Chuyện trading và chuyện... tán gái: Sự giống nhau không ngờ

Chuyện trading và chuyện... tán gái: Sự giống nhau không ngờ

Chuyện trading và chuyện... tán gái: Sự giống nhau không ngờ

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,590
153,959
Các anh em, mặc dù đang FA, chắc cũng đã có đôi lần cố gắng thoát ế. Ế bền vững là một tệ nạn cần phải bài trừ. Trong quá trình thoát ế đó, chắc anh em cũng đã từng luyện các chiêu thức tán gái các kiểu, từ nói câu gì để thả thính, mời thế nào để được đi ăn chung, cafe chung, rồi làm thế nào để được nắm tay nắm chân, rồi làm thế nào để đi du lịch chung, rồi làm thế nào để ... (thôi đoạn này 18+). Trong trí tưởng tượng của chúng ta, cái quy trình đó diễn ra thật là đẹp đẽ, đơn giản và đầy màu nhiệm. Cái trí tưởng tượng đó dẫn chúng ta đi từ vị thế 1 thằng trader FA đến thẳng vị thế 1 thằng trader tay trong tay với lover của mình, vừa hạnh phúc với market, vừa hạnh phúc với lover. Nhưng mà đời đâu dễ vậy. Nếu tất cả mọi thứ chúng ta tưởng tượng ra đều thành hiện thực thì thế giới này đâu còn ai đau khổ, đâu còn ai nghèo khó nữa.

Tôi biết chắc quá trình ... tán gái của anh em từ suy nghĩ demo đến hành động thực tế nó sẽ như này

ascontent.fsgn5_1.fna.fbcdn.net_v_t1.0_9_51467566_2304479886286dc6704b93af32686ce51004fe48f2d6.jpg

Minh họa bên trên là một ví dụ tiêu biểu về hẹn hò demo và hẹn hò thật. Trong buổi hẹn hò demo nảy sinh trong trí tưởng tượng của 1 trader FA, chúng ta vẽ ra kịch bản thật đẹp là khi mình hỏi câu A thì crush trả lời câu B, rồi mình hỏi tiếp câu C và có câu trả lời là D, rồi cứ thế blah blah cho đến khi crush bị ngã gục vì trí thông minh, vì mức độ hiểu biết, về chiều sâu cảm xúc... của mình. Nhưng hay nhớ đó là demo. Đến khi gặp mặt thật sự, sau câu hỏi đầu tiên, trader FA của chúng ta nhanh chóng... quên mất phải làm gì tiếp theo, và từ đó thất bại toàn tập luôn trong buổi gặp gỡ.

Điều này là không mới mẻ gì cả. Tay đấm bốc huyền thoại Michael Tyson từng nói "Ai cũng có 1 kế hoạch cho đến khi ăn 1 đấm vào mặt". Các tay võ sỹ quyền anh trước khi thượng đài, nào là đấm bên trái, né bên phải, luồn vào hông và tung cú móc vào sườn và hạ gục đối phương ở hiệp 3. Nghĩ ra thì hay lắm nhưng đến lúc thượng đài và ăn 1 đấm vào mặt, đầu óc quay cuồng thì não bộ lại quên hết sạch kế hoạch tuyệt diệu đã đề ra trước đó.

Trader khác gì đâu. Các trader, đặc biệt là newbie, khi biết đến trading hay vẽ ra 1 loạt các giấc mơ làm giàu ở trong đầu. Nào là mình sẽ bắt đầu với 100 USD, sau 3 tháng sẽ thành 1000 USD, rồi 1 năm sẽ thành 1 triệu USD rôi mình trở thành triệu phú USD nhờ vào trading. Vài lệnh đầu tiên đời vẫn còn đẹp, nhưng khi market nó đấm cho 1 phát vào mặt, choáng vàng, rồi gồng lỗ vài nhát, rồi cháy account và cuộc đời tự nhiên... tối thui, chả giống gì so với cái kịch bản demo mình vẽ ra trước đó. Tự nhiên mọi việc giống hệt cái hẹn với crush ở trên, sau câu nói đầu tiên, tất cả đều mắc kẹt.

Thế nên đời thường không phải là mơ. Mơ mộng đẹp đôi khi chỉ làm thực tế trở nên đau thương hơn.

Happy weekend anh em !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
vậy phải có cả kịch bản cho cú trading ngược với dự định của mình rồi,
 
Với Ngọc thì nên mua vào, vì Ngọc hiền lành, gia đình nề nếp, có thể tiến tới lâu dài và phòng ngừa rủi ro.

Với Mai thì đánh lướt sóng thôi.

Với em Lan thì hay chịu ảnh hưởng của tin, chỉ đánh khi có tin tốt thôi.

Còn em Phương thì swap cao quá, lời lỗ chưa thấy đâu mà ăn uống như phá mả.

Khó hơn trading nhiều.
 
Với Ngọc thì nên mua vào, vì Ngọc hiền lành, gia đình nề nếp, có thể tiến tới lâu dài và phòng ngừa rủi ro.

Với Mai thì đánh lướt sóng thôi.

Với em Lan thì hay chịu ảnh hưởng của tin, chỉ đánh khi có tin tốt thôi.

Còn em Phương thì swap cao quá, lời lỗ chưa thấy đâu mà ăn uống như phá mả.

Khó hơn trading nhiều.
Vãi cả em Phương. Chắc có cái nốt ruồi trên môi quá.
 
Với Ngọc thì nên mua vào, vì Ngọc hiền lành, gia đình nề nếp, có thể tiến tới lâu dài và phòng ngừa rủi ro.

Với Mai thì đánh lướt sóng thôi.

Với em Lan thì hay chịu ảnh hưởng của tin, chỉ đánh khi có tin tốt thôi.

Còn em Phương thì swap cao quá, lời lỗ chưa thấy đâu mà ăn uống như phá mả.

Khó hơn trading nhiều.
Bác thánh nhân quá bữa nào đăng bày cho ae học tập với :D:D:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 207 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 982 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,252 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 314 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,314 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 336 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên