Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan ( phần 2) - Ra Hextracoin, và Ucoincash

Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan ( phần 2) - Ra Hextracoin, và Ucoincash

Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan ( phần 2) - Ra Hextracoin, và Ucoincash

Farrier

Active Member
723
3,682
Nối tiếp câu chuyện của phần 1, sau khi đã thoát khỏi Hextracoin thì mình cũng có một khoản tiền kha khá, lúc này tự hào lắm trước giờ đã có lần nào kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, thế là đi đâu cũng vươn vai ưỡn ngực ra vẻ ghê lắm. Lên lớp nói chuyện với các bạn vừa thật vừa đùa “theo tao làm giàu x10 tài khoản”, cũng may mà không ai theo mình hết và tụi nó còn chửi mình đa cấp nữa, chứng tỏ trình độ ăn nói của mình đã tăng thêm một bậc.

avinashock.com_wp_content_uploads_2014_04_doremon_che_hay_vui.jpg

Thế rồi một thằng bạn chung lớp rủ mình tham gia mua ICO UcoinCash, vẫn là một dự án Lending, đọc tới đây chắc anh em sẽ gạch đá mình vỡ đầu quá , nhưng thôi biết sao giờ còn trẻ thích chơi liều mà, nhủ lòng thôi kệ bỏ một ít tiền mất cũng không sao mà lỡ có thành công thì mình thành đại gia mất. Nhưng lần này quyết định phải chơi thông minh hơn, nhất quyết chỉ mua ICO rồi bán thôi, không mua chợ đen nữa, và cũng như bao ICO Lending khác thì canh mua con này cũng cực khó. Mình vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc set up hết tất cả laptop, wifi chờ đợi đến 10h đêm để canh mua ICO như một cậu trai ăn mặc chỉn chu, tóc tai vuốt vuốt các thứ chuẩn bị đi gặp người con gái của đời mình, khoảng thời gian cảm xúc dâng trào nhất là 9h59 , hồi hộp không chịu được, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực, tay rủn rẩy như sắp được gặp người con gái của đời mình trong lần đầu tiên ấy, mình hiểu tại sao mình lại có cảm xúc đó vì chỉ cần mua được ICO thôi thì hàng tá các dân chơi sẵn sàng quăng tiền vào mặt mình và mua với giá x5, con đường đến tự do tài chính là đây chứ ở đâu nữa. Và rồi số phận hẩm hiu, mình không mua được bất kì một lần nào cả, nào thì là mạng lag, chuẩn bị mua thì lại không đăng nhập, đủ thứ trên trời dưới đất cản trở mình. Mình có đọc ở đâu đó về sức mạnh của niềm tin, đó là khi chúng ta cực kì tin tưởng vào một điều gì đó thì cơ thể chúng ta sẽ phát ra một tín hiệu vào vũ trụ và vũ trụ sẽ đắp lại lời thỉnh cầu của ta, nó giống như kiểu thắp nhang cầu nguyện ấy, mình cực kì có niềm tin là sẽ mua được ấy vậy mà ông trời không đáp lại dù chỉ một lần.

Sau nhiều lần không mua được, mình quyết định rút tiền khỏi UcoinCash những cũng không xong các anh em ạ, nó Pending mất 1 tuần nhưng may mắn lần này mình lại thoát nạn, cuối cùng thì sau một tuần tiền cũng đã về ví . Dù không mua được ICO nhưng cũng không tiếc lắm vì nó mang cho mình khá nhiều cảm xúc thú vị, học được cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Hiểu ra được ma lực của đồng tiền thật là ghê gớm. Cảm xúc của mình lúc đó bị đồng tiền chi phối cực kì mạnh. Tiền vẫn còn trong túi và mình lại lên đường tìm những dự án đầu tư với một con tim trần trụi các anh em ạ.

>> Phần 1: Tâm sự của một sinh viên đầu tư vào Ifan (phần 1) - Thoát bẫy Hextracoin ngoạn mục
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên