- 28,619
- 153,998
Có một siêu trader nọ, vốn là thành viên cốt cán của TraderViet, đã tập trung nghiên cứu trading rất nhiều năm. Ông đã bán hết tài sản, bỏ vợ con, trèo đèo lội suối, đông tây nam bắc tứ phương đi cả. Cứ nghe ở đâu có thầy forex hay là ông không quản ngại khó khăn mà tìm tới. Tâm huyết không biết bao nhiêu mà kể xiết
Trời thương ông nên cuối cùng ông cũng đắc đạo. Ông trade tốt dần và gỡ lại được toàn bộ tài sản đã thua lỗ, đồng thời có thêm lợi nhuận. Để trả ơn đời, ông viết lại bộ sách Bí Kíp đầu tư Forex nhằm lưu truyền hậu thế. Toàn bộ phương pháp từ A đến Z đều được ghi vào chi tiết. Tuy nhiên, do lao lực quá nên đến trang cuối cùng, ông chỉ kịp ghi "Tôi dùng phương pháp này mà không cần đặt dừng lỗ" rồi thổ ra huyết. Biết số trời đã tận (do hôm qua đá *** nghe *** nó nói) nên chỉ kịp gọi con trai lại, thì thầm vào tai nó mấy câu, rồi nhắm mắt. Ông ra đi, võ lâm Forex Trader không có ai làm minh chủ nên không chống lại nổi bọn Big Boy và Banker, đành tan tác cả.
Có một Trader đẹp trai nọ, nghe đồn về quyển sách, liền không quản ngại khó khăn mà tìm đến túp lều trên núi của người con ông, năn nỉ xin được mua lại sách quý. Người con không có nhà vì đã đi cafe bên New York cùng admin TraderViet trên máy bay riêng sáng nay. Đợi mãi không được, Trader kia bèn chôm bí kíp luôn, đem về tự dùng.
Đọc hết quyển sách quý, trader như thấy được mặt trời, bèn nửa đêm mở laptop lên trade. Nhưng quái lạ, trade đâu cháy đó, trải qua vài chục tài khoản đều thua lỗ, tài sản trong nhà đội nón ra đi. Anh liền kêu chiếc Grabbike, đến dự offline TraderViet để gặp người con. Sau buổi off, anh dốc hết số tiền còn lại, mời người con (và cả admin TraderViet nổi tiếng hay ăn ké) đi nhà hàng bào ngư để hỏi han. Trong buổi nhậu, anh hỏi "phương pháp hay thế mà sao không hiệu quả", người con mới trả lời "ông già chết chưa kịp ghi câu cuối, đó là không dùng dừng lỗ nhưng nhớ phải ngồi canh lệnh chốt dừng lỗ bằng tay ngay lập tức khi giá đảo chiều". Nghe đến đây, anh Trader bỗng bưng mặt khóc nức nở. Anh thốt lên "ĐKM, tao chết chỉ vì sách thiếu có mấy chữ thôi sao"
Vậy nha anh em, đã học thì học tới nơi luôn, đừng đọc 1 đoạn xong hứng quá đem ra xài mà chết. Với lại, nhớ là sách thì có loại này loại kia, đặc biệt Forex thì sách rác rất nhiều. Đọc cái nào của chuyên gia xịn viết thôi và nhớ đọc review trên Amazon và các diễn đàn Forex trước. Đọc sai sách còn tệ hơn là không đọc sách đó, vì nó làm sai tư duy.
Trời thương ông nên cuối cùng ông cũng đắc đạo. Ông trade tốt dần và gỡ lại được toàn bộ tài sản đã thua lỗ, đồng thời có thêm lợi nhuận. Để trả ơn đời, ông viết lại bộ sách Bí Kíp đầu tư Forex nhằm lưu truyền hậu thế. Toàn bộ phương pháp từ A đến Z đều được ghi vào chi tiết. Tuy nhiên, do lao lực quá nên đến trang cuối cùng, ông chỉ kịp ghi "Tôi dùng phương pháp này mà không cần đặt dừng lỗ" rồi thổ ra huyết. Biết số trời đã tận (do hôm qua đá *** nghe *** nó nói) nên chỉ kịp gọi con trai lại, thì thầm vào tai nó mấy câu, rồi nhắm mắt. Ông ra đi, võ lâm Forex Trader không có ai làm minh chủ nên không chống lại nổi bọn Big Boy và Banker, đành tan tác cả.
Có một Trader đẹp trai nọ, nghe đồn về quyển sách, liền không quản ngại khó khăn mà tìm đến túp lều trên núi của người con ông, năn nỉ xin được mua lại sách quý. Người con không có nhà vì đã đi cafe bên New York cùng admin TraderViet trên máy bay riêng sáng nay. Đợi mãi không được, Trader kia bèn chôm bí kíp luôn, đem về tự dùng.
Đọc hết quyển sách quý, trader như thấy được mặt trời, bèn nửa đêm mở laptop lên trade. Nhưng quái lạ, trade đâu cháy đó, trải qua vài chục tài khoản đều thua lỗ, tài sản trong nhà đội nón ra đi. Anh liền kêu chiếc Grabbike, đến dự offline TraderViet để gặp người con. Sau buổi off, anh dốc hết số tiền còn lại, mời người con (và cả admin TraderViet nổi tiếng hay ăn ké) đi nhà hàng bào ngư để hỏi han. Trong buổi nhậu, anh hỏi "phương pháp hay thế mà sao không hiệu quả", người con mới trả lời "ông già chết chưa kịp ghi câu cuối, đó là không dùng dừng lỗ nhưng nhớ phải ngồi canh lệnh chốt dừng lỗ bằng tay ngay lập tức khi giá đảo chiều". Nghe đến đây, anh Trader bỗng bưng mặt khóc nức nở. Anh thốt lên "ĐKM, tao chết chỉ vì sách thiếu có mấy chữ thôi sao"
Vậy nha anh em, đã học thì học tới nơi luôn, đừng đọc 1 đoạn xong hứng quá đem ra xài mà chết. Với lại, nhớ là sách thì có loại này loại kia, đặc biệt Forex thì sách rác rất nhiều. Đọc cái nào của chuyên gia xịn viết thôi và nhớ đọc review trên Amazon và các diễn đàn Forex trước. Đọc sai sách còn tệ hơn là không đọc sách đó, vì nó làm sai tư duy.
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan