(Quá hài) Lại quảng cáo quyền chọn nhị phân bựa nhất quả đất

(Quá hài) Lại quảng cáo quyền chọn nhị phân bựa nhất quả đất

(Quá hài) Lại quảng cáo quyền chọn nhị phân bựa nhất quả đất

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Mình không biết người làm PR cho thương hiệu quyền chọn nhị phân này là ai, nhưng mà cách họ viết bài PR thật không thể tưởng tượng nổi. Cứ như là vừa đọc truyện cổ tích, vừa xem thường trình độ dân trí ở Việt Nam rồi viết ra bài PR vậy. Các bạn đọc ở dưới đây nhé. Mình che cái thương hiệu lại vì không muốn quảng cáo cho nó.

-----//-----

Một kẻ lang thang từ Trà Vinh đã kiếm được 4.083.653 đô-la

Một người vô gia cư từ Trà Vinh có 4.083.653 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Người đàn ông tìm thấy một chiếc máy tính xách tay và nó đã khiến anh ấy trở thành một triệu phú trên ghế đá tại một trong những công viên địa phương.

qh-1.jpg

Theo "FinNews", Quốc Huy, 52 tuổi ở tỉnh Trà Vinh đã trở thành một triệu phú đầy bất ngờ ngay cả với chính bản thân anh ấy cũng không hề nghĩ đến. Người đàn ông 6 năm trước đã sống trên các con phố, thất nghiệp và không có nhà. Anh vô tình tìm thấy một chiếc máy tính bị bỏ quên trong khi đi bộ quanh công viên để tìm một nơi để ngủ.

Quốc Huy nói rằng, trong 6 năm, anh đã cố gắng để vượt qua cơn nghiện rượu và tìm kiếm cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tất cả những nỗ lực đó đều vô ích. Những người vô gia cư thường ngủ ở trong các công viên địa phương. Một đêm anh thấy mình trên ghế đá với một chiếc túi có máy tính xách tay bị bỏ quên

qh-2.jpg

"Không, tôi không có ý định trả máy tính xách tay, tôi muốn bán nó để mua một chai rượu," người mà trước đây là anh chàng vô gia cư thừa nhận một cách thành thật, "nhưng trước hết tôi quyết định kiểm tra những gì ở bên trong, chỉ vì tò mò, bạn biết đó."

Trên máy tính xách tay, Quốc Huy phát hiện ra một tài khoản 174 đô-la đã đăng ký trên trang web của xxxxx nhà môi giới tùy chọn nhị phân.

Quốc Huy giải thích "Tất nhiên, tôi đã nghe về tùy chọn nhị phân hồi tôi đi làm, nhưng tôi đã không giao dịch. Lúc đó, tôi đã quyết định thử nó: một cảm giác phấn khích đột ngột xuất hiện."

qh-3.jpg

Quốc Huy bình tĩnh lại chỉ khi bình minh lên, và ông đã kiếm được 763 đô la vì giá đồng euro tăng so với đồng đô la.

"Nó giống như tôi tiếp thêm được sức mạnh, tôi một lần nữa tin tưởng vào bản thân."
Quốc Huy tiếp tục kinh doanh và một tháng sau đó, anh đã có 185.049 đô la trong thẻ, thuê một căn hộ sang trọng và ra dáng là một người thành công. Nhưng anh không dừng lại ở đó và một năm sau anh kiếm được 4.083.653 đô la giúp anh trở thành một người nổi tiếng trong nước.

"Tôi không muốn đầu tư vào kinh doanh nữa - tôi biết tôi có thể thực hiện nhiều giao dịch tùy chọn nhị phân mà không gặp trở ngại gì. Và tôi muốn giúp con gái tôi, người mà tôi đã không gặp trong 20 năm qua, với số tiền giờ đây có được".

qh4.jpg

-----//-----​
Đúng là 1 câu chuyện cổ tích. Mình phân tích chút xíu câu chuyện cổ tích nói trên để thấy rất nhiều điểm bất hợp lý của nó nhé

Một người nghiện rượu có thâm niên và sống lang thang không nhà không tài sản NHƯNG lượm được máy tính lại không bán mà mở ra xem. May sao máy tính lại KHÔNG khóa password và lại MỞ SẴN trang web của nhà môi giới quyền chọn nhị phân và ĐÃ ĐƯỢC LOGIN SẴN luôn. Phép màu tiếp tục diễn ra khi trong công viên có sẵn internet (công viên này ở đâu vậy) và chú nghiện rượu này biết ngay cách giao dịch mà không cần demo trước.

Kỳ diệu hơn nữa, tài khoản của người kia thuộc sở hữu của người bỏ quên nhưng chú này lại có thể rút tiền được (không chính chủ thì rút kiểu gì).

Mình thấy rằng nhà môi giới quyền chọn nhị phân nào "sáng tạo" ra câu chuyện này thật không thể ngửi nổi và còn hạ thấp cả danh dự chú Quốc Huy vì cho biết chú lượm được đồ rơi nhưng không trả lại, thậm chí còn giao dịch và rút tiền của người ta. Vậy mà còn dám ghi chú Quốc Huy nổi tiếng cả nước nữa. Cả nước mà biết vụ chú lượm đồ không trả lại, còn tự tiện rút tiền bất hợp pháp thì không chừng công an đến còng tay chú.

Né ngay và luôn mấy ông môi giới quyền chọn nhị phân chế truyện bậy bạ này ra đi. Ông môi giới này còn có hàng loạt bài PR khó ngửi nữa mà các bạn khác đã đăng lên TraderViet rồi.

Nhân tiện, bạn nào có tài khoản quyền chọn nhị phân 178 đô la trong máy tính xách tay bỏ quên ở công viên tại Trà Vinh có thể liên hệ công an gấp nhé.

>> Thanh niên 24 tuổi kiếm được hàng trăm triệu đồng một tháng, sắm được một chiếc BMW X6 nhờ "đầu tư"

>> Thêm một quảng cáo Binomo "siêu khắm" nữa, thật không thể tin nổi
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
hiện popup miết mà tắt liền còn có vụ mẹ bỉm sữa hay nội trợ bla bla j đó
 
Chuyện này này toàn có thật nhé!!
Nguyễn Quốc Huy - số điện thoại 0936444789
Chuyên gia trade option, hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến
Tài sản hiện tại 2 căn nhà mặt tiền ở Trà Vinh, 1 xe sh Ý, 1 xe hơi lx
Đã có 1 vợ 3 con.
Đấy là Huy bạn mình, ông trên là ai thì mình ko biết
 
Chú Quốc Huy này nổi tiếng cả nước mà không ai biết, cháu có sẵn 5k usd, nạp vô nhờ chú đánh lên 10k giúp ạ. Chỉ cần tìm kiếm 20 chú Quốc Huy như thế này là mình giàu to. Hi hi
 
Những thông điệp kiểu này thể hiện hai vấn đề, một là dân trí còn thấp nên đưa ra loại kiểu này để câu khách, hai là nhận thức xã hội của loại làm pr này còn rừng rú. Dù sao thì nó rất có tính giải trí, cũng như kiểu uống thuốc chữa bệnh trĩ và bạn sẽ khỏi bệnh thiên đầu thống ấy mà.
 
Các Bác cứ đùa hồi Em mới tham gia thị trường tài chính cụ thể là BINARY OPTION Em tin điều như trong bài viết này là có thật đó
 
"Nó giống như tôi tiếp thêm được sức mạnh, tôi một lần nữa tin tưởng vào bản thân."
Quốc Huy tiếp tục kinh doanh và một tháng sau đó, anh đã có 185.049 đô la trong thẻ, thuê một căn hộ sang trọng và ra dáng là một người thành công. Nhưng anh không dừng lại ở đó và một năm sau anh kiếm được 4.083.653 đô la giúp anh trở thành một người nổi tiếng trong nước.

"Tôi không muốn đầu tư vào kinh doanh nữa - tôi biết tôi có thể thực hiện nhiều giao dịch tùy chọn nhị phân mà không gặp trở ngại gì. Và tôi muốn giúp con gái tôi, người mà tôi đã không gặp trong 20 năm qua, với số tiền giờ đây có được".

... Rồi đột nhiên, một con ruồi vo ve đậu trên muỗi, thế là trader của chúng ta vội lấy tay đập ruồi cái Bốp. Quốc Huy bừng tỉnh, anh ấy hoảng loạn la lên: "Cái laptop mới thấy ở đây vừa chợp mắt một tẹo đã bị thằng nào luộc rồi" thế là 4 củ đô trôi theo dòng nước mắt.
 
Những thông điệp kiểu này thể hiện hai vấn đề, một là dân trí còn thấp nên đưa ra loại kiểu này để câu khách, hai là nhận thức xã hội của loại làm pr này còn rừng rú. Dù sao thì nó rất có tính giải trí, cũng như kiểu uống thuốc chữa bệnh trĩ và bạn sẽ khỏi bệnh thiên đầu thống ấy mà.
:D:D:D:D:D:D đau hết cả bụng ạ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,498 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,574 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 368 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 357 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên