủ cũng nằm mơ và lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới chart và nến, vì trade theo kiểu nhồi lệnh ngược, lúc nào cũng thấp thỏm, mệt cả người. Thời gian 1 năm trở lại đây thì đỡ rồi (vì kg còn tiền để cống nạp cho
FX nữa nên ngủ ngon, hehe). Với lại do mình ở VN thì về mặt trade cũng thuận lợi hơn các nước khác, mình có thể giao dịch được hầu như cả 3
phiên Á, Âu và Mỹ luôn. Nên mình sẽ có nhìu cơ hội hơn, tuy nhiên nhiều cũng không hẳn là tốt, nó sẽ làm chúng ta say mồi và trade bậy. Như Jankone nói trade
FX giống như đánh bài thì luôn chọn những con bài lớn mà chơi còn kg thì bỏ.
Cho nên các bạn làm sao mà đêm ngủ không phải nghĩ tới
FX mới tốt, mà ngủ sớm nữa thì càng tốt. Sức khoẻ là trên hết, vì
FX thì gần như vô hạn còn sức khoẻ mình thì có hạn thôi, để tồn tại theo nó ngoài tiền thì phải có sức khoẻ nữa.
Chúc các bạn trade vui vẻ và thành công nhé.