[Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!

[Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!

[Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!
Chuyện là vầy các bác, em biết đến Forex cũng được khoảng 9 10 tháng rồi và cũng đã giao dịch demo 3 tháng mấy nên một ngày đẹp trời em quyết định trade live. Công việc thường ngày của em thu nhập cũng khá thôi vừa đủ để nuôi vợ, mua sữa cho con và để dành được một khoản nhỏ. Đặc biệt là chi tiêu hàng tháng thì vợ em giữ hết, và vợ em cũng rất kỹ càng khi xuất tiền ra. Như vậy nó mới ngặt.

Như em đã nói thì em quyết định trade live, chính xác là vào tháng 11 năm ngoái và lúc đó em chưa tìm hiểu kỹ lắm và chưa biết đến tài khoản cent nên em tạo một tài khoản và nạp 100$ vào. Số tiền đó là quỹ đen của em, em để dành từ lúc trade demo và 100$ đó sau 1 tháng là bay sạch. Em vẫn tiếp tục muốn trade live tiếp bởi vì em biết là lúc đầu giao dịch ai cũng thua lỗ cả, không riêng gì em, có công mài sắt có ngày nên kim và em nói vợ đưa tiền cho em để "đi chơi với bạn trên thành phố" (em ở Đồng Tháp) bởi vì em biết em mà nói lấy tiền để trade Forex thì chắc chắn vợ em không cho. Vợ đưa em tiền còn nói thêm một câu "Xài cho tiết kiệm đó nghen", em ừ ừ rồi qua nhà thằng bạn ngủ vài hôm rồi quay về nhà.

Vậy là em nạp tiếp tục 100$ nữa vào tài khoản, lần này em không bị cháy tài khoản mà tài khoản chỉ còn có gần 30$ thôi trong vòng 3 tháng, bởi vì em vừa trade demo vừa trade live, cháy chủ yếu là do bị sóng dập thôi (không biết là do em xui hay ai cũng bị ta?). Gần đây em quyết định nạp tiền vào tài khoản tiếp và lần này em lấy tiền chu cấp hàng tháng cho mẹ (giờ vẫn cảm thấy có lỗi), và nạp được khoảng 60$. Cho đến hiện tại thì tài khoản em còn 50$. Một ngày đẹp trời, à mới hôm kia thôi, thì vợ em nói chuyện với mẹ sao đó rồi biết được em chưa đưa tiền cho mẹ rồi hỏi tội em. Em phân trần đủ kiểu và giải thích rất nhiều nhưng vợ em nói một câu xanh rờn là "Em thấy cái này không khác gì cờ bạc cả. Em mà thấy trade triếc gì đó hay nạp tiền vào này nọ thì em ôm con về nhà má em ở. Tiền bạc làm một tháng không bao nhiêu mà cứ đổ vào đó ôm mộng kiếm tiền làm giàu, thực tế đi."

Nghe xong em cứng họng luôn các bác, em vẫn muốn tiếp tục trade Forex nhưng mà vợ em lại như vậy, em phải làm sao đây mọi người?

Nói thẳng bác chủ thớt đường có giận nhe, cái này là do bác NGU và MÁU cờ bạc quá. Bác chơi demo dc mấy tháng thế bác đã rút ra dc bao nhiêu kinh nghiệm chưa? chiến thuật bác đánh đã đem lại lợi nhuận ổn định chưa? Em nghĩ bác chỉ ăn HÊN dc mấy trade lớn ùi ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH bản thân rồi. Theo em bác cũng chỉ nằm trong số các thành phần coi FOREX là CHÉN THÁNH hay MÁY IN TIỀN mà thôi.
Bản thân em khi đến với forex là em xác định 1 cuộc chơi lâu dài, có thắng có thua, quan trọng là kết quả cuối cùng. Em chơi forex 1 thời gian là cũng chỉ dừng ở mức chơi demo. Ngay tuần đầu em đạt lợi nhuận hàng ngày khoảng 100USD (vốn 500 USD đòn bẩy 1:100). Hí hửng tin tưởng mình có duyên với FOREX ùi, mình sẽ đổi đời bằng nó rồi vẽ mộng kiếm trung bình 2k 3k USD hàng tháng bằng nó. Ngay tuần thứ 2 vẫn chơi theo cách với hi vọng kiểm chứng cách cũ, kết quả cháy ngay tk đó trong vòng 2h chơi. Không chấp nhận sự mình thua lỗ, tạo ngay cái mới và lao vào đánh tiếp. Kết quả em đốt thêm 4 cái tài khoản nữa.
Sau tuần đó em hoang mang và buồn lắm nhưng quyết định học lại từ đầu, em tìm hiểu các khái niệm cơ bản nhất, học cách nhìn biểu đồ, xác lập lại các giới hạn... Em đọc nhiêu bài viết về thành công và thất bại trên diễn đàn này rồi, điều em rút ra dc là chơi Forex cũng là 1 quá trình. Không ai thành công ngay từ đầu đâu. Những tấm gương thành công chỉ là KQ, mấy ai hiêu được những gì mà họ đã trải qua.
Kết luận: nếu bác chủ thớt tiếp tục chơi tiếp với tư tưởng hiện tại thì xác định tàn nhà mất vợ đi. Thị trường này là công cụ tốt nhất để chuyển tiền từ tay mấy thằng NGU+ẢO TƯỞNG -> nhưng người biết kiềm chế và làm chủ bản thân.
 
Nói thẳng bác chủ thớt đường có giận nhe, cái này là do bác NGU và MÁU cờ bạc quá. Bác chơi demo dc mấy tháng thế bác đã rút ra dc bao nhiêu kinh nghiệm chưa? chiến thuật bác đánh đã đem lại lợi nhuận ổn định chưa? Em nghĩ bác chỉ ăn HÊN dc mấy trade lớn ùi ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH bản thân rồi. Theo em bác cũng chỉ nằm trong số các thành phần coi FOREX là CHÉN THÁNH hay MÁY IN TIỀN mà thôi.
Bản thân em khi đến với forex là em xác định 1 cuộc chơi lâu dài, có thắng có thua, quan trọng là kết quả cuối cùng. Em chơi forex 1 thời gian là cũng chỉ dừng ở mức chơi demo. Ngay tuần đầu em đạt lợi nhuận hàng ngày khoảng 100USD (vốn 500 USD đòn bẩy 1:100). Hí hửng tin tưởng mình có duyên với FOREX ùi, mình sẽ đổi đời bằng nó rồi vẽ mộng kiếm trung bình 2k 3k USD hàng tháng bằng nó. Ngay tuần thứ 2 vẫn chơi theo cách với hi vọng kiểm chứng cách cũ, kết quả cháy ngay tk đó trong vòng 2h chơi. Không chấp nhận sự mình thua lỗ, tạo ngay cái mới và lao vào đánh tiếp. Kết quả em đốt thêm 4 cái tài khoản nữa.
Sau tuần đó em hoang mang và buồn lắm nhưng quyết định học lại từ đầu, em tìm hiểu các khái niệm cơ bản nhất, học cách nhìn biểu đồ, xác lập lại các giới hạn... Em đọc nhiêu bài viết về thành công và thất bại trên diễn đàn này rồi, điều em rút ra dc là chơi Forex cũng là 1 quá trình. Không ai thành công ngay từ đầu đâu. Những tấm gương thành công chỉ là KQ, mấy ai hiêu được những gì mà họ đã trải qua.
Kết luận: nếu bác chủ thớt tiếp tục chơi tiếp với tư tưởng hiện tại thì xác định tàn nhà mất vợ đi. Thị trường này là công cụ tốt nhất để chuyển tiền từ tay mấy thằng NGU+ẢO TƯỞNG -> nhưng người biết kiềm chế và làm chủ bản thân.
Ầy, bác nói đúng nhưng dùng từ nặng quá, em nghĩ ko ít những người trên diễn đàn đã từng ôm mộng làm giàu từ Fx đâu nhưng sau một thời gian giao dịch cũng đã bỏ mộng đó rồi, với lại chủ thớt cũng có máu thật, nhưng mà đâu trách được, newbie mà.
 
Lựa chọn của em hiện tại là nghe lời vợ cái đã tính gì thì tính, bỏ trade live chỉ trade demo thôi. Thanks anh đã chia sẻ :D.

Vậy là em vẫn chưa rõ cái ý của Bill rồi. Vấn đề nó không phải nằm ở demo hay live, mà nằm ở yếu tố tiền ;) vợ trader kia và "vợ" em có chung một đặc tính, chỉ biết đến tiền, chứ không biết tôn trân trọng đến gia đình, tự do cá nhân, đam mê cá nhân và một lợi ích chung, dạng đấy theo Bill thì cho phát vào sọ là đẹp bài, hoặc nên học trade để hiểu trade hoặc đưa đi ĐIỀU TRỊ! Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Nếu chồng vợ cùng đồng thuận, thì vợ chồng là nơi hỗ trợ nhau về tinh thần để người khác có thể tập chung làm việc của rmình tốt hơn, có vậy mới là ..."gia đình văn hóa" ;)

Còn chuyện em giao dịch, demo lúc đầu là chuyện đương nhiên, cũng như em học xong đi làm thực tập viên cũng là demo thôi. Warren cuộc đời cũng là thực tập viên cho Graham mãi=demo rồi mới live.
Vấn đề nữa là dù em có demo cả đời, khi live em vẫn thua tiền, ai cũng vậy, nhưng mà thua kiểm soát được và để tồn tại lâu dài, do em đã có trải nghiệm nghiêm túc với demo.
Giả sử "vợ" trader nào đấy không hiểu trade, chỉ nghĩ trade là ra tiền hoài, trader đấy gặp tháng kém cỏi, nhưng chỉ thua vài ba % nhưng liên tiếp vài tháng, lúc đấy vợ nghĩ gì?

Thân mến,
 
  • Like
Reactions: Pan
Mình thì chưa có vợ, nhưng nghe bác chủ thớt cũng đồng cảm. Thời gian trước đi làm túi bụi cũng chẳng có thời gian trade.

Mình xin kể câu chuyện của mình, mình thì đầu tư chứng khoán VN đc 4 năm, trước khi chuyển sang trade forex đc 2 năm. Cũng như trường hợp của bao bác trader có vợ con trên diễn đàn, mình cũng có bạn gái.

Thú thật, mình chỉ nghĩ forex là kênh đầu tư kiếm chút đỉnh tiền lúc rảnh rỗi thôi, còn bảo giàu lên thì khó lắm. Vì chỉ có 2% dân trade là giàu thôi, trừ khi bác làm kinh doanh, đi buôn, rồi niêm yết cty, IPO cổ phiếu các kiểu như bác Vượng Vingroup thì giàu.

Quay lại chủ đề, bác trade là một chuyện, nhưng đừng lậm vô quá. Trước đây mình trade forex, cũng bị lậm, hay quan trọng vấn đề được mất, có khi ăn đậm không nói, mà thua lỗ thì coi như mặt bí xị. Kết quả bác biết đấy, bác vô tình ảnh hưởng tâm trạng lên vợ con là một, bác vô tình dành thời gian cho forex nhiều mà quên quan tâm đến gia đình nhỏ của mình là hai.

Kinh nghiệm của mình là thứ 6, bác nên dành cho gia đình, không nên trade, vì thị trường khó đoán. Dễ trào máu, nếu mà cả tuần bác có lợi nhuận, thì thứ 6 nên nghỉ ngơi.

Vấn đề bác trade thua lỗ, thường là do tâm lý chưa vững của trader mới vào nghề. Tình trạng này mình cũng bị qua, bác không thể bỏ 50$ 100$ mà đòi trade thắng thị trường đâu, đó không khác nào bác cầm 1 triệu đi mua Vietlot mà đòi trúng giải đặc biệt. Vấn đề bác gặp ở đây, mình nghĩ là do vấn đề chọn điểm vào lệnh là 1, thời điểm có tin lớn nếu vốn nhỏ thì không nên trade là 2, áp lực tâm lý khi vào lệnh sai bị lỗ là 3.

Theo như các bác ở trên góp ý thì mình cũng đồng ý bác nên trade tài khoản cent lúc đầu nếu vốn ít là hợp lý. Cụ thể, bác có thể mở 1 tài khoản cent bên FBS với đòn bẩy 1:200 thôi, bác bỏ khoảng 10$ là tầm 225k là trong tài khoản hiển thị 1000$, tức là mỗi lần vào lệnh bác đánh 0.01 lot, bác lãi 100$ tức là lãi 1$ (nạp cái này khoảng 5-10$ là hợp lý, nạp nhiều nó hiển thị 10.000$ rồi ảo tưởng cũng vậy, tập quản lý vốn là quan trọng nhất). Nhưng đổi lại, bác ít bị áp lực hơn, và trade cả tháng cũng chẳng cháy được. Quan trọng là bác tạm thời bỏ cái tư tưởng LÀM GIÀU TỪ FOREX đi nhé.

Một điều nữa là tài khoản cent thì đa phần là spread sẽ hơi lớn tầm 30 pips, việc này cũng rèn bác cách chọn điểm vào lệnh hợp lý. Hãy coi khung thời gian lớn trước, rồi coi khung nhỏ từ 5m 10m để chọn điểm vào lệnh hợp lý. Sở dĩ bác bị lỗ, mình nghĩ hai vấn đề chỉ là tâm lý vốn ít đặt nặng thắng thua lúc đầu, và cách vào lệnh không hợp lý là cao.

Hi vọng lời chia sẻ của mình sẽ giúp được bác chủ thớt, nhưng lời khuyên vẫn là đừng lậm quá mà nên dành thời gian cho gia đình của mình. Lạng quạng vợ bỏ là treo trym luôn ak.

P/S: Nếu vợ bác can ngăn thì nên nghe, chứ đừng bỏ ngoài tai. Phụ nữ họ đầu tư nhiều khi tốt hơn đàn ông. Bác trong cuộc chơi forex, bác dễ lậm mà không thấy đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bác hồ nói học học nữa học mãi, chúc các bác học đến khi sẵn sàng coi nó là công việc , em cũng đã thua hết vốn liếng trong thời gian gần đây hoen 5000$ rồi, em giao dịch thì tốt nhưng nó sẽ là canh bạc vào 1 ngày đẹp trời . . . học đầy đủ sẽ hiểu kiếm tiền trong rủi do rất dễ nhưng học tránh rủi do mới là chủ đạo...good
bbbbb.png
 
Tui mới tìm hiểu về Forex mà nghe tâm sự các bác thấy hoảng quá. Kiểu này phải xác định lại chiến lược dài hạn thôi. Hiện giờ tui đang tập trung tìm hiểu vàng tài khoản.
 
Xin hỏi bác trade là vì cái gì nhỉ?
Nếu chỉ vì đam mê, thích trade, muốn được trade mỗi ngày, thì cứ demo thôi.
Còn nếu vì thích làm giàu thì theo quan điểm cá nhân tôi thì forex chỉ dành cho những ai giàu sẵn giàu thêm (hoặc bớt giàu đi), chứ còn tham gia với vài đồng bạc lẻ có thành công cũng đâu được bao nhiêu, biết khi nào từ $50 mới thành $10.000 nhể? Mà $10.000 cũng chưa phải giàu nữa. Với lại đọc tâm sự của bác tôi cảm giác tâm lý hiện tại là cờ bạc chứ có phải forex gì đâu, vợ bác nói đúng đấy!
 
Kính gửi Chủ Top!
Nếu có thể hãy liên hệ mình, mình tư vấn Free cho bạn :)) cần hỏi thêm bạn vài điều. Với nhận định hiện tại thì 90% bạn nghỉ.

Ai thua học phí tầm 15k trở lên nếu chia sẻ với mình, mình sẽ tư vấn tâm lý và các khả năng của bạn.
 
Chuyện là vầy các bác, em biết đến Forex cũng được khoảng 9 10 tháng rồi và cũng đã giao dịch demo 3 tháng mấy nên một ngày đẹp trời em quyết định trade live. Công việc thường ngày của em thu nhập cũng khá thôi vừa đủ để nuôi vợ, mua sữa cho con và để dành được một khoản nhỏ. Đặc biệt là chi tiêu hàng tháng thì vợ em giữ hết, và vợ em cũng rất kỹ càng khi xuất tiền ra. Như vậy nó mới ngặt

Như em đã nói thì em quyết định trade live, chính xác là vào tháng 11 năm ngoái và lúc đó em chưa tìm hiểu kỹ lắm và chưa biết đến tài khoản cent nên em tạo một tài khoản và nạp 100$ vào. Số tiền đó là quỹ đen của em, em để dành từ lúc trade demo và 100$ đó sau 1 tháng là bay sạch. Em vẫn tiếp tục muốn trade live tiếp bởi vì em biết là lúc đầu giao dịch ai cũng thua lỗ cả, không riêng gì em, có công mài sắt có ngày nên kim và em nói vợ đưa tiền cho em để "đi chơi với bạn trên thành phố" (em ở Đồng Tháp) bởi vì em biết em mà nói lấy tiền để trade Forex thì chắc chắn vợ em không cho. Vợ đưa em tiền còn nói thêm một câu "Xài cho tiết kiệm đó nghen", em ừ ừ rồi qua nhà thằng bạn ngủ vài hôm rồi quay về nhà.

Vậy là em nạp tiếp tục 100$ nữa vào tài khoản, lần này em không bị cháy tài khoản mà tài khoản chỉ còn có gần 30$ thôi trong vòng 3 tháng, bởi vì em vừa trade demo vừa trade live, cháy chủ yếu là do bị sóng dập thôi (không biết là do em xui hay ai cũng bị ta?). Gần đây em quyết định nạp tiền vào tài khoản tiếp và lần này em lấy tiền chu cấp hàng tháng cho mẹ (giờ vẫn cảm thấy có lỗi), và nạp được khoảng 60$. Cho đến hiện tại thì tài khoản em còn 50$. Một ngày đẹp trời, à mới hôm kia thôi, thì vợ em nói chuyện với mẹ sao đó rồi biết được em chưa đưa tiền cho mẹ rồi hỏi tội em. Em phân trần đủ kiểu và giải thích rất nhiều nhưng vợ em nói một câu xanh rờn là "Em thấy cái này không khác gì cờ bạc cả. Em mà thấy trade triếc gì đó hay nạp tiền vào này nọ thì em ôm con về nhà má em ở. Tiền bạc làm một tháng không bao nhiêu mà cứ đổ vào đó ôm mộng kiếm tiền làm giàu, thực tế đi."

Nghe xong em cứng họng luôn các bác, em vẫn muốn tiếp tục trade Forex nhưng mà vợ em lại như vậy, em phải làm sao đây mọi người?
Bác gần giống em. Nhưng e đã quyết vợ Ko ngăn được. E vẫn trade và vẫn sống cùng vợ con đây
 
Chuyện là vầy các bác, em biết đến Forex cũng được khoảng 9 10 tháng rồi và cũng đã giao dịch demo 3 tháng mấy nên một ngày đẹp trời em quyết định trade live. Công việc thường ngày của em thu nhập cũng khá thôi vừa đủ để nuôi vợ, mua sữa cho con và để dành được một khoản nhỏ. Đặc biệt là chi tiêu hàng tháng thì vợ em giữ hết, và vợ em cũng rất kỹ càng khi xuất tiền ra. Như vậy nó mới ngặt.

Như em đã nói thì em quyết định trade live, chính xác là vào tháng 11 năm ngoái và lúc đó em chưa tìm hiểu kỹ lắm và chưa biết đến tài khoản cent nên em tạo một tài khoản và nạp 100$ vào. Số tiền đó là quỹ đen của em, em để dành từ lúc trade demo và 100$ đó sau 1 tháng là bay sạch. Em vẫn tiếp tục muốn trade live tiếp bởi vì em biết là lúc đầu giao dịch ai cũng thua lỗ cả, không riêng gì em, có công mài sắt có ngày nên kim và em nói vợ đưa tiền cho em để "đi chơi với bạn trên thành phố" (em ở Đồng Tháp) bởi vì em biết em mà nói lấy tiền để trade Forex thì chắc chắn vợ em không cho. Vợ đưa em tiền còn nói thêm một câu "Xài cho tiết kiệm đó nghen", em ừ ừ rồi qua nhà thằng bạn ngủ vài hôm rồi quay về nhà.

Vậy là em nạp tiếp tục 100$ nữa vào tài khoản, lần này em không bị cháy tài khoản mà tài khoản chỉ còn có gần 30$ thôi trong vòng 3 tháng, bởi vì em vừa trade demo vừa trade live, cháy chủ yếu là do bị sóng dập thôi (không biết là do em xui hay ai cũng bị ta?). Gần đây em quyết định nạp tiền vào tài khoản tiếp và lần này em lấy tiền chu cấp hàng tháng cho mẹ (giờ vẫn cảm thấy có lỗi), và nạp được khoảng 60$. Cho đến hiện tại thì tài khoản em còn 50$. Một ngày đẹp trời, à mới hôm kia thôi, thì vợ em nói chuyện với mẹ sao đó rồi biết được em chưa đưa tiền cho mẹ rồi hỏi tội em. Em phân trần đủ kiểu và giải thích rất nhiều nhưng vợ em nói một câu xanh rờn là "Em thấy cái này không khác gì cờ bạc cả. Em mà thấy trade triếc gì đó hay nạp tiền vào này nọ thì em ôm con về nhà má em ở. Tiền bạc làm một tháng không bao nhiêu mà cứ đổ vào đó ôm mộng kiếm tiền làm giàu, thực tế đi."

Nghe xong em cứng họng luôn các bác, em vẫn muốn tiếp tục trade Forex nhưng mà vợ em lại như vậy, em phải làm sao đây mọi người?


Bác ơi, có vợ là bác có được phương pháp quản lý vốn hiệu quả nhất rồi đó bác ! Cái bác cần bây giờ là tìm phương pháp giao dịch hiệu quả nhất rồi kết hợp lại thôi... Hehehe
 
Mình cũng đã nạp tổng 6900 sau vài lần cháy bên olofx.com hiện giờ tk còn đang âm 2900 và ký quỹ còn 1500. Nhưng ko biết sàn này sau này mình có thắng thì có rút được tiền ra ko nhỉ? Vợ mình thì vẫn chưa biết mình thua nhiều vậy trong gần 1 tháng vì quỹ đen mình khá lớn :)
 

Đính kèm

  • Screenshot_20171024-180506.png
    Screenshot_20171024-180506.png
    189.3 KB · Xem: 4

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,605 Xem / 76 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 332 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 273 Xem / 25 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 458 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên