(Vui vẻ) Trader nghèo khổ Dương Huy đã tán được Ngọc Trinh như thế nào?

(Vui vẻ) Trader nghèo khổ Dương Huy đã tán được Ngọc Trinh như thế nào?

(Vui vẻ) Trader nghèo khổ Dương Huy đã tán được Ngọc Trinh như thế nào?

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Hôm bữa ông @DuongHuy admin trong 1 buổi nhậu nước mía bị say đã tiết lộ câu chuyện ổng tán được Ngọc Trinh như thế nào. Mình đã nhanh tay ghi lại được và bây giờ viết lên đây cho anh em cùng rõ.
-------------------------------​
Làm thằng trader mấy năm nay ngồi trong phòng với 4 bức tường, ăn uống kham khổ, suốt ngày quay tay với con chuột và mấy cái nến, macd, fibonacci và lướt lát chém gió trên TraderViet nên sự kiện ông @DuongHuy sắp thoát kiếp FA khác nào Colombo khám phá ra Châu Mỹ hay Hoàng Thùy Linh lộ video full HD 16 phút. Qua vài lần thả thính, Ngọc Trinh (lúc đó chưa nổi tiếng) đã đồng ý gặp ông Huy ở 1 quán cafe

Ông Huy đến sớm ngồi chờ, cuối cùng Trinh cũng tới. Sau màn chào hỏi, Huy và Trinh bắt đầu màn khởi động làm quen.

Ngọc Trinh: Anh này, anh thích những điều gì nhất vậy anh?

Dương Huy: anh thích nến em ạ. À, ngoài ra anh còn thích xem mây, xem sóng nữa. Mấy anh em trên diễn đàn anh tham gia thỉnh thoảng lại còn coi cả chiêm tinh, trăng, sao. À có mấy anh lại thích nghiên cứu cá mập cá voi hoạt động ra sao nữa.

Ngọc Trinh: Ôi, anh và đồng nghiệp của anh lãng mạn, khoa học và lành mạnh quá. Vậy anh có thích thể thao không?

Dương Huy: Sao lại không? Ngày nào anh và mấy ảnh chẳng lướt sóng, tập tạ. Có anh lướt sóng cả ngày lẫn đêm. Còn có anh thì tập tạ từ ngày này qua tháng nọ. À mà môn các anh hay chơi cùng nhau là môn... chữa cháy. Nhờ đó mà nhiều anh trong hội của bọn anh đã được gia nhập vào đội cảnh sát cứu hỏa khắp mọi miền tổ quốc rồi đấy em.

Ngọc Trinh: Trời ơi, các anh có lối sống thật tuyệt vời. Các anh nói chuyện với nhau chắc hay lắm ha? (giọng miền tây của Trinh nghe ngọt đừng hỏi)

Dương Huy: Ừ, thường bọn anh nói về tình hình kinh tế thế giới, xem coi quốc gia nào chuẩn bị có chính sách gì, rồi bọn anh bàn qua chuyện chính trị toàn cầu. Lúc vui mấy anh em lôi chuyện công nghệ Blockchain 4.0 ra nói, còn nếu buồn thì chuyện giá dầu thô cũng được. Thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện kinh tế Việt Nam

Ngọc Trinh (lúc này 2 mắt đã tròn xoe hết cỡ): Kiến thức của các anh thật phi phàm. Mà lúc nãy em thấy anh còn tặng tiền cho bác ăn mày ngoài cửa, anh thật nhân hậu.

Dương Huy (thật ra thì đó là trả nợ cho bác ăn mày vì kỳ trước uống cafe phải mượn bác) : Ừ, ngày nào các anh sinh hoạt cùng anh cũng làm từ thiện. Người ít từ thiện vài đô, người nhiều từ thiện vài chục, vài trăm đô. Từ khi kinh tế thế giới khủng hoảng hồi 2008, các tổ chức tài chính toàn cầu họ nghèo đi nhiều lắm. Họ mà sụp đổ thì cả trăm ngàn người thất nghiệp. Thôi thì bọn anh chung tay vào giúp. Bọn Âu Mỹ tư bản nó khổ lắm, không giống như trong film ảnh với báo chí em thấy đâu. Quần áo anh mặc rách rưới, xe cộ anh đi loại thường chính vì anh đã làm từ thiện cho giới tinh hoa tài chính toàn cầu hết rồi.

Đến đây thì Ngọc Trinh đã hoàn toàn ngã gục trước chàng trai @DuongHuy 8 múi lực lưỡng có lối sống lành mạnh, lãng mạn và giàu lòng nhân ái.

Các bạn cứ sống như các anh em khác trong cộng đông TraderViet, rồi một ngày nào đó sẽ có Ngọc Trinh của riêng các bạn nhé

Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà TraderViet
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Em lạy bác @Nhật Hoài . Hahaha . công nhận bác có khiếu hài hước và viết hay thật. Ai ngờ cuộc đời "chết đơ" lại thơ mộng và lãng mạn như vậy, giờ em mới được mở mang tầm mắt. Em vừa đọc vừa cười muốn té cả ghế !
 
Mấy ngày nay lên mạng đâu đâu cũng thấy Trâm Anh. Giờ vào TraderViet lại gặp Trinh.
P/S: Nói vậy thôi chứ tôi cũng mong có link 6'9" của Trinh lắm. Bác nào có nhớ share. Thanks :;
 
Không biết trình trade của đại úy fx đến bực nào rồi, chứ trình văn chém gió thì quả là đã mức xuất thần nhập hóa !
 
Hôm bữa ông @DuongHuy admin trong 1 buổi nhậu nước mía bị say đã tiết lộ câu chuyện ổng tán được Ngọc Trinh như thế nào. Mình đã nhanh tay ghi lại được và bây giờ viết lên đây cho anh em cùng rõ.
-------------------------------​
Làm thằng trader mấy năm nay ngồi trong phòng với 4 bức tường, ăn uống kham khổ, suốt ngày quay tay với con chuột và mấy cái nến, macd, fibonacci và lướt lát chém gió trên TraderViet nên sự kiện ông @DuongHuy sắp thoát kiếp FA khác nào Colombo khám phá ra Châu Mỹ hay Hoàng Thùy Linh lộ video full HD 16 phút. Qua vài lần thả thính, Ngọc Trinh (lúc đó chưa nổi tiếng) đã đồng ý gặp ông Huy ở 1 quán cafe

Ông Huy đến sớm ngồi chờ, cuối cùng Trinh cũng tới. Sau màn chào hỏi, Huy và Trinh bắt đầu màn khởi động làm quen.

Ngọc Trinh: Anh này, anh thích những điều gì nhất vậy anh?

Dương Huy: anh thích nến em ạ. À, ngoài ra anh còn thích xem mây, xem sóng nữa. Mấy anh em trên diễn đàn anh tham gia thỉnh thoảng lại còn coi cả chiêm tinh, trăng, sao. À có mấy anh lại thích nghiên cứu cá mập cá voi hoạt động ra sao nữa.

Ngọc Trinh: Ôi, anh và đồng nghiệp của anh lãng mạn, khoa học và lành mạnh quá. Vậy anh có thích thể thao không?

Dương Huy: Sao lại không? Ngày nào anh và mấy ảnh chẳng lướt sóng, tập tạ. Có anh lướt sóng cả ngày lẫn đêm. Còn có anh thì tập tạ từ ngày này qua tháng nọ. À mà môn các anh hay chơi cùng nhau là môn... chữa cháy. Nhờ đó mà nhiều anh trong hội của bọn anh đã được gia nhập vào đội cảnh sát cứu hỏa khắp mọi miền tổ quốc rồi đấy em.

Ngọc Trinh: Trời ơi, các anh có lối sống thật tuyệt vời. Các anh nói chuyện với nhau chắc hay lắm ha? (giọng miền tây của Trinh nghe ngọt đừng hỏi)

Dương Huy: Ừ, thường bọn anh nói về tình hình kinh tế thế giới, xem coi quốc gia nào chuẩn bị có chính sách gì, rồi bọn anh bàn qua chuyện chính trị toàn cầu. Lúc vui mấy anh em lôi chuyện công nghệ Blockchain 4.0 ra nói, còn nếu buồn thì chuyện giá dầu thô cũng được. Thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện kinh tế Việt Nam

Ngọc Trinh (lúc này 2 mắt đã tròn xoe hết cỡ): Kiến thức của các anh thật phi phàm. Mà lúc nãy em thấy anh còn tặng tiền cho bác ăn mày ngoài cửa, anh thật nhân hậu.

Dương Huy (thật ra thì đó là trả nợ cho bác ăn mày vì kỳ trước uống cafe phải mượn bác) : Ừ, ngày nào các anh sinh hoạt cùng anh cũng làm từ thiện. Người ít từ thiện vài đô, người nhiều từ thiện vài chục, vài trăm đô. Từ khi kinh tế thế giới khủng hoảng hồi 2008, các tổ chức tài chính toàn cầu họ nghèo đi nhiều lắm. Họ mà sụp đổ thì cả trăm ngàn người thất nghiệp. Thôi thì bọn anh chung tay vào giúp. Bọn Âu Mỹ tư bản nó khổ lắm, không giống như trong film ảnh với báo chí em thấy đâu. Quần áo anh mặc rách rưới, xe cộ anh đi loại thường chính vì anh đã làm từ thiện cho giới tinh hoa tài chính toàn cầu hết rồi.

Đến đây thì Ngọc Trinh đã hoàn toàn ngã gục trước chàng trai @DuongHuy 8 múi lực lưỡng có lối sống lành mạnh, lãng mạn và giàu lòng nhân ái.

Các bạn cứ sống như các anh em khác trong cộng đông TraderViet, rồi một ngày nào đó sẽ có Ngọc Trinh của riêng các bạn nhé

Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà TraderViet
Cuoc song cua trader la vay trinh a
 
Lúc đầu không tin Trinh yêu Admin nhà ta, cho đến khi tình cờ đọc được
ai.imgur.com_xX1MRsw.png
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên