Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan (phần 1) - Thoát bẫy Hextracoin ngoạn mục

Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan (phần 1) - Thoát bẫy Hextracoin ngoạn mục

Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan (phần 1) - Thoát bẫy Hextracoin ngoạn mục

Farrier

Active Member
723
3,682
Chào anh em TraderViet, chắc mấy hôm trở lại đây ai cũng đang quan tâm tới vụ Ifan, mình cũng là một người từng đầu tư Ifan và các coin Lending khác, hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, nó để lại cho mình khá nhiều cảm xúc và bài học.

Mình là một sinh viên học ngành tài chính, cảm thấy ăn bám bố mẹ quá lâu rồi nên mình quyết định tìm hiểu về đầu tư mong kiếm được tiền cũng như kiến thức vì nó phù hợp với chuyên ngành của mình. Thế là mình bắt tay tìm hiểu về chứng khoán và tiền điện tử.

Cũng như bao người, với một trái tim ham học thuần khiết lên mạng search google thì mình đã bị các coin Lending làm cho hoa hết mắt, ở giai đoạn đó thì nhìn đâu cũng thấy coin Lending nào là 30-50%/tháng, nào là “go to the moon”, x10, x100, làm giàu không khó, xu hướng công nghệ 4.0,… hứa hẹn đủ điều. Một người bạn nữ cùng lớp của mình rủ mình tham gia, cách đó khoảng mấy tháng bạn này chạy đi khắp nơi mượn tiền để tham gia Bitconnect và đã kiếm được vài trăm triệu từ đó. Người thật việc thật khiến mình tin sái cổ và rồi cũng quyết định tham gia.

Thời gian đó mình bắt đầu tìm hiểu về cơ chế hoạt động của coin Lending và biết đây là một mô hình đa cấp thực sự, lấy tiền người sau trả cho người trước, sinh ra từ lòng tham của con người, nhưng càng vô sớm thì càng ít rủi ro, lúc đó mình thật khâm phục người nào có thể nghĩ ra cái mô hình tài chính hay vậy, mặc dù mục đích của nó không tốt đẹp chút nào. Dẫu biết nó là đa cấp những sức hấp dẫn của nó thì khó ai có thể cưỡng lại và rồi mình cũng quyết định tham gia, lúc đó có một dự án Lending khủng đang trong giai đoạn ICO là Hextracoin, mình thì có ít tiền và cũng không muốn cho Lending nên thôi quyết định mua ICO để chờ lên giá xả. Rất khó để có thể mua ICO Hextracoin vì ai cũng canh mua hết mà, thế là mình phải mua giá chợ đen, ICO giá khoảng 1$ thì mình phải mua ở chợ đen giá 6.5$, kiếm tiền thật là dễ dàng chỉ cần mua ICO được một cái là có thể bán với giá 6.5$ ngay lập tức x6.5 lần số tiền bỏ ra. Sau khi ICO xong thì mình háo hức chờ nó lên sàn nội bộ để chờ lên giá rồi xả, nhiều anh em Việt Nam toàn chơi thế này và bị cộng đồng gạch đá quá trời , kêu là “không có tinh thần xây dựng, làm vậy thì team DEV người ta sao phát triển được” …. Thế là ngày lên sàn cũng tới, trong vài tiếng đầu lên sàn giá là 1.45$ , mình kêu chết cha rồi lỗ rồi nhưng thôi tự nhủ lòng mình mình đầu tư ít mất cũng không sao, vài tiếng sau thì nó nhảy một phát lên gần 13$, tâm trạng của mình như từ địa ngục được kéo lại lên mây, cảm giác này nó khó tả lắm anh em như U23 Việt Nam lội ngược dòng và giành chiến thắng trong trận với Iraq vậy, vỡ òa cảm xúc. Chỉ vài ngày sau đó giá chạy một mạch lên 40$, thế là mọi người thi nhau gom hàng và tin là nó sẽ lên tiếp, và rồi rất nhiều người đã đứng trên đỉnh cao lộng gió và không bao giờ xuống được nữa, trả giá bằng chính xương máu của mình. Việc này đã giúp mình ngộ ra và thấm được câu nói của Warren Buffett “ Hãy sợ hãi khi người khác tham lam”. 40$ là cái đỉnh duy nhất của Hextracoin và may mắn không biết tại sao mình lại quyết định bán khi nó xuống giá 32$ và rút khỏi đó luôn. Thế là mình cũng có một số tiền kha khá và lúc này dự án Ifan diễn ra……

 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Biết là mô hình đa cấp lừa đảo, mà vẫn tham gia^^. Đúng là việt nam, Mà là sinh viên ngành tài chính nữa chứ^^. Kiếm tiền không xấu, nhưng kiếm tiền = phương pháp ntn thì nên nghĩ lại. Thôi bình luận vậy đủ rồi kông ăn gạch chết ^^
 
Biết là mô hình đa cấp lừa đảo, mà vẫn tham gia^^. Đúng là việt nam, Mà là sinh viên ngành tài chính nữa chứ^^. Kiếm tiền không xấu, nhưng kiếm tiền = phương pháp ntn thì nên nghĩ lại. Thôi bình luận vậy đủ rồi kông ăn gạch chết ^^
Sinh viên giờ là gà nhất trong các loại gà. Vừa thiếu kinh nghiệm thực tiễn, vừa thích sống ảo, vừa hay mơ mộng, lại sẵn tiền gia đình. Ra đi làm 1 tháng hộc máu lãnh lương 4tr để biết kiếm tiền nó khó cỡ nào
 
Dẫu biết nó là đa cấp những sức hấp dẫn của nó thì khó ai có thể cưỡng lại và rồi mình cũng quyết định tham gia
Người ta không biết mà tham gia thì đã đành. Đằng này bạn biết rõ mà vẫn tham gia thì không hiểu nổi. Quá may mắn khi bạn rút được tiền ra thành công.
 
Thế là mình cũng có một số tiền kha khá và lúc này dự án Ifan diễn ra……
Biết là mô hình đa cấp lừa đảo, mà vẫn tham gia^^. Đúng là việt nam, Mà là sinh viên ngành tài chính nữa chứ^^. Kiếm tiền không xấu, nhưng kiếm tiền = phương pháp ntn thì nên nghĩ lại. Thôi bình luận vậy đủ rồi kông ăn gạch chết ^^
Lại lao vào Ifan và có đóng góp không nhỏ vào con số 15 ngàn tỉ
 
Thời sinh viên em kiếm tiền youtube. Nhờ Reup em cũng kiếm khá khá đó chứ. Những năm đó qua lâu rồi. Giờ có muốn reup cũng k ăn.
 
Sinh viên giờ là gà nhất trong các loại gà. Vừa thiếu kinh nghiệm thực tiễn, vừa thích sống ảo, vừa hay mơ mộng, lại sẵn tiền gia đình. Ra đi làm 1 tháng hộc máu lãnh lương 4tr để biết kiếm tiền nó khó cỡ nào
chung dãy chung cư có 1 bé mới miền tây lên thuê trọ ở, sv năm nhất, mới thuê xong thuê hẳn thợ lên đập bỏ cả vách ngăn, chia lại vách, sơn lại mới toàn bộ căn, thay đồ mới hoàn toàn, nghe bảo thuê trọn 5 năm, sv giờ có điều kiện lắm, nuôi chó nhưng thuê người giữ tháng 800k những lúc nàng đi học. cơ mà nhìn trắng muốt, body như hoa hậu vậy, mấy lần gặp mặc áo ngủ dắt chó đi dạo em nuốt nước bọt ực ực :D:D
em thời sinh viên ăn mì với lương khô quen luôn chỗ bán, đi làm thêm nát tay mới đủ tiền ăn, đi nhậu phát là nhịn ăn cả tuần nuốt mì :(:(:(:(:(
 
Biết là mô hình đa cấp lừa đảo, mà vẫn tham gia^^. Đúng là việt nam, Mà là sinh viên ngành tài chính nữa chứ^^. Kiếm tiền không xấu, nhưng kiếm tiền = phương pháp ntn thì nên nghĩ lại. Thôi bình luận vậy đủ rồi kông ăn gạch chết ^^
Người ta không biết mà tham gia thì đã đành. Đằng này bạn biết rõ mà vẫn tham gia thì không hiểu nổi. Quá may mắn khi bạn rút được tiền ra thành công.
Tuổi trẻ mà các bác ơi, cứ sai thôi vì cuộc đời vẫn cho phép mà :)). Phải sai thì mới biết cần phải làm đúng.
 
chung dãy chung cư có 1 bé mới miền tây lên thuê trọ ở, sv năm nhất, mới thuê xong thuê hẳn thợ lên đập bỏ cả vách ngăn, chia lại vách, sơn lại mới toàn bộ căn, thay đồ mới hoàn toàn, nghe bảo thuê trọn 5 năm, sv giờ có điều kiện lắm, nuôi chó nhưng thuê người giữ tháng 800k những lúc nàng đi học. cơ mà nhìn trắng muốt, body như hoa hậu vậy, mấy lần gặp mặc áo ngủ dắt chó đi dạo em nuốt nước bọt ực ực :D:D
em thời sinh viên ăn mì với lương khô quen luôn chỗ bán, đi làm thêm nát tay mới đủ tiền ăn, đi nhậu phát là nhịn ăn cả tuần nuốt mì :(:(:(:(:(
Hehe mỗi người một hoàn cảnh bác ơi, cố gắng rồi một ngày không xa mấy em như thế này phải đổ xô chạy theo mình thôi kaka.
 
Sinh viên h thiếu kinh nghiệm nhưng lại không muốn thua ai, dễ mắc sai lầm khi quyết định. Sai thì được sai thôi vì còn trẻ, nhưng đừng sai quá :))
 
nhớ hồi mình 3h sáng dậy mua ICO hextracoin, lên sàn bán ăn ngập mồm, sau đó ném hết vào dự án EXACoin, ucoincash rồi bitchamps ........rồi cuối cùng ăn chơi tay trắng đánh forex
 
Ăn được 1 lần sẽ muốn lần 2 rồi lần 3... cơ mà ko biết lần 2 lần 3 có rút ra kịp hay không? Cái gì mà chả mấy chốc có được thì cũng sẽ nhanh tan. <=== Chiêm nghiệm của 1 thanh niên đu cột điện.
 
Biết là mô hình đa cấp lừa đảo, mà vẫn tham gia^^. Đúng là việt nam, Mà là sinh viên ngành tài chính nữa chứ^^. Kiếm tiền không xấu, nhưng kiếm tiền = phương pháp ntn thì nên nghĩ lại. Thôi bình luận vậy đủ rồi kông ăn gạch chết ^^
Kiếm tiền bằng phương pháp nào rất quan trọng nhưng ở VN hiện tại thì ít người quan tâm đúng đắn. Cứ nhiều tiền là giỏi, nói gì cũng sẽ là chân lý. Phương pháp kiếm tiền đúng đắn sẽ làm giàu cho bản thân tốt cho xã hội, còn ko đúng đắn thì chỉ mang lại giàu có cho mình mà hại cho xã hội.
 
Hehe mỗi người một hoàn cảnh bác ơi, cố gắng rồi một ngày không xa mấy em như thế này phải đổ xô chạy theo mình thôi kaka.
Mình chạy theo nó bác ơi, nhìn mup máp ngon ngex như hoa hậu v, đợi nó chạy theo chắc chiều nay trúng quả 6/55 đã
 
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai,... (Vì tôi còn sống - Tiên Tiên)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên