Đôi điều chia sẻ về Đầu tư

Đôi điều chia sẻ về Đầu tư

Đôi điều chia sẻ về Đầu tư

quocquang

Active Member
7,835
14,191
Đến hôm nay mặc dù đang là “lõm” trên tài khoản FX, nhưng mình cũng kiếm được kha khá qua CK, có chơi Phái sinh, và “Cờ bạc” nữa!

Mình đã trải qua khá nhiều năm trăn trở giấc mơ tự do tài chính. Mình đã tìm nhiều cách. Đã thất bại nhiều (hầu như không mất nhiều tiền- rất may).

Hiện nay Mình không thấy đồng tiền nữa, mình thấy những thứ hiển hiện ra trước mắt, khi vào lệnh, khi chốt lời cắt lỗ, khi đánh bài….mình thấy “mình”!

Vậy, mình muốn chia sẻ chút kinh nghiệm như thế này!
-Mình thấy hoạt động tài chính này ( FX, BO, CK, PSinh) không khác gì “cờ bạc” đặc biệt là tùy thuộc vào cách chúng ta hành động.

-Mình thấy những hoạt động đầu tư được pháp luật thừa nhận có khi là ván bài lớn mà người chơi đang chơi rất tệ. kể cả forex, BO, chỉ số.v.v….

-Những sách vở, tài liệu, PP về các thị trường này rất nhiều, mình chỉ cần chọn lấy một cái thôi, và các cái khác phải kết hợp đc với tài liệu đầu tiên, không thì bỏ.
Mình học cả PTKT, Tâm lý, PTCB, Thiền, Thống kê.

Mình chơi poker một thời gian khá lâu rồi, hôm qua là lần rút tiền đầu tiên về tiêu xài….mình hơi xúc động.
Không như các market, ở poker mình thấy mình nhẹ nhàng nhưng những người chơi thua- ở họ có sự tham lam, sợ hãi-bất cẩn-mù quáng

Mình kiếm được tiền thật rồi các bạn ạ!

Chúc các bạn may mắn,!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến hôm nay mặc dù đang là “lõm” trên tài khoản FX, nhưng mình cũng kiếm được kha khá qua CK, có chơi Phái sinh, và “Cờ bạc” nữa!

Mình đã trải qua khá nhiều năm trăn trở giấc mơ tự do tài chính. Mình đã tìm nhiều cách. Đã thất bại nhiều (hầu như không mất nhiều tiền- rất may).

Hiện nay Mình không thấy đồng tiền nữa, mình thấy những thứ hiển hiện ra trước mắt, khi vào lệnh, khi chốt lời cắt lỗ, khi đánh bài….mình thấy “mình”!

Vậy, mình muốn chia sẻ chút kinh nghiệm như thế này!
-Mình thấy hoạt động tài chính này (FX, BO, CK, PSinh) không khác gì “cờ bạc” đặc biệt là tùy thuộc vào cách chúng ta hành động.

-Mình thấy những hoạt động đầu tư được pháp luật thừa nhận có khi là ván bài lớn mà người chơi đang chơi rất tệ. kể cả forex, BO, chỉ số.v.v….

-Những sách vở, tài liệu, PP về các thị trường này rất nhiều, mình chỉ cần chọn lấy một cái thôi, và các cái khác phải kết hợp đc với tài liệu đầu tiên, không thì bỏ.
Mình học cả PTKT, Tâm lý, PTCB, Thiền, Thống kê.

Mình chơi poker một thời gian khá lâu rồi, hôm qua là lần rút tiền đầu tiên về tiêu xài….mình hơi xúc động.
Không như các market, mình thấy mình nhẹ nhàng nhưng những người chơi thua- ở họ có sự tham lam, sợ hãi-bất cẩn-mù quáng

Mình kiếm được tiền thật rồi các bạn ạ!

Chúc các bạn may mắn,!
chúc mừng bác
 
Một số quan điểm RIÊNG mình liên tưởng trading với cờ bạc và...mọi thứ:
1. Đôi khi bạn phải chờ đến một tín hiệu vào lệnh tốt, một môi trường market thuận lợi và một tâm thái vững vàng để vào lệnh, giống như cái cách mà bạn bỏ hết ván bài này đến ván bài khác để đợi một hand đẹp như mơ vậy.

2. Đôi khi bạn sẽ phải sợ...à không phải, luôn luôn sợ sự tham lam, trên market bạn không thể thấy được sự tham lam của một vài người mà rất nhiều người, trong đó có thể có bạn đấy.

3. Trader cũng như một sát thủ vậy, nói ngắn gọn và so sánh cho dễ hiểu thì bạn sẽ nhìn thấy con mồi của bạn như một con thú non ngây thơ, thậm chí què quặt nữa; đôi khi bạn còn chén luôn được cả con thú ngu ngốc đang cứu vãn đồng đội của mình.

4.Rất nhiều các thứ huyền thoại, thần thánh về thế giới trading này kia, nhưng chỉ cần bạn biết bạn đang làm gì thì mọi thứ sách vở kia sẽ làm trang bị của bạn, càng nhiều càng tốt, hãy chọn cho mình thứ mình thích nhất.

5. Khi đang ăn, bạn phải ăn thật nhiều;
Khi mất, bạn nên mất ít thôi;
chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra mà chính bạn cũng không ngờ được đâu!

Mình rất may mắn đã được chứng kiến nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa, vui lẫn buồn trên diễn đàn.
Mình tin là sự học hỏi và kiên nhẫn cuối cùng cũng thắng lợi :)
Chúc các bro chọn cho mình thứ bro thích nhất. Từng bước âm thầm đạt đến những level mơ ước.
 
Góc nhìn của anh rất giống em. Về cơ bản FX, BO, Phái sinh là lấy tiền người này trả tiền cho người khác. Nó không tạo ra lợi ích gì nhiều cho xã hội, vì thế nó rất giống cờ bạc. Còn với những thức sinh lời từ vốn như đầu tư chứng khoán, bất động sản dài hạn. Hình thức này tạo ra lợi ích cho xã hội và nhận lại bằng tiền. Đầy là đầu tư, cái kìa là cờ bạc Quan trọng trong cờ bạc ai có phương pháp, kỹ thuật, quản lí vốn, tâm lý để tạo ra xác suất thắng cao hơn.
 
@cuong138e bản chất các công cụ tài chính trên lý thuyết là tốt đẹp như bạn biết. Thực tế lại khác biệt. Không cần biết công cụ đó hoạt động thế nào là đúng chức năng. Không cần biết chu kì hoạt động của công cụ đang thế nào. Sòng bài tài chính luôn muốn bạn sử dụng nó càng nhiều càng tốt, chừng nào mọi người còn tin thì họ còn cung cấp cho dù nhà cung cấp thấy nó trở thành rác rưởi vì họ ăn phí môi giới cung cấp dịch vụ, phí tổn chênh lệch ...
Một công cụ tài chính tốt đến đâu rồi cũng đến lúc dừng lại khg nên sử dụng tiếp. Cho dù bạn gởi ngân hàng ăn lãi suất hay mua trái phiếu chính phủ cũng không ngoại lệ. Luôn có cách để đặt cược 1 sản phẩm tài chính đánh mất giá trị. Thị trường tài chính là thị trường cá cược nhận định trái chiều nhau. Ai dự đoán được tương lai, người đó thắng.
@quocquang chúc bạn ngày càng kiên nhẫn trong công việc rình đánh ngược kèo nạn nhân.
 
Góc nhìn của anh rất giống em. Về cơ bản FX, BO, Phái sinh là lấy tiền người này trả tiền cho người khác. Nó không tạo ra lợi ích gì nhiều cho xã hội, vì thế nó rất giống cờ bạc. Còn với những thức sinh lời từ vốn như đầu tư chứng khoán, bất động sản dài hạn. Hình thức này tạo ra lợi ích cho xã hội và nhận lại bằng tiền. Đầy là đầu tư, cái kìa là cờ bạc Quan trọng trong cờ bạc ai có phương pháp, kỹ thuật, quản lí vốn, tâm lý để tạo ra xác suất thắng cao hơn.

Mặc dù đồng ý với vế đầu và vế 3, nhưng đoạn giữa mình thấy khác đó bạn.

Ck, nhất là ở vn và bđs (trừ việc bạn có nhà cho thuê) ở vn là hình thức rác rưởi nhất mình từng biết, nhưng đc gắn cho những cái tên mỹ miều. Chung quy là vì các cơ chế mập mờ, từ định giá đến quy định về pháp lý.

Bạn đã bao giờ cất công chọn chứng mà bị tổ lái hay nội bộ bán tháo, dở khóc dở cười chưa, nhất là mấy cty về dịch vụ và ts chính là bđs.

Hay bạn lỡ ôm mấy lô đất khi mà giá đã lên đỉnh mà không bán tháo đc chưa, khi bạn là đoạn cuối của mắt xích.


Những thứ đó thực sự là rác rưởi.

@kevinng thank you. Khi đã vào lệnh rồi, vào tiền rồi thì không được đổ lỗi cho sự ngây thơ, cho sàn, cho nhà cái.... nữa, chúc bác thành công với học thuật và pt sắc sảo của mình.
 
Đ*, vl thật. Mới sáng ra cf xong.

Hôm nay dừng đèn đỏ, có thanh niên gọi với lại.
"Anh ơi, anh cho em xin 20 đổ xăng".

Nhìn mặt mày hiền lành, mặc quần áo rách rưới đi Exciter's. Chắc dân lao động, cười hì hì, nó nói " anh cho em xin, sau này em trả ơn"

Đ hiểu sao mình móc ví ra, đưa nó 15 k tiền lẻ, mà sao nó chọn mình giữa đám đông ấy cơ chứ?


Nghĩ lại, mới thấy là thôi, đm, đ cần biết mày hết xăng thật hay ko, đưa tiền cho nhanh, không nó XIÊN cho cái thì bỏ bu.

Thôi, mình cũng đ mong nó tìm mình ơn huệ gì, ân oán giang hồ mệt bm.


Nghĩ thằng này biết mình trader hay sao ý!

Sau này mình sa cơ lỡ vận, đ biết có ai đoái hoài ko, thôi kệ.

Tao chỉ khá khen cho mày dám mở miệng xin, làm điều chính tao cũng nghi ngờ ở cái xh này. Màayf xin tiền của một thằng lấy tiền của xã hội từ ai đó mà chính nó cũng không quan tâm.

Đôi dòng....
 
Đ*, vl thật. Mới sáng ra cf xong.

Hôm nay dừng đèn đỏ, có thanh niên gọi với lại.
"Anh ơi, anh cho em xin 20 đổ xăng".

Nhìn mặt mày hiền lành, mặc quần áo rách rưới đi Exciter's. Chắc dân lao động, cười hì hì, nó nói " anh cho em xin, sau này em trả ơn"

Đ hiểu sao mình móc ví ra, đưa nó 15 k tiền lẻ, mà sao nó chọn mình giữa đám đông ấy cơ chứ?


Nghĩ lại, mới thấy là thôi, đm, đ cần biết mày hết xăng thật hay ko, đưa tiền cho nhanh, không nó XIÊN cho cái thì bỏ bu.

Thôi, mình cũng đ mong nó tìm mình ơn huệ gì, ân oán giang hồ mệt bm.


Nghĩ thằng này biết mình trader hay sao ý!

Sau này mình sa cơ lỡ vận, đ biết có ai đoái hoài ko, thôi kệ.

Tao chỉ khá khen cho mày dám mở miệng xin, làm điều chính tao cũng nghi ngờ ở cái xh này. Màayf xin tiền của một thằng lấy tiền của xã hội từ ai đó mà chính nó cũng không quan tâm.

Đôi dòng....
Hiện tượng xin đểu hả bro !
Nói thật giữa 2 xã hội : khi 1 người ở ngoài đường gặp 1 sự cố ( tai nạn, bị cướp, bị ép vế,...)
+ người phương tây : họ nhảy vào can thiệp (giúp đỡ)
+ người việt nam : bu đông lại xem cho vui , quay phim, cười ( dửng dưng)
 
Hiện tượng xin đểu hả bro !
Nói thật giữa 2 xã hội : khi 1 người ở ngoài đường gặp 1 sự cố ( tai nạn, bị cướp, bị ép vế,...)
+ người phương tây : họ nhảy vào can thiệp (giúp đỡ)
+ người việt nam : bu đông lại xem cho vui , quay phim, cười ( dửng dưng)
Cái chuyện xin xỏ, ở cái xh này thật ....sờ sợ.

Nếu trong trading ai đó xin các bác cho 1 cái tín hiệu, các bác có cho không?
 
Thằng em, nhà bố mẹ buôn bán ở quê, tiền nhiều nứt vách.

Cho con lên tp, xin vào nn làm cùng cq mình, lương bằng 1/3 mình.

Nhà có tiền, mua 5, 7 cái xe cũ để thằng con cho thuê, mua cho nó 1 cái mới để xài.


Sao người ta có thể dùng tiền mua tài sản bị khấu hao với mục đích để đếm tiền lẻ hằng ngày đc nhỉ?

Mà có tiền ko ra ngoài làm kinh doanh cho sướng ,chui vào nn làm cc gì, hoặc trade....mình chưa đủ tầm để nhận thức được tại sao lại như vậy.
 
Thằng em, nhà bố mẹ buôn bán ở quê, tiền nhiều nứt vách.

Cho con lên tp, xin vào nn làm cùng cq mình, lương bằng 1/3 mình.

Nhà có tiền, mua 5, 7 cái xe cũ để thằng con cho thuê, mua cho nó 1 cái mới để xài.


Sao người ta có thể dùng tiền mua tài sản bị khấu hao với mục đích để đếm tiền lẻ hằng ngày đc nhỉ?

Mà có tiền ko ra ngoài làm kinh doanh cho sướng ,chui vào nn làm cc gì, hoặc trade....mình chưa đủ tầm để nhận thức được tại sao lại như vậy.
Cái đó m cũng thấy vài trường hợp . Nhìu lý do lắm bro ơi !
 
Khi mày biết là ngày *** nào cũng phải trade.

Nghỉ lễ thì kêu nghỉ nhiều.
Mà ngày giao dịch thì áp lực.
Không trade lấy *** gì mà hốc.
Screenshot_20190418-231406_Chrome.jpg
20190418_231904.jpg



Mệt.....
 
Bác chơi sàn nào đấy? Có kinh nghiệm gì xin chia sẻ vs anh em đôi dòng đc ko? Cảm ơn bác
À tôi bên SSI.
Không dám gọi là kinh nghiệm, xin chia sẻ một số nguyên tắc của bản thân, vì tôi scalp nên sẽ hợp và ko hợp với 1 số bác.
Đã trade là không bỏ bê.
Không bao giờ ato và atc.
Đã vào phiên là ko nghe tin vịt, ko chém gió, chỉ trao đổi những vấn đề kỹ thuật.
Luôn có điểm dừng lỗ và chốt bảo toàn lợi nhuận.

Nếu các bác muốn biết mình sống được với nghề hay không, hàng ngày thống kê lời lỗ là biết ngay, để lệnh vất vưởng hết ngày này qua ngày khác không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
 
À tôi bên SSI.
Không dám gọi là kinh nghiệm, xin chia sẻ một số nguyên tắc của bản thân, vì tôi scalp nên sẽ hợp và ko hợp với 1 số bác.
Đã trade là không bỏ bê.
Không bao giờ ato và atc.
Đã vào phiên là ko nghe tin vịt, ko chém gió, chỉ trao đổi những vấn đề kỹ thuật.
Luôn có điểm dừng lỗ và chốt bảo toàn lợi nhuận.

Nếu các bác muốn biết mình sống được với nghề hay không, hàng ngày thống kê lời lỗ là biết ngay, để lệnh vất vưởng hết ngày này qua ngày khác không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.
Bác đang chơi ck phái sinh đúng ko
 
Xanh SELL đỏ BUY!

Безымянный.png

Một ngày scalping vl.
Trading rất mệt,hơn cả ngồi viết bài chém gió!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 91 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên