Trading để làm gì? Từ câu chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trading để làm gì? Từ câu chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trading để làm gì? Từ câu chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,533
Bà Thảo nói: Tôi muốn 5% cổ phần công ty cho mỗi đứa con.

Ông Vũ nói: Tiền và Quyền để làm gì, cuối cùng gia đình lôi nhau ra toà. Sự nghiệp là của các con chứ của ai.

Bà Thảo nghĩ về cái hiện hữu. Hiện tại có bao nhiêu tiền, tháng này làm được bao nhiêu, lời lỗ bao nhiêu. Tiền làm ra phải mua được gì, cho con bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu, về già có gì, có hạnh phúc, vui vẻ không,... Do đó, bà Thảo sợ mất đi những cái đang có nếu tiếp tục mạo hiểm đi theo con đường mà Trung Nguyên đang đi hiện nay. Bà sợ các con bà sẽ nhận một công ty phá sản, vỡ nợ.

trading-de-lam-g-traderviet1.jpg

Đàn ông lại khác. Khi đã xây dựng nên một sự nghiệp, họ nghĩ về sự nghiệp, về những gì họ đã làm được khi còn sống ở đời nhiều hơn là về tiền. Đối với họ, tiền không quan trọng bằng sự nghiệp để lại. Đó là lý do vì sao những tỷ phú vô cùng giàu có (như ông Vượng, ông Bá Dương, ông Đức...) vẫn điên cuồng làm việc dù họ đã có rất rất nhiều tiền.

Câu chuyện này để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ về mục đích của chúng ta khi bước chân vào con đường trading. Đã bao giờ anh em tự hỏi “Trading để làm gì?”

Để kiếm tiền chứ làm gì! Đảm bảo đây là câu trả lời đầu tiên bật ra trong đầu anh em. Chúng ta dành chục năm nghiên cứu tìm ra 1 phương pháp đánh bại thị trường, thêm chục năm nữa để rèn luyện cách kiểm soát cảm xúc, chúng ta đổ mồ hôi nhìn đường giá chạy, nổi da gà cố gắng kiềm chế con quỷ tham và sợ trong đầu, chúng ta bán cả nhà, cầm cả xe để trading, cũng chỉ vì mục đích kiếm được tiền trên thị trường. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm lắm. Khi chúng ta đặt 1 lệnh trade, đầu óc chúng ta chỉ nghĩ về số tiền đang bị đặt cược đó. Chúng ta hồi hộp khi tính toán lời lỗ hàng ngày. Tất cả những gì ta thấy khi nhắc tới trading, cũng chỉ là 1 chữ Tiền.

trading-de-lam-g-traderviet3.jpg

Đó cũng chính là mục đích của bà Thảo khi đòi 5% cổ phần của Trung Nguyên cho mỗi đứa con. Bà muốn nắm trong tay số tiền trước mắt, thay vì để chồng bà thực hiện bước chuyển mình cho Trung Nguyên với tham vọng biến nó thành tập đoàn toàn cầu. Cũng chỉ là 1 chữ Tiền.

Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người thực sự kiếm được tiền, khi bước vào thị trường chỉ với mục đích kiếm tiền?

Vì tiền mà chúng ta trading, nhưng cũng chính vì tiền mà chúng ta tham, mà sợ. Chúng ta sợ hãi, điên cuồng khi thấy tài khoản dần bị bào mòn. Chúng ta tự cao tự đại khi ăn được 1 đồng lợi nhuận. Tất cả những cảm xúc vì tiền đó, nếu cứ hiện hữu trong đầu, thì Trader chẳng những không thể kiếm được tiền, mà hầu như chắc chắn sẽ đốt sạch số tiền mà mình đang có.

Đừng chỉ bước vào thị trường với mục đích duy nhất là kiếm tiền, bởi nếu vậy thì chúng ta chỉ đang đốt tiền mà thôi. Ham muốn kiếm tiền chính là nguồn gốc của thất bại trong trading.

Khi được hỏi liệu tiền có phải là mục tiêu lớn nhất khi giao dịch chứng khoán, Mark Minervini - phù thuỷ thị trường - đã trả lời rằng: “Tiền không phải là vấn đề của tôi. Mục tiêu của tôi là trở thành nhà giao dịch giỏi nhất thế giới. Nếu là người giỏi nhất, bạn không phải lo lắng về tiền bạc; nó sẽ tự bay vào túi bạn.”

trading-de-lam-g-traderviet2.jpeg

Nicolas Darvas, huyền thoại đầu tư chứng khoán, trong cuốn tự truyện “Tôi đã kiếm 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào”, đã tự thuật rằng ông bắt đầu nghiên cứu chứng khoán vì ông yêu thích thị trường này và thấy được sự đẹp đẽ của các chuyển động giá cổ phiếu. Nicolas Darvas đã phát minh ra lý thuyết Hộp để giao dịch chứng khoán dựa trên chuyển động giá, cũng từ sự ám ảnh đối với các chuyển động này.

Steve Lescarbeau, phù thuỷ chứng khoán với lợi nhuận trung bình 60%/ năm, luôn làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện các hệ thống giao dịch tuyệt vời của mình. Mong muốn đánh bại thị trường của ông còn mạnh mẽ hơn là mong muốn kiếm tiền.

Tất cả các huyền thoại Trader khi đặt chân vào thị trường đều không đặt việc kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu của họ. Thay vào đó, họ có 1 nỗi yêu thích đến mức ám ảnh đối với việc giao dịch. Nhờ vậy, họ chỉ tập trung vào 1 mục tiêu duy nhất là làm sao để có được các lệnh trade thật tốt, thật đẹp, làm sao để cải thiện khả năng giao dịch của họ tới mức cao nhất có thể. Nhờ vậy, họ không cảm thấy sợ hãi khi tài khoản của họ bị thua lỗ, cũng không bao giờ tự tin khi có những đồng lợi nhuận. Nói cách khác, họ không để bản thân bị chi phối bởi đồng tiền. Chúng ta gần như không thể lặp lại những gì những huyền thoại này đã làm, nhưng ít nhất nếu muốn thành công, phải coi trading như 1 niềm đam mê, và dành toàn bộ sự nghiêm túc đối với nó.

personalitytraitsoftraders-5707ffb25f9b581408dcc0cc-2.jpg

Ngay cả bản thân Đặng Lê Nguyên Vũ, khi thành lập ra Trung Nguyên cũng không phải mục đích kiếm tiền, mà mục đích của ông là tạo nên 1 công ty bán cà phê tuyệt đỉnh nhất, đem hương vị cà phê của Việt Nam ra toàn cầu. Nếu chỉ biết nghĩ đến tiền từ những năm đầu, thì giờ đây chắc Trung Nguyên chỉ là 1 quán cà phê góc hẻm, thay vì là 1 đế chế cà phê hàng đầu của Việt Nam.

Nếu muốn thành công trong việc giao dịch, hãy bắt đầu nó với một niềm đam mê yêu thích, và đối xử với nó như một cái nghiệp đúng nghĩa.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết hay quá bác. Chỉ tiếc là anh em trader đa phần ngày ngày vẫn phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền nên chưa thể nghĩ đến đam mê được.
 
Mình chưa bao giờ quá tham lam về tiền( có thứ mình tham nhé!!!) Mình đến với trading cũng không hoàn toàn vì tiền, cho nên thời gian đầu trading mình có trả học phí cho ngài Ma kẹt, khi mình không trả học phí nữa thì ngài cũng không giám lấy, mà nếu có lấy chắc cũng ngại lắm, mong là thế.
 
Hôm qua mình có hỏi vợ mình về chuyện vợ chồng ông Vũ cafe bỏ nhau là do nguyên nhân tại đâu? Câu trả lời mình nhận được thật bất ngờ: “ Phụ nữ đang trong độ tuổi tái xuân rất cần có chồng ở bên cạnh thế mà chồng lại viện cớ đi ngồi thiền ở đâu đó những 5 năm trời để trốn tránh nộp bài thì bỏ chứ giữ làm gì cho mệt” nghe đến đây mình cũng chuẩn bị đi tìm chùa để thiền đây!
 
Nếu mình có tổng tài sản 10 tỷ đồng, mình bỏ ra khoảng 100 triệu để trade cho vui, thắng thua không quan trọng lắm, thì trading chính là niềm vui tao nhã (không có tham & không có sợ hãi). Nếu mình có tổng tài sản 100 triệu, mà mình nạp 100 triệu vào tài khoản để trading thì thảm họa sẽ từ từ xuất hiện. :)
 
bài viết thiển cận, quan điểm thiển cận vl
Các tỉ phú trên, họ làm việc vì đam mê khi mà họ đã có rất nhiều tiền, còn thử hỏi ông nào khi chưa có nhiều tiền mà ẳng lên cái câu làm việc vì đam mê thì ông lấy không khí và đất nuôi bụng ông ah?
Khi mà tôi đã có 1 tỉ, tôi bỏ ra 100tr trade thì là trade vì đam mê, chứ tôi có 100tr tôi bỏ ra 70tr trade thì chắc chắn mục đích số 1 đầu tiên phải là kiếm tiền đã, ko tiền cạp đất mà ăn ah
 
Nếu chị Thảo đòi 1 số tiền cụ thể hoặc tài sản cụ thể cho con mình thì câu chuyện như thớt nghĩ. Đằng này X% thì vẫn là mục đích giành quyền chi phối hoặc phủ quyết Trung Nguyên thông qua tổng số cổ phần của các con + mẹ. Vẫn là tranh giành quyền lực.
 
Haizz, đoạn đầu về a Vũ và chị Thảo, tôi thấy tác giả suy đoán theo kiểu từ bụng ta ra bụng người đặc biệt là vế của chị Thảo. Nếu trên facebook, video clip nào chị Thảo như trên, xin vui lòng cho tui dc mở rộng tầm mắt.

@Tác giả: thế giới bây giờ, ngày càng có nhiều phụ nữ lãnh đạo đất nước rồi nhá.
 
Nếu họ là người bình thường thì chả ai mà quan tâm tới câu chuyện của họ làm gì.Cá nhân tôi thì thấy giống như một vở kịch để truyền thông khai thác,bác nào xem táo quân đợt tết vừa rồi thấy Công Lý vào vai Đặng Lê Nguyên Vũ ko, hihi.Nghèo thì ít cãi nhau giàu thì cãi nhau suốt ý mà quy luật đời người cả
 
Các bác đừng hỏi những câu đó thêm nữa đc ko!

Vụ đó ẩn tình thế nào chưa rõ. Báo chí cứ đụng đến là tiền, tiền, tiền, chủ đề rẻ rách vl, làm méo mó tư duy của công chúng bằng những thằng nhà báo vô học.
 
Hôm qua mình có hỏi vợ mình về chuyện vợ chồng ông Vũ cafe bỏ nhau là do nguyên nhân tại đâu? Câu trả lời mình nhận được thật bất ngờ: “ Phụ nữ đang trong độ tuổi tái xuân rất cần có chồng ở bên cạnh thế mà chồng lại viện cớ đi ngồi thiền ở đâu đó những 5 năm trời để trốn tránh nộp bài thì bỏ chứ giữ làm gì cho mệt” nghe đến đây mình cũng chuẩn bị đi tìm chùa để thiền đây!
Không sợ theo chân anh Vũ hả?
 
bài viết thiển cận, quan điểm thiển cận vl
Các tỉ phú trên, họ làm việc vì đam mê khi mà họ đã có rất nhiều tiền, còn thử hỏi ông nào khi chưa có nhiều tiền mà ẳng lên cái câu làm việc vì đam mê thì ông lấy không khí và đất nuôi bụng ông ah?
Khi mà tôi đã có 1 tỉ, tôi bỏ ra 100tr trade thì là trade vì đam mê, chứ tôi có 100tr tôi bỏ ra 70tr trade thì chắc chắn mục đích số 1 đầu tiên phải là kiếm tiền đã, ko tiền cạp đất mà ăn ah

Ý kiến sắc sảo vl
Tôi không phải là người theo trường phái ôn hòa nhưng chỗ này tôi thấy cả hai đều đúng
Có thể ông Forex hay ông Cà phê gì đó ban đầu trade vì đam mê sau đó thành công dần dần đến và có được rất nhiều tiền
Có thể ông Forex hay ông Cà phê ban đầu trade chỉ vì mục đích kiếm tiền, sau khi có chút ít thành công ông ta bị cuốn hút, thích thú và rồi biến Fx thành niềm đam mê, còn quan trọng hơn tiền.
Nhưng vấn đề là sao để trade thành công, kỹ năng dư nào, tâm lý dư lào. Còn những cái khác chỉ là chém xuông
Nhưng thôi, Tt đang đóng, không chém làm gì.
 
Mỗi người có một lý do "trading để làm gì?". Sao phải khen/chê người này đúng, người kia thiển cận? Ở đây là chủ đề gợi mở, thích thì tự trình bày. Lý do có thể nào đi nữa thì nó là động lực để ta đi trên con đường và điều quan trọng là kết quả thực tế: đi trên con đường đó có lợi ích gì không? Và khi đi được xa rồi hẵng hỏi "đi vậy để làm gì?" như ai kia. Còn ở đây chúng ta (hoặc chỉ riêng tôi) chỉ bước đi vài bước mà đánh giá người khác thì vội vàng quá.
Ở đây tôi cũng chia sẻ câu hỏi "trading để làm gì?" khi vừa trade được vài bước. Qua vài năm đi làm tôi cũng tích lũy một số vốn và thấy rằng cố gắng chuyên môn thì thu nhập cũng tăng cấp số cộng. Trong khi nhu cầu cuộc sống cũng tăng theo cấp số cộng (nhà cửa, con cái, xe cộ, ..) như vậy cũng không thấm vào đâu. Tôi tự ra làm riêng, freelancer, được hơn 4 năm. Bước nhảy có lớn hơn nhưng vẫn là làm thuê, thu nhập vẫn tăng trưởng theo cấp số cộng. Chỉ đầu tư đem lại tăng trưởng cấp số nhân. Ví dụ một năm lợi nhuận 10% thi kết quả là phép nhân (vốn*1.1). Theo thời gian, nhiều phép cộng trở thành 1 phép nhân, nhiều phép nhân trở thành phép lũy thừa. Đồ thị nào dốc hơn mọi người tự biết. Đó là lý do ta có hàm cộng "thu nhập công việc" đẹp thì vẫn cần một hàm nhân "đầu tư tài chính" trong cuộc sống hiện nay. Trading là 1 trong số các công cụ đầu tư mà mình cảm thấy tính cách phù hợp (độc lập, không quan hệ nhiều, cần sự tập trung) nên chọn thôi.
Khi nào thành công, tiền nhiều rồi mới trả lời "tiền nhiều đề làm gì?". Còn bây giờ vốn nhỏ, tôi sử dụng công cụ trading để học cách tồn tại cái đã, chưa là kênh đầu tư chính thức. Mục tiêu là thử cam giác "nhiều tiền như thế nào?", có trải nghiệm thực tế đó mới trả lời được "tiền nhiều đề làm gì?".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý kiến sắc sảo vl
Tôi không phải là người theo trường phái ôn hòa nhưng chỗ này tôi thấy cả hai đều đúng
Có thể ông Forex hay ông Cà phê gì đó ban đầu trade vì đam mê sau đó thành công dần dần đến và có được rất nhiều tiền
Có thể ông Forex hay ông Cà phê ban đầu trade chỉ vì mục đích kiếm tiền, sau khi có chút ít thành công ông ta bị cuốn hút, thích thú và rồi biến Fx thành niềm đam mê, còn quan trọng hơn tiền.
Nhưng vấn đề là sao để trade thành công, kỹ năng dư nào, tâm lý dư lào. Còn những cái khác chỉ là chém xuông
Nhưng thôi, Tt đang đóng, không chém làm gì.
Đúng vậy, những người khi đã thành công, có số vốn lớn thì gọi chỉ vì đam mê không quan tâm tới tiền, vì họ có nhiều tiền phục vụ cho đam mê rồi. Chứ người thường chưa có gì thì lấy gì nuôi đam mê. Chỉ là lừa dối bản thân.
Ngay cả những tỉ phú mà truyền thông hay mọi người gọi là tự thân thì họ cũng đã có ít nhiều nền tảng kinh tế khủng, điều kiện kinh tế, xã hội... Rồi nhiều thanh niên ảo tưởng mình cũng như thế trong khi mình chẳng có gì cả kiến thức và điều kiện.
 
Mỗi người có một lý do "trading để làm gì?".
....................................................................

Khi nào thành công, tiền nhiều rồi mới trả lời "tiền nhiều đề làm gì?". Còn bây giờ vốn nhỏ, tôi sử dụng công cụ trading để học cách tồn tại cái đã, chưa là kênh đầu tư chính thức. Mục tiêu là thử cam giác "nhiều tiền như thế nào?", có trải nghiệm thực tế đó mới trả lời được "tiền nhiều đề làm gì?".

Khi có nhiều Tiền rồi sẽ thấy rằng Tiền chẳng để làm gì! Tiền cũng vô nghĩa thôi.
Nhưng mà... tôi đang cố gắng để đạt được tới cảnh giới này, tới trạng thái thấy rằng tiền là vô nghĩa.
Để được như thế, trước hết phải có Tiền đã, thật nhiều Tiền.
 
Tiền nhiều để làm gì ?, theo mình thì không khó để trả lời câu này. Khó là " Làm gì để nhiều tiền ?".
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,260 Xem / 75 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 305 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,993 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 205 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 106 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên