3 lời đồn về giao dịch Forex mà tôi hay nghe nhất

3 lời đồn về giao dịch Forex mà tôi hay nghe nhất

3 lời đồn về giao dịch Forex mà tôi hay nghe nhất

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,253
Cho dù bạn là một trader dày dặn hay chỉ là một người mới, tôi chắc chắn rằng ngày qua ngày chúng đều đọc hoặc nghe được những điều “ba xạo” về lĩnh vực Forex này. Dưới đây là ba cái tôi cho là phổ biến nhất

Lời đồn số 1: Hãy cố gắng và cố gắng hơn nữa và bạn sẽ sớm thành công thôi!

Tôi xin lỗi nếu có làm bạn vỡ mông, nhưng thị trường ngoại hối không hề quan tâm tới nỗ lực của bạn đâu.

Có những thứ chỉ có trên điện ảnh, bạn nghĩ rằng ngồi dõi thị trường 24/7, giao dịch nhiều và từ bỏ toàn bộ cuộc sống xã hội của mình để chăm chăm vào trading thì sẽ được đền đáp bằng một cái kết có hậu.

3-loi-don-ve-forex-ma-toi-hay-nghe-nhat-1.png

Nó không công bằng, tôi biết. Nhưng đó là cách mà cuộc sống này vận hành. Hãy suy nghĩ về điều đối lập, bạn nghĩ có bao nhiêu nghệ sĩ và vận động viên luyện tập hàng ngày nhưng mãi vẫn không giỏi và nổi tiếng?

Chúng ta đã tranh luận rất nhiều về việc trading for a living về việc làm thế nào để có thể kiếm sống bằng giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, điều đầu tiên luôn là bạn phải giỏi nó cái đã.

Để có lợi nhuận ổn định khi giao dịch ngoại hối, bạn cần có thời gian và tư duy, trau dồi phải trau dồi đúng cách, đừng nghĩ rằng cứ cố cứ ráng thì phần thưởng sẽ đến.

Lời đồn số 2: Tôi có kỷ luật, tôi sẽ an toàn

Kỷ luật là điều chắc chắn cần thiết nhất để thành công trong giao dịch ngoại hối nhưng điều đó không phải là tất cả.

Cho dù bạn có kỷ luật đến đâu, vẫn có những yếu tố có thể làm “rối” giao dịch của bạn và biến mọi thứ thành thua lỗ.

3-loi-don-ve-forex-ma-toi-hay-nghe-nhat-2.png

Có thể là do không dành hết thời gian và công sức để tìm ra phương pháp giao dịch nào là tốt nhất cho họ hoặc loại hệ thống nào phù hợp với thị trường hiện tại...

Có lẽ đã không dành đủ thời gian để test demo các chiến lược ngoại hối trước khi đưa nó vào trade real. Hoặc các giao dịch cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thiên nga đen hoặc các động thái thị trường không may khác…

Dù gì đi nữa thì giữ kỷ luật là không đủ. Trò chơi này có rất nhiều phần và kỷ luật chỉ là một phần nhỏ.

Lời đồn số 3: Kẻ thù số 1 của trader là cảm xúc của chính mình

Ai cũng nói đi nói lại về việc giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. Cảm xúc dễ bị tổn thương có thể tác động tiêu cực đến quá trình giao dịch làm sự tập trung và quá trình ra quyết định của bạn bị sai lệch.

Nhưng hãy nghĩ về cảm xúc trong một giây.

1/ Khi nào bạn cảm thấy căng thẳng nhất?

2/ Có phải trong thời điểm bạn giao dịch tệ nhất?

3-loi-don-ve-forex-ma-toi-hay-nghe-nhat-3.png

Nếu bạn trả lời Có! Hãy đến câu hỏi thứ hai, thì xin chúc mừng, bạn là một con người bình thường.

Căng thẳng cảm xúc là kết quả tự nhiên của hiệu suất giao dịch kém. Điều này xảy ra khi các nhà giao dịch không quản lý rủi ro đúng cách hoặc giao dịch mà không có bất kỳ lợi thế khách quan nào trên thị trường.

Kết quả sau đó là một vòng luẩn quẩn khi một cảm xúc tiêu cực có thể làm hỏng hiệu suất giao dịch.

Luôn nhớ rằng giao dịch là một trò chơi hiệu suất, trong đó thành công là kết quả của sự kết hợp giữa tài năng và kỹ năng. Và cũng như kỷ luật, kiểm soát cảm xúc của bạn là một yếu tố quan trọng nhưng nó không phải là thành phần duy nhất để thành công.

Nắm vững tâm lý giao dịch chỉ đơn giản là ngưỡng bình tĩnh của bạn thật tốt, bạn tỉnh táo trước những thua lỗ được lâu hơn người khác, vẫn tuân thủ kế hoạch dẫu cho đã thua lỗ nhiều.

P/s: Đó là 3 điều của tôi, còn bạn thì sao? Mời chia sẻ bên dưới :D

Nguồn babypips.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Forex chỉ có lòng tham đưa bạn tới tất cả con đường còn kinh nghiệm chọn 1 con đường trong đó đưa bạn đến thành công
 
Cho dù bạn là một trader dày dặn hay chỉ là một người mới, tôi chắc chắn rằng ngày qua ngày chúng đều đọc hoặc nghe được những điều “ba xạo” về lĩnh vực Forex này. Dưới đây là ba cái tôi cho là phổ biến nhất

Lời đồn số 1: Hãy cố gắng và cố gắng hơn nữa và bạn sẽ sớm thành công thôi!

Tôi xin lỗi nếu có làm bạn vỡ mông, nhưng thị trường ngoại hối không hề quan tâm tới nỗ lực của bạn đâu.

Có những thứ chỉ có trên điện ảnh, bạn nghĩ rằng ngồi dõi thị trường 24/7, giao dịch nhiều và từ bỏ toàn bộ cuộc sống xã hội của mình để chăm chăm vào trading thì sẽ được đền đáp bằng một cái kết có hậu.


Nó không công bằng, tôi biết. Nhưng đó là cách mà cuộc sống này vận hành. Hãy suy nghĩ về điều đối lập, bạn nghĩ có bao nhiêu nghệ sĩ và vận động viên luyện tập hàng ngày nhưng mãi vẫn không giỏi và nổi tiếng?

Chúng ta đã tranh luận rất nhiều về việc trading for a living về việc làm thế nào để có thể kiếm sống bằng giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, điều đầu tiên luôn là bạn phải giỏi nó cái đã.

Để có lợi nhuận ổn định khi giao dịch ngoại hối, bạn cần có thời gian và tư duy, trau dồi phải trau dồi đúng cách, đừng nghĩ rằng cứ cố cứ ráng thì phần thưởng sẽ đến.

Lời đồn số 2: Tôi có kỷ luật, tôi sẽ an toàn

Kỷ luật là điều chắc chắn cần thiết nhất để thành công trong giao dịch ngoại hối nhưng điều đó không phải là tất cả.

Cho dù bạn có kỷ luật đến đâu, vẫn có những yếu tố có thể làm “rối” giao dịch của bạn và biến mọi thứ thành thua lỗ.


Có thể là do không dành hết thời gian và công sức để tìm ra phương pháp giao dịch nào là tốt nhất cho họ hoặc loại hệ thống nào phù hợp với thị trường hiện tại...

Có lẽ đã không dành đủ thời gian để test demo các chiến lược ngoại hối trước khi đưa nó vào trade real. Hoặc các giao dịch cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thiên nga đen hoặc các động thái thị trường không may khác…

Dù gì đi nữa thì giữ kỷ luật là không đủ. Trò chơi này có rất nhiều phần và kỷ luật chỉ là một phần nhỏ.

Lời đồn số 3: Kẻ thù số 1 của trader là cảm xúc của chính mình

Ai cũng nói đi nói lại về việc giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. Cảm xúc dễ bị tổn thương có thể tác động tiêu cực đến quá trình giao dịch làm sự tập trung và quá trình ra quyết định của bạn bị sai lệch.

Nhưng hãy nghĩ về cảm xúc trong một giây.

1/ Khi nào bạn cảm thấy căng thẳng nhất?

2/ Có phải trong thời điểm bạn giao dịch tệ nhất?


Nếu bạn trả lời Có! Hãy đến câu hỏi thứ hai, thì xin chúc mừng, bạn là một con người bình thường.

Căng thẳng cảm xúc là kết quả tự nhiên của hiệu suất giao dịch kém. Điều này xảy ra khi các nhà giao dịch không quản lý rủi ro đúng cách hoặc giao dịch mà không có bất kỳ lợi thế khách quan nào trên thị trường.

Kết quả sau đó là một vòng luẩn quẩn khi một cảm xúc tiêu cực có thể làm hỏng hiệu suất giao dịch.

Luôn nhớ rằng giao dịch là một trò chơi hiệu suất, trong đó thành công là kết quả của sự kết hợp giữa tài năng và kỹ năng. Và cũng như kỷ luật, kiểm soát cảm xúc của bạn là một yếu tố quan trọng nhưng nó không phải là thành phần duy nhất để thành công.

Nắm vững tâm lý giao dịch chỉ đơn giản là ngưỡng bình tĩnh của bạn thật tốt, bạn tỉnh táo trước những thua lỗ được lâu hơn người khác, vẫn tuân thủ kế hoạch dẫu cho đã thua lỗ nhiều.

P/s: Đó là 3 điều của tôi, còn bạn thì sao? Mời chia sẻ bên dưới :D

Nguồn babypips.com
Đọc xong em hoang mang quá, thôi thì nhắm mắt vào lệnh vậy
 
Hãy dừng việc nghĩ làm một trader sẽ mang đến nhiều tiền, thành công hay hạnh phúc cho bạn.
Cách tốt nhất để có được một thành công thật sự là hãy bắt chước Bill Gates, Warren Buffet

làm ăn, làm ăn, làm ăn.


Rồi bạn sẽ không còn phải phụ thuộc vào thị trường.
Bạn có thể vào lệnh bất cứ lúc nào bạn thích.

Vào lệnh trước cả những thằng Pro Trader cố gắng tìm điểm vào lệnh cho ngon lành.

Bạn ăn hết đầu, đít, đuôi của một chuỗi nến kinh hoàng.

Và chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ thị trường lên hay xuống.
Tiền sẽ đi mất và rồi vào lại túi bạn

rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.

Broker có làm con mẹ gì thì cũng chẳng thể điều khiển được cuộc đời bạn.
 
❤️❤️TƯ DUY NGƯỜI CHIẾN THẮNG✋✋
Đừng đổ lỗi cho robot, thuật toán, các scalper, và các sàn.
Đó là tư duy của KẺ THUA CUỘC.
Muốn trở thành người chiến thắng? NGƯNG ĐỔ LỖI!
Cải thiện, thích nghi, và học hỏi liên tục.
 
Thằng experienced trader được cái màu mè đẹp bác nhỉ. Nhưng cuối cùng vẫn ăn lol
Số phận đẩy đưa đến cái nghề ăn *** này thì giờ đành chấp nhận đưa lưỡi ra thôi chứ biết sao được. haizz!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 156 Xem / 16 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 592 Xem / 52 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 74 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 82 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,957 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên