- 28,509
- 153,846
Tôi có thói quen xấu là hay vừa ăn uống vừa đọc tin. Ăn sáng thì đọc tin trên điện thoại, ăn trưa thì vác cái ipad. Sáng nay, ngồi ăn ở quán ăn quen bên góc đường, đọc thấy cái tin mà chợt buồn 1 chút trong lòng. Bên Vnexpress đăng bài Sự ra đi lặng lẽ của Yahoo - cựu vương Internet. Vâng, Yahoo đã chết thật rồi anh em ạ
Nhắc đến Yahoo thì thế hệ 9x khúc giữ hay thế hệ 2k thì không biết, chứ thế hệ 8x thì rành rọt rồi. Như kiểu nhắc đến Nokia vậy. Nó là một hoài niệm đẹp về cái thời online chờ ai đó, vui sướng khi thấy nick người đó bừng sáng, buồn rũ rượi khi thấy nick cứ tối thui. Yahoo đã trở thành cầu nối cho biết bao câu chuyện tình, chứng kiến buồn vui, tỏ tình, chia tay của thế hệ xưa cũ.
Phần mềm chat Yahoo Messenger - cầu nối biết bao chuyện tình thời 7x, 8x
Cuộc sống của Yahoo cũng như cuộc đời của 1 con người vây, có đầy đủ sinh, lão, bệnh, tử. Ai rồi cũng có những phút huy hoàng. Ai rồi cũng bị đánh bại bởi thời gian. Yahoo, Nokia, Kodak...tất cả đều bị thời gian chôn vùi nếu không kịp thay đổi.
Yahoo chết đi, Google, Facebook, Twitter sinh ra, Uber lấp ló bóng dáng người khổng lồ mới. Một mai có còn ai nhớ đến ngày đó chúng ta vẫn chat bằng Yahoo Messenger, gửi email bằng Yahoo mail.
Nhưng dù sao, Yahoo đã thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn cứ le lói leo lét suốt ngàn năm. Những con người Yahoo đã dám mơ ước, dấn thân cho ước mơ của mình, để có những lúc họ từng đứng trên đỉnh thế giới công nghệ.
Vài dòng để tiễn biệt Yahoo
Có anh em nào còn nhớ Yahoo không?
Nhắc đến Yahoo thì thế hệ 9x khúc giữ hay thế hệ 2k thì không biết, chứ thế hệ 8x thì rành rọt rồi. Như kiểu nhắc đến Nokia vậy. Nó là một hoài niệm đẹp về cái thời online chờ ai đó, vui sướng khi thấy nick người đó bừng sáng, buồn rũ rượi khi thấy nick cứ tối thui. Yahoo đã trở thành cầu nối cho biết bao câu chuyện tình, chứng kiến buồn vui, tỏ tình, chia tay của thế hệ xưa cũ.
Phần mềm chat Yahoo Messenger - cầu nối biết bao chuyện tình thời 7x, 8x
Cuộc sống của Yahoo cũng như cuộc đời của 1 con người vây, có đầy đủ sinh, lão, bệnh, tử. Ai rồi cũng có những phút huy hoàng. Ai rồi cũng bị đánh bại bởi thời gian. Yahoo, Nokia, Kodak...tất cả đều bị thời gian chôn vùi nếu không kịp thay đổi.
Yahoo chết đi, Google, Facebook, Twitter sinh ra, Uber lấp ló bóng dáng người khổng lồ mới. Một mai có còn ai nhớ đến ngày đó chúng ta vẫn chat bằng Yahoo Messenger, gửi email bằng Yahoo mail.
Nhưng dù sao, Yahoo đã thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn cứ le lói leo lét suốt ngàn năm. Những con người Yahoo đã dám mơ ước, dấn thân cho ước mơ của mình, để có những lúc họ từng đứng trên đỉnh thế giới công nghệ.
Vài dòng để tiễn biệt Yahoo
Có anh em nào còn nhớ Yahoo không?
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan