[Tâm sự cuối tuần] - Trader "lười nhác" và những trải nghiệm thấm thía khi giao dịch forex!

[Tâm sự cuối tuần] - Trader "lười nhác" và những trải nghiệm thấm thía khi giao dịch forex!

[Tâm sự cuối tuần] - Trader "lười nhác" và những trải nghiệm thấm thía khi giao dịch forex!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,419
Chao xìn cả nhà!

Sau đây là một câu chuyện của một trader đã từng giao dịch trồi trụt cùng sự "lười nhác" đến khó tin của mình. Nhưng hãy cùng quan sát xem kết quả mà anh ta nhận được là gì nhé! Mình rất mong chờ những bình luận nêu cảm nghĩ của các anh em đó!

Chuyện là như này...


Tôi đã dành gần một năm (11 tháng) giao dịch mỗi ngày một lần, với tỷ lệ R:R là 1:2 , không có bất kỳ phân tích nào và tôi đã kết thúc năm giao dịch của mình ở mức + 60%. Bạn có thể gọi tôi là một con bạc hơn là một trader nếu bạn muốn. Vâng, tôi biết, về cơ bản đây chỉ là một chiến lược breakout hàng ngày.

Tôi thích forex nhưng tôi nhanh chóng mất đi sự hứng thú khi đọc biểu đồ vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì nó quá tốn thời gian và tôi không thể dành hầu hết thời gian trong ngày của mình để truy cập vào các giao dịch, cho nên tôi luôn cố gắng ép mình thực hiện giao dịch khi còn ngồi trước màn hình máy tính. Về cơ bản thì tôi rất lười, tôi chỉ thích có ai đó dâng sẵn cho mình một chiếc bánh và tôi sẽ được ăn nó. Tương tự, tôi chỉ muốn được ở "trong thị trường" mà không cần phải phân tích quá nhiều, vì thế nên tôi đã thay đổi cách nhìn nhận thị trường của mình. Thay vì cố gắng hiểu mức hỗ trợ/ kháng cựhành động giá là gì, tôi sẽ lý giải theo kiểu "nếu X xảy ra, thì tần suất Y xảy ra là...". Ngay khi cảm thấy đã OK rồi, tôi sẽ thử đặt lệnh dựa trên những phán đoán đó. Tôi bắt đầu xem giao dịch như là một sòng bạc mà tôi có thể đặt cược tùy thích hơn là cái gì đó tôi có thể nghiên cứu và tìm hiểu.

Thỉnh thoảng tôi cũng có ý tưởng "giao dịch y chang nhau mỗi ngày" trong đầu và không thể lay chuyển nó đi đâu. Ví dụ, tôi đã dành hàng giờ để xem xét các phạm vi của cặp AUD/USD trong năm 2016. Bây giờ tôi không còn nhớ con số chính xác là bao nhiêu, nhưng tôi nhớ mục tiêu ban đầu của tôi là 25 pips chốt lời và 8 pips dừng lỗ. Tôi đã bắt đầu giao dịch này vào tháng 12 năm 2016 những sau đó tôi nhận ra bản thân đã quá nóng vội khi chọn tỷ lệ 1:3 và mức dừng lỗ sát đến vậy. Cho nên, đến tháng 1 năm 2017, tôi đã thay đổi thành 10 pips dừng lỗ và 20 pips chốt lời. Sau đó, tối đã rút tất cả số tiền trong tài khoản của mình trừ $1000 và nói với bản thân rằng mình sẽ giữ nguyên mức dừng lỗ/ chốt lời đó trong vòng 6 tháng. Mức dừng lỗ luôn là 2% (10 pips), mức chốt lời luôn là 4% (20 pips), và tôi chỉ giao dịch trên AU.

Tôi đã mở hai lệnh dừng với mức dừng lỗ 10 pips và chốt lời 20 pips cho hai giao dịch cao nhất và thấp nhất của ngày nghỉ hôm trước trên biểu đồ 15m (không phải vào Chủ nhật nhé). Nếu một cái được kích hoạt, tôi sẽ cố gắng đóng cái còn lại. Có những ngày tôi không thể có mặt để xem thông báo và cả hai giao dịch đều bị kích hoạt. Nhưng cũng có một vài ngày mà cả hai giao dịch đều đạt mức chốt lời và tôi đã về nhà với chiến thắng 8%. Tuyệt thật đấy!

Dù sao thì, tôi cũng đã bỏ lỡ một vài ngày béo bỡ nào đó, tôi đã mắc một vài sai lầm trên đường đi cũng như di chuyển dừng lỗ của tôi để hòa vốn, để rồi rốt cuộc bị đánh gục sớm. Thành thật mà nói, tôi đã làm điều này rất nhiều lần trước khi tôi kịp ngăn bản thân mình dừng lại. Nó đã tiết kiệm cho tôi một vài tổn thất, nhưng cũng khiến tôi để tuột mất rất nhiều cơ hội chiến thắng, và quan trọng nhất, đó là điều mà "đáng lẽ" tôi phải làm. Cuối cùng, tôi đã chạm đến điểm cần phải rời khỏi giao dịch.

Hành trình của tôi trải qua những giai đoạn như sau:


Tháng tồi tệ nhất khi giao dịch là -15%, tương đương với - $230 ... Tôi nghĩ rằng tôi đã thua lỗ trong 9-10 ngày liên tiếp. Thật chết tiệt! Không vui tí nào! Mở các giao dịch tại cùng một điểm là điều tôi thực sự ghét và điều đó giống như việc tôi đã quăng đi $30 và sẽ thức dậy hoặc trở về nhà với những con số màu đỏ.

Mức thấp nhất tài khoản từng là: 919.10. Đó là vào cuối tháng 1 hay đầu tháng 2 gì đó, và tôi thật sự đang ném tiền đi như một kẻ ngu ngốc vào thời điểm đó.

Nhưng...

Tháng tốt nhất là + 21% vào khoảng + $240.

Tài khoản cao nhất tôi từng có là: 1.809,40.

Cuối cùng tôi có: 1579,35.

Tôi có thể sẽ tránh xa các ngày lễ giao dịch và đa dạng hóa giao dịch vào năm tới. Tôi sẽ áp dụng cùng một kiểu giao dịch cho 3 cặp tiền tệ khác mà tôi đang xem xét và đổi tỷ lệ R:R thành 0,75:1,5 để có thể mạo hiểm chỉ hơn 3%/ ngày, nhưng tăng spread lên nhiều hơn. Tôi cũng sẽ tăng quy mô tài khoản của mình lên 2500 đô la. Nếu điều này hoạt động trong 2 năm liên tiếp thì có lẽ tôi sẽ trở nên giàu có vào khoảng thời gian này vào năm tới.

Điều này có thể khiến một số trader giao dịch bằng cách phân tích biểu đồ thực sự cảm thấy khó chịu, tôi biết! Tôi có thể có một năm thành công mĩ mãn tiếp theo hoặc là sẽ tự đốt cháy tất cả. Mặc dù vậy, điều tôi học được là, nếu bạn tìm thấy thứ gì đó có khả năng xảy ra dù chỉ cao hơn tỷ lệ trung bình một chút thì hãy cứ thực hiện và áp dụng quản lý rủi ro thích hợp, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Cho dù có trải qua những thăng trầm suốt một năm vừa qua, thậm chí nhiều lúc còn không kiếm được bao nhiêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng với bản thân vì những gì đã làm được!

Nguồn: reddit.com

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Mình cũng dùng tỷ lệ cố định R:R 1:2. Cũng không phân tích gì nhiều, không xem tin tức, không tham khảo bất kỳ ai. Dùng system này hơn 1 năm rồi vẫn ngon ăn, suy nghĩ chi cho phức tạp.
 
Nói là không phân tích biểu đồ thôi chứ nhìn biểu đồ chằm chằm và đã vạch ra sẵn chiến lược "nếu X xảy ra thì Y xảy ra, ..." thì cũng có thể nói là đã có Plan cụ thể rồi, hơn nữa ổng còn có tư duy quản lý vốn rõ ràng nên cũng không gọi là đánh bừa :).
 
cược lớn thắng lớn...hoặc là bỏ qua, bỏ qua cơ hội.
có ai đánh biểu đồ 1p, đòn bẫy 1000, maximum khối lượng...chỉ cần 100pips eurusd là đã x2 sung sướng ăn chơi....còn chia 2 thì vào TraderViet chém gió vs anh em chờ lương về rồi vào tiếp:D
 
Mình cũng dùng tỷ lệ cố định R:R 1:2. Cũng không phân tích gì nhiều, không xem tin tức, không tham khảo bất kỳ ai. Dùng system này hơn 1 năm rồi vẫn ngon ăn, suy nghĩ chi cho phức tạp.
Cảm ơn bạn vì đã comment và minh chứng cho chiến lược "nói không ai tin" trong bài viết nhé ;);)
 
Nói là không phân tích biểu đồ thôi chứ nhìn biểu đồ chằm chằm và đã vạch ra sẵn chiến lược "nếu X xảy ra thì Y xảy ra, ..." thì cũng có thể nói là đã có Plan cụ thể rồi, hơn nữa ổng còn có tư duy quản lý vốn rõ ràng nên cũng không gọi là đánh bừa :).
Đúng rồi nè... lười nhưng không đồng nghĩa với việc giao dịch bừa bãi, do đó vẫn có cơ hội thành công :cool:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,883 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 894 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,681 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 346 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 178 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 251 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,508 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên