Suy ngẫm về việc Trading từ một công thức của nhà bác học Einstein

Suy ngẫm về việc Trading từ một công thức của nhà bác học Einstein

Suy ngẫm về việc Trading từ một công thức của nhà bác học Einstein

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,379
Hôm nọ ngồi lướt Tweet trên Twitter thì đọc được 1 câu rất hay của một bác trích dẫn một công thức tuyệt hay từ nhà bác học lừng danh Albert Einstein. Đối với anh em chưa biết đến hoặc quên mất Einstein thì tôi xin nhắc lại bên lề 1 tý rằng Einstein là nhà khoa học gốc Do Thái đã từ đạt giải Nobel Vật Lý năm 1921 và cũng là một trong những là khoa học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Công thức cuộc sống của Einstein mà tôi đọc trên Twitter chính là:

upload_2019-5-2_11-5-59.png

CÁI TÔI = 1/KIẾN THỨC
Kiến thức càng cao, cái tôi càng thấp
Cái tôi càng cao, kiến thức càng thấp
Công thức của Einstein nói về mối tương quan giữa CÁI TÔI và KIẾN THỨC của một con người, nhưng trong khuôn khổ diễn đàn chuyên về trading, tôi chỉ xin phép bàn luận trong việc trading mà thôi.

Trong trading, công thức trên, theo góc nhìn chủ quan của tôi, mang tính chính xác khá cao. Nhắc lại, đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Nó có thể không đúng so với anh em và không đúng so với đáp án chung của xã hội.

Tôi may mắn trải nghiệm với trading được hơn chục năm. Trong hơn chục năm đó, tôi cũng may mắn được tiếp xúc, trò chuyện và làm bạn với nhiều anh em, được chứng kiến nhiều trader nổi lên, tỏa sáng và chìm vào bóng tối. Trong quá trình đó, CÁI TÔI của họ đóng vai trò rất quan trọng.

Có anh có CÁI TÔI rằng kiến thức trading thế giới cái gì anh ấy cũng biết, cũng hấp thụ hết rồi. Bây giờ anh ấy sẽ chế biến thành học thuyết trading thuần việt. Ai mà nói ra kiến thức kinh nghiệm gì là anh lập tức nói cái này anh đã nghĩ ra trước, người khác chỉ kế thừa.

Anh khác lại có CÁI TÔI là phương pháp nhồi lệnh của anh bất bại. Thị trường càng lên anh càng bán xuống, càng giảm anh càng mua lên quân bình giá. Anh chấp các thể loại thiên nga trắng thiên nga đen.

Có anh thì có CÁI TÔI dạng thích thách đấu. Cứ nghe ai đó trade có lợi nhuận là lập tức gửi lời thách đấu. Anh cảm thấy khó chịu nếu ai đó khen người nào đó trade tốt hơn anh, ổn định hơn anh. Anh quên mất là ăn tiền của market mới quan trọng, chứ ăn anh trader kia thì cũng chả nghĩa lý gì.

Cứ như thế, tôi may mắn được chứng kiến nhiều anh có CÁI TÔI hay ho như vậy.

Mà lạ lắm, phần nhiều các anh có cái tôi to lớn thì độ 1-2 năm lại biến mất. Có anh thậm chí còn bị giang hồ truy sát đòi nợ do nhận ủy thác đầu tư rồi thua tiền của người ta mà không chịu trả như cam kết.

Nếu trải nghiệm đã đủ lâu, chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có winning streak, tức giai đoạn đỏ, và losing streak, tức chuỗi lệnh đen. Rồi chúng ta cũng biết rằng trading là xác suất, và không ai hoặc không cách nào né được lệnh thua lỗ, dù có dùng hệ thống giao dịch huyền thoại hoặc indicator thần thánh nào đó. Hiểu được mấy điều này, tự nhiên bước chân vào nghề sẽ nhẹ nhõm đi đôi phần.

Nếu anh em nghiên cứu về Siêu quỹ Long Term Capital Management thì chúng ta cũng biết đến tập hợp của 1 nhóm các nhân tài thế giới vào 1 quỹ đầu cơ. Ban đầu, ai cũng nghĩ quỹ này là bất bại, cho đến khi CÁI TÔI lớn của họ đã khiến toàn bộ quỹ tán gia bại sản.

Thôi thì chúng ta cùng nhau tăng kiến thức kinh nghiệm lên để CÁI TÔI nó hạ xuống, chứ cứ dùng CÁI TÔI để chống chọi với market thì cuối cùng người chết là chúng ta, không phải là market đâu.

Cuối tuần vui vẻ nhé các anh em Trader thiện lành !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Mình có cái “ Tôi” là ai gặp ai đó có kinh nghiêm trading là xin nhận làm đệ tử của họ để gỡ gạc lại ít tiền đã mất. Thế mà xin mãi chẳng ai nhận mình làm đệ tử trading cả, chán vãi!
 
thường những cái tôi lớn mớ là thiên tài hoặc thằng khùng ..:D:D..kiến thức càng cao chỉ là những người đọc sách nhiều thôi
 
Bài bình luận một câu nói quá hay, cái tôi của mỗi người là quá lớn, cái tôi làm chúng ta thất bại trong mọi lĩnh vực, từ công việc, tình cảm cho đến các mối quan hệ xã hội khác chứ không riêng gì lãnh vực đầu tư coin hay FX. Vậy tại sao chúng ta đều biết rõ tác hại của cái tôi quá lớn mà chúng ta vẫn để nó lấn át như vậy? Bản thân mình rất nhiều lần để cái tôi lấn át và bất lực không chống lại được. Chiến thắng bản thân là chiến thắng tất cả. Hi vọng anh em sẽ tập làm được!!!
 
Hôm nọ ngồi lướt Tweet trên Twitter thì đọc được 1 câu rất hay của một bác trích dẫn một công thức tuyệt hay từ nhà bác học lừng danh Albert Einstein. Đối với anh em chưa biết đến hoặc quên mất Einstein thì tôi xin nhắc lại bên lề 1 tý rằng Einstein là nhà khoa học gốc Do Thái đã từ đạt giải Nobel Vật Lý năm 1921 và cũng là một trong những là khoa học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Công thức cuộc sống của Einstein mà tôi đọc trên Twitter chính là:

View attachment 90273
CÁI TÔI = 1/KIẾN THỨC
Kiến thức càng cao, cái tôi càng thấp
Cái tôi càng cao, kiến thức càng thấp
Công thức của Einstein nói về mối tương quan giữa CÁI TÔI và KIẾN THỨC của một con người, nhưng trong khuôn khổ diễn đàn chuyên về trading, tôi chỉ xin phép bàn luận trong việc trading mà thôi.

Trong trading, công thức trên, theo góc nhìn chủ quan của tôi, mang tính chính xác khá cao. Nhắc lại, đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Nó có thể không đúng so với anh em và không đúng so với đáp án chung của xã hội.

Tôi may mắn trải nghiệm với trading được hơn chục năm. Trong hơn chục năm đó, tôi cũng may mắn được tiếp xúc, trò chuyện và làm bạn với nhiều anh em, được chứng kiến nhiều trader nổi lên, tỏa sáng và chìm vào bóng tối. Trong quá trình đó, CÁI TÔI của họ đóng vai trò rất quan trọng.

Có anh có CÁI TÔI rằng kiến thức trading thế giới cái gì anh ấy cũng biết, cũng hấp thụ hết rồi. Bây giờ anh ấy sẽ chế biến thành học thuyết trading thuần việt. Ai mà nói ra kiến thức kinh nghiệm gì là anh lập tức nói cái này anh đã nghĩ ra trước, người khác chỉ kế thừa.

Anh khác lại có CÁI TÔI là phương pháp nhồi lệnh của anh bất bại. Thị trường càng lên anh càng bán xuống, càng giảm anh càng mua lên quân bình giá. Anh chấp các thể loại thiên nga trắng thiên nga đen.

Có anh thì có CÁI TÔI dạng thích thách đấu. Cứ nghe ai đó trade có lợi nhuận là lập tức gửi lời thách đấu. Anh cảm thấy khó chịu nếu ai đó khen người nào đó trade tốt hơn anh, ổn định hơn anh. Anh quên mất là ăn tiền của market mới quan trọng, chứ ăn anh trader kia thì cũng chả nghĩa lý gì.

Cứ như thế, tôi may mắn được chứng kiến nhiều anh có CÁI TÔI hay ho như vậy.

Mà lạ lắm, phần nhiều các anh có cái tôi to lớn thì độ 1-2 năm lại biến mất. Có anh thậm chí còn bị giang hồ truy sát đòi nợ do nhận ủy thác đầu tư rồi thua tiền của người ta mà không chịu trả như cam kết.

Nếu trải nghiệm đã đủ lâu, chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có winning streak, tức giai đoạn đỏ, và losing streak, tức chuỗi lệnh đen. Rồi chúng ta cũng biết rằng trading là xác suất, và không ai hoặc không cách nào né được lệnh thua lỗ, dù có dùng hệ thống giao dịch huyền thoại hoặc indicator thần thánh nào đó. Hiểu được mấy điều này, tự nhiên bước chân vào nghề sẽ nhẹ nhõm đi đôi phần.

Nếu anh em nghiên cứu về Siêu quỹ Long Term Capital Management thì chúng ta cũng biết đến tập hợp của 1 nhóm các nhân tài thế giới vào 1 quỹ đầu cơ. Ban đầu, ai cũng nghĩ quỹ này là bất bại, cho đến khi CÁI TÔI lớn của họ đã khiến toàn bộ quỹ tán gia bại sản.

Thôi thì chúng ta cùng nhau tăng kiến thức kinh nghiệm lên để CÁI TÔI nó hạ xuống, chứ cứ dùng CÁI TÔI để chống chọi với market thì cuối cùng người chết là chúng ta, không phải là market đâu.

Cuối tuần vui vẻ nhé các anh em Trader thiện lành !!!
Hay! Cám ơn bạn! Mình mới vào nghề càng học càng thấy ngu!
 
Công thức này sure là do thằng bố láo nào nhét chữ vào miệng tiền nhân. 1 người khoa học như Enstein k thể nào phát biểu cảm tính như vậy. Giờ chỉ cần nghĩ ra cái triết lý vớ vẩn nào đấy rồi ghép vào hình 1 nhân vật nổi tiếng là tự nhiên giống như họ nói vậy.
 
Công thức này sure là do thằng bố láo nào nhét chữ vào miệng tiền nhân. 1 người khoa học như Enstein k thể nào phát biểu cảm tính như vậy. Giờ chỉ cần nghĩ ra cái triết lý vớ vẩn nào đấy rồi ghép vào hình 1 nhân vật nổi tiếng là tự nhiên giống như họ nói vậy.
bác là 1 ví dụ tuyệt vời cho công thức trên
 
bác là 1 ví dụ tuyệt vời cho công thức trên
tặng bác 2 câu:
"Chúng ta k thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông"
"K nên tranh cãi với những thằng ngu vì chúng sẽ kéo ta xuống trình độ của chúng và thắng ta bằng kinh nghiệm"
Nên em xin phép k tranh luận với bác. Chúc bác thành công
 
Hôm nọ ngồi lướt Tweet trên Twitter thì đọc được 1 câu rất hay của một bác trích dẫn một công thức tuyệt hay từ nhà bác học lừng danh Albert Einstein. Đối với anh em chưa biết đến hoặc quên mất Einstein thì tôi xin nhắc lại bên lề 1 tý rằng Einstein là nhà khoa học gốc Do Thái đã từ đạt giải Nobel Vật Lý năm 1921 và cũng là một trong những là khoa học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Công thức cuộc sống của Einstein mà tôi đọc trên Twitter chính là:

View attachment 90273
CÁI TÔI = 1/KIẾN THỨC
Kiến thức càng cao, cái tôi càng thấp
Cái tôi càng cao, kiến thức càng thấp
Công thức của Einstein nói về mối tương quan giữa CÁI TÔI và KIẾN THỨC của một con người, nhưng trong khuôn khổ diễn đàn chuyên về trading, tôi chỉ xin phép bàn luận trong việc trading mà thôi.

Trong trading, công thức trên, theo góc nhìn chủ quan của tôi, mang tính chính xác khá cao. Nhắc lại, đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Nó có thể không đúng so với anh em và không đúng so với đáp án chung của xã hội.

Tôi may mắn trải nghiệm với trading được hơn chục năm. Trong hơn chục năm đó, tôi cũng may mắn được tiếp xúc, trò chuyện và làm bạn với nhiều anh em, được chứng kiến nhiều trader nổi lên, tỏa sáng và chìm vào bóng tối. Trong quá trình đó, CÁI TÔI của họ đóng vai trò rất quan trọng.

Có anh có CÁI TÔI rằng kiến thức trading thế giới cái gì anh ấy cũng biết, cũng hấp thụ hết rồi. Bây giờ anh ấy sẽ chế biến thành học thuyết trading thuần việt. Ai mà nói ra kiến thức kinh nghiệm gì là anh lập tức nói cái này anh đã nghĩ ra trước, người khác chỉ kế thừa.

Anh khác lại có CÁI TÔI là phương pháp nhồi lệnh của anh bất bại. Thị trường càng lên anh càng bán xuống, càng giảm anh càng mua lên quân bình giá. Anh chấp các thể loại thiên nga trắng thiên nga đen.

Có anh thì có CÁI TÔI dạng thích thách đấu. Cứ nghe ai đó trade có lợi nhuận là lập tức gửi lời thách đấu. Anh cảm thấy khó chịu nếu ai đó khen người nào đó trade tốt hơn anh, ổn định hơn anh. Anh quên mất là ăn tiền của market mới quan trọng, chứ ăn anh trader kia thì cũng chả nghĩa lý gì.

Cứ như thế, tôi may mắn được chứng kiến nhiều anh có CÁI TÔI hay ho như vậy.

Mà lạ lắm, phần nhiều các anh có cái tôi to lớn thì độ 1-2 năm lại biến mất. Có anh thậm chí còn bị giang hồ truy sát đòi nợ do nhận ủy thác đầu tư rồi thua tiền của người ta mà không chịu trả như cam kết.

Nếu trải nghiệm đã đủ lâu, chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có winning streak, tức giai đoạn đỏ, và losing streak, tức chuỗi lệnh đen. Rồi chúng ta cũng biết rằng trading là xác suất, và không ai hoặc không cách nào né được lệnh thua lỗ, dù có dùng hệ thống giao dịch huyền thoại hoặc indicator thần thánh nào đó. Hiểu được mấy điều này, tự nhiên bước chân vào nghề sẽ nhẹ nhõm đi đôi phần.

Nếu anh em nghiên cứu về Siêu quỹ Long Term Capital Management thì chúng ta cũng biết đến tập hợp của 1 nhóm các nhân tài thế giới vào 1 quỹ đầu cơ. Ban đầu, ai cũng nghĩ quỹ này là bất bại, cho đến khi CÁI TÔI lớn của họ đã khiến toàn bộ quỹ tán gia bại sản.

Thôi thì chúng ta cùng nhau tăng kiến thức kinh nghiệm lên để CÁI TÔI nó hạ xuống, chứ cứ dùng CÁI TÔI để chống chọi với market thì cuối cùng người chết là chúng ta, không phải là market đâu.

Cuối tuần vui vẻ nhé các anh em Trader thiện lành !!!
bài viết hay quá! cảm ơn bạn!
 
Cái " TÔI " của tôi cũng lớn như tuổi đời . Giá mà TDV tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ( không chỉ là chia sẻ các kiến thức sách vở mà phần lớn các traders tuân thủ vẫn... thua sml ! ) , dạng seminar khoa học hàng tuần hoặc hàng tháng để anh em gặp mặt vui vẻ , trao đổi ,góp ý ... như Ad. Dương Huy nói kiến thức của mỗi người tăng lên , cái " TÔI " sẽ nhỏ lại . Tôi sẵn sàng tham gia nếu TDV cho phép !
 
Cái " TÔI " của tôi cũng lớn như tuổi đời . Giá mà TDV tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ( không chỉ là chia sẻ các kiến thức sách vở mà phần lớn các traders tuân thủ vẫn... thua sml ! ) , dạng seminar khoa học hàng tuần hoặc hàng tháng để anh em gặp mặt vui vẻ , trao đổi ,góp ý ... như Ad. Dương Huy nói kiến thức của mỗi người tăng lên , cái " TÔI " sẽ nhỏ lại . Tôi sẵn sàng tham gia nếu TDV cho phép !
Dạ cảm ơn chú. Tụi con cũng đang cố gắng đa dạng hóa các hoạt động cộng đồng để có lợi ích thiết thực hơn cho anh em. Tụi con sẽ thông báo khi đã có kế hoạch cụ thể. Con cảm ơn chú đã có đóng góp ý kiến cho diễn đàn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên