Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(

Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(

Góc tâm sự của 1 thanh niên 1996 thất học muốn kiếm tiền bằng trading :(
14
20
Chào các bác, em viết bài này mong muốn xin các anh chị đi trước đôi lời khuyên về nghề fx ạ. ( bài em viết có hơi dài và câu văn kém mong các bác thông cảm )

Em sinh năm 1996 và ở hà nội, em học đại học quốc tế và cũng không có gì để nói nếu em tốt nghiệp bình thường và theo gia đình vào nhà nước. Chuyện là bài luận cuối năm em có đi thuê nhờ người ta viết bài hộ xong trường nó phát hiện ra rồi đuổi học em thẳng cánh không xin xỏ. Rồi đúng cái lúc đó em lại kiếm được khá nhiều tiền từ chứng khoán ( em đầu tư từ năm 1 đại học ), nên là cái tôi lên cao, 1 phần em không thích môi trường gò bó nên cũng không đi học lại và quyết tâm kiếm tiền bằng đầu tư và giao dịch tài chính và tự lập

Đầu năm 2018 em có biết đến fx, nghĩ mình có kinh nghiệm chứng trường rồi nên cũng nạp 800$ chơi thử.... rồi 2 ngày sau tài khoản em lên 12000$ [nghĩ bụng cái môn này dễ vlu chả mấy mấy mà giàu :)) ] và rồi đến ngày thứ 3 em cháy sạch :)) và em cháy luôn từ đó đến giờ :( ( có lẽ phải 1 tháng cháy 1 lần.

Sau lần đầu đó em có biết được nhóm tín hiệu của bác M.H ( sorry bác nếu đọc được nhưng đây là lỗi của em ), em nạp 2k$ và đánh theo nhóm. Vài ngày sau tài khoản lên 3k$ và tín hiệu của bác ấy hầu như win cả, rồi thế là em tăng vol lên risk >10% tài khoản/1 lệnh và rồi lại cháy hình như trong đúng 1 ngày.

Từ sau vụ đó mỗi lần em chỉ nạp <200$ và bắt đầu mày mò các kiểu, mỗi lần nạp em đều đánh lên đc >500$ rồi thường cháy sau 1 nốt nhạc dù entry chỉ 0.1 rồi cứ như thế vẫn không hơn đc gì và cho đến giờ em cũng mất khoảng 7 8k$ cho bộ môn này :(.

Nếu ai chơi chứng khoán sẽ biết năm rồi khá khó khăn: tài khoản chứng em bay mất 1 nửa và + thêm fx nên nhiều lúc nản vô cùng.

Các bác cho em xin lời khuyên với ạ, em có nên đi học lại rồi làm 1 công việc ổn định không ạ( cá nhân em không thích vì em không thích màu mè và nhậu nhẹt, mà không có màu mè thì lương chỉ 3 cọc 3 đồng), và có anh chị nào đã có được thu nhập ổn định từ nghề này chưa ạ? Và nếu chỉ cần chịu khó kỷ luật và chịu khó học hỏi sẽ có thể thành không được không ạ?

Em xin cám ơn mọi người :( !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Em tự trả lời mình những câu này nhé:
1. Em có biết tại sao lại vào hoặc thoát lệnh không hay đơn thuần chỉ là theo tín hiệu người khác?
2. Em có sự nhất quán về quản lý lệnh và quản lý tiền không? (Cái này thực tế đã chứng minh nhưng em cần phải tự khẳng định lại với bản thân).
3. Em có xác định nó là nghề chính và lâu dài hay không?
4. Em đã bao giờ tổng hợp lại những cái sai của mình trong suốt một quá trình dài hay chưa?

Trả lời được 4 câu này thì căn bản không cần phải hỏi người khác nữa.
 
Thường thường em hay nhìn M5 M30 H1 và H4 để vào lệnh và từ sau lần cháy theo nhóm em gần như tự chơi hoàn toàn (em chỉ dùng RSI và trade theo price action, supply demand). Thú thực là đôi lúc em vào lệnh khá mất bình tĩnh sau 1 chuỗi thua ( tăng vol ).

Hiện giờ thì đây đang là nghề chính của em nhưng dù gì đây là chuyện cả đời nên cũng lâu rồi chưa thấy thay đổi được gì nên em cũng hơi lo.

Em có một cái lỗi là lần nào em cũng trade đc lên 5 600$ (dep 100-200) nhưng đều cháy trong 1 lệnh (lần cao nhất là lên đc 2k5$ vì khi đó eu và gu gj sideway). Trade có SL thì gần như em không có lãi( có thể SL của e quá chặt) nhưng trade không SL thì phải 8 9/10 lần dep em lên đc 5 600$. Cái này em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao ạ. Bác có lời khuyên giúp em không ạ?
 
Em tự trả lời mình những câu này nhé:
1. Em có biết tại sao lại vào hoặc thoát lệnh không hay đơn thuần chỉ là theo tín hiệu người khác?
2. Em có sự nhất quán về quản lý lệnh và quản lý tiền không? (Cái này thực tế đã chứng minh nhưng em cần phải tự khẳng định lại với bản thân).
3. Em có xác định nó là nghề chính và lâu dài hay không?
4. Em đã bao giờ tổng hợp lại những cái sai của mình trong suốt một quá trình dài hay chưa?

Trả lời được 4 câu này thì căn bản không cần phải hỏi người khác nữa.


Hiện giờ thì đây đang là nghề chính của em nhưng dù gì đây là chuyện cả đời nên cũng lâu rồi chưa thấy thay đổi được gì nên em cũng hơi lo.

Em có một cái lỗi là lần nào em cũng trade đc lên 5 600$ (dep 100-200) nhưng đều cháy trong 1 lệnh (lần cao nhất là lên đc 2k5$ vì khi đó eu và gu gj sideway). Trade có SL thì gần như em không có lãi( có thể SL của e quá chặt) nhưng trade không SL thì phải 8 9/10 lần dep em lên đc 5 600$. Cái này em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao ạ. Bác có lời khuyên giúp em không ạ?[/QUOTE]
 
Chào các bác, em viết bài này mong muốn xin các anh chị đi trước đôi lời khuyên về nghề fx ạ. ( bài em viết có hơi dài và câu văn kém mong các bác thông cảm )

Em sinh năm 1996 và ở hà nội, em học đại học quốc tế và cũng không có gì để nói nếu em tốt nghiệp bình thường và theo gia đình vào nhà nước. Chuyện là bài luận cuối năm em có đi thuê nhờ người ta viết bài hộ xong trường nó phát hiện ra rồi đuổi học em thẳng cánh không xin xỏ. Rồi đúng cái lúc đó em lại kiếm được khá nhiều tiền từ chứng khoán ( em đầu tư từ năm 1 đại học ), nên là cái tôi lên cao, 1 phần em không thích môi trường gò bó nên cũng không đi học lại và quyết tâm kiếm tiền bằng đầu tư và giao dịch tài chính và tự lập

Đầu năm 2018 em có biết đến fx, nghĩ mình có kinh nghiệm chứng trường rồi nên cũng nạp 800$ chơi thử.... rồi 2 ngày sau tài khoản em lên 12000$ [nghĩ bụng cái môn này dễ vlu chả mấy mấy mà giàu :)) ] và rồi đến ngày thứ 3 em cháy sạch :)) và em cháy luôn từ đó đến giờ :( ( có lẽ phải 1 tháng cháy 1 lần.

Sau lần đầu đó em có biết được nhóm tín hiệu của bác Michael Huy ( sorry bác nếu đọc được nhưng đây là lỗi của em ), em nạp 2k$ và đánh theo nhóm. Vài ngày sau tài khoản lên 3k$ và tín hiệu của bác ấy hầu như win cả, rồi thế là em tăng vol lên risk >10% tài khoản/1 lệnh và rồi lại cháy hình như trong đúng 1 ngày.

Từ sau vụ đó mỗi lần em chỉ nạp <200$ và bắt đầu mày mò các kiểu, mỗi lần nạp em đều đánh lên đc >500$ rồi thường cháy sau 1 nốt nhạc dù entry chỉ 0.1 rồi cứ như thế vẫn không hơn đc gì và cho đến giờ em cũng mất khoảng 7 8k$ cho bộ môn này :(.

Nếu ai chơi chứng khoán sẽ biết năm rồi khá khó khăn: tài khoản chứng em bay mất 1 nửa và + thêm fx nên nhiều lúc nản vô cùng.

Các bác cho em xin lời khuyên với ạ, em có nên đi học lại rồi làm 1 công việc ổn định không ạ( cá nhân em không thích vì em không thích màu mè và nhậu nhẹt, mà không có màu mè thì lương chỉ 3 cọc 3 đồng),
và có anh chị nào đã có được thu nhập ổn định từ nghề này chưa ạ? Và nếu chỉ cần chịu khó kỷ luật và chịu khó học hỏi sẽ có thể thành không được không ạ?

Em xin cám ơn mọi người :( !!!

Bạn từng chiến thắng dễ dàng vì vậy bạn đã Ngộ nhưng là ngộ nhận.
Vì ngộ nhận nên bạn đi sai hướng của con đường này.
Dù là sai hướng nhưng rồi cũng sẽ đến đích nếu bạn kiên trì.
Hiện tại vì bạn chưa bỏ cuộc nên bạn vẫn còn cơ hội. Cố gắng lên!
Trả lời 2 câu hỏi của bạn :
Đã có nhiều người có thu nhập ổn định.(Số nhiều là số lớn hơn 1 đừng hiểu lầm nhé!).
Nếu chịu khó học hỏi thì chắc chắn bạn có thể thành công.

Lời khuyên cho bạn:
Hãy tìm một người thầy thật tốt và theo học người đó.

  1. Ngộ nhận lớn nhất của trader là mình giỏi
  2. Người thầy lớn nhất của trader là thất bại
  3. May mắn nhất của trader là tk chưa bao giờ cháy
  4. Rủi ro lớn nhất của trader là nghe lời trader khác
  5. Thất bại lớn nhất của trader là mất niềm tin
  6. Hạnh phúc lớn nhất của trader là rời bỏ thị trường khi có lãi
 
Hiện giờ thì đây đang là nghề chính của em nhưng dù gì đây là chuyện cả đời nên cũng lâu rồi chưa thấy thay đổi được gì nên em cũng hơi lo.

Em có một cái lỗi là lần nào em cũng trade đc lên 5 600$ (dep 100-200) nhưng đều cháy trong 1 lệnh (lần cao nhất là lên đc 2k5$ vì khi đó eu và gu gj sideway). Trade có SL thì gần như em không có lãi( có thể SL của e quá chặt) nhưng trade không SL thì phải 8 9/10 lần dep em lên đc 5 600$. Cái này em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao ạ. Bác có lời khuyên giúp em không ạ?
[/QUOTE]
Vậy là em chưa trả lời đầy đủ câu hỏi số 2 rồi, đọc lại câu hỏi số hai và nghĩ kĩ xem mình đang làm gì với việc đặt lệnh đã nhé.
 
Bạn trade tài nhỉ. Toàn thấy x2 x3 mà. Cứ nạp, rồi x2, x3 xong lại nghỉ ngơi 1 thời gian, refresh rồi vào trade tiếp.
 
Theo Tôi bạn nên tìm một công việc để làm thêm.. sau đó tích lũy thêm kinh nghiệm sống và giá trị của đồng tiền vất vả như thế nào khi kiếm được . khi đó bạn xẽ không đánh mất những gì mình kiếm được trên forex .
 
theo quan điểm của mình thì bạn nên quay lại giảng đường và hoàn thành nốt công sức của bạn cũng như công lao của bố mẹ cho ăn học bấy lâu nay, rồi sau đó bạn có làm gì thì bố mẹ bạn cũng đỡ lo lắng hơn, giờ còn trẻ còn có thể làm lại được chứ có tuổi có muốn quay lại cũng hờn. Hãy kiếm cho mình 1 nghề nào đó tự nuôi sống được mình trước đã rồi hãy tiếp tục các ước mơ khác. Thân.
 
cá nhân thấy nếu bạn có tài năng gì đó hoặc mạnh về một cái gì đó dù là chưa hoàn thiện, hãy củng cố rèn luyện phát triển nó lên để cống hiến cho xã hội, cho lợi ích của nhiều người. Sau đó tiền bạc sẽ tự nó đến không cần phải mong cầu làm gì.
Còn về thị trường tài chính nó là nơi rèn luyện TÂM rất tốt, nó phản ánh mọi góc cạnh trong con người chúng ta tham lam, sợ hãi, ... Đây cũng là nơi 1 là chôn vùi cuộc đời bạn hoặc giúp bạn đạt tới sự chứng nghiệm cao hơn, trí tuệ cao hơn vượt ra ngoài cái sự tham lam, sợ hãi, ghét bỏ này
 
thật lòng mà nói có lẽ bác nên nghỉ đi. chứ bác không phân tích đk gì mà vào lệnh như thế cho dù có 100k$ vẫn cháy thôi b ah
 
Chào các bác, em viết bài này mong muốn xin các anh chị đi trước đôi lời khuyên về nghề fx ạ. ( bài em viết có hơi dài và câu văn kém mong các bác thông cảm )

Em sinh năm 1996 và ở hà nội, em học đại học quốc tế và cũng không có gì để nói nếu em tốt nghiệp bình thường và theo gia đình vào nhà nước. Chuyện là bài luận cuối năm em có đi thuê nhờ người ta viết bài hộ xong trường nó phát hiện ra rồi đuổi học em thẳng cánh không xin xỏ. Rồi đúng cái lúc đó em lại kiếm được khá nhiều tiền từ chứng khoán ( em đầu tư từ năm 1 đại học ), nên là cái tôi lên cao, 1 phần em không thích môi trường gò bó nên cũng không đi học lại và quyết tâm kiếm tiền bằng đầu tư và giao dịch tài chính và tự lập

Đầu năm 2018 em có biết đến fx, nghĩ mình có kinh nghiệm chứng trường rồi nên cũng nạp 800$ chơi thử.... rồi 2 ngày sau tài khoản em lên 12000$ [nghĩ bụng cái môn này dễ vlu chả mấy mấy mà giàu :)) ] và rồi đến ngày thứ 3 em cháy sạch :)) và em cháy luôn từ đó đến giờ :( ( có lẽ phải 1 tháng cháy 1 lần.

Sau lần đầu đó em có biết được nhóm tín hiệu của bác M.H ( sorry bác nếu đọc được nhưng đây là lỗi của em ), em nạp 2k$ và đánh theo nhóm. Vài ngày sau tài khoản lên 3k$ và tín hiệu của bác ấy hầu như win cả, rồi thế là em tăng vol lên risk >10% tài khoản/1 lệnh và rồi lại cháy hình như trong đúng 1 ngày.

Từ sau vụ đó mỗi lần em chỉ nạp <200$ và bắt đầu mày mò các kiểu, mỗi lần nạp em đều đánh lên đc >500$ rồi thường cháy sau 1 nốt nhạc dù entry chỉ 0.1 rồi cứ như thế vẫn không hơn đc gì và cho đến giờ em cũng mất khoảng 7 8k$ cho bộ môn này :(.

Nếu ai chơi chứng khoán sẽ biết năm rồi khá khó khăn: tài khoản chứng em bay mất 1 nửa và + thêm fx nên nhiều lúc nản vô cùng.

Các bác cho em xin lời khuyên với ạ, em có nên đi học lại rồi làm 1 công việc ổn định không ạ( cá nhân em không thích vì em không thích màu mè và nhậu nhẹt, mà không có màu mè thì lương chỉ 3 cọc 3 đồng), và có anh chị nào đã có được thu nhập ổn định từ nghề này chưa ạ? Và nếu chỉ cần chịu khó kỷ luật và chịu khó học hỏi sẽ có thể thành không được không ạ?

Em xin cám ơn mọi người :( !!!
ôi sao câu chuyện của bác na ná giống câu chuyện của mình vậy. mình cũng chơi CK từ năm 1. cũng sắp ra trường rồi.mình còn thảm hơn bác nhiều ấy.:(:(
 
Kiếm việc lương thiện làm đi em.
- Bot giao dịch tháng
- Nhóm tín hiệu VIP
- Bán system 100%, bách chiến bách thắng
- Đổi system khác
- Nghe thằng bạn xóc lọ x 10 x5, xong mất xác sau vài tháng, v.v
Còn nhiều ải khổ đấy em, chúc em tìm ra được đâu là tâm pháp.

Chỉ cần kiên nhẫn đợi tín hiệu Daily, quản lý rủi ro + vào khung nào ra khung đó. Là đủ.
 
Đọc tiểu sử thì nhận ra bác rất có khiếu đánh bạc. Chuyển sang chơi đánh bạc online có vẻ phù hợp với bác hơn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 28 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên