Tâm sự của Trader lão làng - Khi vợ không muốn con trai nối nghiệp Trading của cha

Tâm sự của Trader lão làng - Khi vợ không muốn con trai nối nghiệp Trading của cha

Tâm sự của Trader lão làng - Khi vợ không muốn con trai nối nghiệp Trading của cha

captainfx

Editor
Trial mod
2,037
13,215
Mình xin trích 1 đoạn mà anh VietCurrency (VC), một trader được nhiều người biết ở Việt Nam vì đã chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích, nói về công việc trading và việc vợ anh không muốn con anh nối nghiệp cha.

Phần chữ nghiêng trong ngoặc là phần mình chú thích chữ tiếng anh hoặc từ chuyên môn của anh VC
--------​
Học TA không có gì già hết. Nó cũng như các môn học khác thôi. Tuy nhiên, trading mới làm bạn già nhiều. Già vì suy nghĩ; già vì lo âu. Trade tiền càng nhiều thì nổi lo càng tăng. Hồi đó ở forum củ tôi có một lần tâm sự với các bạn là trader Mỹ mà tôi làm chung lúc trước đó. Họ uống thuốc kinh khủng lắm. Boss của tôi lúc đó mỗi một ngày uống chừng 10 viên. Nó uống thuốc như ăn kẹo M&M (một loại kẹo socola nổi tiếng). Trong hộc tủ của nó lúc nào cũng có thuốc. Nhức đầu tí xíu là pop một viên Tyleno (thuốc giảm đau) vào liền. Trading thành công thường phải trả một giá rất cao cho bản thân. Chỉ có vợ và con của trader là sướng thôi. Còn bản thân trader thì không sướng tí nào hết. Bởi vậy cho nên bà xã của tôi không muốn con trai tôi đi vào đường trading như Cha và Chú nó. Tôi quen bà xã gần 2 năm mới cưới. Lúc còn là bạn gái, tôi dắt cô ta lên trading floor (sàn giao dịch chứng khoán) một lần. Chỉ lần đó thôi và cô ta không lên nữa. Từ đó về sau, cô ta không bao giờ hỏi về nghề nghiệp của tôi và cũng không nói gì về nó. Khi chúng tôi có con trai. Tôi mừng lắm. Muốn nó thành Head Trader (Trader đứng đầu tổ chức trading) sau này. Thần tượng của tôi là Robert Rubin (cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ dưới thời Clinton – Người hùng dẹp loạn thời Asian Crisis (khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997) và cũng là một ex-head trader (cựu trader đứng đầu tổ chức) của bonds (trái phiếu) và currency (tiền tệ) cho Goldman Sachs). Bà xã tôi thì khác. Cô ta không chịu. Cô ta đã thấy thế giới đó ra sao rồi nên sợ con trai bị khổ…. Thành danh trong trading không có mấy người. Nhưng khổ thì nhiều lắm…cô ta thường nói thế. Cô ta chỉ muốn con trai tôi lớn lên làm một giáo sư đại học, sống an nhàn trong 4 bước tường của khuôn viên đại học, thay vì chọn nghiệp chinh chiến như Cha nó. Mẹ nào cũng thương con hơn cha mà.

Bây giờ tôi rời thế giới big $ đó, về trade riêng cho mình, và xây dựng một cơ sở thương mại cho tương lai. Nhiều đêm khi vợ và con ngủ tôi vẫn chong mắt nhìn vào cái mấy cái screen (màn hình) trước mặt. 4, 5 tiếng đồng hồ trong đêm trôi qua nhanh như nữa tiếng. Đến khi hé màng nhìn ra ngoài mới thấy ánh sáng ban mai lấp lé lên. Và cũng không có buồn ngủ nữa. Người tỉnh như sáo, nhưng thần kinh căng thẳng như một sợi dây cung. Cho đến khi close position (đóng lệnh) rồi thì chừng nữa tiếng sau cảm thấy mệt và buồn ngủ. Xong rồi lăn ra ngũ như chết. Bà xã tôi đã nhiều lần hỏi: Nếu còn trẻ lại anh chọn nghề này nữa không? Thật tình tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi chỉ biết có nghề này. Bỏ nó ra, tôi như con cá ra khỏi nước. Thậm chí, ngồi chung nói chuyện với người quen. Nếu không nói về financial markets (thị trường tài chính) tôi cũng không biết nói cái gì? Nhưng nhiều khi tôi cũng tự hỏi. Nếu ngày xưa tôi học giỏi hơn tí, bây giờ tôi thành một bác sĩ như một vài thành bạn thân hiện giờ đang có phòng mạch tại Nam Cali thì tôi có thích không? Nói chuyện với tụi nó không nghe thằng nào nó yêu nghề hết. Có thằng lại muốn làm nghề của tôi. Ước gì tôi với nó đổi nghề trong một tháng để xem nghề thằng nào khá hơn.
--------​
Một lời chia sẻ đầu màu sắc. Mình đọc mà thấy đầy cảm xúc. Các bạn có thấy vậy không?

>> Chia sẻ về các “tuyệt học” của phân tích kỹ thuật trong trading – Đi tìm điểm G trong trading

>> Chia sẻ về các “tuyệt học” của phân tích kỹ thuật trong trading – Quyết đè Market

>> Chia sẻ về các “tuyệt học” của phân tích kỹ thuật trong trading – Chiêu tối thượng
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Tôi cũng có con trai và đọc xong đoạn này, đâu đó tự nhiên thấy có hình ảnh mình trong đó (không dám so sánh mình với anh VC vì khác nào lấy ếch so với voi, chỉ là về mặt cảm xúc)

Nhất là đoạn đi cafe với bạn bè đôi khi thấy lạc quẻ vì không biết chuyện xã hội nhiều, mà chỉ toàn biết chuyện tài chính. Nói ra bọn nó cứ nghĩ mình bị khùng hay làm màu
 
Giỏi như anh VC (Bang chủ) thì lên chuyền nghề cho con.

Như em
Cháy tài khoản liên tục như em,thân còn chả lo nổi. Đời cha khổ lắm rồi lôi thằng con vào làm gì.
 
E cũng vậy a Huy ạ :(
Mỗi lần đi cf với bạn thì e như thể loại ngu ngơ, tụi bạn cứ nói gái gú, mobile game,... e thì chẳng biết nói gì vì ko hứng thú
Nói financial market thì ko dám sợ bị chửi làm màu
Bệnh của chú là bệnh ngáo....trading. Cứ cháy 69 cái tài khoản là hết ngáo ngay
 
ông này k ai biết mặt, làm ở đâu thành tích thế nào. Chỉ thấy văn chương hay thì cúi đầu thán phục. Đời thật là đơn giản
 
ông này k ai biết mặt, làm ở đâu thành tích thế nào. Chỉ thấy văn chương hay thì cúi đầu thán phục. Đời thật là đơn giản
Người ta cúi đầu vì kiến thức chia sẻ thôi bác. Đọc thấy hay, thấy rút gì được cho mình thì rút. Ổng có mở khóa học hay thu tiền bạc gì của chúng ta đâu. Hát hay thì mình vỗ tay, sao cứ bắt người ta phải là ca sỹ?
 
Người ta cúi đầu vì kiến thức chia sẻ thôi bác. Đọc thấy hay, thấy rút gì được cho mình thì rút. Ổng có mở khóa học hay thu tiền bạc gì của chúng ta đâu. Hát hay thì mình vỗ tay, sao cứ bắt người ta phải là ca sỹ?

bạn này k biết ông VC rồi ;))
Hình như cuốn Đạo Trading là của Anh VC phải không anh @DuongHuy nhỉ
 
Có vẻ con đường chông gai nầy ai cũng phải bước qua nếu muốn theo nghiệp này. Nói ra mới biết , những tưỡng có chỉ mình mới khổ vậy!!
 
Cái này là tâm sự của 1 đại bàng trong cuốn phù thủy thị trường mà. Ông nào thì t quên t rồi.
 
Tôi cũng có con trai và đọc xong đoạn này, đâu đó tự nhiên thấy có hình ảnh mình trong đó (không dám so sánh mình với anh VC vì khác nào lấy ếch so với voi, chỉ là về mặt cảm xúc)

Nhất là đoạn đi cafe với bạn bè đôi khi thấy lạc quẻ vì không biết chuyện xã hội nhiều, mà chỉ toàn biết chuyện tài chính. Nói ra bọn nó cứ nghĩ mình bị khùng hay làm màu

Mình tưởng trader có nhiều thời gian đọc và nghiền ngẫm hơn chứ. Có thể tự vỗ ngực kiến thức k thua ai, chém gió trên trời dưới biển. Dân làm công chức nhà nước mới là chỉ ăn nhậu nói chuyện linh tinh vô bổ...

Nhưng điểm nhược của trader là bị chê làm việc có một mình. Hic, trader k làm việc 1 mình thì mấy mình?
 
Nếu bác VC trade với chế độ như vậy thì vợ không muốn cho con theo nghiệp bố cũng đúng thôi.

Trước tôi trade dữ dằn lắm, nhưng để lệnh qua đêm, ngủ không đêm nào yên. Vợ chỉ dám góp ý, cũng khuyên là sự nghiệp còn dài. Tôi làm nhà nước, vợ khuyên giữ sức khỏe sau này nghỉ hưu sớm cũng không sao, lúc đấy cứ trade như bây giờ là tốt rồi. Thế là tôi thích nghi với chiến lược mới, giờ tôi sống khỏe, vợ ok, cũng mong sau này con tôi có được một cái nghề tay trái như thế.


Còn cái vụ si mê trade chét, tôi cũng như anh VC thôi. Nói về trading và nhìn thấy ở bất cứ đâu sự tương đồng với trading là mắt tôi sáng rực lên, đầu óc huy động 200% trí não. Còn chuyện giao tiếp ăn nhậu tôi cũng ok, nhưng không thực sự quan tâm, tôi như người mất hồn, tôi như cá rời nước, hổ xa rừng vậy. Nghề này nó có cái giá vậy đó , vô cùng cô độc.


Btw, chỉ khi các bạn tự xây dựng được một hệ thống, vừa kỹ chiến thuật, vừa tư duy và triết lí (để có niềm tin sắt đá) vào trading và đánh đâu thắng đó (tất nhiên lâu lâu sảy chân tý), trade 1 lệnh thắng dễ như trở bàn tay, thì mới sống được với nghề, còn không thì con đường này sẽ rất dài, có khi cả đời.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,067 Xem / 65 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 277 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,983 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 173 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 100 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 233 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên