(Nhờ tư vấn) Liệu em có nên làm trader?

(Nhờ tư vấn) Liệu em có nên làm trader?

(Nhờ tư vấn) Liệu em có nên làm trader?

Nam133

Member
6
5
Xin chào ace TraderViet, em hiện tại sống tại Hải Phòng, sinh năm 2k và hiện là sinh viên năm nhất, em biết đến forex và BO qua một người bạn trên mạng và e thấy đây là mỏ kim cương nên đã tìm hiểu về nó qua youtube và đọc sách nhưng vấn đề là e tìm hiểu về FX và BO ngày qua ngày nhưng k hề có sự si mê hay thích thú với nó, thậm chí đôi lúc muốn bỏ cuộc vì kiến thức forex dường như quá rộng lớn với e, e cũng k biết nên bắt đầu từ đâu nữa, mộng tưởng của e ngày càng xa vời hơn khi biết đến TraderViet cũng như các bài phốt về IB làm cháy tài khoản...em mới tìm hiểu đc gần 2 tháng thôi, cho e hỏi đây là tâm lí chán nản ban đầu của người khi mới tìm hiểu về BO và FX hay thật sự e k hợp để trade ạ, em mong ace cho e ý kiến
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Làm gì có IB nào làm cháy được tài khoản của em? Em không tự làm cháy TK thì thôi chứ :D. Muốn kiềm tiền đc thì phải trải qua 1 quá trình, em làm sinh viên, ngta chỉ em 1 cái mỏ kim cương, đưa em 1 cái cuốc, em ra đào được mấy tiếng? Mất bao lâu em mới quen đc công việc cuốc đất, sàng đất sàng cát để mò đc kim cương trong mỏ?
Giả sử cái mỏ kim cương đó ko có đất cát lẫn vào, chỉ có kim cương thôi, em nhắm với 1 cái cuốc, em cuốc bể đc kim cương để mang về không?
Khó khăn không? Nhưng nếu em còn không thèm cầm cuốc ra mỏ để cuốc đất thì đừng nói kim cương, đất cũng chả có mà cạp :D
 
không hợp thì bỏ đi .... nhưng mà hai tháng thì đúng là ít thật ..... bạn nên bắt đầu với lớp học cơ bản trên TraderViet và mình khuyên bạn nên đọc sơ qua vài bài viết trên nhatkyforex để có kỳ vọng đúng đắn ....những phần đằng sau thì bạn phải tự quyết ha
 
Làm gì có IB nào làm cháy được tài khoản của em? Em không tự làm cháy TK thì thôi chứ :D. Muốn kiềm tiền đc thì phải trải qua 1 quá trình, em làm sinh viên, ngta chỉ em 1 cái mỏ kim cương, đưa em 1 cái cuốc, em ra đào được mấy tiếng? Mất bao lâu em mới quen đc công việc cuốc đất, sàng đất sàng cát để mò đc kim cương trong mỏ?
Giả sử cái mỏ kim cương đó ko có đất cát lẫn vào, chỉ có kim cương thôi, em nhắm với 1 cái cuốc, em cuốc bể đc kim cương để mang về không?
Khó khăn không? Nhưng nếu em còn không thèm cầm cuốc ra mỏ để cuốc đất thì đừng nói kim cương, đất cũng chả có mà cạp :D
Tại vì e nghĩ một số công việc phải có tố chất mới làm đc, tố chất thể hiện ở quá trình ban đầu và bước đầu của e trc mắt là gần 2 tháng với các biểu hiện e viết trong bài nên với kinh nghiệm ace đi trc e muốn hỏi liệu e có thể trở thành trade
 
Nhìn thấy tiền thằng nào mà chẳng ham, rồi đến khi cháy cho không còn 1 xu lại bảo vì đam mê ...
 
Nhiều ng mới đầu làm việc vì đam mê nhưng về lâu dài lại chán nản rồi bỏ cuộc, nhiều ng lúc bắt đầu chẳng có thích thú gì nhưng khi đạt đc chút thành công thì lại càng đam mê hơn nữa và cứ thế yêu nghề lun lúc nào ko hay. Bởi thế ko nói rõ ràng đc gì đâu e à, a bắt đầu giao dịch từ năm 2 đhoc, a chỉ học mấy cái cơ bản rồi trade thực tế luôn, càng trade mình càng muốn học hỏi thêm, thực sự a ko nghĩ có một ngày mà mình dành toàn bộ thời gian chỉ để ngồi trong phòng đọc sách và nghiên cứu cái gì đó. A chỉ khuyên e một điều là nếu đã đi vào con đường trading thì phải luôn tỉnh táo trước lòng tham, hãy học thuộc nằm lòng những câu nói nổi tiểng của những bậc thầy về trading vì điều đó sẽ giúp e kiểm soát đc bản thân trên thị trường. Good luck.
 
Tại vì e nghĩ một số công việc phải có tố chất mới làm đc, tố chất thể hiện ở quá trình ban đầu và bước đầu của e trc mắt là gần 2 tháng với các biểu hiện e viết trong bài nên với kinh nghiệm ace đi trc e muốn hỏi liệu e có thể trở thành trade
2 tháng chả nói lên được cái gì cả em ạ. Tố chất hay không tố chất gì đó căn bản chả liên quan. Thông minh là do học tập mà có, thiên tài là do tích lũy mà nên. Công việc nào thì cũng đều đòi hỏi nỗ lực, kể cả là làm công nhân. Cái thiết yếu nhất là thái độ, thái độ quyết định tất cả. Còn việc có làm tiếp hay không làm tiếp là do em, không phải do bất kỳ ông nào trên diễn đàn, quyết định ở em và em sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Nếu em quyết định là làm tiếp, hãy làm với 1 thái độ tích cực. Nếu quyết định nghỉ, thì nghỉ thôi, tìm công việc khác và giữ thái độ tích cực với công việc mới.
 
Các bác chia sẻ đều chân thành cả đấy, tiếp thu đi thằng em. Anh khen em cái là 2 tháng trời mà vẫn còn tìm hiểu chưa nạp tiền trade thật chứng tỏ em vẫn kiểm soát được lòng tham của mình. Giỏi :D
 
Làm gì có IB nào làm cháy được tài khoản của em? Em không tự làm cháy TK thì thôi chứ :D. Muốn kiềm tiền đc thì phải trải qua 1 quá trình, em làm sinh viên, ngta chỉ em 1 cái mỏ kim cương, đưa em 1 cái cuốc, em ra đào được mấy tiếng? Mất bao lâu em mới quen đc công việc cuốc đất, sàng đất sàng cát để mò đc kim cương trong mỏ?
Giả sử cái mỏ kim cương đó ko có đất cát lẫn vào, chỉ có kim cương thôi, em nhắm với 1 cái cuốc, em cuốc bể đc kim cương để mang về không?
Khó khăn không? Nhưng nếu em còn không thèm cầm cuốc ra mỏ để cuốc đất thì đừng nói kim cương, đất cũng chả có mà cạp :D
anh trai mưa khuyên chân thành thế <3
 
Thôi ông đừng vẽ vờ thêm làm em nó lại mơ mộng hão huyền nữa, khuyên em ấy bỏ FX, BO biết đâu 4 năm sau xã hội sẽ có thêm 1 kỹ sư, cử nhân chuyên môn cao, giỏi nghề đóng góp sức lao động cho xã hội. Đôi khi chúng ta nên có trách nhiệm với lời nói của mình.
Mềnh chỉ nói sự thật, đi đào kim cương thì không phải cầm cuốc lên mà đào à, hay chỉ cần ra ngoài mỏ đứng la lên "Mỏ kim cương đây rồi, tao sẽ thành tỉ phú" thế là kim cương trong mỏ tự bơi vào túi :D.
 
Hãy bỏ qua viễn cảnh mà em đang nghĩ tới.
Tập kinh doanh suy nghĩ như một nhà kinh doanh, đầu tư.
Kiếm một công việc thật tốt để làm.
Sau đó, tích đủ vốn để đầu tư.

Hãy quên đi khái niệm Trade.
Tất cả chỉ là dối lòng, dối người.

Invest.
Invest.
Invest.
 
Bạn chắc bị tâm lý ngợp ban đầu, đọc nhiều bài viết cháy quá nên bị ảnh hưởng tâm lý đó. Theo mình 2 tháng chưa đủ dài, bạn cứ đọc học thêm rồi tập chơi demo đã, tạm bỏ qua mấy bài viết cháy chủng đi. Tự bạn trải nghiệm cảm giác cháy tài khoản xem nó thế nào.:D
 
trước khi em muốn theo đuổi nghiệp trader forex,điều đầu tiên là em phải tìm được một người trade thành công và sống được đã,nếu 6 tháng nữa không tìm ra thì nên bỏ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 30 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 162 Xem / 5 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,365 Xem / 85 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 13 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,107 Xem / 41 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên