[Vui vẻ] Chỉ có như vậy mới học được bí kíp trading

[Vui vẻ] Chỉ có như vậy mới học được bí kíp trading

[Vui vẻ] Chỉ có như vậy mới học được bí kíp trading
"Này thì thị trường, này thì thị trường, ông đập cho mày chết".
Anh chàng quíu lưỡi rồi, đúng ra là :
"Này thì thị trường, này thì thị trường, ông dập cho mày chết".
Em thấy cuối cùng dù dập cỡ nào thì mấy anh trader cũng chết. Còn thị trường vẫn phởn phơ
 
Cái hay của trader là ở chỗ đó: Thích mơ ước,dám táo bạo, biết hưởng thụ, chấp nhận hy sinh....mọi thứ có hết; chứ lờ đờ như đóm đóm đực....mặc váy cũng không đáng.
Trader phải chịu tôi luyện, trader phải là lớp người không tầm thường.:(:(:(:(
 
Công nhận bác Huy vừa có khiếu hài hước lại vừa có khiếu văn chương
Thật ngưỡng mộ
 
Tiện topic này vui vui, nhờ anh em góp ý cho tài khoản này của mình với nhé. https://www.myfxbook.com/members/copgia/cop/1999438
Mình mở acc này hơn 1 tháng với số vốn ban đầu là 200$
Forex đối với mình chỉ là đam mê, mình không làm bất cứ một dịch vụ nào liên quan đến forex nên mong anh em đừng hiểu lầm.
Bác là triệu phú Usd trong tương lai gân rồi
 
Cái hay của trader là ở chỗ đó: Thích mơ ước,dám táo bạo, biết hưởng thụ, chấp nhận hy sinh....mọi thứ có hết; chứ lờ đờ như đóm đóm đực....mặc váy cũng không đáng.
Trader phải chịu tôi luyện, trader phải là lớp người không tầm thường.:(:(:(:(
Bạn nói đúng , trader chúng mình là những người không được bình thường , ngu ngu ngáongáo thế nào ấy , tinh thần nó bay bổng thứ bảy chủ nhật cố gắng để kéo xuống mặt đất mà đôi khi chẳng đặng ... kinh thật
 
Khuyên bác Huy dần dần chuyển sang viết tiểu thuyết như Kim Dung được đấy, đọc bài mà thấy trí tưởng tượng của bác hay ra phết, thấm thía ý nghĩa câu chuyện bác viết, bác đúng là cao thủ forex và tiểu thuyết rồi đó!:D
 
Khuyên bác Huy dần dần chuyển sang viết tiểu thuyết như Kim Dung được đấy, đọc bài mà thấy trí tưởng tượng của bác hay ra phết, thấm thía ý nghĩa câu chuyện bác viết, bác đúng là cao thủ forex và tiểu thuyết rồi đó!:D
Mai mốt thất nghiệp tôi sẽ đi viết truyện kiểu Cô Thảo để hầu anh em
 
Hahaha, móa ơi, em đang ăn cơm mà đọc đến đoạn "Trinh nhắm mắt đợi sẵn, anh cởi đồ ra rồi đánh Trinh 1 trận te tua, .." thì cười sặc sụa, phun hết cả cơm ra bàn... Bác @DuongHuy đúng là đẳng cấp cao thủ cỡ Quách Tĩnh (nội lực cao thâm nhưng khi hài thì rất tỉnh)!
 
Chuẩn bị được đập e Trinh chưa bác? Hay bác quần nát e nó rồi? Cho ké tí đi!
 
Admin đi viết chuyện tiếu lâm thì hãy đấy, không có những câu chuyện thế này thì cũng buồn thối ruột, trading nó là công việc nhàm chán mà,hihi
 
Anh em quên rằng chúng ta cũng có vũ khí đó sao, mài cho thiệt bén rồi đánh trận
Lúc ấy Trinh thì thầm vào tai khẻ nói “em thích lắm” :))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên