Trò chuyện cùng Trader thích giao dịch để....giải trí

Trò chuyện cùng Trader thích giao dịch để....giải trí

Trò chuyện cùng Trader thích giao dịch để....giải trí

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Hầu hết anh em trên diễn đàn này đều ngày đêm tìm hiểu sách vở, ngày đêm xem chart, ngày đêm tích lũy quỹ đen, ngày đêm chạy grab cũng để mong muốn có đủ kiến thức và 1 số vốn để 1 ngày nào đó, bỏ vào 1 tài khoản và cứ mỗi ngày tàng tàng kiếm 50 - 100 usd từ nó thông qua việc trading. Tuy nhiên, có 1 số ít người, việc trading với họ chỉ là giải trí. Và tôi đã từng gặp 1 ông anh như vậy.

Ông anh là hiệu phó của 1 trường cấp 3 tư thục có ít nhiều tiếng tăm tại Sài Gòn. Anh làm ngành giáo dục cũng khá lâu rồi. Gia thế khá ổn với vài cái nhà, xe hơi đầy đủ. Vợ làm công chức và con thì đi du học nước ngoài. Anh trade forex đến nay cũng đã được 7-8 năm.

giai-tri-traderviet.png

Anh thích trade để....giải trí

Anh nói "Nói thiệt với mày là tao không có số đánh lớn. Đánh tài khoản 100 - 200 đô là nó lên nhanh lắm, nhưng đến tầm 500 đô lại sụt xuống hoặc cháy. Chắc trời không cho tao chơi lớn". Vì vậy, anh cứ túc tắc bỏ vào 100 đô rồi trade, tháng được tháng mất, nhưng tổng gần chục năm trade forex thì anh không lỗ.

Tôi nói "Anh không trade để kiếm sống thì thôi dẹp đi cho khỏe. Có thời gian chăm lo gia đình với đi nhậu nhẹt". Anh bảo "Trade forex nó ăn mẹ vào máu rồi. Cứ tối tối giấu bả rồi lên phòng làm 1-2 lệnh nho nhỏ, đặt dừng lỗ chốt lời sẵn rồi đi ngủ, sáng xem kết quả". Rồi anh kể hàng loạt lợi ích của việc trade forex đối với anh "Mày biết không, nhờ forex mà hiểu biết kinh tế của tao lên lắm, rất hữu ích cho việc giảng dạy. Tuần nào tao cũng coi lịch công bố thông tin, coi cha nào phát biểu cái gì, kết quả tin tức ra sao. Rồi còn nhờ forex mà thỉnh thoảng tao bỏ được vài cữ nhậu, ở nhà canh giá chơi. Tao cũng hiểu hơn là làm ăn phải có dừng lỗ chốt lời, quản lý rủi ro này nọ. Có điều số tao không chơi lớn được thôi". Mà đúng thật, anh không giết được thị trường nhưng thị trường nó cũng chả giết được anh. Cả 2 bên chém nhau qua lại như 2 đối thủ truyền kiếp nhưng kỳ phùng vậy.

cafe-traderviet.png

Thỉnh thoảng anh em lại cafe chém gió về trading

Đôi lúc đẹp trời, vào thời điểm ít phải giảng dạy, anh lại kêu cafe. Hai anh em bàn chuyện trading này nọ cũng khá vui. Đối với anh, trading bây giờ như 1 thói quen hàng ngày, không máu mê, không sát phạt nhưng cũng không kiếm tiền từ nó. Anh giải trí bằng trading. Thay vì chơi 1 game nào đó, thay vì đam mê sưu tầm đồng hồ, xe hơi hoặc tệ hơn là...có bồ nhí, anh quyết định "cặp bồ" với market, ngày lại làm vài lệnh với mức thắng thua vài usd, không ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính gia đình.

Nghĩ cũng vui. Chúng ta đừng cứ phải bắt ép mình là kiếm tiền bằng trading. Có nhiều giáo sư tiến sỹ trong mảng kiến thức đầu tư tài chính trên thế giới này, họ không phải trader nổi tiếng nhưng họ nghiên cứu và viết ra được nhiều thứ rất hay cho người khác kế thừa. Trading với họ thành 1 mảng để nghiên cứu chứ không phải để kiếm tiền, như anh bạn tôi trading để giải trí, để rèn luyện trí óc, để thu thập kiến thức vậy.

Trong diễn đàn này có ai trade để giải trí giống ông anh xã hội nói trên của tôi không? Hoặc vừa chạy Grab vừa trade vừa yêu Ngọc Trinh như tôi?

>> Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD không ?

>> Anh em Trader Việt Nam - Chúng ta đã chính thức được thừa nhận


Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Tui biết đến FX-Gold cũng thỏa mãn đam mê học hỏi. Trading giúp bản thân quản lý tài chính tốt hơn. Mục tiêu là sau 3-5 năm nữa bản thân có thêm 1 nghề tay trái là nghề đầu tư, chứ không chơi kiểu amateur nữa.
Hiện thì ngày nào cũng trade 1 lệnh 0.01 gold cho đỡ cơn nghiện thôi.
 
Hay mà. Em nghĩ là người như thế cũng có kha khá.

Hồi trước cũng có dịp trò chuyện với mấy bác già về hưu chơi chứng khoán. Bác nói là cần chơi cho đầu óc vận động, đỡ thoái hóa, với lại ngồi nhà trông cháu cũng đỡ buồn. Chơi chứng khoán VN thì có mấy đời cũng chả lo cháy tài khoản.
 
Ngồi thảnh thơi thì ngồi đâu chả được. Chủ yếu là tai ai cũng muốn ngồi trong biệt thự nên mới mệt thôi. Như tôi nằm ngoài đường thế này thì lúc nào chả thảnh thơi

View attachment 42103
Haha hình này hôm bữa đọc bài nào có thấy rồi....
Không cần quá quang trong mọi thứ, chĩ cần có niềm vui nho nhỏ là đủ.
 
Đọc mà nhớ lại ngày xưa, 2 năm rưỡi Demo. Giờ mà cho chọn lại từ đầu không biết có mần được như vậy không.?
 
Chồng làm ngành giáo dục, vợ làm công chức => nhà lầu xe hơi, con đi du học
Chồng làm trader, nhà vợ giàu có => vợ cho tiền, chồng gồng lỗ
Chồng làm trader, vợ đi làm công ăn lương => 1 túp lều tranh, chồng bán mất 2 quả tim vàng để gồng lỗ
 
99.9 % vì muốn kiếm tiền mới tìm đến trading.
Muốn được cảnh giới như bác Thầy giáo bên trên. Chắc không còn nghĩ đến kiếm tiền như thì mới làm được.

Em thấy có 2 cái em rất thích làm thú vui ngài trading các bác có thể tham khảo
-Chơi cờ tướng
-câu cá
 
Không thấy Ngọc Trinh, chắc đang chạy đi mua tô hủ tiếu bồi dưỡng chồng thức canh Nonfarm.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên