Phân tích Crypto đầu ngày 11/12 - Sự YSL của bầy Bò

Phân tích Crypto đầu ngày 11/12 - Sự YSL của bầy Bò

Phân tích Crypto đầu ngày 11/12 - Sự YSL của bầy Bò

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,346
Tựa đề bài viết hôm nay lấy cảm hứng từ tựa đề quyển sách nổi tiếng Sự im lặng của bầy cừu. Bò đang YSL (Yếu Sinh Lý) là điều mà anh em dễ dàng nhận thấy

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.png

Vừa mới ngóc đầu lên được dăm ba cây nến, Bò lại nhanh chóng xì hơi khi chạm vào kháng cự ngay trên đầu. Mặc dù điều này không phải là quá bất ngờ, thậm chí lại còn quen thuộc, nhưng việc bò nhanh chóng xịt sau khi vừa ngóc quả là điều đáng buồn. Đã nhiều lần anh em crypto chờ đợi Bò có 1 âm mưu tạo bear trap nào đó khi giá giảm thấp, nhưng rốt cuộc ở 6k không thấy, 5k5 không thấy, 5k không thấy, 4k5 không thấy, 4k không thấy, 3k5 cũng chưa thấy nốt, quả thật âm mưu gì mà sâu sắc quá, đến nỗi từ 6k5 xuống đây là mất đến 50% rồi mà còn chưa hé lộ âm mưu.

Quay lại bài hôm nay, chúng ta thấy trong đợt giảm hiện tại, volume đang tăng lên. Điều này cho thấy volume ủng hộ đà bán. Hôm nay, chúng ta đợi 1 cú bật lên để retest lại đỉnh của ngày hôm qua, tạo mô hình 2 đỉnh - double top - và quay lại đà giảm. Nhìn chung, chưa có tín hiệu gì về đà tăng của Bò cả.

Nếu anh em thương Bò, hãy dẫn anh ấy đi chữa bệnh YSL đi nhé, chứ kẹt cứ ngóc lên 1 chút rồi ngoẹo kiểu này thì Gấu nó còn hành cho dài dài.

Hay là thành bệnh mãn tính mất rồi nhỉ !!!

>> Quy tắc 3M để chiến thắng "trò chơi" trading là gì?

>> Phương pháp 3 bước giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng đúng 80%.


Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Chục thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Giờ nằm ngáp vặt tiếc thời mây mưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa dẻo gối căng da
Giờ cúi cũng oải như là...vận công
Giờ đây sống cũng như không
Thôi rồi một kiếp làm chồng người ta
Từ nay ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ rước kiệu cố đi gọi là
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Trích: "ST"
 
Thật là nghịch lý, Mùa đông ùa về là người ta nhớ đến tác phẩm gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam, theo khoa học gấu sẽ ngủ đông khi đã chén đẫy và tích mỡ rất nhiều, thời cơ để bò tung hoành. Vậy mà, gấu cứ lừng lững mà bò chắc sun hết rồi. Haizz Đây chắc là gấu bắc cực rồi.
 
E nghĩ là bác @DuongHuy từ trước tới nay đã nhầm về giới tính của bò và gấu rồi... Phải là chị vk bò và a ck gấu mới đúng...
Bệnh này của chị bò giống với bệnh mãn tính của đa số các chị e phụ nữ mỗi khi ck cho tiền thì tươi tắn, ko tiền thì...chắc các bác đã lập gia đình biết rồi đó...:D
 
E nghĩ là bác @DuongHuy từ trước tới nay đã nhầm về giới tính của bò và gấu rồi... Phải là chị vk bò và a ck gấu mới đúng...
Bệnh này của chị bò giống với bệnh mãn tính của đa số các chị e phụ nữ mỗi khi ck cho tiền thì tươi tắn, ko tiền thì...chắc các bác đã lập gia đình biết rồi đó...:D
:eek:Em toàn xin tiền vợ nên vụ này không biết :D
 
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Chục thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Giờ nằm ngáp vặt tiếc thời mây mưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa dẻo gối căng da
Giờ cúi cũng oải như là...vận công
Giờ đây sống cũng như không
Thôi rồi một kiếp làm chồng người ta
Từ nay ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ rước kiệu cố đi gọi là
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Trích: "ST"
Lúc này hầu như các bác đều tìm hiểu về sinh lý chẳng thấy phân tích kĩ thuật nhỉ, phải chăng bây giờ thấy bò hấp hối ae crypto mới hiểu ra kĩ thuật chỉ là cái hiện hữu bên ngoài còn nghiên cứu về sinh lý mới là cái cốt lõi bên trong...:D
 
Lúc này hầu như các bác đều tìm hiểu về sinh lý chẳng thấy phân tích kĩ thuật nhỉ, phải chăng bây giờ thấy bò hấp hối ae crypto mới hiểu ra kĩ thuật chỉ là cái hiện hữu bên ngoài còn nghiên cứu về sinh lý mới là cái cốt lõi bên trong...:D
Có mấy bác cao thủ phân tích rồi, mình vẽ bùa mấy bác ấy cười thúi mũi ra. PTCT dựa trên tâm lý thị trường, tâm lý đám đông. Nó có thể đúng có thể sai, tất cả là xác xuất nhiều hay ít.
 
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Chục thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Giờ nằm ngáp vặt tiếc thời mây mưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa dẻo gối căng da
Giờ cúi cũng oải như là...vận công
Giờ đây sống cũng như không
Thôi rồi một kiếp làm chồng người ta
Từ nay ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ rước kiệu cố đi gọi là
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Trích: "ST"
Thơ ca thôi rồi bác nhỉ. :D:D:D
 
Thơ ca thôi rồi bác nhỉ. :D:D:D
Vậy có dịp nào gió thổi về Nam, Thím nhớ lấy dù bọc gió bay vào này em đón.
Em huy động 180 anh hùng miền sông nước mở tiệc đàn ca, thơ, họa cùng Thím.
Vụ gì chuyện này em làm được: 3 nam, 6 bắc, 7 bài, cùng với kiềm, cò, fend, sáo, em làm làm được tuốt.
Chỉ sợ thiếm không đủ hơi để hót thôi. :rolleyes:
 
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Chục thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Giờ nằm ngáp vặt tiếc thời mây mưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa dẻo gối căng da
Giờ cúi cũng oải như là...vận công
Giờ đây sống cũng như không
Thôi rồi một kiếp làm chồng người ta
Từ nay ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ rước kiệu cố đi gọi là
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Trích: "ST"
Cứ điệp khúc ngày xưa với bây giờ nghe rối cả não bác ạ

Nói chuyện ngày xưa với anh em Crypto thì ... buồn lắm. Giờ này năm trước đang ở đỉnh Everest mà
 
Vậy có dịp nào gió thổi về Nam, Thím nhớ lấy dù bọc gió bay vào này em đón.
Em huy động 180 anh hùng miền sông nước mở tiệc đàn ca, thơ, họa cùng Thím.
Vụ gì chuyện này em làm được: 3 nam, 6 bắc, 7 bài, cùng với kiềm, cò, fend, sáo, em làm làm được tuốt.
Chỉ sợ thiếm không đủ hơi để hót thôi. :rolleyes:
Hịiiiiiiii. Làm trade gặp bao dông tố mà bác vãn vô cùng phong độ. Chuẩn ko cần chỉnh. Có cơ hội em sẽ ghé miền sông nước của bác. Hihi
 
CHưa thể phá dc, do kèo bán khống quá cao. Các big boy sẽ kill short sớm thôiiiii

Mình cũng không chắc sẽ phá khi nào, nhưng khi phá thì sẽ rất nhanh, lần trước từ 6400 xuống 3700 trong 10 ngày, lần này nếu từ 3300 xuống 1800 có lẽ 5 ngày, mình sẽ hứng ở 1800-2000.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 59 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên