(Vui) Phỏng vấn 1 chuyên gia làm giàu nổi tiếng trên facebook

(Vui) Phỏng vấn 1 chuyên gia làm giàu nổi tiếng trên facebook

(Vui) Phỏng vấn 1 chuyên gia làm giàu nổi tiếng trên facebook

ForexGà

Active Member
348
2,114
Được nhiều anh chị em cổ vũ, động viên trong bài viết hôm qua nên hôm nay Gà làm tiếp 1 bài về chủ đề chuyên gia làm giàu. Anh chị em nào chưa đọc bài cũ có thể tìm đọc tại đây https://traderviet.org/threads/nhung-nguoi-viet-vua-ngu-vua-tham-vua-xao-tra.16754/
Bài phỏng vấn là 1 sản phẩm tưởng tượng, dựa trên các dữ liệu có thật.

Vào 1 ngày đẹp trời, phóng viên Gà của hãng thông tấn TraderViet hẹn được 1 chuyên gia làm giàu tại 1 quán cafe xinh đẹp trong lòng Sài Gòn hoa lệ (hoa cho người khôn, lệ cho người ngu) để làm 1 bài phỏng vấn về chủ đề làm giàu cho cộng đồng. Anh chuyên gia đến trong 1 bộ vest bó sát, đeo cặp kiếng rayban, tay xách laptop hiệu Apple, cổ tay là 1 chiếc Rolex, dây nịt và giày là của 1 hãng từ Ý. Nguyên từ đầu đến chân anh đều hiệu tuốt.

Vừa ngồi xuống, anh đã than "Sài gòn kẹt xe quá em. Anh chạy chiếc BMW từ bên Phú Mỹ Hưng qua mà mất 30 phút mới tới". Nhờ câu nói về kẹt xe của SG mà Gà biết thêm anh đang chạy xe BMW và sống ở PMH. Anh thật tinh tế.

Để không tốn thời gian nữa, cuộc phỏng vấn bắt đầu

Gà : Xin anh giới thiệu tên và điểm sơ sự nghiệp cho độc giả TraderViet được biết

Anh : Anh dân tỉnh, quê nghèo. Ba má ở quê đặt tên là Cu. Tên xấu cho dễ nuôi. Lên SG, bước chân vào lĩnh vực giúp người khác làm giàu, không thể cứ kêu Cu Cu hay anh Cu kỳ quá nên anh đổi sang là Steve Cu. Chữ Steve trong tên Steve Jobs của hãng Apple. Còn sự nghiệp hả? Đang học đại học thì world cup 2010 diễn ra, anh đặt hết vào cửa Brazil vô địch, ai dè không phải, làm anh phải trốn nợ giang hồ, bỏ học giữa chừng. Ra chạy xe ôm được 1 thời gian ngắn, anh đi làm bán hàng đa cấp cho mấy tổ chức bán nước tăng lực, nồi niêu xoong chảo. Rồi quen được mấy ông anh truyền cảm hứng. Một thời gian sau, các tổ chức anh làm bị công an bắt, thế là bọn anh xì tát ấp (startup), mở doanh nghiệp riêng, tập trung vào việc giúp đời, giúp cộng đồng làm giàu. Em thấy đó, anh đang rất thành công. Anh đã giúp 10.000 người thoát nghèo, 1200 người vươn ra tầm thế giới.

Gà : Ủa vậy anh chưa có kinh nghiệm làm giàu trước khi đi dạy làm giàu à? Còn cụ thể chuyện thoát nghèo, vươn ra thế giới là sao anh?

Steve Cu : À trước khi đi dạy làm giàu, anh chỉ có kinh nghiệm bán hàng đa cấp thôi, mà là loại đa cấp chui không giấy tờ. Trong quá trình đi bán hàng, anh phát hiện rất nhiều người ở nước mình vừa tham vừa ngu vừa xảo trá lắm em. Họ thích làm giàu nhưng thích nhàn nhã, lười suy nghĩ, lười lao động, chỉ thích dắt mối ăn cò thôi. Đánh vào tâm lý đó, anh xây dựng 1 hệ thống cho bọn đó tự dắt nhau vào, tự ăn hoa hồng lẫn nhau trên tiền bọn nó đóng, phần còn lại anh ăn. Vậy mà bọn nó khoái lắm, tung hô anh như thần. Thậm chí có thằng còn nhắn tin "Anh ơi, em đang đi ị mà cũng có tiền, hạnh phúc quá anh", nghe hơi dơ nhưng thật. À còn vụ 10.000 người với 1200 người hả. 10.000 thoát nghèo thì khoảng 1.000 thằng đứng đầu đã chuyển lên khá giả vì ăn hoa hồng ngập đầu, 4.000 thằng tiếp theo đã thoát nghèo và xuống rất nghèo, số còn lại thì chuyển sang bần cùng. Bọn rất nghèo và bần cùng này lại tiếp tục trở thành tay chân đi lôi kéo người khác để mong thoát nghèo tiếp, mà chả chịu học hành hay lao động gì. Còn 1.200 người vươn ra thế giới hả? Cái đó nói hình tượng thôi. Bọn đó hết tiền nên đi xuất khẩu lao động.

Gà : Ủa vậy trong các lớp học làm giàu của anh dạy cái gì mà ai cũng thần tượng anh vậy?

Steve Cu : Đầu tiên, em phải kể cho bọn ngu đó biết rằng em xuất thân là dân nghèo và nhờ ý chí, tinh thần của em, cộng "bí kíp" em có mà em vươn lên như bây giờ. Bọn nó thích nghe chuyện cổ tích lắm, đặc biệt tò mò bí kíp. Trong buổi hội thảo, em phải mời thêm những thằng trong đám của em lên giả bộ đóng vai người đã thoát nghèo thành công, kể lể sự giúp đỡ của anh, bí kíp của anh để người ta càng thêm tò mò. Rồi em kể chuyện em đi tây đi tàu, chụp hình với ông nọ ông kia (em cứ ghép photoshop mạnh tay cho anh - anh nói nhỏ - chả có thằng nào gặp được mấy ông ấy mà hỏi đâu). Rồi em nói về sứ mạng với 1 triệu người Việt gì đó. Bọn ngu bên dưới tưởng em là thánh phật tái sinh, liền quỳ rạp mà khấn vái, nạp tiền vào tài khoản để nhờ em giúp làm giàu thôi. À em nhớ bổ sung thêm nhạc kích động, xen kẽ là các hot girl hot boy chim mồi em thuê với giá 300k mỗi lần dự hội thảo. Sau đó là màn ôm nhau, xoa bóp cho nhau để kích thích mấy thằng FA nó được va chạm với các em, sung sướng mà quên đi thực tại, nhắm mắt đưa chim, lộn, chân vào tròng.

Gà : Em coi mấy đợt lai trym (livestream) trên fb của anh, em thấy anh nói chuyện hay lắm mà.

Steve Cu : Mấy cái đó em đọc 2-3 quyển sách là có, hoặc đi cafe với mấy thằng anh đa cấp của anh đi, bọn nó ra rả mấy câu đó mỗi ngày. Nhồi sọ như bọn nó thì chó nó cũng nổ não nữa chứ riêng gì anh. Bọn anh nói hay vậy thôi chứ em tìm kiếm trên báo chí đố ra được các bài viết của bọn anh, vì bọn anh xuất thân dân quèn, viết lách không được, chuyên môn không có, viết ra người ta phản biện chết. Clip hay lai trym còn xóa được, còn viết ra bọn nó copy đi lung tung là chết người. Lộ hết. Mà loại như bọn anh, báo nào nó dám đăng bài.

Gà : Còn các anh trưởng nhóm của anh thì sao? Chia sẻ tý thông tin cho em với

Steve Cu : Bọn nó xuất thân đa dạng lắm. Thằng thì giang hồ xăm trổ, hết đường sống trong giới giang hồ nên phải đi dạy làm giàu. Thằng thì xuất thân dân cò lái bất động sản, đợt nhà đóng băng lần trước phải đi dạy làm giàu. Tùm lum hết. Có điều điểm chung là tất cả đều kinh qua đa cấp và có khiếu ăn nói.

Gà : Còn tài sản của anh hiện giờ ra sao? Triệu phú đô la chưa anh?

Steve Cu : À mấy thứ em thấy đa số là bọn anh xài chung. Thằng nào đi tiếp khách thì thằng đó lấy dùng. Mà cũng toàn hàng fake là chủ yếu. Xe cộ cũng phải đi thuê. Mà bọn bên dưới nó ngu lắm. Nó thấy bóng bẩy là nó thích. Bọn anh cũng tương đối khá giả thôi. Tiền làm giàu đến từ tiền học của bọn học viên và tiền nướng vào làm giàu của bọn nó. Như anh, anh sáng tạo ra cái làm giàu từ forex với crypto và quyền chọn nhị phân, nói rằng đó là thị trường nghìn tỷ, ai muốn lấy nhiêu thì lấy, bỏ 1000 - 2000 đô vào mỗi ngày kiếm 5-10% dễ như đi chợ, thế là bọn ngu nó nạp tiền vào. 100 đứa đủ 100 đứa cháy sạch. Tự anh mở ra cái sàn đó luôn, ăn gọn tiền của bọn nạp vào. Nếu bọn nó thua, anh lên tiếng chửi rủa là tại không tuân thủ kỷ luật, không làm theo lời thầy, thế là bọn nó vừa mất tiền, vừa nghĩ bọn nó ngu, vừa tìm thêm tiền nạp vào. Thế là anh tiếp tục làm thịt. Rồi anh còn tạo ra đường dây hoa hồng để bọn ngu trước dẫn bọn ngu sau vào giao dịch, anh lại hốt. Rồi anh mở lớp học kiếm tiền từ thị trường, khóa học 40 - 50 tr mà anh chi hoa hồng 10 tr, vậy là bọn ngu tự dắt bọn ngu vào. Nói chung, mức độ ngu và tham của bọn này là vô bờ bến. Chỉ cần đánh vào chỗ ngu và tham này, em sẽ kiếm tiền đến lúc em ngưng thở mà tiền vẫn còn chạy vào.

Gà : Bài cũng đã dài. Em xin ngưng tại đây. Anh có lời nhắn gì cho mọi người không?

Steve Cu : Người ta nói "Có thể đo được sự chuyển động của các hành tinh nhưng không thể đo được độ ngu và tham của con người". Em cứ thể hiện sự bóng bẩy, thành lập đường dây hoa hồng, nói những chuyện trên trời, chạy quảng cáo facebook mạnh mẽ, sớm muộn gì em cũng kiếm được tiền từ đám ngu đó. Thêm nữa, bọn Việt Nam nhiều thằng ngu, tham nhưng lại sĩ diện, bị lừa xong là nó im ru, không thưa kiện, không nói cho cộng đồng biết, nên em cứ yên tâm mà lừa. Ôi cái bọn đó, nhắc đến anh vẫn còn thèm đây, ở đâu ra cả ngàn đứa như một. Anh muốn nhắn gửi rằng sự nghiệp làm giàu tại Việt Nam là sự nghiệp rất vinh quang, các em chưa làm giàu hãy chung tay cùng anh làm giàu.

Gà : Dạ xin cảm ơn anh. Chúc anh mãi mãi trường tồn, không bị pháp luật sờ gáy.

Cuộc phỏng vấn kết thúc. Anh để cho Gà trả tiền cafe và tất tả lên xe đi về. Anh nói phải về gấp trả xe vì mướn có 2 tiếng, đi lâu hơn sẽ bị tính thêm tiền

Anh chị em có thể đọc lại bài này để biết thêm những thủ đoạn tương tự https://traderviet.org/threads/tien...c-lam-giau-cua-thanh-no-hoang-kim-dung.16001/
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết rất hay châm biếm lũ đã cấp lừa đảo và những người mơ mộng hão về làm giàu rất sắc sảo.
 
Kinh thánh đa cấp đúng là tẩy não người ta thật khủng khiếp , ngay giới có học hành đàng hoàng còn bị bùa mê thuốc lú. Công nhận đa cấp là tôn giáo như đạo Hồi
 
Riêng về đa cấp tôi vẫn thấy nếu có thời gian có thể đi nghe 1 vài khóa học về tiếp cận khách hàng, cách xây dựng hệ thống, cách thuyết trình 1 sản phẩm... cũng hay chứ!
 
thiếu kiến thức để cảm xúc chi phối là chết cả. Mình nhìn họ bị lùa vào chuồng "đa cấp" thấy họ ngu rất rõ. Chúng ta hời hợt vào lệnh vì nghe này kia hay cảm xúc chi phối mà gồng thì những traders giỏi thấy ta ngu rõ.
Những mô hình, tín hiệu như nhau cả, chỉ khác khung thời gian quan sát.
 
Cái này còn ghê hơn cả các hội Tà Giáo! :D



(clip thứ 2 mở đoạn 2:45 lên xem không biết đang làm trò gì luôn :p)
Suy đoán họ có hẳn nghiên cứu tiềm thức, bản năng con người là khát khao. Từ cái tốt đẹp bị lợi dụng lèo lái theo ý muốn của họ. Có thể xem đây là 1 cách để xây dựng cho mình 1 lượng tín đồ cuồng tín
 
Suy đoán họ có hẳn nghiên cứu tiềm thức, bản năng con người là khát khao. Từ cái tốt đẹp bị lợi dụng lèo lái theo ý muốn của họ. Có thể xem đây là 1 cách để xây dựng cho mình 1 lượng tín đồ cuồng tín

Thời buổi thế kỷ 21, xã hội văn minh phát triển, kiến thức và nhận thức của loài người được nâng cao hơn thời xưa rất là nhiều, chính vì thế để lừa đảo thành công một ai đó, đặc biệt là một số lượng lớn như vầy (trong đó có cả những người học thức, đang hành nghề giáo viên, kĩ sư, hay sinh viên đang học hoặc tốt nghiệp ra trường trình độ cử nhân,...) thì đòi hỏi kẻ lừa đảo phải có gương mặt dễ nhìn, phải biết nhiều thứ (rộng mà không sâu) trong đó có tâm lý học thì mới lừa được.

Chứ giờ mà có một ông mặt nhìn gian gian, khó ưa, nói năng ngọng nghịu, trình độ tiểu học chưa xong, thì không biết dính được ai. :D
 
Cái này còn ghê hơn cả các hội Tà Giáo! :D



(clip thứ 2 mở đoạn 2:45 lên xem không biết đang làm trò gì luôn :p)

Toàn là xinh viên ý bác nhỉ, em vẫn không hiểu nổi tại sao hội này được đi học, được biết chữ, vào hẳn đại học mà lại bị như này. Khổ thân thật, đúng là ngu và tham thì khó mà đo lường nổi.
 
Clip hay dữ - xem mà cảm động quá :D


Tôi từng có thời gian tò mò tìm hiểu bên lĩnh vực thôi miên học, trên mạng người ta nói chỉ cần kiếm một số lượng người đủ đông, ngồi gần nhau, nhắm mắt, tắt đèn, mở nhạc buồn, sau đó nói với giọng chầm chậm như trên clip, thì sẽ có xác suất đủ để vài người bật khóc vô cớ mà ngay cả bản thân họ cũng không hiểu tại sao. Tính ra tụi này cũng nghiên cứu bài bản, lừa đảo có tổ chức chứ không phải làm qua loa cho có. :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên