Nếu có 6 giờ để đốn một cái cây bạn sẽ làm gì ?

Nếu có 6 giờ để đốn một cái cây bạn sẽ làm gì ?

Nếu có 6 giờ để đốn một cái cây bạn sẽ làm gì ?

Farrier

Active Member
723
3,682
Đây là một câu chuyện mình vô tình đọc được trên fanpage của một giáo sư người Việt Nam về một thói quen ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất công việc của chúng ta và mình nhận thấy thật là bổ ích nếu anh em trader chúng ta rèn luyện được thói quen này.

Theo cuốn sách "7 thói quen của người thành đạt" - tác giả Stephen R. Covey, thói quen thứ 7: Mài lưỡi cưa, thói quen này đã được vị giáo sư lồng ghép bằng những câu chuyện từ cổ tích đến hiện đại và cả câu chuyện của bản thân giáo sư để chứng minh sự cần thiết của thói quen thứ 7 này.

Câu chuyện của vị giáo sư


"Câu chuyện 1 (cổ tích): Ở ngôi làng nọ ven rừng có hai anh em sinh đôi hàng ngày vào rừng đốn củi để sống. Một hôm họ tìm thấy hai cây gỗ quý kích cỡ giống nhau. Thế mỗi người chịu trách nhiệm đốn một cây. Vì phải đốn củi hàng ngày nên lưỡi rìu của cả hai đã bị cùn. Người anh lo sợ không đủ thời gian để đốn nên vội vã lo đốn cây với lưỡi rìu cùn. Trong khi ấy người em thoái mái lấy viên đá ra ngồi mài lưỡi rìu. Thấy em bỏ thời gian lo mài rìu, người anh la: ‘Cây gỗ này cứng quá anh đốn cả hơn tiếng rồi mà không được bao nhiêu. Trời gần xế chiều rồi mà em còn ngồi đấy mài rìu là sao?’ Cậu em cười bảo: ‘Anh sao mà lo xa. Cây của anh thì anh lo mà đốn hơi nào lo cho tôi.’ Sau khi mài xong, với lưỡi rìu bén một nhát có thể ăn sâu mấy lần lưỡi cùn, chẳng mấy chốc người em đã đốn ngã cây gỗ trong khi người anh vẫn còn chưa xong.

traderviet-chopdown3.jpg

Câu chuyện 2 (hiện đại): Một công ty phần mềm nọ giao trách nhiệm phát triển sản phẩm cho hai người lập trình viên giỏi trong công ty. Sản phẩm là một phần mềm đã được phát triển lâu năm qua nhiều đời lập trình viên nên đã có một số chức năng. Tuy nhiên vì sản phẩm sử dụng nền tảng công nghệ đã lâu đời nên hiệu suất rất thấp. Anh An làm việc rất chăm chỉ để xây dựng thêm chức năng mới nhưng cũng khá chật vật vì lệ thuộc vào công nghệ quá cũ kỹ. Chị Tân thì có suy nghĩ khác. Chị bỏ thời gian để học hỏi các công nghệ mới và thí nghiệm ứng dụng vào việc phát triển sản phẩm của mình. Sau một thời gian anh An và chị Tân trình bày thành quả phát triển sản phẩm trước buổi họp công ty. Anh An trình bày sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ cũ với vài chức năng mới. Chị Tân trình bày một prototype của sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ mới với chỉ một vài chức năng chính đủ để chứng minh hiệu suất được nâng cao nhiều lần. Ông chủ thăng chức chị Tân lên làm quản lý sản phẩm và xây dựng đội ngũ để hoàn thành sản phẩm mới.

Câu chuyện 3 (cá nhân): Năm đầu tiên ở cao học tôi chia sẻ căn hộ với một người bạn tên Mike học cùng khóa. Mike học giỏi và nỗi tiếng chăm chỉ. Mỗi ngày anh ta học đến rất khuya (có lẻ sau nửa đêm vì lúc ấy tôi đã ngủ!). Trong thời gian ấy, tuy lịch học dày đặc, tôi tranh thủ đi tập khiêu vũ nghệ thuật ở một câu lạc bộ sinh viên của trường mỗi tối thứ 3 và 5 và rất chăm chỉ cho hoạt động này cho dù ngày hôm sau có thi! Muốn có thời gian đi khiêu vũ, tôi phải tập trung học cho xong trước 5 PM vào những ngày có tập. Cũng nhờ vào hoạt động khiêu vũ và tinh thần tôi thoải mái không cảm thấy nhiều áp lực từ việc học và nghiên cứu. Trái ngược Mike ngày càng trở nên căng thẳng. Một hôm tôi nói với bạn ấy ‘Sắp thi mà tôi thấy bạn quá căng thẳng rồi đấy. Bỏ tí thời gian đi dạo, tập gym, khiêu vũ như tôi hay hẹn hò đi.’ Bạn ấy trả lời: ‘Tôi không thể làm như bạn được. Tôi không thể đi khiêu vũ khi biết ngày mai thi. Chẵng những thế tôi không thể đi ngủ sớm coi chuyện mai thi không là gì. Nếu tôi có đi dạo đi nữa thì tôi cũng cảm thấy hối hận bởi suy nghĩ thời gian ấy mình nên tập trung để học!’ Tôi cười to ‘Hahaha bởi mai thi nên hôm nay tôi đi khiêu vũ và ngủ sớm. Good night, Mike và chúc hai ta may mắn trong cuộc thi ngày mai.’ Hiệu quả học tập và nghiên cứu của tôi duy trì tốt trong suốt 5 năm cao học trong khi ấy thì Mike càng ngày càng tệ ra.

Qua ba câu chuyện trên cho thấy trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường bị áp lực bởi quá nhiều công việc, trách nhiệm hay các hoạt động khác làm chúng ta quên đi bản thân của mình như lưỡi rìu ngày càng cùn đi sau mỗi nhát chém, như một thiết bị chạy 24/ 7/ 365 ngày đêm không nghỉ nên ngày càng kém hiệu quả, ….

Nếu bạn chịu dành thời gian thường xuyên để mài lưỡi rìu bằng cách làm mới chính mình bởi kiến thức hay tập luyện thì hiệu suất công việc cũng như chất lượng cuộc sống sẽ tốt hẳn lên."

GS. Trương Nguyện Thành

Trader học được gì từ điều này


Bản thân là trader, ai cũng muốn mình trở thành một trader thành công. Theo quan điểm của mình, người trader thành công và thất bại không hơn nhau ở địa vị, tiền bạc mà hơn thua nhau ở tư duy. Trader thành công có những tư duy phù hợp, giống như câu chuyện số 1: 2 anh em sinh đôi đều có nhiệm vụ, công cụ và thời gian như nhau, thế những tại sao người em lại thành công trong việc đốn củi còn người anh thì không.

Mình thấy câu chuyện này liên hệ mật thiết đến hoàn cảnh của các trader, chúng ta chưa đạt được thành công vì tư duy còn giống như người anh, chỉ lao đầu vào cuộc chiến mà không trang bị cho bản thân những công cụ hữu dụng. Chỉ với những kiến thức chắp vá và vài indicator thu lượm được từ trên Internet mà ta đã vội lao vào chiến đấu và mong muốn đánh bại thị trường. Nghe không hề hợp lí chút nào. Với cái rìu cùn, liệu chúng ta có "choảng" lại những kẻ địch được trang bị giáp đầy đủ, kiếm được mài bóng loáng, 100% chí mạng hay không ?

traderviet-chopdown4.jpg

Thay vì mải mê ra chiến trường, hãy giành phần lớn thời gian luyện tập và mài dũa cái rìu của mình. Đối với một người trader, hãy rèn luyện cho mình được 3M trước trận đánh thật sự: mindset (tư duy), method (cách thức) và money management (quản lý vốn).

>>Quy tắc 3M để chiến thắng "trò chơi" trading là gì?


Tổng thống Abraham Lincoln từng nói " If i had 6 hours to chop down a tree, I would spend the first 4 hours to sharpening the axe" - "Nếu tôi có 6 tiếng để chặt một cái cây, tôi sẽ giành 4 tiếng đầu để mài lưỡi rìu"

Vậy nếu có 6 giờ để đốn một cái cây, bạn sẽ làm gì ?

Nếu là tôi, tôi sẽ chạy đi mua cái cưa máy !

Xem thêm

>>Những gì bạn cần biết về Stablecoins
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Vậy nếu có 6 giờ để đốn một cái cây, bạn sẽ làm gì ?

Nếu là tôi, tôi sẽ chạy đi mua cái cưa máy !
Nếu cây đó là cây gỗ quý.
Nếu là tôi :
Tôi bỏ ra 1 giờ đi thỏa thuận giá cả với tay tiêu thụ .
Tôi bỏ tiếp 1 giờ đi tìm vài thanh niên dân tộc, thuê anh ấy chặt giùm cái cây và vận chuyển đến điểm giao hàng.
Tôi bỏ tiếp 3 giờ đi nhậu với tay trưởng kiểm lâm, thỏa thuận giá cả việc bảo kê cho quá trình vận chuyển của nhóm cửu vạn của tôi.
Xong chờ tiền về tk.
 
Nếu cây đó là cây gỗ quý.
Nếu là tôi :
Tôi bỏ ra 1 giờ đi thỏa thuận giá cả với tay tiêu thụ .
Tôi bỏ tiếp 1 giờ đi tìm vài thanh niên dân tộc, thuê anh ấy chặt giùm cái cây và vận chuyển đến điểm giao hàng.
Tôi bỏ tiếp 3 giờ đi nhậu với tay trưởng kiểm lâm, thỏa thuận giá cả việc bảo kê cho quá trình vận chuyển của nhóm cửu vạn của tôi.
Xong chờ tiền về tk.
Sau mấy giờ bác bỏ đi như thế đã có 1 người khác hớt mất tay trên :D
 
Nếu cây đó là cây gỗ quý.
Nếu là tôi :
Tôi bỏ ra 1 giờ đi thỏa thuận giá cả với tay tiêu thụ .
Tôi bỏ tiếp 1 giờ đi tìm vài thanh niên dân tộc, thuê anh ấy chặt giùm cái cây và vận chuyển đến điểm giao hàng.
Tôi bỏ tiếp 3 giờ đi nhậu với tay trưởng kiểm lâm, thỏa thuận giá cả việc bảo kê cho quá trình vận chuyển của nhóm cửu vạn của tôi.
Xong chờ tiền về tk.
Bác quên một từ quan trọng trong cái tít, đó là "để đốn". Như vậy nhiều khả năng bác là một trong mấy tay thanh niên dân tộc, và bác có 6h "để đốn" cái cây chứ không phải ăn nhậu nhé :p
 
Nếu có 6 tiếng để chặt một cái cây thì tôi sẽ dành 2 tiếng tìm thuê vài người về chặt cây, 4 tiếng còn lại làm vài lệnh lướt sóng kiếm tiền trả cho mấy người chặt cây vì em tin 4 tiếng lướt sóng sẽ kiếm dư tiền thuê người chặt cậy. Ồ lá la!
 
Nếu có 6 tiếng để chặt một cái cây thì tôi sẽ dành 2 tiếng tìm thuê vài người về chặt cây, 4 tiếng còn lại làm vài lệnh lướt sóng kiếm tiền trả cho mấy người chặt cây vì em tin 4 tiếng lướt sóng sẽ kiếm dư tiền thuê người chặt cậy. Ồ lá la!
Lỡ 4 tiếng sml thì sao bác
 
tôi sẽ dành 1 giờ để suy nghĩ xem có nên đốn hay không, nếu có thì tôi sẽ gọi người tới đốn, nếu không thì tôi sẽ dành 5 giờ còn lại lên TraderViet chém gió
 
Câu chuyện cái rìu chỉ là sự ẩn dụ thôi, các bác đi xa quá chủ đề rồi :)).
 
Lỡ 4 tiếng sml thì sao bác
Thế đi chặt cây mà bị cây đè vào người thì sao bác? Cái gì cũng có rủi ro mà :)
Câu chuyện cái rìu chỉ là sự ẩn dụ thôi, các bác đi xa quá chủ đề rồi :)).
E nghĩ mọi người đang "thích cái nghĩa đen" hơn nghĩa bóng nên cố tình "xoáy sâu" nghĩa đen và bỏ qua nghĩa bóng đấy.
 
Vậy nếu có 6 giờ để đốn một cái cây, bạn sẽ làm gì ?

Nếu là tôi, tôi sẽ chạy đi mua cái cưa máy !
Bác làm thế cũng tốt hơn là mài rìu. Nhưng tôi sẽ làm khác. Chỉ cần vài chữ, đăng bài lên TraderViet rằng: Bên trong cái cây này có "Chén thánh" thì chỉ cần vài phút thôi cái cây đó banh xác thành dăm gỗ liền
 
Nếu cây đó là cây gỗ quý.
Nếu là tôi :
Tôi bỏ ra 1 giờ đi thỏa thuận giá cả với tay tiêu thụ .
Tôi bỏ tiếp 1 giờ đi tìm vài thanh niên dân tộc, thuê anh ấy chặt giùm cái cây và vận chuyển đến điểm giao hàng.
Tôi bỏ tiếp 3 giờ đi nhậu với tay trưởng kiểm lâm, thỏa thuận giá cả việc bảo kê cho quá trình vận chuyển của nhóm cửu vạn của tôi.
Xong chờ tiền về tk.
Em tưởng bao lâu bác làm trader đã bỏ hẳn nghề lâm tặc rồi chơ. "Nghiệp vụ" bí kíp hành nghề vẫn y nguyên :p
 
Chắc tôi mất khoảng 1 tiếng để thuê người khác đến đốn cây còn năm tiếng, chắc sẽ đi uống bia, đi chơi billiard hoặc đi tán gái dạo. Thế là cũng bình tao dị nhã rồi.
 
Đọc tiêu đề đã muốn troll, vô trong quả nhiên toàn thánh troll
Thời buổi bây giờ cây sưa trồng ngoài đường qua đêm còn bị chặt trộm nữa là cây quý trong rừng. Mà nếu còn thì trong lúc ông đi mài rìu thằng em nó lại chả ko gọi người đến khuân luôn 2 cây trong vòng 1 nốt nhạc :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác có nhiều cao kiến quá. Theo em thì 4 tiếng luyện công, 1 tiếng 59 phút nghỉ ngơi lấy sức, còn duy nhất 1 phút còn lại em dùng tuyệt chiêu Giáng long thập bát chưởng. Đảm bảo cái cây sẽ nát thành trăm mảnh.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên