Những con người loay hoay trong biển rộng forex

Những con người loay hoay trong biển rộng forex

Những con người loay hoay trong biển rộng forex
Khi bạn viết ra những dòng này thì bạn chưa đủ tâm lý để tiếp tục với nghề forex. Bạn nên từ bỏ một thời gian và đợi phục hồi. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu bình tĩnh.

Tôi có thể giúp bạn, tôi ko giúp bạn về tiền bạc cũng ko dạy bạn về kỹ năng và kiến thức Trading, bạn đang thiếu tâm lý.
Nếu bạn đọc được những dòng này hay ai hoàn cảnh tương tự hãy liên hệ với tôi. Tôi ko làm vì tiền mà tôi làm vì tôi nhìn thấy tôi trong các bạn.
Đã từng 1 thời.., cái giá của tôi đắt hơn các bạn rất nhiều.
Forex rất đơn giản!
Hôm nay em mới đọc thread này và vấn đề của em cũng không khác chủ thớt là mấy. Em có inbox bác nhưng hình như bị chặn nên không được. Bác có thể chia sẻ với em thêm về việc kiểm soát tâm lý được không?
Cảm ơn bác rất nhiều.
 
Thành thật chia buồn với bạn và nói thật, câu chuyện của bạn đã tác động đến cảm xúc của tôi.

Không biết do may mắn hay éo le mà tôi biết đến cái thị trường forex này từ khi nó mới manh nha lớn mạnh tại Việt Nam (2007) do làn sóng đầu tư chứng khoán Việt và vàng thế giới. Những câu chuyện như bác tôi nghe rất nhiều, từ đồng nghiệp của mình, bạn bè mình, các anh chị quản lý các sàn quốc tế tại Việt Nam. Phần lớn câu chuyện là cảnh bán nhà, ly tán, trốn nợ.. Nguyên nhân tôi thấy cũng chỉ vì 1 phần người ta tôn sùng quá mức cái trading system, cứ nghĩ gặp đúng trading system tốt là tự nhiên in được tiền từ thị trường, mà quên đi chúng ta phải có tư duy của trader, phải có kỹ năng quản lý vốn, và quan trọng là đừng xem đây là sòng bạc, nơi làm giàu nhanh.

Bác vẫn còn ngồi đó tìm system với win rate cao này nọ, thì tôi hiểu bác vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn, bác vẫn muốn gỡ. Tôi không có ý nói bác sai, nhưng tôi khuyên bác cứ từ từ lại, cứ túc tắc mà trade tài khoản 100 200u để tìm system phù hợp. System nó như vợ vậy, có thể tốt với người này mà không tốt với người kia. Thế nên người ta mới gọi trading vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, vì nó còn tùy nghệ sỹ dùng nó.

Tôi mong bác tìm ra điểm dừng và khởi đầu lại. Ban đầu, cứ xem trading là một game mà bác đang chơi cho vui đi. Chừng nào trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi mình tính chuyện full time cũng đã muộn đâu.

Tôi trade cũng chẳng hay ho gì, cũng không dám xưng danh trading for living gì cả, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi thua lỗ với nó, nên tôi nghĩ mình có hơn bác 1 chút kinh nghiệm để được đưa ra lời khuyên. Tôi thành thật mong bác ngưng 1 chút trong cơn máu mê này, bắt đầu công việc mới, tích lũy thật nhiều tiền, trả xong nợ, buông áp lực khỏi vai mình rồi quay lại trading. 1000 - 2000u vứt vào trading không làm giàu được đâu, trừ khi bác trade theo kiểu cờ bạc. Còn áp lực gia đình, áp lực nợ nần, áp lực công việc, tôi nghĩ rằng bác không thể nào mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu được bất cứ thứ gì cả.

Xin góp mấy lời và mong bác bỏ qua nếu có câu chữ nào hơi quá


Cảm ơn chủ thớt đã lập pic
Cảm ơn bài viết của Anh Huy
Cảm ơn TraderViet vì tất cả.
Nhân có thớt này mình cũng chia sẻ một số suy nghĩ của mình với chủ top
Đọc bài viết của chủ top, mình cho rằng nếu chủ top không dừng lại mà còn lao đầu vào trader hoặc tìm kiếm 1 phương pháp kiếm tiền nhanh thì chủ top còn đau dài.
Trader cũng giống như cờ bạc nếu như tư duy của bác là đánh bạc.
Trader là một nghề nếu tư duy của bác giống như người đi làm bình thường vậy.
Mọi cái phụ thuộc vào suy nghĩ và mong muốn của bác.
Suy nghĩ tạo ra hành động
Hành động tạo ra kết quả
Kết quả bác nhận được chính là do lối suy nghĩ của bác chưa đúng !
Và thực sự bác nên dừng lại, để tìm hiểu bản thân mình :).
 
Hy vọng TraderViet có một câu slogan hay hay đủ để cảnh báo cho những người mới 1 thông điệp có giá trị.

Hay bác admin tổ chức cuộc thi có thưởng cũng hay.
 
Indicators luôn có độ trễ rất cao câu này mình được rất nhiều người phân tích lâu năm chửi vào mặt rồi :( nên tốt nhất hạn chế sử dụng indicators. Mình ít khi trao đổi trên TraderViet chủ yếu là đọc bài. Ngoài TraderViet thì bác có thể tham khảo thêm https://www.forexfactory.com/ . Trang này thực sự thay đổi mình rất nhiều. Rất nhiều người có kinh nghiệm sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm của họ và cách họ setup vào lệnh.
 
E nghĩ a lên chọn lấy 1 cái tâm đăCq nhất và tâp trung vào yêu thương em nó và tìm hiểu về e nó thật nhiều, và đọc sách trading on the zone để cải thiêbj tâm lý, đọc đi đọc lại, làm đi làm lại, như lý tiểu long nói “ không sợ ai đá 10000 cú đá khác nhau...”.
Khi tập luyện nhiều về 1 cái thì dần hiểu nó và sáng tạo, cũng như nhìn ra được nhũng cái trước kia không thấy, và tự tin về đứa con mà mình chăm bón.. e đang dùng đơn thuần OBV trade khung h4,h1,1D, và kháng cự hỗ trợ thì cái chỉ báo tự động và nhìn nhận thêm vào con mắt của mình.0
 
Vấn để ở đây ko phải là cứ đánh 0.01lot là quản lý vốn . ko giao dịch duoc thì có trăm lần cái 0.01 rồi thì tk cũng mẻ dần thôi, nó cháy lâu hơn mà thôi . vẫn đề ở đây là có tìm dc người thầy thực sự giao dịch duoc trên thị trường đề học hỏi và đi theo vấn đề nữa là năng lực của mình có thực sự trader được hay không mới là mấu chốt . tìm hệ thống này hệ thống nọ mà mấu chốt ko hiểu bản chất và những cặm bẫy trên thị trường thì cũng tồn tại 1 thời gian và thay máu .
 
Mình từng đọc, học trade cũng như học đại học vậy, phải mất 4,5 năm mới ra được trường, và thường thì số người ra sớm thì ít, học lại thì nhiều mà đuổi học cũng nhiều k kém.
Mình thì đi học cũng được 2 năm rồi, năm đầu tiên chắc cũng giống như bạn, qua hết các môn đại cương, học rất nhiêu các indicator, nhưng rồi chẳng giúp gì cho chuyên ngành trade này đâu, cháy 4,5 cái tk 200$ rồi, bỏ sớm bớt đau khổ.
Hết năm 2 rồi, mình cũng đã học được cái cần là PA, cung cầu, trend mới là quan trọng, rồi cả quản lý vốn nữa.cảm giác như hiểu được vấn đề rồi ấy. Nhưng đến đây cũng chỉ là kiến thức cơ bản của chuyên ngành trade thôi.
Nhưng vẫn còn năm 3,4 nữa, vào lệnh đã khó, nhưng quản lý lệnh, chốt lời, cắt lỗ, tâm lý ổn định, và quan trọng nhất là tính nhất quán ấy. Đấy mới là những môn để ra trường. Và đồ án chính là cách chốt lời đấy,làm sao được 1:3 trở lên.
Chúc bạn hay ai chưa ra được trường đi đúng hướng nhé.
Tặng bạn quyển Trading in the Zone để luyện tâm lý.
Thân.
 

Đính kèm

  • Trading in the Zone. Tieng Viet final.pdf
    2.5 MB · Xem: 75
Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời này, xin chia sẻ cùng bác "Khi người học trò đã sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện" (câu này hình như trong đạo phật). Ý nói khi bác đã có tư duy như 1 trader (không lo làm giàu nhanh, hiểu trading là xác suất và trading system chỉ là 1 phần để quyết định thành công) thì tự nhiên 1 lúc nào đó, bác sẽ tìm được system như ý. Bản thân tôi cũng loay hoay với indicator vài năm cho đến khi thấy price action phù hợp với mình.
Câu đó hay nhất đó :). Sau 1 thời gian dài thua lỗ tôi reset mình lại như tờ giấy trắng, hoc lại tâm lí giao dịch, quản lí vốn thì tự nhiên vô tình gặp được 1 clip trên Youtube và áp dụng mỗi chiến lược đó thôi. Chẳng có hệ thống nào hoàn hảo cả, quan trọng là mỗi lần thắng được bao nhiêu tiền còn thua thì mất bao nhiêu tiền và quản lí rủi ro tốt thì winrate có 30% vẫn có lơi nhuận
 
Câu đó hay nhất đó :). Sau 1 thời gian dài thua lỗ tôi reset mình lại như tờ giấy trắng, hoc lại tâm lí giao dịch, quản lí vốn thì tự nhiên vô tình gặp được 1 clip trên Youtube và áp dụng mỗi chiến lược đó thôi. Chẳng có hệ thống nào hoàn hảo cả, quan trọng là mỗi lần thắng được bao nhiêu tiền còn thua thì mất bao nhiêu tiền và quản lí rủi ro tốt thì winrate có 30% vẫn có lơi nhuận
Bác có thể chia sẻ clip youtube đó đc ko ahh
 
Dẹp hết các chỉ báo đi. Hãy học thật kĩ về nến, từng loại nến, ý nghĩa tâm lý qua từng loại nến, cách gộp nến, bung nến, học. Cản bao gồm kháng cự hổ trợ, đường xu hướng. Volume .
 
Tôi cũng từng như bạn, 27 tuổi với chức trưởng phong kỹ thuật - kim phó giám đố điều hành lương cũng 20 củ, rồi tôi biết tới BO, test được 3-4 thánh gì đó, làm exel để tính lời lỗ, tháng nào cũng kiếm được vài ngàn, rồi tôi xin nghỉ làm công ty về nạp vào trade, nhưng trớ trêu cứ win 3 lệnh chi 10$ là thua 2 lệnh 20$( chắc mấy bác biết) kết quả giờ tui đi làm công nhân lưpng 6tr
 
Nếu khá tiếng anh thì lên kênh youtube Nononsense forex sẽ giúp bác nhận ra nhiều điều, và đặc biệt ông này chỉ trade khung daily và ngày nhìn vào chart chỉ vài chục phút rồi chờ hết nến D1 vào check lại, newbie muốn quick money đánh timeframe nhỏ thường sống ko nổi đâu.
 
Tôi cũng từng như bạn, 27 tuổi với chức trưởng phong kỹ thuật - kim phó giám đố điều hành lương cũng 20 củ, rồi tôi biết tới BO, test được 3-4 thánh gì đó, làm exel để tính lời lỗ, tháng nào cũng kiếm được vài ngàn, rồi tôi xin nghỉ làm công ty về nạp vào trade, nhưng trớ trêu cứ win 3 lệnh chi 10$ là thua 2 lệnh 20$( chắc mấy bác biết) kết quả giờ tui đi làm công nhân lưpng 6tr
Nếu đúng như vậy thì quả thực là một kinh nghiệm sâu sắc không chỉ đối với bạn mà cả mọi người, những bạn đang có ý định nghỉ làm đi trade full-time.
Giờ bạn còn tiếp tục trade không?
 
Em cảm ơn anh Huy và tất cả mọi người đã cho lời khuyên. Em xin tiếp thu và bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong là cuộc phiêu lưu dong buồm ra biển lớn forex của em mới chỉ bắt đầu.
Cố gắng lên anh. Em hiện tại cũng đang chưa có công việc ổn định. Tính làm trader fulltime ngay lúc này sẽ là 1 quyết định nóng vội. Nên sẽ cần 1 cv fulltime để lo cho gia đình và bản thân, xong vẫn nuôi đam mê với nghề này vào thời gian buổi tối.
Mọi quyết định nóng vội đều phải trả giá. Bác Võ Nguyên Giáp khi xưa nếu không hoãn chiến dịch Điện Biên Phủ, để chuyển từ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chậm, thắng chắc, xiết vòng vây thì có lẽ dân ta đã thảm bại.
Chúc anh bình tâm để sáng suốt hơn
 
Tôi cũng từng như bạn, 27 tuổi với chức trưởng phong kỹ thuật - kim phó giám đố điều hành lương cũng 20 củ, rồi tôi biết tới BO, test được 3-4 thánh gì đó, làm exel để tính lời lỗ, tháng nào cũng kiếm được vài ngàn, rồi tôi xin nghỉ làm công ty về nạp vào trade, nhưng trớ trêu cứ win 3 lệnh chi 10$ là thua 2 lệnh 20$( chắc mấy bác biết) kết quả giờ tui đi làm công nhân lưpng 6tr
Nghe đau quá bác ơi
 
Có một sự thật là 95% trader mất tiền ở thị trường này nên phần lớn các bài trả lời đều là khuyên bạn không thể làm giàu nhanh được từ thị trường đâu (bởi vì đơn giản họ thuộc nhóm 95%, họ đâu có thành công để cho bạn được lời khuyên thành công), những người thuộc nhóm 5% còn lại thì đang bận tận hưởng cuộc sống rồi.

Vì vậy mình khuyên các bạn là bớt lên diễn đàn đọc bài viết tiếng Việt. Tự tìm hiểu tài liệu (hãy đọc những tài liệu gốc từ nước ngoài vì những người thành công thật sự họ đã giàu rồi và viết để chia sẻ kinh nghiệm lại cho đời sau, người Việt mình mới tham gia thị trường quanh quẩn chục năm, còn đang bận làm giàu, ít ai thành công mà chia sẻ lắm :)).

Những điều bạn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được.
 
Thử tưởng tượng một cặp tiền là một cô gái.
Mỗi cô gái lại có tính nết khác nhau.
Một cách tán gái có thể cưa đổ hết tất cả à ?
Không phải không có câu trả lời mà là câu hỏi đã sai !
Đừng bao giờ phụ thuộc vào FOREX !
Hì hì .... gần như gái nào cũng thích đẹp trai...galan....nhiều tiền....
forex cũng thế.....muốn ăn phải theo xu thế....lựa lúc bọn nó cãi nhau nhảy vào tán (Maket điều chỉnh)....nhưng trúng lúc bỏ nhau mà nhảy vô là coi chừng bom nổ banh xác...kkk....
Gái thích nhiều tiền....nhưng đẹp trai nhiều tiền thì....đâu cần tán gái bạn nhỉ...kkk
 
Thành thật chia buồn với bạn và nói thật, câu chuyện của bạn đã tác động đến cảm xúc của tôi.

Không biết do may mắn hay éo le mà tôi biết đến cái thị trường forex này từ khi nó mới manh nha lớn mạnh tại Việt Nam (2007) do làn sóng đầu tư chứng khoán Việt và vàng thế giới. Những câu chuyện như bác tôi nghe rất nhiều, từ đồng nghiệp của mình, bạn bè mình, các anh chị quản lý các sàn quốc tế tại Việt Nam. Phần lớn câu chuyện là cảnh bán nhà, ly tán, trốn nợ.. Nguyên nhân tôi thấy cũng chỉ vì 1 phần người ta tôn sùng quá mức cái trading system, cứ nghĩ gặp đúng trading system tốt là tự nhiên in được tiền từ thị trường, mà quên đi chúng ta phải có tư duy của trader, phải có kỹ năng quản lý vốn, và quan trọng là đừng xem đây là sòng bạc, nơi làm giàu nhanh.

Bác vẫn còn ngồi đó tìm system với win rate cao này nọ, thì tôi hiểu bác vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn, bác vẫn muốn gỡ. Tôi không có ý nói bác sai, nhưng tôi khuyên bác cứ từ từ lại, cứ túc tắc mà trade tài khoản 100 200u để tìm system phù hợp. System nó như vợ vậy, có thể tốt với người này mà không tốt với người kia. Thế nên người ta mới gọi trading vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, vì nó còn tùy nghệ sỹ dùng nó.

Tôi mong bác tìm ra điểm dừng và khởi đầu lại. Ban đầu, cứ xem trading là một game mà bác đang chơi cho vui đi. Chừng nào trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi mình tính chuyện full time cũng đã muộn đâu.

Tôi trade cũng chẳng hay ho gì, cũng không dám xưng danh trading for living gì cả, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi thua lỗ với nó, nên tôi nghĩ mình có hơn bác 1 chút kinh nghiệm để được đưa ra lời khuyên. Tôi thành thật mong bác ngưng 1 chút trong cơn máu mê này, bắt đầu công việc mới, tích lũy thật nhiều tiền, trả xong nợ, buông áp lực khỏi vai mình rồi quay lại trading. 1000 - 2000u vứt vào trading không làm giàu được đâu, trừ khi bác trade theo kiểu cờ bạc. Còn áp lực gia đình, áp lực nợ nần, áp lực công việc, tôi nghĩ rằng bác không thể nào mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu được bất cứ thứ gì cả.

Xin góp mấy lời và mong bác bỏ qua nếu có câu chữ nào hơi quá
bác lịch sự tựa tây. mà nói k câu chữ nào sai đâu. con người luôn có thiên hướng ảo tưởng khả năng của mình khi trải qua nhiều thất bại cay đắng mới đứng vững trên đôi chân của mình được. từng đó trải nghiệm của chủ thớt chưa thấm là gì so với các a e ở gr này càng chưa thấm trong giới trade. khi bạn nào còn ảo tưởng là làm giàu không khó rùi tự do tài chính balabala.....thì các bạn còn sấp mặt.đặt ngược lại bài toán bạn có gì hơn hàng triệu ng đi trước mà in tiền dc, khổ luyện từng kỹ năng 1 mất cả tháng cả năm trời. như kỷ luật , kiên nhẫn, thiền định , buông bỏ, tham lam, sợ hãi,hưng phấn làm ntn ,chán nản làm sao, lên tinh thần ntn, chưa nói đến yến tốt kỹ thuật bạn phải đủ thời gian để cảm được từng giai đoạn của thị trường mà đu theo.tất cả luyện cả vài năm thậm trí cả 10 năm chưa rèn dc bản thân chứ đừng nghĩ mà .... tự do tài chính. tất cả đều k tin những lời nói của các tiền bối đi trc, cho đến khi mình sấp mặt mới thấm. ông nào thấm trc tin trc thì tiến nhanh hơn thế thui. con đường khác chỉ dành cho thiên tài vĩ đại! thân gủi a em chia sẻ đôi lời trải nghiệm
 
Thành thật chia buồn với bạn và nói thật, câu chuyện của bạn đã tác động đến cảm xúc của tôi.

Không biết do may mắn hay éo le mà tôi biết đến cái thị trường forex này từ khi nó mới manh nha lớn mạnh tại Việt Nam (2007) do làn sóng đầu tư chứng khoán Việt và vàng thế giới. Những câu chuyện như bác tôi nghe rất nhiều, từ đồng nghiệp của mình, bạn bè mình, các anh chị quản lý các sàn quốc tế tại Việt Nam. Phần lớn câu chuyện là cảnh bán nhà, ly tán, trốn nợ.. Nguyên nhân tôi thấy cũng chỉ vì 1 phần người ta tôn sùng quá mức cái trading system, cứ nghĩ gặp đúng trading system tốt là tự nhiên in được tiền từ thị trường, mà quên đi chúng ta phải có tư duy của trader, phải có kỹ năng quản lý vốn, và quan trọng là đừng xem đây là sòng bạc, nơi làm giàu nhanh.

Bác vẫn còn ngồi đó tìm system với win rate cao này nọ, thì tôi hiểu bác vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn, bác vẫn muốn gỡ. Tôi không có ý nói bác sai, nhưng tôi khuyên bác cứ từ từ lại, cứ túc tắc mà trade tài khoản 100 200u để tìm system phù hợp. System nó như vợ vậy, có thể tốt với người này mà không tốt với người kia. Thế nên người ta mới gọi trading vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, vì nó còn tùy nghệ sỹ dùng nó.

Tôi mong bác tìm ra điểm dừng và khởi đầu lại. Ban đầu, cứ xem trading là một game mà bác đang chơi cho vui đi. Chừng nào trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi mình tính chuyện full time cũng đã muộn đâu.

Tôi trade cũng chẳng hay ho gì, cũng không dám xưng danh trading for living gì cả, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi thua lỗ với nó, nên tôi nghĩ mình có hơn bác 1 chút kinh nghiệm để được đưa ra lời khuyên. Tôi thành thật mong bác ngưng 1 chút trong cơn máu mê này, bắt đầu công việc mới, tích lũy thật nhiều tiền, trả xong nợ, buông áp lực khỏi vai mình rồi quay lại trading. 1000 - 2000u vứt vào trading không làm giàu được đâu, trừ khi bác trade theo kiểu cờ bạc. Còn áp lực gia đình, áp lực nợ nần, áp lực công việc, tôi nghĩ rằng bác không thể nào mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu được bất cứ thứ gì cả.

Xin góp mấy lời và mong bác bỏ qua nếu có câu chữ nào hơi quá
 
-Không phải phương pháp quyết định thành bại đâu bác,mà là phải xác định tiêu chí lập nghiệp của mình là gì trước tiên.Ví như Lưu bị ,Tàu Tháo...lúc khởi nghiệp cũng chỉ từ 2 bàn tay trắng,đánh đâu thua đó,LB đến 50 tuổi vẫn tay trắng ,mượn rượu giải sầu,2 dòng ngấn lệ....Nhưng điều quan trọng là ngay từ đầu ông ta đả xác định rõ ràng tiêu chí lập thân của mình là đặt nhân nghĩa làm đầu,khôi phục nhà hán,trừ gian diệt ác nên cuối cùng cũng làm nên cơ đồ đại nghiệp.
Còn như Viên Thiệu,Viên Thuật,Đổng Trác chỉ vì ham công danh,phú quý,chỉ nghĩ đến lợi cho mình,Lữ Bố thì dũng mãnh vô mưu,đam mê hưởng lạc,đắm chìm trong tửu sắc,kg có chí hướng cao xa nên kết cục cay đắng.
-Cũng không phải vốn luyến có mạnh hay không.Mượn chuyện Tào Tháo dùng 7 vạn binh đánh bại 70 vạn quân Viên Thiệu hay Chu du đánh Tào tan tác ở Xích Bích để thấy rằng vốn nhiều chưa chắc sẽ là kẻ chiến thắng....
-Điều đặc biệt là người tài giỏi thì luôn có khả năng nhìn ra những kẻ tài giỏi khác,chứ không như Chu Du kia.Và có vẻ Chu du thời nay rất nhiều đó
Mình cũng kg cuồng tam quốc lắm nhưng mượn ý nghĩa câu chuyện để nói lên quan điểm của mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,503 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,591 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 371 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên