Chuyện em đi hội thảo chào mời khóa học forex, coin, chứng khoán và gặp thầy ... không tưởng

Chuyện em đi hội thảo chào mời khóa học forex, coin, chứng khoán và gặp thầy ... không tưởng

Chuyện em đi hội thảo chào mời khóa học forex, coin, chứng khoán và gặp thầy ... không tưởng

thuyanh

Active Member
94
469
Nhân dịp đọc bài viết về diễn giả lừa đảo forex, coin, bất động sản, chứng khoán Việt Nam https://traderviet.org/threads/canh...an-chung-khoan-forex-coin-gi-cung-gioi.15874/, em cũng xin phép chia sẻ lại câu chuyện về 1 hội thảo chào mời khóa học forex mà em vừa tham gia tuần qua tại Sài Gòn.
Hội thảo được tổ chức sáng chủ nhật tuần rồi. Em biết đến hội thảo khóa học này khi em thấy quảng cáo trên facebook về 1 học viện đào tạo giao dịch tài chính tên xxx Academy (anh @DuongHuy có nhắc em ở mấy lần trước là không được nêu tên) và 1 ông thầy có 20 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính nên em bị hấp dẫn và đi tham gia. Thầy đã dạy nhiều khóa học ngoài HN (thầy người bắc) và đây là khóa đầu của thầy ở trong nam thì phải.

Em đến trễ 1 chút và ấn tượng đầu tiên của em về thầy là ngay câu đầu tiên em nghe được, thầy đã chửi phân tích cơ bản không ra gì. Thầy nói đó chỉ là các chuyên gia chém gió, nhìn quá khứ rồi giải thích, không kiếm được tiền. Rồi thầy nói rằng học trò thầy có đứa chơi tài khoản từ 25.000 usd lên 3 triệu usd mà chưa rút tiền. Thầy còn nói "Tôi kiếm được ối tiền, còn các bạn còn chưa có tiền", rất coi thường người ngồi dưới. Để minh chứng cho lời nói, thầy mở 1 indicator là MACD lên biểu đồ giá vàng, rồi thầy triển khai công phu bắt đỉnh bắt đáy chỉ bằng giao cắt của MACD, và thầy kết luận rằng thầy nắm được chu kỳ, và tham gia khóa học của thầy sẽ không cần nhìn giá mà chỉ cần nhìn chu kỳ thị trường là giao dịch được.

Thầy nói giao dịch forex dễ hơn buôn heroin, làm trader dễ hơn làm IT và tranh thủ "khoe" con gái thầy du học Mỹ vẫn mỗi đêm kiếm vài ngàn usd chi tiêu nhờ giao dịch forex. Thầy cũng khoe ở ngoài HN thầy chơi mô tô, đi sửa xe lần vài triệu, rồi khoe hiện giờ đã sống độc thân (li dị vợ), sống với chó khỏe hơn vì mỗi lần đi về nó không ồn ào mà chạy vui vẻ ra đón. Em là phụ nữ nên em rất sốc với nhận xét như vậy, vì dù sao người vợ cũ cũng là người thầy từng yêu thương, săn sóc. Thầy so sánh như vậy trước 1 đám đông thầy chưa quen biết như kiểu là xúc phạm vậy. Vậy mà em thấy đám bên dưới người ầm ĩ, có cả phụ nữ cũng cười. Em thấy nhạt. Thầy còn nói thêm bố thầy là nhà sáng lập một công ty gì lớn lớn ở Việt Nam và gia đình thầy có truyền thống lỳ lợm, không nghe lời cha mẹ. Ai ngồi nghe thầy nói trong 2 tiếng đồng hồ sẽ nghe được thầy khoe hết về gia đình mình, chẳng sót thứ gì.

Về phân tích kỹ thuật, thầy nói "trên mạng bây giờ bọn nó đang rộ lên price action nhưng môn này không chính quy vì hiệp hội ptkt Mỹ không dạy". Em định hỏi thầy lý thuyết dow, lý thuyết nền tảng của ptkt, có phải price action không nhưng thôi ngại tranh cãi nên em im. Thầy còn bác bỏ luôn việc trade kết hợp giữa ptcb và ptkt, nói là đồ nửa nạc nửa mỡ. Thầy kể bạn bè người thân thầy chơi forex nên trẻ rất dai vì có nhiều tiền, 60 tuổi mà nhìn như 40, suốt ngày đi du thuyền, uống rượu vang.

Thầy làm cả đống slide powerpoint nhưng do lo "chém" quá nên nói chuyện không ăn nhập slide gì cả, rốt cục cuối giờ thầy tua qua 1 lượt hết các slide để đi đến phần chào giá khóa học luôn.

Đến giờ chào giá, nhạc kích động bắt đầu nổi lên. Khóa học chu kỳ là 23 triệu. Nếu ai học luôn 3 khóa thì combo là 51 triệu. Đi học thử là 10 triệu. Thầy nói học xong giao dịch forex, coin, chứng khoán hay cái gì cũng được.

Phần sốc nhất là phần hỏi đáp về khóa học. Đầu tiên, có học viên nói không đủ tiền, thầy nói có thẻ tín dụng không, ra ngân hàng vay nợ được không. Chỉ cần vay 50 triệu đi học, mỗi tháng trả có 2 triệu thôi, không bằng tiền mua đồ trang điểm của phụ nữ. Rồi trong khóa học chỉ cần thầy cho kèo 10 thắng 8 là đủ gỡ vốn (thầy đánh thì 10 thắng 8, còn trò tự đánh thì 10 thắng 6). Thêm nữa, có 1 anh giọng miền trung, người đen nhẻm đứng lên e dè hỏi là học thứ 7 chủ nhật anh không có thời gian vì buổi chiều vẫn còn phải đi làm, thầy liền hỏi ngay "em có phải tổng thống không? Đến tổng thống còn có thời gian rảnh, em làm gì mà không có? Để tôi kể cho em nghe là các giám đốc, tổng giám đốc công ty ở SG hay ĐN còn phải bay ra, ở khách sạn đối diện nhà tôi để theo học". Rồi thầy kể học trò của thầy có 1 người là giám đốc tài chính của tập đoàn lớn, bị liệt run nửa người mà vẫn theo học, học xong buổi tối là đêm về đặt lệnh ăn ngay. Thầy vừa kể vừa làm điệu bộ của người liệt và cả lớp lại cười.

Trong buổi học, suốt từ đầu đến cuối, thầy chỉ dùng từ "chơi forex" và đặc biệt, thầy không có 1 lời nào nói về rủi ro của forex, của đầu tư tài chính. Em không nghĩ 1 người có 20 năm kinh nghiệm, dạy học cho toàn tổng giám đốc với giám đốc, lại có thể quên 1 thứ sơ đẳng như vậy.

Em ra về trong lúc đội nhóm của thầy đang chốt sales với khách tham gia trong nền nhạc kích động tâm lý và một số người đi lên để đặt cọc chỗ học với số tiền 500 - 1 triệu. Trong danh sách của em, 1 ông thầy forex nữa được gạch tên, không phải vì phương pháp giao dịch mà là vì nhân cách, theo em cảm nhận, là có vấn đề
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Ngày xưa t là con gà, đi dự hội thảo thế nào ko mắc bẫy. Mới đầu ông cho học trò của mình lên diễn, sau đó học trò của ông dốt quá ko biết làm. Thế là đuổi xuống rồi lên vẽ vời vài đường. Sau đó cả lớp ở dưới vỗ tay trong khi t chả hiểu ông vẽ cái gì. Tất cả những hình ảnh trong quảng cáo đều là từ hội thảo chứ ko phải từ lớp của ông. Bài trên giấu tên nhưng mà các bạn search từ khóa da vinci là ra nhé
 
OMG vào website của ông ấy, nếu lời giới thiệu 3000 học viên đã tốt nghiệp là thật thì 3000x20tr/người = 60 tỷ (e dốt toán, các bác nhân lại cho chắc nhé), 60 tỷ đấy là tính rẻ, ôi dm xin phép cho e chửi vài câu, GATO quá ạ :mad:
 
Một trong những lý do mà các thầy bà rất thích dạy FX vào ngày cuối tuần T7 CN vì khi đó market đóng cửa. Thầy buộc phải phân tích trên chart quá khứ, thầy bà mà dạy vào ngày thường khi market đang chạy nếu vừa phân tích buổi sáng đến buổi chiều market đi sai ý thầy thì ê mặt lắm, một lần thì không sao chứ vài ba buổi học market đều chống lại thầy thì học viên bỏ hết sao?! Nên tốt nhất chọn thời gian dạy cuối tuần là hợp lý nhất. :) ha ha
Nói không với thầy bà nào chỉ dạy FX cuối tuần nhé.
 
ồ đệt.Toàn thánh lừa đảo kinh vậy mà cí người tin chứ.Soros còn chẳng dám nói câu đó chứ mấy thằng bố đời đi lừa đảo ko thịnh vượng đươc đâu.
 
Trên trang web của "thầy" đây. Thứ gì cũng là "chơi" hết: chứng khoán, forex.

choi.jpg

Gà thấy mấy thầy có mùi hay khỏe gia cảnh khi thuyết trình, giống như kiểu tôi nghèo khó, tôi bị xã hội vùi dập nhưng tôi vẫn vươn lên được nhờ game này. Anh chị em nào đi thuyết trình mà nghe các câu chuyện "cuộc đời và sự nghiệp" kiểu này thì next cho nhanh.
 
Người Việt rất yếu về tâm lí, cứ thấy ai nói to , quát nạt lại sợ, bảo gì cũng làm , đã thế lại lười tư duy, thụ động nên câu chuyện như trên luôn lặp lại .
Cùng ý kiến với bác. Ở VN coi thầy như ông trời vì truyền thống giáo dục nho giáo và cả giáo dục bây giờ. Với lại người nghe cũng không đủ kiến thức và kinh nghiệm để phản biện. Muốn tránh bị lừa thì cứ nâng cao kiến thức lên, đọc nhiều vào, phản biện mạnh mẽ vào (dù có thể đúng có thể sai).
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên