Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập

Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập

Tôi bỏ công việc khốn nạn hàng ngày để đi làm Trader trong 1 năm. Thất bại toàn tập

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Đây là tâm sự của tác giả thetrebel trên Reddit có tựa đề Quit my shitty job and tried to be a day trader for a year. Failed ama
------​
Tôi đã không làm được

Giai đoạn đầu tôi làm rất tốt và kiếm được nhiều tiền thực sự, nhưng sau đó chậm dần. Một vài khoản chi phí ngẫu nhiên đã xuất hiện, và bây giờ khoản vốn "an toàn" của tôi đã ra đi.

Nó không phải do khả năng trading của tôi. Tôi đã trading tốt nhưng các khoản phí ngẫu nhiên và những ngày thị trường biến động quá chậm đã giết tôi. Có những ngày tôi kiếm được có 5 đô la.

Nếu tôi có thể bắt đầu lại

20k đô la là TỐI THIỂU để có thể nghĩ đến việc trading kiếm sống - mức này là 3 tháng tiêu dùng mà bạn cần phải tiết kiệm riêng - để dành cho những tuần không kiếm được tiền từ trading.

Những căng thẳng đã lôi tôi ra khỏi day-trading (giao dịch lướt sóng trong ngày) là ngồi đến 2-3 giờ sáng trong lúc thời gian phải đi làm công việc trông trẻ con (chắc đi làm thêm)

Tôi vẫn ổn và không có mất nhà mất cửa gì. Còn trẻ, vừa học đại học xong và vẫn còn hàng đống cơ hội.

Chỉ có 1 điều khó chịu là tôi giờ phải đi kiếm 1 công việc chân tay nào đó bây giờ

Tôi đã từng muốn làm 1 người chủ cho chính mình và mục tiêu kiếm 1000 đô la mỗi ngày - đã cố gắng - gặp các khoản chi tiêu lớn - những ngày thị trường chậm - thất bại - đi kiếm việc lại.
------​
Mình bổ sung thêm 1 tấm hình của comment được nhiều người thích nhất

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
thanh-cong-traderviet.jpg
>> FOREX- Chết vì ĂN MAY mà tưởng HAY - 2 câu chuyện thực tế của làng Trader Việt Nam

>> Đã từng có Forex Trader bị bắt cóc. Bài học rút ra cho anh em hay đưa report lên facebook
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Với 20k mà đặt mục tiêu mỗi ngày kiếm 1k thì phải kiếm 5% một ngày quá áp lực để kiếm sống từ đó overtrade và thất bại là phải. Cứ mục tiêu 1 tháng đưoc 5% thì sẽ khác.
 
Đúng luôn rồi kaka, ngay sau lớp học forex là gì thì mấy anh bỏ ngang đi tìm chén thánh luôn rồi :D
Bạn mình quản lý quỹ nước ngoài cũng học từ TraderViet mà thành công. Học chả bỏ sót cái nào!

Rất nhiều người hỏi xin nó dạy cho bí kíp, trả 10k $ để học nhưng nó vẫn không dạy. Nó đưa tài liệu và link TraderViet để tự học thì lại coi thường! :D Cứ thích đi tìm "chén thánh"! Hài thật!
 
tôi cũng đưa link bảo mấy thằng em tự học, chả đứa nào thèm dòm đến nữa chữ, nhìn mớ loằng ngoằng là nản....thà làm bảo vệ, đốt lò, cũng ko nhận lấy 1 cơ hội trao tay có thể làm cuộc đời nó tươi sáng hơn.
đậu .. tôi nói thật, ko có gì là chắc chắn, trong cuộc sống bộn bề người, đâu đâu cũng người, kiếm dc 1 việc có thể có vài % thành công cũng là quá sức đáng chú ý rồi. đáng tiếc...
riết giờ tôi cũng chả buồn nói nữa. thân mình lo chưa xong, quái gì phải nghĩ cho người khác, mệt não
 
Trade for living không sai, mà cái sai của bạn là nghỉ việc chuyển sang trade trong khi đang nhận định sai về rủi ro & profit kiếm được hàng tháng.

Cố gắng ổn định công việc, trích một khoản nhỏ để trade, thậm chí demo cũng được, cố gắng xác định được tỉ lệ thắng / thua của mình, thắng được bao nhiêu, thua mất bao nhiêu, tài khoản đang có chịu được thua bao nhiêu lần...

Nói chung là "not easy", nhưng nghề này rất thú vị, trải nghiệm từ từ bạn nhé.

Chúc bạn sức khỏe & may mắn.
 
Cần gì là câu chuyện người ở đâu đâu. Hồi xưa tôi nghỉ việc (thuộc loại thu nhập hàng top tính theo lương) để trade chứng khoán. Sau 4 năm, không lời, không lỗ (là giỏi rồi!). Cái còn lại mà tôi có là sức khỏe xuống một cách trầm trọng, các mối liên hệ bạn bè đồng nghiệp cắt hết. Và đặt biệt là ngành nghề mình nó bị gãy khúc một thời gian quá dài. Lúc đó tuổi cũng nhiều hơn mà 4 năm không làm nghề của mình. Tôi đi xin việc lại rất khó. Khi xin được thì phải làm lại từ đầu.
Sau này thì không có chơi ck nữa, vì ghét cái UBCK câu kết với cá mập chơi cái kiểu T+3 thấy mình chơi không lợi nó nên thôi.
Ai ngờ sang cái crypto nó còn tàn bạo hơn. Nhưng mà tôi không chơi kiểu daytrade nữa.
Nói thật là khi chơi fulltime, tôi ngay cả rất ghét ai gọi điện thoại đến, ghét đi tắm, ăn, ngủ, không thích vận động đi lại.. vì nó mất thời gian, nên người như kẻ tự kỷ. Còn thuốc là hút thế ào thì ai cũng có thể tưởng tượng. Sau này có thể cái bệnh nào đó không chữa được chắc có nguyên nhân từ thời chơi ck fulltime đó.
Có một kinh nghiệm là anh em dù có chơi cũng đừng bỏ việc. Vì job mới là mãi mãi và là cái tạo ra tiền và cuộc sống. Trade ko thành công mà ko có job thì rất dễ tuyệt vọng rồ nghĩ quẩn.
 
Cần gì là câu chuyện người ở đâu đâu. Hồi xưa tôi nghỉ việc (thuộc loại thu nhập hàng top tính theo lương) để trade chứng khoán. Sau 4 năm, không lời, không lỗ (là giỏi rồi!). Cái còn lại mà tôi có là sức khỏe xuống một cách trầm trọng, các mối liên hệ bạn bè đồng nghiệp cắt hết. Và đặt biệt là ngành nghề mình nó bị gãy khúc một thời gian quá dài. Lúc đó tuổi cũng nhiều hơn mà 4 năm không làm nghề của mình. Tôi đi xin việc lại rất khó. Khi xin được thì phải làm lại từ đầu.
Sau này thì không có chơi ck nữa, vì ghét cái UBCK câu kết với cá mập chơi cái kiểu T+3 thấy mình chơi không lợi nó nên thôi.
Ai ngờ sang cái crypto nó còn tàn bạo hơn. Nhưng mà tôi không chơi kiểu daytrade nữa.
Nói thật là khi chơi fulltime, tôi ngay cả rất ghét ai gọi điện thoại đến, ghét đi tắm, ăn, ngủ, không thích vận động đi lại.. vì nó mất thời gian, nên người như kẻ tự kỷ. Còn thuốc là hút thế ào thì ai cũng có thể tưởng tượng. Sau này có thể cái bệnh nào đó không chữa được chắc có nguyên nhân từ thời chơi ck fulltime đó.
Có một kinh nghiệm là anh em dù có chơi cũng đừng bỏ việc. Vì job mới là mãi mãi và là cái tạo ra tiền và cuộc sống. Trade ko thành công mà ko có job thì rất dễ tuyệt vọng rồ nghĩ quẩn.
Tôi đây trade ko đến nỗi những thấy cô đơn cứ 1 mình, vì cả tháng chắc cơ hội vào chắc chỉ có 3-4 lần còn lại toàn cafe. Tôi đã đi làm lại vui vẻ với công việc, 1 ngày mở nến ngày ra xem 2-3 lần, sáng sớm tt mỹ giao dịch xong tôi upload lại dữ liệu, mở số liệu bảng tính của mình lập sẵn để xem gd hết ngày như thế nào. thấy chưa có cơ hội lại thôi, lại đi làm vui vẻ.
Còn trade ngày nó bệ rạc bê tha đêm hôm, thấy như sống cs thời sinh viên, ko thể chấp nhận được. mặc dù tôi trade ngày cũng ko đến nỗi tệ, nhưng căng thẳng đêm hôm.Tụt mẹ 5kg thịt, sống thế sống làm gì, cứ 11h tôi đi ngủ vất cái điện thoại ra xa cái giường ngủ và ngủ, vào lệnh rồi đặt cắt lỗ rồi để tt nó làm việc của nó thế thôi.
À quên khi tôi nghỉ việc mức lương đang là 35 tr nhiều người bảo điên à :)) nhưng ko có thời gian toàn tâm toàn ý thì ko có ngày hôm nay.
Còn Ck vịt thì ko có ý kiến gì chỉ là thấy lái chứng vịt lỗ liễu và ngu như bò ăn tham nữa :)) đánh lên được tý đòi ăn hết, bên ck vịt em nể nhất bác chun đánh cp vea đẳng cấp vừa kéo lên vừa an ủi nhà đầu tư ko được đổ bô vào đầu lái để lái kéo lên từ từ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi thì mới chơi FX dc gần 1 năm, mục tiêu kiếm thêm tiền cafe bên cạnh job chính thôi. Tiếc là giấc mơ màu hồng đã bị vùi dập nhay trong tuần đầu tiên. Nhưng cũng may mà mình bị vùi dập sớm để chưa bị hút sâu quá vào cuộc chơi lắm cạm bẫy này. Giờ thì ko còn quá hy vọng vào fx nữa nhưng lâu lâu vẫn quay lại thử sức để nuôi tiếp giấc mơ kiếm thêm tách cafe :D
 
Vào forum hàng ngày nó thành thói quen mất rồi! Học hỏi được nhiều thứ! Quy luật đào thỉa mà! Hết lớp này đi lại có lớp khác đến thôi bác. Ai thấy cái sự học nó quan trọng thì theo thôi! Sau này trong giới trader ai cũng sẽ biết đến ad của TraderViet là ok rồi bác. Giúp mọi người 1 cách thầm lặng là đáng trân trọng. Cám ơn những chia sẻ của tradeviet.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên