[Viet Currency] Điều Khó Nhất trong Trading và Cái Dở Nhất của con người trong Trading

[Viet Currency] Điều Khó Nhất trong Trading và Cái Dở Nhất của con người trong Trading

[Viet Currency] Điều Khó Nhất trong Trading và Cái Dở Nhất của con người trong Trading

captainfx

Editor
Trial mod
2,036
13,215
Xin chào cả nhà

Thêm 1 số chia sẻ rất hay của anh Viet Currency về 2 việc : Điều khó nhất trong Trading và Cái dở nhất của Trader khi Trading. Cả nhà cùng tham khảo.

1. Điều khó nhất trong Trading


Cái điều khó nhất trong TA (Technical Analysis - Phân tích kỹ thuật) không phải là kiếm divergence ( phân kỳ), định hướng đi của trend (xu hướng), hay dò la lúc nào momentum (lực) đang yếu dần v.v….Nhưng mà trả lời câu hỏi KHI NÀO sự việc nó SẼ xảy ra. Người gọi cái đó là TIMING. Timing hầu như một điều không ai mà đoán được. Hên lắm là anh đoán nó trúng một vài lần, chứ không thể nào trúng mãi. Đó là một CHÂN LÝ. US market crash vào năm 1987, trước đó một tuần có một bà analyst của Lehmann Brothers. lên TV nói đại là vào tuần sau thì market CÓ THỂ đi xuống. Trong thâm tâm của bả thì chắc cũng đâu biết gì hơn. Vậy mà tuần sau nó crash thiệt. Chỉ bao nhiêu đó thôi vậy mà bả trở thành một super star trong thế giới đầu tư mải cho đến hôm nay. Cứ mỗi khi market có chuyện gì thì người ta đi kiếm bả. Gần 20 năm qua, bả chả trúng lại lần nào. Cuối cùng người ta mới hết đi kiếm bả nữa. Bây giờ thì không biết ra sao. Ngụ ý của câu chuyện này là không ai đoán được cả. Bởi thế điểm chính yếu trong gian đoạn này là anh chấp nhận một mức anh thua nào đó và đi ra không nuối tiếc.

2. Cái dở nhất của con người trong Trading


Cái dở của con người là tham. Cái tham trong thị trường làm người ta chết trong Bear market chứ không phải là cái NGU. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà investors vấp phải là nuối tiếc sau khi bán xong và stocks vẫn tiếp tục tăng. Họ quên rằng không ai bán được ở đỉnh cao nhất, và cũng không ai mua được ở điểm thấp nhất. Chúng ta chỉ hy vọng ăn được khúc chính giữa thôi. Và cứ làm vậy hoài thì trên đời không ai giàu bằng mình, chứ đừng mong “mua tận gốc bán tận ngọn. ” Trên thị trường không có mấy ai làm được việc đó. Thành ra mình nên chấp nhận với một số tiền lời nào đó, và như thế là hạnh phúc rồi.

Trích Tài liệu Anh Viet Currency
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Xin chào cả nhà

Thêm 1 số chia sẻ rất hay của anh Viet Currency về 2 việc : Điều khó nhất trong Trading và Cái dở nhất của Trader khi Trading. Cả nhà cùng tham khảo.

1. Điều khó nhất trong Trading


Cái điều khó nhất trong TA (Technical Analysis - Phân tích kỹ thuật) không phải là kiếm divergence (phân kỳ), định hướng đi của trend (xu hướng), hay dò la lúc nào momentum (lực) đang yếu dần v.v….Nhưng mà trả lời câu hỏi KHI NÀO sự việc nó SẼ xảy ra. Người gọi cái đó là TIMING. Timing hầu như một điều không ai mà đoán được. Hên lắm là anh đoán nó trúng một vài lần, chứ không thể nào trúng mãi. Đó là một CHÂN LÝ. US market crash vào năm 1987, trước đó một tuần có một bà analyst của Lehmann Brothers. lên TV nói đại là vào tuần sau thì market CÓ THỂ đi xuống. Trong thâm tâm của bả thì chắc cũng đâu biết gì hơn. Vậy mà tuần sau nó crash thiệt. Chỉ bao nhiêu đó thôi vậy mà bả trở thành một super star trong thế giới đầu tư mải cho đến hôm nay. Cứ mỗi khi market có chuyện gì thì người ta đi kiếm bả. Gần 20 năm qua, bả chả trúng lại lần nào. Cuối cùng người ta mới hết đi kiếm bả nữa. Bây giờ thì không biết ra sao. Ngụ ý của câu chuyện này là không ai đoán được cả. Bởi thế điểm chính yếu trong gian đoạn này là anh chấp nhận một mức anh thua nào đó và đi ra không nuối tiếc.

2. Cái dở nhất của con người trong Trading


Cái dở của con người là tham. Cái tham trong thị trường làm người ta chết trong Bear market chứ không phải là cái NGU. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà investors vấp phải là nuối tiếc sau khi bán xong và stocks vẫn tiếp tục tăng. Họ quên rằng không ai bán được ở đỉnh cao nhất, và cũng không ai mua được ở điểm thấp nhất. Chúng ta chỉ hy vọng ăn được khúc chính giữa thôi. Và cứ làm vậy hoài thì trên đời không ai giàu bằng mình, chứ đừng mong “mua tận gốc bán tận ngọn. ” Trên thị trường không có mấy ai làm được việc đó. Thành ra mình nên chấp nhận với một số tiền lời nào đó, và như thế là hạnh phúc rồi.

Trích Tài liệu Anh Viet Currency
Hay , fải nấu cao bác Viet Currency này mới được,.... để dành , lâu lâu đem ra sức mới thỏa....., hê, hê !
 
bài khúc giữa hình như mình bàn ở đâu rồi a nhỉ.
nghe quen quen như vụ gì ở Thái Lan ý
Chân lý thị trường thì chỉ có vài cái thôi, bởi vậy chú nghe đi nghe lại thì cũng đúng mà.
Còn vụ Thái Lan thì...chú làm ơn đừng nhắc
 
em thì mua qua đáy, rồi bán qua đỉnh thôi, biết đâu là đỉnh, stocks dặn là phải ăn qua đỉnh mới biết đỉnh ở đâu chứ anh
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 499 Xem / 47 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 134 Xem / 13 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 65 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 72 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,943 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 218 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,007 Xem / 47 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên