Những điều giúp không biến Forex thành thảm họa trong năm mới

Những điều giúp không biến Forex thành thảm họa trong năm mới

Những điều giúp không biến Forex thành thảm họa trong năm mới

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,166
153,350
Năm mới là thời điểm để bàn chuyện vui, nhưng không vì thế mà chúng ta không nâng cao cảnh giác. Forex từ lúc mới ra đời cho đến nay được xem là một trong những kênh kiếm tiền thuộc loại nhọc nhằn nhất quả đất, chứ không dể dàng hay nhẹ nhàng như những lời quảng cáo có cánh, những report đẹp nhất hệ mặt trời ở trên mạng đâu

Để tránh biến forex thành một thảm họa dành cho bản thân chúng ta, cho bạn bè, cho gia đình, người thân, thời điểm đầu năm có lẽ là thời điểm phù hợp nhất để đưa ra những lời khuyên này. Anh em nếu thấy cần khuyên thêm gì thì bổ sung bên dưới nhé

ĐỐI VỚI BẢN THÂN
  • Bỏ tư duy làm giàu nhanh, dễ, tốc độ: tư duy này sẽ nhanh chóng đẩy anh em trở thành "mồi ngon" của các cỗ máy in tiền tự động, các "thánh thầy" đào tạo, các "siêu nhân" ủy thác đầu tư. Kết quả? Từ xưa đến nay thì 96,69% là lừa đảo tất.
  • Đừng giao dịch forex với số tiền mình không thể để mất: đừng đem tiền học phí đại học, tiền chữa bệnh cho mẹ, tiền học của con...bỏ vào trade, với hi vọng sớm đổi đời. Điều này có thể chỉ khiến khổ càng thêm khổ mà thôi. Tốt nhất nên trích 1 phần tiền tiết kiệm ra để tập trade là hợp lý
  • Biến "chơi" thành "trade" : "chơi" là từ ngữ thể hiện sự ngẫu hứng, "trade" là từ chỉ công việc. Hãy xem forex là công việc tử tế, có nghiên cứu, đầu tư chứ đừng đơn giản là cờ bạc.
  • Có kỷ luật giao dịch: không có món này thì dù làm nghề gì đi chăng nữa cũng chẳng tiến bộ nổi.
  • Có kế hoạch giao dịch: chỉ cần nhớ câu "thất bại trong việc lập kế hoạch chính là lập kế hoạch để thất bại" là đủ hiểu.
  • Hãy bắt đầu "học giao dịch forex": mua 1 vài quyển sách tiếng việt (đọc được tiếng anh càng tốt), đọc, ghi chú, áp dụng vào thị trường 1 cách từ từ, ghi lại kết quả, chỉnh sửa...Hãy học, thay vì cứ dựa vào cảm tính hoặc vài chiêu thức "bí truyền" nào đó. Vào lớp học Forex miễn phí của TraderViet cũng có rất nhiều kiến thức hay, tương đương với sách.
ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH, BẠN BÈ
  • Không rủ rê người khác tham gia đầu tư forex nếu chính bản thân mình không tư vấn được mặt lợi, hại (đặc biệt là hại) của forex cho người khác. Đặc biệt nếu là đầu tư đa cấp forex thì anh em càng nên tránh.
  • Không mượn tiền để giao dịch forex. Tiền mượn gây ra áp lực rất mạnh và sẽ khiến anh em dễ chệch hướng. Cuối cùng, tiền mất, quan hệ gia đình, bạn bè cũng đổ vỡ. Cái này gọi là "chó cắn áo rách" luôn
  • Không nhận ủy thác đầu tư forex: nếu anh em chưa thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong vòng 2 năm liên tục (vậy là còn ít) thì đừng nhận ủy thác đầu tư và trả lãi suất cho người ủy thác. Nhiều cảnh phải vỡ nợ, bỏ trốn vì cái này rồi
Tôi chỉ có đôi lời như trên nhằm muốn anh em không bị bất cứ gánh nặng nào từ Forex cả. Forex có thể là đam mê, là niềm vui, là công việc hay đơn giản là nơi chém gió của anh em chúng ta. Tất cả điều đó đều vui. Nhưng tuyệt đối, Forex không nên biến thành gánh nặng của bất kỳ ai cả. Một khi nó chưa trở thành gánh nặng thì anh em chúng ta đừng biến nó thành gánh nặng nhé.

Năm mới, chúc anh em dồi dào sức khỏe để đủ sức đương đầu với Market dài dài

Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Những lời khuyên rất bổ ích và thiết thực, nhưng mình muốn thêm ý này:
Tìm thầy tử tế để học, tự học sẽ tốn gấp nhiều lần học phí ( trừ phi bạn là bậc kỳ tài ), vấn đề là kiếm được đúng thầy đàng hoàng, có tâm có tầm có tài, chịu khó tìm sẽ gặp, bây giờ vàng thau lẫn lộn, nhiều tay ba láp lắm.
 
Những lời khuyên rất bổ ích và thiết thực, nhưng mình muốn thêm ý này:
Tìm thầy tử tế để học, tự học sẽ tốn gấp nhiều lần học phí ( trừ phi bạn là bậc kỳ tài ), vấn đề là kiếm được đúng thầy đàng hoàng, có tâm có tầm có tài, chịu khó tìm sẽ gặp, bây giờ vàng thau lẫn lộn, nhiều tay ba láp lắm.
Luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp quảng bá các thầy có tâm trên TraderViet này
 
Luôn mơ về Nọc Tờ Rinh nữa, em ấy giờ ở VN, có thể cùng mơ chung với anh em TraderViet hehe
 
Những lời khuyên rất bổ ích và thiết thực, nhưng mình muốn thêm ý này:
Tìm thầy tử tế để học, tự học sẽ tốn gấp nhiều lần học phí ( trừ phi bạn là bậc kỳ tài ), vấn đề là kiếm được đúng thầy đàng hoàng, có tâm có tầm có tài, chịu khó tìm sẽ gặp, bây giờ vàng thau lẫn lộn, nhiều tay ba láp lắm.
=)) Trước kia mình có chơi với một nhóm trader fx, sau mình chạy mất dép ( cũng giới thiệu là trade cho quỹ này nọ và tiêu tiền như rác ). Mình không vơ cả nắm nhưng mình nói lên sự thật. Lối sống bê tha, ở với nhau như gà và lợi dụng việc chia sẻ để dụ dỗ đổi chác. Chưa kể có một vài thím trader thấy mình tham gia vào nhóm trader xong họ ibox hỏi han và chia sẻ nhưng chốt lại vẫn là em đổi tình, anh đổi kinh nghiệm. Những người như vậy không bao giờ thành công được. Cho nên việc chọn thầy tử tế và đàng hoàng là rất quan trọng !
 
Phổ biến rộng rãi cho anh em vụ này với bác ơi. Mong lắm

Cũng không có gì đâu anh ạ. Thì lúc em mới chân ướt chân ráo học Trader thì có tham gia theo nhóm để học kinh nghiệm. Thì có một anh là Admin khá nổi tiếng của một diễn đàn fx vào hỏi han.

Tên thì em không tiện nói vì cũng qua lâu rồi. Ban đầu thì là giao lưu học hỏi nhưng sau dần thì hắn có nhắn em là =)) hắn chuẩn bị nhà ở trên HN rồi em dọn qua ở đó cùng.. anh dạy luôn cho tiện. Rồi abc.. chưa kể việc .. cái nhóm đó có khoảng 4 nữ. Trừ em là cái đứa lập dị ra thì đội đó việc cặp và ngủ với nhau là chuyện bình thường. Mãi sau này em mới biết vì có có kể chuyện tên đó dụ em cho đứa trong nhóm nghe. Sau này nhóm đó cũng tan rã vì suốt ngày tụ tập ăn chơi là nhiều. Chị trong nhóm đó gần nhất bị lùm xùm vụ ăn chặn tiền từ thiện ( vụ này em không phải người trong cuộc nên không cmt )
Lần gần nhất thì cũng có người như vậy vào FB em và ngỏ ý thế. Sau này thì em tảng lờ hết và không tham gia bất cứ nhóm Trader nào nữa. Tránh nhiều chuyện ! Nên sau này em đặc biệt không thích tham gia theo nhóm kiểu đó !
 
chào các bác em mới trader được 4 tháng trước có học mà người ta dạy lấy tiền của mình thôi chứ kiến thức thì không ra gì trader toàn lỗ mong các bác biết chỗ nào dạy uy tín chỉ giúp em với cám ơn nhiều.
 
Ban đầu thì là giao lưu học hỏi nhưng sau dần thì hắn có nhắn em là =)) hắn chuẩn bị nhà ở trên HN rồi em dọn qua ở đó cùng.. anh dạy luôn cho tiện.
Đù, lời vờ nờ luôn bác ạ, méo hiểu sao nó nghĩ ra trò đấy
Sau này nhóm đó cũng tan rã vì suốt ngày tụ tập ăn chơi là nhiều.
May em có đội bạn luôn trong chế độ thắt lưng buộc bụng. Chỉ uống trà đá và bàn chuyện thiên hạ.

Chúc anh em diễn đàn một năm mới vui vẻ hạnh phúc
 
Đù, lời vờ nờ luôn bác ạ, méo hiểu sao nó nghĩ ra trò đấy

May em có đội bạn luôn trong chế độ thắt lưng buộc bụng. Chỉ uống trà đá và bàn chuyện thiên hạ.

Chúc anh em diễn đàn một năm mới vui vẻ hạnh phúc
Mình nhớ là mình có chụp lại nội dung tin nhắn xong lưu lại =)) giờ không biết vứt vào mail nào rồi :D nhưng thôi mình nói để mọi người rút kinh nghiệm. sống lành mạnh. với đừng coi thường trader nữ kiểu đó
 
chào các bác em mới trader được 4 tháng trước có học mà người ta dạy lấy tiền của mình thôi chứ kiến thức thì không ra gì trader toàn lỗ mong các bác biết chỗ nào dạy uy tín chỉ giúp em với cám ơn nhiều.
Uy thì giá cao , và đòi hỏi nhiều yếu tố chứ ko phải có tiền có thời gian là được học bạn quan tâm thì inbox mình chỉ cho (ko có tý hoa hồng nào đâu nhé:)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 95 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên