Muốn trở thành Trader thì phải thắng những cuộc chiến này

Muốn trở thành Trader thì phải thắng những cuộc chiến này

Muốn trở thành Trader thì phải thắng những cuộc chiến này

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Làm một Trader quả thật không dễ ăn. Đôi khi Trader cứ như một anh lính vậy, chiến đấu, chiến đấu liên tục. Vậy để có thể kiếm được lợi nhuận thì "anh lính trader" phải chiến thắng các mặt trận nào? Anh em tham khảo nhé

Cuộc chiến với những Trader khác.


TRADER-TRADER-TRADERVIET.png

Muốn ăn tiền của bố hả con?

Trading là một cuộc chơi có tổng bằng 0, tiếng anh gọi là zero-sum game. Thằng này ăn thì thằng kia thua, chứ không bao giờ có chuyện tất cả đều ăn cả. Thế nên, cuộc chiến đầu tiên mà chúng ta cần phải chiến thắng đó là thắng thằng ngồi bên cạnh khi trade chung, hoặc thắng mấy đồng đội trong các diễn đàn về Forex hay về Trading mà anh em vẫn hay tham gia.

Tôi còn nhớ 1 câu nói ấn tượng của 1 website về trading, ngay khi mở ra là thấy ngay, đó là "Bạn nghĩ bạn thông minh đến đâu? Một cty ở Wall Str sẵn sàng thuê 50 người thông minh gấp nhiều lần bạn, với các bằng cấp và kinh nghiệm hàng đầu, chỉ để lấy tiền từ bạn". Nghe có vẻ ớn ăn chưa?

Cuộc chiến này bao gồm cả giữa những lính chiến đơn lẻ chúng ta và đội prop trader - trader chuyên nghiệp - của các quỹ đầu tư lớn.

Cuộc chiến với Nhà cái


TRADER-MARKET-MAKER-TRADERVIET.png

Chú chưa có tuổi để đấu với Nhà cái đâu chú em
Nếu chiến đấu với thằng bên cạnh mà đã mệt rồi thì anh em chúng ta chưa gặp được trùm cuối của đám trader đâu, đó là nhà cái. Các Market Maker là người vẫn hay trade ngược với chúng ta đó. Khi chúng ta mua vào, họ bán cho chúng ta. Khi chúng ta bán ra, họ mua vào của chúng ta. Cỡ nào họ cũng chơi cả. Market Maker có đầy đủ các loại lớn nhỏ trên thế giới. Không phải lúc nào Market Maker cũng toàn vẹn mà đôi khi họ vẫn bị các Trader đại bàng đập cho nát bét. Đọc lại những cú trade khủng nhất trong lịch sử Forex thì anh em sẽ biết ngay thôi. Tuy nhiên, nhìn chung Nhà cái vẫn thường dễ lượm xác của anh em chúng ta hơn là chúng ta lượm của họ.

Cuộc chiến với Sàn


TRADER-BROKER-TRADERVIET.png

Chú Broker toàn chơi đòn hiểm dưới thắt lưng không à
Một phe tưởng chừng như đồng minh của chúng ta là công ty môi giới - Broker - hay ở Việt Nam mình gọi trìu mến là Sàn, nhiều khi lại là kẻ thù của chúng ta. Những Broker bẩn, không trung thực, chiêu trò thì đầy rẫy trong thế giới tài chính. Họ ngầm đóng vai trò nhà cái nhưng lại cứ tung hô mình là sàn trung gian thôi. Họ thực hiện trượt giá, khớp lệnh sai, săn stop loss, không khớp lệnh và đôi khi là xóa report, không chịu trả tiền...đối với các trader. Ngay cả Forex Broker hàng đầu thế giới hiện nay là FXCM của Mỹ vừa qua cũng bị dính "phốt" là lừa dối khách hàng, khi quảng cáo là chuyển lệnh chứ không ôm, nhưng lại chuyển vào công ty do FXCM mở ra để ôm. Mặc dù FXCM ở Mỹ, nơi quản lý Forex rất chặt chẽ, mà còn chiêu trò như vậy, thì thử hỏi lòng tin của anh em Trader với các Broker khác sẽ ra sao.

Cuộc chiến với chính bản thân mình


TRADER-BAN-THAN-TRADERVIET.png

Thắng được thằng bản thân mới là khó nhất

Đây là cuộc chiến lớn nhất và quyết định số mệnh liệu bản thân mình có thể trở thành trader hay không. Một Trader nổi tiếng từng nói "Có cả triệu cách trade để có thể kiếm tiền trên thị trường tài chính, và chúng ta chỉ cần tìm ra một cách là đủ". Điều này có nghĩa tìm ra 1 phương pháp thì không đến nỗi không thể. Tuy nhiên, hạn chế ở đây là chúng ta có đủ "công lực" để vận hành phương pháp đó không. "Công lực" chính là tư duy đúng về cách kiếm tiền khổ cực của nghề trading, chính là các thói quen của một trader như phân tích kỹ lưỡng, tuân thủ chiến lược, dừng lỗ chặt chẽ, khống chế tham sợ, hiểu về quy tắc ngẫu nhiên trong trading...

Khổng Tử có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Muốn làm trader thì cũng y chang vậy thôi. Hãy tu thân để có tư duy của 1 trader đã, sau đó mới nghĩ đến việc "tề broker, trị big boy, bình market maker"

Kết


Anh em đã đến diễn đàn này thì chắc chắn là có đam mê trading, vì không đam mê thì đã không vào đây đọc bài (đã lỡ đọc thì bấm like luôn đi). Thôi thì đã mất thời gian cho cái "nghề chơi vốn lắm công phu" này thì hãy "chơi" cho nó "chất như quả đất" luôn đi. Đừng "chơi" kiểu nửa mùa. Ráng đọc, học và trải nghiệm từ tốn, rút ra bài học và phát triển bản thân, nhằm sau 5-10 năm nữa có thể có thêm 1 nguồn thu nhập từ 1 công việc chúng ta yêu thích.

Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Kéo xuống dưới đây để comment rồi bấm nút quay về đầu trang không được có lẽ sau vụ TraderViet bị đơ giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Qua đó mới thấy chiến đấu với đủ kiểu to nhỏ rồi giờ chiến đấu với mỗi cái nút bấm một lúc không được :mad: cứ tưởng chuột hư nhưng nhận ra không phải :rolleyes: (vẫn may không phải thay chuột) đành dùng con lăn chuột một cách từ từ qua đó rèn luyện khả năng kiềm chế của bản thân luôn cười tươi trước nghịch cảnh :D.
 
Kéo xuống dưới đây để comment rồi bấm nút quay về đầu trang không được có lẽ sau vụ TraderViet bị đơ giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Qua đó mới thấy chiến đấu với đủ kiểu to nhỏ rồi giờ chiến đấu với mỗi cái nút bấm một lúc không được :mad: cứ tưởng chuột hư nhưng nhận ra không phải :rolleyes: (vẫn may không phải thay chuột) đành dùng con lăn chuột một cách từ từ qua đó rèn luyện khả năng kiềm chế của bản thân luôn cười tươi trước nghịch cảnh :D.
IT nó đi du lịch bên Mỹ nên không liên lạc được bác Rùa ơi. Khổ lắm. Mới chiến với IT mà thua chỏng gọng rồi
 
khó thế đấy. giao dịch fx thua, cháy tài khoản chẳng được ai mời cốc nước, vào casino đánh thua còn được cốc nước mát casino mời miễn phí trước khi về..VN bắt đầu cho chơi casino rồi đấy, chỉ cần chứng minh thu nhập và vài giấy tờ khác là được vào đánh, phí 24h chơi đâu 1 triệu ( hoặc 1..5). Để đợt tới này ra Phú quốc làm vài ván blackjack :) lỡ có cháy cũng được ngắm mấy em chia bài....:D
 
Kẻ thù lớn nhất là chính bản thân mình. Vừa buy 1 lệnh thấy ngược hướng chuyển qua sell. Gỡ mãi không được lệnh hedge đành cắt lỗ.
đây là đòn thế quen thuộc nhất mà bất kỳ trader nào chẳng cần học cũng biết tự triển khai thật vi diệu. Chiêu này khá phổ biến mà chưa có tên nghe cho oai theo tôi thấy nên gọi là chiêu "đấu chuyển tinh vi" có nghĩa là: thị trường mày tinh vi với ông hả, ông mua mà mày đi xuống liền ông vào thêm một lệnh bán khóa mịa mày lại cho mày đau đầu mà chết :cool::cool::cool:. Nhưng thị trường mày chẳng chịu đi đâu vào đâu cứ vòng vo lên xuống hoài làm ông mày nhức hết cả não :confused::confused::confused:, mày tinh vi với ông hả ông cắt hết lệnh cho mày biết tay hahaha...:D:D:D vậy là kết quả thị trường nó thua thật vì nó không cám dỗ được trader khiến anh ta điên loạn mà trader đã thắng được bản thân thoát sớm thật là vi diệu.
 
khó thế đấy. giao dịch fx thua, cháy tài khoản chẳng được ai mời cốc nước, vào casino đánh thua còn được cốc nước mát casino mời miễn phí trước khi về..VN bắt đầu cho chơi casino rồi đấy, chỉ cần chứng minh thu nhập và vài giấy tờ khác là được vào đánh, phí 24h chơi đâu 1 triệu ( hoặc 1..5). Để đợt tới này ra Phú quốc làm vài ván blackjack :) lỡ có cháy cũng được ngắm mấy em chia bài....:D
Vậy em chuẩn bị mở diễn đàn GamblerViet phục vụ anh em luôn đây anh
 
Vậy em chuẩn bị mở diễn đàn GamblerViet phục vụ anh em luôn đây anh
hehe, ý tưởng hay!
Vui vậy chứ, thì đấy cái khó của trader lẫn gambler đều nằm ở vấn đề là có được một kỷ luật thép với tinh thần hay không. Bản chất con người lại bị tự do ý chí và cảm xúc chi phối phần lớn, vậy nên lao vào một cái gọi là nghề này nó đòi hỏi bản thân phải có sự nỗ lực và luyện tập không ngừng để làm việc theo một khuôn khổ....đại đa số đều không thực hiện nổi.
Traders nhỏ lẻ lại thường gặp phải vấn đề với nhà môi giới, do nhà môi giới tốt thì lại không đủ điều kiện để tham gia mở tk, thành ra còn lại toàn anh môi giới ...hihihi...thèm money nên bụp hết. Còn traders nhỏ lẻ thì luôn thua đơn thiệt kép hmmm...
 
Làm một Trader quả thật không dễ ăn. Đôi khi Trader cứ như một anh lính vậy, chiến đấu, chiến đấu liên tục. Vậy để có thể kiếm được lợi nhuận thì "anh lính trader" phải chiến thắng các mặt trận nào? Anh em tham khảo nhé

Cuộc chiến với những Trader khác.


View attachment 9368
Muốn ăn tiền của bố hả con?

Trading là một cuộc chơi có tổng bằng 0, tiếng anh gọi là zero-sum game. Thằng này ăn thì thằng kia thua, chứ không bao giờ có chuyện tất cả đều ăn cả. Thế nên, cuộc chiến đầu tiên mà chúng ta cần phải chiến thắng đó là thắng thằng ngồi bên cạnh khi trade chung, hoặc thắng mấy đồng đội trong các diễn đàn về Forex hay về Trading mà anh em vẫn hay tham gia.

Tôi còn nhớ 1 câu nói ấn tượng của 1 website về trading, ngay khi mở ra là thấy ngay, đó là "Bạn nghĩ bạn thông minh đến đâu? Một cty ở Wall Str sẵn sàng thuê 50 người thông minh gấp nhiều lần bạn, với các bằng cấp và kinh nghiệm hàng đầu, chỉ để lấy tiền từ bạn". Nghe có vẻ ớn ăn chưa?

Cuộc chiến này bao gồm cả giữa những lính chiến đơn lẻ chúng ta và đội prop trader - trader chuyên nghiệp - của các quỹ đầu tư lớn.

Cuộc chiến với Nhà cái


View attachment 9367
Chú chưa có tuổi để đấu với Nhà cái đâu chú em
Nếu chiến đấu với thằng bên cạnh mà đã mệt rồi thì anh em chúng ta chưa gặp được trùm cuối của đám trader đâu, đó là nhà cái. Các Market Maker là người vẫn hay trade ngược với chúng ta đó. Khi chúng ta mua vào, họ bán cho chúng ta. Khi chúng ta bán ra, họ mua vào của chúng ta. Cỡ nào họ cũng chơi cả. Market Maker có đầy đủ các loại lớn nhỏ trên thế giới. Không phải lúc nào Market Maker cũng toàn vẹn mà đôi khi họ vẫn bị các Trader đại bàng đập cho nát bét. Đọc lại những cú trade khủng nhất trong lịch sử Forex thì anh em sẽ biết ngay thôi. Tuy nhiên, nhìn chung Nhà cái vẫn thường dễ lượm xác của anh em chúng ta hơn là chúng ta lượm của họ.

Cuộc chiến với Sàn


View attachment 9366
Chú Broker toàn chơi đòn hiểm dưới thắt lưng không à
Một phe tưởng chừng như đồng minh của chúng ta là công ty môi giới - Broker - hay ở Việt Nam mình gọi trìu mến là Sàn, nhiều khi lại là kẻ thù của chúng ta. Những Broker bẩn, không trung thực, chiêu trò thì đầy rẫy trong thế giới tài chính. Họ ngầm đóng vai trò nhà cái nhưng lại cứ tung hô mình là sàn trung gian thôi. Họ thực hiện trượt giá, khớp lệnh sai, săn stop loss, không khớp lệnh và đôi khi là xóa report, không chịu trả tiền...đối với các trader. Ngay cả Forex Broker hàng đầu thế giới hiện nay là FXCM của Mỹ vừa qua cũng bị dính "phốt" là lừa dối khách hàng, khi quảng cáo là chuyển lệnh chứ không ôm, nhưng lại chuyển vào công ty do FXCM mở ra để ôm. Mặc dù FXCM ở Mỹ, nơi quản lý Forex rất chặt chẽ, mà còn chiêu trò như vậy, thì thử hỏi lòng tin của anh em Trader với các Broker khác sẽ ra sao.

Cuộc chiến với chính bản thân mình


View attachment 9365
Thắng được thằng bản thân mới là khó nhất

Đây là cuộc chiến lớn nhất và quyết định số mệnh liệu bản thân mình có thể trở thành trader hay không. Một Trader nổi tiếng từng nói "Có cả triệu cách trade để có thể kiếm tiền trên thị trường tài chính, và chúng ta chỉ cần tìm ra một cách là đủ". Điều này có nghĩa tìm ra 1 phương pháp thì không đến nỗi không thể. Tuy nhiên, hạn chế ở đây là chúng ta có đủ "công lực" để vận hành phương pháp đó không. "Công lực" chính là tư duy đúng về cách kiếm tiền khổ cực của nghề trading, chính là các thói quen của một trader như phân tích kỹ lưỡng, tuân thủ chiến lược, dừng lỗ chặt chẽ, khống chế tham sợ, hiểu về quy tắc ngẫu nhiên trong trading...

Khổng Tử có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Muốn làm trader thì cũng y chang vậy thôi. Hãy tu thân để có tư duy của 1 trader đã, sau đó mới nghĩ đến việc "tề broker, trị big boy, bình market maker"

Kết


Anh em đã đến diễn đàn này thì chắc chắn là có đam mê trading, vì không đam mê thì đã không vào đây đọc bài (đã lỡ đọc thì bấm like luôn đi). Thôi thì đã mất thời gian cho cái "nghề chơi vốn lắm công phu" này thì hãy "chơi" cho nó "chất như quả đất" luôn đi. Đừng "chơi" kiểu nửa mùa. Ráng đọc, học và trải nghiệm từ tốn, rút ra bài học và phát triển bản thân, nhằm sau 5-10 năm nữa có thể có thêm 1 nguồn thu nhập từ 1 công việc chúng ta yêu thích.

Happy and safe trading !!!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên