Vì sao GBP xuống rồi lại lên sau bỏ phiếu Brexit? Khả năng nào tiếp theo cho GBP?

Vì sao GBP xuống rồi lại lên sau bỏ phiếu Brexit? Khả năng nào tiếp theo cho GBP?

Vì sao GBP xuống rồi lại lên sau bỏ phiếu Brexit? Khả năng nào tiếp theo cho GBP?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,375
Sáng nay Kathy Lien chắc lại đi chơi ở đâu rồi nên tôi đành phải độc lập chém gió về phân tích cơ bản để phục vụ 37.500 anh em TraderViet vậy

Tâm điểm của ngày giao dịch hôm qua trên thị trường Forex là sự kiện Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, người mà anh em Trader Việt Nam gọi bằng cái tên trìu mến là Chị Năm. Mặc dù rạng sáng nay, lúc 2g00 sáng, cuộc bỏ phiếu mới bắt đầu, nhưng kế hoạch của Chị Năm đã được giới chuyên gia dự báo là ... thất bại. Vâng, quá đen, thất bại từ khi cuộc bỏ phiếu còn chưa diễn ra. Điều mà người ta quan tâm ở thời điểm trước bỏ phiếu là Chị Năm sẽ thất bại kiểu gì, kiểu thất bại nhẹ nhàng (đồng nghĩa là chiến thắng) hay thất bại nặng nề (đồng nghĩa là SML và thậm chí là lung lay ghế). Hôm qua, trong bài phân tích của Kathy Lien đầu ngày, Kathy đã cho mốc thất bại dưới 50 phiếu là nhẹ, còn hơn 100 phiếu là nặng, và Kathy có nói rằng vài người còn dự báo Chị Năm có thể thất bại lên đến mức 200 phiếu. "Vài người" đó quả là cao thủ, vì Chị Năm cuối cùng thực chất đã thất bại lên đến 230 phiếu.

Quốc hội Anh có 650 ghế và trừ đi 1 số ghế không bỏ phiếu hoặc không được tính phiếu, Chị Năm cần 318 phiếu để thông qua thỏa thuận Brexit của mình. Kết quả bỏ phiếu công bố ra cho thấy mức phiếu là 432 / 202, tức là có 432 thành viên Quốc hội Anh nói không với kế hoạch của Chị Năm, trong khi chỉ có 202 vị nói có. Mức thất bại 230 quả là rất nặng nề với Chị Năm.

Theo CNBC thì đây được xem là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các chính phủ của Anh.

Đây là tác động của nó lên GBPUSD

gbpusd-brexit.jpg

GBPUSD biểu đồ 1 giờ​

GBPUSD có 1 đêm đầy sóng gió khi tuột từ 1.2840 xuống 1.2670 trước khi bật lên mạnh trở lại đến sát 1.2900 sau đó. Anh em sẽ hỏi làm thế quái nào mà GBP lại bật lên trong khi tin GBP lại tởm như vậy?

Tôi cũng không chắc lắm về vấn đề này vì tôi chẳng phải chuyên gia về phân tích cơ bản. Tôi sẽ đưa ra nhận định của mình. Đầu tiên, Chị Năm nói rằng chị sẽ quay lại vào thứ Hai ngày 21/01 với kế hoạch B của mình về Brexit. Đây là điều tốt nhằm xoa dịu thị trường, cho thị trường thấy rằng Chị Năm đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp bị tạt nước vào mặt. Tiếp theo, phe đối lập đang đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm Chị Năm, mà nếu xui thì có thể có tổng tuyển cử lại và đen nhất là Chị Năm lại bay ghế Thủ tướng. Nhắc lại 1 chút là Chị Năm Theresa May đã nhận được ghế Thủ tướng Anh sau khi ông David Cameron, cựu thủ tướng Anh trước thời chị Năm, tổ chức trưng cầu Brexit và thất bại. Giờ này, nguy cơ Chị Năm theo chân anh Ron cũng vì cái Brexit là có thể lắm. Nhìn chung, do các bên đã hành động ngay lập tức sau khi cuộc bỏ phiếu thất bại, nên thị trường có trạng thái gọi là relief rally, tạm dịch là bật lên do được xoa dịu nỗi đau.

Nhưng...

Bật thì bật vậy thôi. Tôi thấy kèo Brexit này còn rất lằng nhằng, vì việc tổ chức bầu cử lại hay không sẽ còn được tranh cãi chán chê, rồi việc kế hoạch B của chị Năm vào đầu tuần tới ra sao khi mà chị vừa SML khá nặng thì làm sao có cái kế hoạch nào khiến cho cả đống thành viên quốc hội Anh đang từ chỗ anti chị lại sang làm fan của chị được. Nhìn chung, chính trị Anh sẽ còn là nguyên 1 vũng sình với cái Brexit này

Tôi sẽ trade ra sao?

Theo tôi cứ đợi GBP nó lên chán chê đi, rồi đợi nó có dấu hiệu suy yếu về price action rồi mình short xuống. Thằng GBP nó có thể gấu chó bây giờ thôi chứ chạy chút nữa là đứt hơi ngay

Anh em thấy sao về kèo short GBP với cái Brexit này, mời ý kiến bên dưới và chúng ta cùng trao đổi nhé

Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Có thể xem xét go long từ bây h cho tới tháng 3 vì giới đầu tư đang đặt cược chính phủ Anh sẽ lo lót cho đồng GBP đứng vững trc bão Brexit, hoặc quên nó đi và lót dép hóng, hạn chót tháng 3 mà còn lằng nhằng thì đây sẽ là 1 "Brexit ko có thỏa thuận", và kết cục sẽ là 1 thảm họa với nền kinh tế Anh, cả thị trường tài chính Anh sẽ sập cùng với mảnh vụn của Sterling, có thể còn kinh khủng hơn thời khủng hoảng kinh tế 2008

Chính phủ mỹ thì đóng cửa ngủ đông, Brexit không thỏa thuận, 1 bầu không khí ảm đảm đầu năm 2019
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy đa số đại biểu Anh nó bị ngu hay sao mà cùng đồng ý làm kinh tế Anh tèo vậy.
một phút ...ngẫu hứng của dân anh đã đẻ ra cái brexit này đó thôi. Chính phủ "của dân" nên chỉ tiến hành thủ tục pháp lý theo "ý kiến" của dân thôi. Hôm sau thì phỏng vấn ai cũng kêu "tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra" , "tôi không biết sao mình lại quyết định như vậy"...bla..bla...
 
một phút ...ngẫu hứng của dân anh đã đẻ ra cái brexit này đó thôi. Chính phủ "của dân" nên chỉ tiến hành thủ tục pháp lý theo "ý kiến" của dân thôi. Hôm sau thì phỏng vấn ai cũng kêu "tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra" , "tôi không biết sao mình lại quyết định như vậy"...bla..bla...
Đúng là hôm đó tôi ngồi coi vote brexit mà cũng không hiểu sao bên đồng ý Brexit nó lại thắng luôn. GBP hôm đó nó bị khùng luôn
 
Sáng nay Kathy Lien chắc lại đi chơi ở đâu rồi nên tôi đành phải độc lập chém gió về phân tích cơ bản để phục vụ 37.500 anh em TraderViet vậy

Tâm điểm của ngày giao dịch hôm qua trên thị trường Forex là sự kiện Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, người mà anh em Trader Việt Nam gọi bằng cái tên trìu mến là Chị Năm. Mặc dù rạng sáng nay, lúc 2g00 sáng, cuộc bỏ phiếu mới bắt đầu, nhưng kế hoạch của Chị Năm đã được giới chuyên gia dự báo là ... thất bại. Vâng, quá đen, thất bại từ khi cuộc bỏ phiếu còn chưa diễn ra. Điều mà người ta quan tâm ở thời điểm trước bỏ phiếu là Chị Năm sẽ thất bại kiểu gì, kiểu thất bại nhẹ nhàng (đồng nghĩa là chiến thắng) hay thất bại nặng nề (đồng nghĩa là SML và thậm chí là lung lay ghế). Hôm qua, trong bài phân tích của Kathy Lien đầu ngày, Kathy đã cho mốc thất bại dưới 50 phiếu là nhẹ, còn hơn 100 phiếu là nặng, và Kathy có nói rằng vài người còn dự báo Chị Năm có thể thất bại lên đến mức 200 phiếu. "Vài người" đó quả là cao thủ, vì Chị Năm cuối cùng thực chất đã thất bại lên đến 230 phiếu.

Quốc hội Anh có 650 ghế và trừ đi 1 số ghế không bỏ phiếu hoặc không được tính phiếu, Chị Năm cần 318 phiếu để thông qua thỏa thuận Brexit của mình. Kết quả bỏ phiếu công bố ra cho thấy mức phiếu là 432 / 202, tức là có 432 thành viên Quốc hội Anh nói không với kế hoạch của Chị Năm, trong khi chỉ có 202 vị nói có. Mức thất bại 230 quả là rất nặng nề với Chị Năm.

Theo CNBC thì đây được xem là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các chính phủ của Anh.

Đây là tác động của nó lên GBPUSD

View attachment 74853
GBPUSD biểu đồ 1 giờ​

GBPUSD có 1 đêm đầy sóng gió khi tuột từ 1.2840 xuống 1.2670 trước khi bật lên mạnh trở lại đến sát 1.2900 sau đó. Anh em sẽ hỏi làm thế quái nào mà GBP lại bật lên trong khi tin GBP lại tởm như vậy?

Tôi cũng không chắc lắm về vấn đề này vì tôi chẳng phải chuyên gia về phân tích cơ bản. Tôi sẽ đưa ra nhận định của mình. Đầu tiên, Chị Năm nói rằng chị sẽ quay lại vào thứ Hai ngày 21/01 với kế hoạch B của mình về Brexit. Đây là điều tốt nhằm xoa dịu thị trường, cho thị trường thấy rằng Chị Năm đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp bị tạt nước vào mặt. Tiếp theo, phe đối lập đang đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm Chị Năm, mà nếu xui thì có thể có tổng tuyển cử lại và đen nhất là Chị Năm lại bay ghế Thủ tướng. Nhắc lại 1 chút là Chị Năm Theresa May đã nhận được ghế Thủ tướng Anh sau khi ông David Cameron, cựu thủ tướng Anh trước thời chị Năm, tổ chức trưng cầu Brexit và thất bại. Giờ này, nguy cơ Chị Năm theo chân anh Ron cũng vì cái Brexit là có thể lắm. Nhìn chung, do các bên đã hành động ngay lập tức sau khi cuộc bỏ phiếu thất bại, nên thị trường có trạng thái gọi là relief rally, tạm dịch là bật lên do được xoa dịu nỗi đau.

Nhưng...

Bật thì bật vậy thôi. Tôi thấy kèo Brexit này còn rất lằng nhằng, vì việc tổ chức bầu cử lại hay không sẽ còn được tranh cãi chán chê, rồi việc kế hoạch B của chị Năm vào đầu tuần tới ra sao khi mà chị vừa SML khá nặng thì làm sao có cái kế hoạch nào khiến cho cả đống thành viên quốc hội Anh đang từ chỗ anti chị lại sang làm fan của chị được. Nhìn chung, chính trị Anh sẽ còn là nguyên 1 vũng sình với cái Brexit này

Tôi sẽ trade ra sao?

Theo tôi cứ đợi GBP nó lên chán chê đi, rồi đợi nó có dấu hiệu suy yếu về price action rồi mình short xuống. Thằng GBP nó có thể gấu chó bây giờ thôi chứ chạy chút nữa là đứt hơi ngay

Anh em thấy sao về kèo short GBP với cái Brexit này, mời ý kiến bên dưới và chúng ta cùng trao đổi nhé

Happy and safe trading !!!
Thanks Mr Huy
Theo cá nhân tôi,có thể hiểu theo tâm linh học là GBP nó lá cái dớp vài năm nó phải SML một lần để có thêm nhiều tỉ phú và vì sao chọn Anh Lý do người anh tính cách ngạo mạn luôn luôn tự cao kiểu hoàng gia quý tộc * Thà chết chứ không chịu nhận hy sinh* giống như lời nguyền Romeo and Julie thà chết vì tình còn hơn phải đi đô hộ hay cầm súng vì đất nước (*-*).
Theo âm mưu học khả năng trong đội ngũ chính phủ Anh toàn ông làm kinh tế,lâu lâu muốn bán biệt phủ,hay du thuyền hoặc muốn sang tay các công ty con thì cứ làm mọi việc rối tinh lên GBP rớt mới có thằng mua hàng của mình GBP cao quá em cũng bó tay và nhiều .. Lý do khác.

Về nhận định GU nó như một con nghiện vặt và vặt vẹo khỏe tí lại yếu vì thiếu thuốc thế nên đồng tình Mr Huy canh lên cao bán.Cứ bán kiểm xoát khối lượng kiểu gì cũng có cháo.GL.
 
vậy đa số đại biểu Anh nó bị ngu hay sao mà cùng đồng ý làm kinh tế Anh tèo vậy.
Nhiều khi nhìn thì tưởng các chính trị gia ngu, nhưng cuối cùng mình mới thấy mình ngu bác ạ. Biết đâu họ short mẹ nó 1.000 lot GBP trước giờ bỏ phiếu, xong đồng lòng vote NO, xong hốt bạc hehe
 
vậy đa số đại biểu Anh nó bị ngu hay sao mà cùng đồng ý làm kinh tế Anh tèo vậy.
Úi tâm lý của các anh đó đất nước nghèo cứ nghèo miễn sao thương vụ làm ăn của các anh có tiền giàu là được hết nhiệm kỳ vi vu các nước Âu.Đâu cũng là nhà.
 
Nhiều khi nhìn thì tưởng các chính trị gia ngu, nhưng cuối cùng mình mới thấy mình ngu bác ạ. Biết đâu họ short mẹ nó 1.000 lot GBP trước giờ bỏ phiếu, xong đồng lòng vote NO, xong hốt bạc hehe
Chính xác đấy bác.Mấy diễn đàn quốc tế nó sell, buy vãi chưởng mà đôi khi thị trường chẳng có gì chạy chọt ,đút lót mãi thì mới biết là các anh Hai chị Hai,Buồn buồn thì từ chức để đi vi vu Năm Châu.Trước khi từ chức cứ phải làm lớn lên sell sẵn 1000 lot đã.Để hạ bệ êm đẹp hơn.
 
Nhiều khi nhìn thì tưởng các chính trị gia ngu, nhưng cuối cùng mình mới thấy mình ngu bác ạ. Biết đâu họ short mẹ nó 1.000 lot GBP trước giờ bỏ phiếu, xong đồng lòng vote NO, xong hốt bạc hehe

Trước khi tham gia vào đồng tiền Bảng thì hãy nhớ lại gia tộc Rothschild đã thao túng chính trị, kinh tế và hệ thống ngân hàng Anh như thế nào :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên