(Nẫu ruột) Quảng cáo quỹ đầu tư không thể nuốt nổi!!!

(Nẫu ruột) Quảng cáo quỹ đầu tư không thể nuốt nổi!!!

(Nẫu ruột) Quảng cáo quỹ đầu tư không thể nuốt nổi!!!

Copltt

Active Member
295
181
Chả là hôm vừa rồi tôi và 1 số anh em cùng đam mê Forex có hẹn nhau offline tại 1 quán cafe trên địa bàn quận Thanh Xuân. Vì anh em chưa biết mặt nhau nên khi đến quán tôi có gọi cho bạn trưởng nhóm để hỏi vị trí anh em ngồi thì bạn ấy chưa tới, bảo tôi ngồi trước. Tôi vừa dập máy thì có 1 bạn ngồi ngay cạnh nghe được cuộc đt của tôi nên hỏi tôi "anh đi họp nhóm forex à?". Nghe thế tôi tưởng bạn đó cùng nhóm nên ngồi xuống nói chuyện.
Bạn này là nam, sáng sủa đẹp trai, đeo kính rất trí thức. Tuổi đời rất trẻ, tôi đoán khoảng 96-98. Sau vài câu giới thiệu đại loại như "anh tham gia forex được nửa năm", "cháy mất mấy cái quần..." bla...bla... thì bạn đó cũng giới thiệu là đang làm bên quỹ đầu tư. Cuộc nói chuyện đại khái thế này:
Bạn kia: Em có kinh nghiệm 2 năm, nhưng giờ không trade nữa mà làm cho quỹ.
Tôi: Quỹ bên em hoạt động thế nào?
Bạn kia: Quỹ em kinh doanh dựa trên robot. Robot bên em hoàn toàn không có lỗi. Nếu có lỗi thì là lỗi của thị trường chứ không phải do robot.
Tôi: (wtf???) Sao lại lỗi của thị trường được? Thị trường vốn nó hoạt động như thế. Em tham gia hay không thì nó vẫn chạy như thế. Thua thì do lỗi của robot bên em chứ sao lại đổ cho thị trường?
Bạn kia: Không, lỗi của thị trường. Robot không có lỗi. Do thị trường chạy sai nên mới thua.
Đến đây là tôi bắt đầu nghi ngờ 2 năm kinh nghiệm của bạn kia rồi. Kiểu trả lời của bạn này giống như được học sẵn kịch bản, gặp khách chỉ lặp đi lặp lại như thế thôi.
Lúc này bạn trưởng nhóm tôi đến và cũng ngồi cùng. Và bạn kia lại giới thiệu:
Bạn kia: Đầu tư quỹ bên em nếu thua thì bên em bù lỗ, lợi nhuận thì chia.
Chúng tôi: Tức là bên em bỏ tiền ra cho khách đánh phải không?
Bạn kia: Không, khách nạp tiền. Thua bên em bù lỗ.
Chúng tôi: Sao bảo bù lỗ? Cụ thể bên em bù lỗ thế nào?
Bạn kia: Thì khách nạp tiền vào đánh. Lợi nhuận chia. Thua bên em bù lỗ.
Trả lời đúng kiểu được dạy thế nào thì nói như vậy, mặc dù chính bản thân bạn kia cũng không nắm được vấn đề. Tuy nhiên có thể hiểu "bù lỗ" ở đây chỉ là hoàn tiền COM. (Commission = hoa hồng)
Chúng tôi: Thế lợi nhuận chia thế nào?
Bạn kia: Các lệnh chia lợi nhuận không được cắt dưới 80 pips.
Chúng tôi: Ơ hay. Thị trường có lúc nọ lúc kia. Cảm thấy đảo chiều thì phải cắt sớm chứ. Thế cắt dưới 80 pips là khách hàng không được chia lợi nhuận, mất luôn lệnh đó ah?
Bạn kia: Vẫn được chia. Nhưng mà...không nên cắt như thế. Phải để qua 80 pips.
Quá nản với trình độ tư vấn và kiến thức của bạn này luôn. Sau 1 lúc không thuyết phục được chúng tôi thì bạn đó quay sang ngồi bàn khác, chúng tôi cũng về với công việc của mình.
1 lúc sau khi nhóm chúng tôi đang bàn luận sôi nổi thì bạn đó cũng dắt thêm 3 thành viên khác sang xin ngồi cùng để nghe. Chúng tôi cũng đồng ý thôi. Được 1 lúc thấy bạn đó chụp ảnh nên trưởng nhóm tôi có nhắc nhở bạn kia xóa đi. Lúc này tôi có việc đi sớm nên không rõ diễn biễn tiếp theo. Tuy nhiên lúc về tôi cứ nhớ mãi câu của bạn kia "Robot không có lỗi, lỗi là của thị trường". Không hiểu bạn kia có ý thức được mình đang làm gì không và có tí trách nhiệm nào với những người mà bạn đó mời tham gia quỹ không? Và những người nhẹ dạ tin tưởng trao tiền cho họ rồi sẽ mất bao nhiêu?
Bạn đó là 1 người trẻ. Thật buồn!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
group bác có ở sài gòn ko? mình xin tham gia nhóm để học hỏi. trade đc gần 6 tháng rồi và cháy tk mấy lần
 
Không phải nó không biết gì mà có khi biết nhiều nữa đấy chẳng qua lùa gà thôi, qua 8opip mới chốt là nó muốn mình cháy tk, bác nhiều kinh nghiệm chứ tôi thì chắc dính cựa rồi.
 
Thời gian gần đây nổi lên cái phong trào trade, người người trade, rồi mọc lên các thể loại quỹ, dùng robot kiếm tiền tự động, tư vấn kỹ thuật. bla bla...
Những thành phần lởm khởm mình nc chỉ một hai câu là biết liền. Thực sự chỉ cần trao đổi vài câu là ra ngay trình độ trade của người đang nc. Chủ động kết thúc sớm để đỡ mất thời gian. Vẫn vui vẻ hoan hỉ với nhau nhưng "xin lỗi anh rất tiếc" :)
 
Rõ ràng mình đúng mà sao thua quá, mấy anh cho em xin lại tiền không chơi nữa:D
 
Nghe bù lỗ mà sao thấy muốn gửi gắm quá! Thấy các chú ấy quảng cáo non và xanh quá!
 
chủ quỹ đào tạo mấy bạn trẻ này chắc cũng là tác giả của bộ phim "Tình yêu không có lỗi, lỗi, lỗi ở bạn thân" :D:D:D
 
group bác có ở sài gòn ko? mình xin tham gia nhóm để học hỏi. trade đc gần 6 tháng rồi và cháy tk mấy lần
Ae ngoài HN bác ạ. Bác ở SG thì off luôn khóa học sắp tới của diễn đàn quá tốt còn gì. Anh em HN mong còn không được.

có khi nào bạn đó lấy hình anh ra rồi giới thiệu với gà mới đây là cao thủ 10 năm kinh nghiệm đã code robot không :D:D:D
Hình mình te tua lắm, lấy ra có khi không ông nào dám theo Forex nữa :D

Kiếm tiền thì kiếm cũng phải có tâm chút chứ nhỉ ?
Tìm người có tâm giờ khó quá
 
Mấy trò ủy thác, chiên da tư vấn, chém gió bao lỗ hay bao gì xưa lắm rồi. Bây giờ anh em mà không muốn tự tay chơi FX nữa thì bỏ ra 30$/tháng copy trade cái cho khỏe. Đẳng cấp ra sao, phong độ thế nào đều hiện cả. Lịch sử rõ ràng, drawndown, RR bao nhiêu đều thấy trước. Tiền vẫn nằm trong túi mình, ưa rút khi nào thì rút, ko cần năn nỉ bố con thằng nào để "em xin dừng cuộc chơi" cả =))
 
Chả là hôm vừa rồi tôi và 1 số anh em cùng đam mê Forex có hẹn nhau offline tại 1 quán cafe trên địa bàn quận Thanh Xuân. Vì anh em chưa biết mặt nhau nên khi đến quán tôi có gọi cho bạn trưởng nhóm để hỏi vị trí anh em ngồi thì bạn ấy chưa tới, bảo tôi ngồi trước. Tôi vừa dập máy thì có 1 bạn ngồi ngay cạnh nghe được cuộc đt của tôi nên hỏi tôi "anh đi họp nhóm forex à?". Nghe thế tôi tưởng bạn đó cùng nhóm nên ngồi xuống nói chuyện.
Bạn này là nam, sáng sủa đẹp trai, đeo kính rất trí thức. Tuổi đời rất trẻ, tôi đoán khoảng 96-98. Sau vài câu giới thiệu đại loại như "anh tham gia forex được nửa năm", "cháy mất mấy cái quần..." bla...bla... thì bạn đó cũng giới thiệu là đang làm bên quỹ đầu tư. Cuộc nói chuyện đại khái thế này:
Bạn kia: Em có kinh nghiệm 2 năm, nhưng giờ không trade nữa mà làm cho quỹ.
Tôi: Quỹ bên em hoạt động thế nào?
Bạn kia: Quỹ em kinh doanh dựa trên robot. Robot bên em hoàn toàn không có lỗi. Nếu có lỗi thì là lỗi của thị trường chứ không phải do robot.
Tôi: (wtf???) Sao lại lỗi của thị trường được? Thị trường vốn nó hoạt động như thế. Em tham gia hay không thì nó vẫn chạy như thế. Thua thì do lỗi của robot bên em chứ sao lại đổ cho thị trường?
Bạn kia: Không, lỗi của thị trường. Robot không có lỗi. Do thị trường chạy sai nên mới thua.
Đến đây là tôi bắt đầu nghi ngờ 2 năm kinh nghiệm của bạn kia rồi. Kiểu trả lời của bạn này giống như được học sẵn kịch bản, gặp khách chỉ lặp đi lặp lại như thế thôi.
Lúc này bạn trưởng nhóm tôi đến và cũng ngồi cùng. Và bạn kia lại giới thiệu:
Bạn kia: Đầu tư quỹ bên em nếu thua thì bên em bù lỗ, lợi nhuận thì chia.
Chúng tôi: Tức là bên em bỏ tiền ra cho khách đánh phải không?
Bạn kia: Không, khách nạp tiền. Thua bên em bù lỗ.
Chúng tôi: Sao bảo bù lỗ? Cụ thể bên em bù lỗ thế nào?
Bạn kia: Thì khách nạp tiền vào đánh. Lợi nhuận chia. Thua bên em bù lỗ.
Trả lời đúng kiểu được dạy thế nào thì nói như vậy, mặc dù chính bản thân bạn kia cũng không nắm được vấn đề. Tuy nhiên có thể hiểu "bù lỗ" ở đây chỉ là hoàn tiền COM. (Commission = hoa hồng)
Chúng tôi: Thế lợi nhuận chia thế nào?
Bạn kia: Các lệnh chia lợi nhuận không được cắt dưới 80 pips.
Chúng tôi: Ơ hay. Thị trường có lúc nọ lúc kia. Cảm thấy đảo chiều thì phải cắt sớm chứ. Thế cắt dưới 80 pips là khách hàng không được chia lợi nhuận, mất luôn lệnh đó ah?
Bạn kia: Vẫn được chia. Nhưng mà...không nên cắt như thế. Phải để qua 80 pips.
Quá nản với trình độ tư vấn và kiến thức của bạn này luôn. Sau 1 lúc không thuyết phục được chúng tôi thì bạn đó quay sang ngồi bàn khác, chúng tôi cũng về với công việc của mình.
1 lúc sau khi nhóm chúng tôi đang bàn luận sôi nổi thì bạn đó cũng dắt thêm 3 thành viên khác sang xin ngồi cùng để nghe. Chúng tôi cũng đồng ý thôi. Được 1 lúc thấy bạn đó chụp ảnh nên trưởng nhóm tôi có nhắc nhở bạn kia xóa đi. Lúc này tôi có việc đi sớm nên không rõ diễn biễn tiếp theo. Tuy nhiên lúc về tôi cứ nhớ mãi câu của bạn kia "Robot không có lỗi, lỗi là của thị trường". Không hiểu bạn kia có ý thức được mình đang làm gì không và có tí trách nhiệm nào với những người mà bạn đó mời tham gia quỹ không? Và những người nhẹ dạ tin tưởng trao tiền cho họ rồi sẽ mất bao nhiêu?
Bạn đó là 1 người trẻ. Thật buồn!
Vãi đạn :p
 
Ae ngoài HN bác ạ. Bác ở SG thì off luôn khóa học sắp tới của diễn đàn quá tốt còn gì. Anh em HN mong còn không được.


Hình mình te tua lắm, lấy ra có khi không ông nào dám theo Forex nữa :D


Tìm người có tâm giờ khó quá
Hom nao ofline cho minh tham gia voi. Minh cung o Ha Noi day. Muon gap ae cung nghe trade de hoc hoi giao luu. Cam on chu thot.
 
nhớ đợt trước dạo facebook có thằng cu vắt mũi chưa sạch comment "thứ 7, chủ nhật vẫn kiếm tiền forex như thường" :oops:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 457 Xem / 20 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 261 Xem / 17 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 153 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,444 Xem / 1,065 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 70 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên