(Vui vẻ) Vì sao Trader là đồng hương với Khổng Tử?

(Vui vẻ) Vì sao Trader là đồng hương với Khổng Tử?

(Vui vẻ) Vì sao Trader là đồng hương với Khổng Tử?

captainfx

Editor
Trial mod
2,034
13,215
Một trader nọ, sau khi đã nghiên cứu kim cổ đông tây, đã quyết định công bố báo chí một đề tài bom tấn của mình để lấy học vị siêu tiến sỹ trader

Trong buổi họp báo công bố đề tài, anh dõng dạc tuyên bố kết quả nghiên cứu đã tốn nhiều năm của mình

- Tôi xin tuyên bố rằng Trader là những người có gốc gác rất cao quý vì họ là đồng hương với 1 vị học giả nổi tiếng nhất lịch sử phương đông. Đó là Khổng Tử.

Các phóng viên và nhà nghiên cứu khác ngồi bên dưới bất ngờ. Nhiều cánh tay giơ xin đặt câu hỏi

Phóng viên A : Có phải vì Trader thông thái như Khổng Tử không thưa anh?

Trader siêu tiến sỹ : Không phải

Phóng viên B : Hay vì Trader phải là những nhà khai sáng như Khổng Tử đã làm với Nho giáo?

Trader siêu tiến sỹ : Cũng không

Nhà nghiên cứu C : Hay Trader phải phân biệt trái phải, lễ nghi quy củ như đạo của Khổng tiền nhân?

Trader siêu tiến sỹ : Vẫn không

Cứ như vậy, cả hội trường nhao nhao lên nhưng rốt cuộc, chẳng ai tìm được lý do
Lúc này, Trader siêu tiến sỹ mới từ từ giải thích kết quả nghiên cứu của mình

- Tất cả hãy nhìn vào đoạn này là thấy thôi "Khổng Khâu (nguyên danh của Khổng Tử) sinh trưởng tại ấp Trâu, thôn Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa) cuối thời Xuân Thu". Thấy chưa, ông ấy là người nước Lỗ. Mà Trader ai chả lỗ lã sặc gạch. Vậy không phải đồng hương với Khổng Tử thì là gì?

Cả hội trường té ngửa. Kết quả là đến giờ Trader siêu tiến sỹ vẫn chưa xuất viện được và mặt vẫn còn sưng và in hình dấu giày dép.

Theo các bạn, Trader còn là đồng hương với những ai nữa?

>> [Vui vẻ] Chỉ có như vậy mới học được bí kíp trading

>> [Vui vẻ] Đòi chồng bán nhà đánh Forex và kết cục
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
ha ha, giờ mới biết gốc gác xa xôi của dân traders,
trước nay mình vẫn đinh ninh traders là công dân nước của Hồ đại nhân !

p/s : Hồ đây là Hồ Quý Ly , xin đừng hiểu sai nhé.
còn nước của Hồ Quý Ly là gì xin mời tra google
 
Đấy là điểm giống. còn điểm khác là ổng ý không trade BTC. ông ấy mà trade BTC thì ae lại sấp mặt :D:D:D
 
Hiểu ra lầ sâu sắc đấy.... Làm thế nào để rèn tâm lý mình việc thua lỗ cũng giống như chúng ta ăn cơm thì không thể thiếu nước chấm vậy, đơn giản chấp nhận và bất chợt một ngày ta hiểu ra rằng ta luôn ăn cơm nhiều hơn ăn nước chấm......!!!
 
e thấy nếu bác làm các series theo dạng " chuyện cười trader " thì quá hay , cho diễn đàn mình có thêm tý màu sắc ;)
 
Một trader nọ, sau khi đã nghiên cứu kim cổ đông tây, đã quyết định công bố báo chí một đề tài bom tấn của mình để lấy học vị siêu tiến sỹ trader

Trong buổi họp báo công bố đề tài, anh dõng dạc tuyên bố kết quả nghiên cứu đã tốn nhiều năm của mình

- Tôi xin tuyên bố rằng Trader là những người có gốc gác rất cao quý vì họ là đồng hương với 1 vị học giả nổi tiếng nhất lịch sử phương đông. Đó là Khổng Tử.

Các phóng viên và nhà nghiên cứu khác ngồi bên dưới bất ngờ. Nhiều cánh tay giơ xin đặt câu hỏi

Phóng viên A : Có phải vì Trader thông thái như Khổng Tử không thưa anh?

Trader siêu tiến sỹ : Không phải

Phóng viên B : Hay vì Trader phải là những nhà khai sáng như Khổng Tử đã làm với Nho giáo?

Trader siêu tiến sỹ : Cũng không

Nhà nghiên cứu C : Hay Trader phải phân biệt trái phải, lễ nghi quy củ như đạo của Khổng tiền nhân?

Trader siêu tiến sỹ : Vẫn không

Cứ như vậy, cả hội trường nhao nhao lên nhưng rốt cuộc, chẳng ai tìm được lý do
Lúc này, Trader siêu tiến sỹ mới từ từ giải thích kết quả nghiên cứu của mình

- Tất cả hãy nhìn vào đoạn này là thấy thôi "Khổng Khâu (nguyên danh của Khổng Tử) sinh trưởng tại ấp Trâu, thôn Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa) cuối thời Xuân Thu". Thấy chưa, ông ấy là người nước Lỗ. Mà Trader ai chả lỗ lã sặc gạch. Vậy không phải đồng hương với Khổng Tử thì là gì?

Cả hội trường té ngửa. Kết quả là đến giờ Trader siêu tiến sỹ vẫn chưa xuất viện được và mặt vẫn còn sưng và in hình dấu giày dép.

Theo các bạn, Trader còn là đồng hương với những ai nữa?

>> [Vui vẻ] Chỉ có như vậy mới học được bí kíp trading

>> [Vui vẻ] Đòi chồng bán nhà đánh Forex và kết cục

Kiểu này thì các anh em Traders phải xách laptop đi học chị em dài dài mới được. Các chị em có tuyệt kỹ "Lấy lỗ làm lãi' thần thánh xài bao nhiêu năm từ cổ chí kim mà vẫn hiệu quả ầm ầm.
 
HaHaHa...quá hay nhưng ngoài nước lổ ra thì
1/ traders là bạn vua nước KIM vì thua sạch tiền chạy nợ rách quần ,không tiền mua quần mới phải lấy KIM khâu , mà nhiều lần như vậy nên xem là bạn vua nước KIM
2/ traders là con vua nước ngụy vì thua mà cứ nói dóc vợ đang thắng ( không nói vậy nó chửi cho mà toi)
3/ traders là cháu vua nước triệu ,vì thiếu tiền triệu nợ như chúa chổm
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,877 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 879 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 343 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 175 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 245 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,502 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên