- 28,192
- 153,379
Phần lớn người muốn trở thành trader là các quý ông, và phần lớn các quý ông đều yêu thích môn thể thao vua Bóng đá. Tôi, một quý ông thực sự, không nằm ngoài quy luật đó. Có điều tôi là một fan nửa mùa, phong trào. Tôi không thể thức đêm để xem nên toàn đọc tin thể thao với cả video clip bàn thắng vào sau trận đấu. Mỗi người chúng ta có một cách riêng để thỏa mãn niềm đam mê của chúng ta đúng không anh em?
Nếu anh em có quan tâm đến bóng đá, chắc anh em cũng đồng ý với tôi rằng 2 trận bán kết vừa qua của Champions League thật là 2 trận điên rồ. Gần đây chúng ta thỉnh thoảng vẫn chứng kiến các trận lội ngược dòng kinh điển, nhưng nếu cả 2 trận bán kết đều như vậy thì đúng là chỉ biết hét lên "Oh shit!". Để nhắc lại cho các anh em lỡ chưa coi thì trận đầu tiên là giữa Barcelona và Liverpool và trận thứ hai là giữa Ajax và Tottenham Hotspur. Đội ngược dòng đều là các đội bóng của anh. Trận đầu ở sân nhà của Barca, Barca ăn Liver 3-0 và gần như nắm chắc vé đi tiếp. Dè đâu về sân nhà Anfield, Liverpool ăn lại 4-0 để chung cuộc thắng 4-3. Trận thứ hai còn dã man hơn, Tottenham thua luôn 0-1 ngay trên sân nhà mình, để rồi rạng sáng nay tại sân của Ajax, họ ăn lại 3-2, chốt tổng tỷ số thành 3-3 và họ thắng nhờ ghi nhiều bàn trên sân khách hơn. Nếu không dù từ điên rồ cho 2 trận bán kết này thì tôi cũng chả biết dùng từ gì nữa.
Vì chúng ta đều là các trader kiêm người hâm mộ bóng đá, chúng ta thử suy nghĩ các bài học rút ra từ hai trận bán kết này với công việc trading của chúng ta xem sao nhé.
Cả Liverpool và Tottenham đều bị sức ép khủng khiếp sau khi thua trận lượt đi. Tuy nhiên, điều quan trọng đầu tiên là họ vẫn còn đầy đủ tinh thần của mình khi bước vào trận lượt về, và họ làm hết sức mình cho hi vọng ngược dòng. Thái độ tiếp cận trận đấu của họ cũng không hề buông xuôi mà vẫn mãnh liệt, đúng kỷ luật, đúng chiến thuật. Đó là lý do đầu tiên cho cú ngược dòng.
Trong trading, đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng thua lỗ, và nếu mang tâm lý nặng nề ấy để thực hiện cái trade tiếp theo, khả năng cao chúng ta lại tiếp tục thua. Chúng ta hãy cứ tiếp cận lệnh tiếp theo bình tĩnh, đúng trading system, đúng kỷ luật thì mới mong có điều tốt đẹp xảy ra.
Trong một trận đấu, người quan trọng nhất không có mặt trong sân bóng mà là ở trên ghế chỉ đạo, đó là Huấn luyện viên. Huấn luyện viên là người sắp xếp đội hình, vạch ra chiến lược chiến thuật, thay đổi chiến lược tùy theo diễn biến trận đấu. Một tập thể nhiều cầu thủ giỏi mà không có một huấn luyện viên tốt để dẫn dắt, dẫn đến mỗi cầu thủ đá một kiểu, thì cũng vứt.
Nhìn vào trading, chúng ta chính là huấn luyện viên cho lệnh của mình. Chúng ta muốn mua vào, muốn bán ra, muốn trade cặp tiền nào, đồng crypto nào... thì hoàn toàn do chúng ta sắp xếp chiến thuật chiến lược. Khi trade mỗi sản phẩm khác nhau hoặc các giai đoạn thị trường khác nhau (có xu hướng hoặc sideway), chúng ta cần các chiến lược thay đổi khác nhau. Vì vậy, các huấn luyện viên trader hãy chọn cho mình chiến lược phù hợp nhé.
Nếu trong trận Liverpool thắng Barca, chúng ta có đến 2 người hùng, mỗi người ghi 2 bàn thì trong trận Tottenham lội ngược dòng trước Ajax, một mình Lucas Moura ghi luôn 3 bàn. Những khoảnh khắc thiên tài luôn là điều thay đổi cục diện trận đấu. Nếu chúng ta xem bóng đá đủ lâu, chúng ta thường thấy việc này.
Trong trading, đôi khi chúng ta cũng chờ đợi vào sự tỏa sáng của 1 vài lệnh. Điều này là điều mà phù thủy trading Linda Raschke từng nói, đó là 80% số lệnh của bà là có tổng ăn thua hòa nhau, chỉ có tầm 20% số lệnh là có lợi nhuận lớn, tức là có khoảnh khắc lóe sáng. Chúng ta không thể kỳ vọng bất cứ lệnh nào cũng ăn lớn được, mà chỉ có thể lâu lâu có 1 khoảnh khắc lóe sáng mà thôi. Việc của trader chúng ta là phòng thủ thật chặt chẽ và chờ đợi các lệnh lóe sáng để kiếm lợi nhuận.
Nói gì thì nói, có được sự may mắn là điều tiên quyết cho mọi công việc kinh doanh hay thể thao. Tuy nhiên, anh em có nhớ câu nói Trình độ càng cao thì càng gặp nhiều may mắn không? May mắn chỉ đến với ai có đủ trình độ để tiếp nhận nó, sẵn sàng cho nó, chứ kiểu không mua vé số mà mong trúng số thì thật là phi lý quá đúng không anh em? Liverpool và Tottenham họ giỏi và họ đã chiến đấu hết sức, vì vậy họ mới có may mắn. Thử nghĩ họ ra sân mà buông xuôi thì may mắn có đến không? Trong trading, nếu anh em chán nản, không kỳ vọng thắng lệnh thì nhắm có thắng nổi không? "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cố gắng học tập, cố gắng quản lý rủi ro chặt chẽ, cố gắng không tham bớt sợ thì hi vọng mới có may mắn đến được.
Bài viết này chỉ mang ý vui vẻ thôi, không hàm ý giáo điều gì cả. Chúng ta hãy tận hưởng những trận bóng hay như tận hưởng 1 cú trade đẹp vậy. Đầy cảm xúc đúng không anh em?
Happy and safe trading anh em !!!
Nếu anh em có quan tâm đến bóng đá, chắc anh em cũng đồng ý với tôi rằng 2 trận bán kết vừa qua của Champions League thật là 2 trận điên rồ. Gần đây chúng ta thỉnh thoảng vẫn chứng kiến các trận lội ngược dòng kinh điển, nhưng nếu cả 2 trận bán kết đều như vậy thì đúng là chỉ biết hét lên "Oh shit!". Để nhắc lại cho các anh em lỡ chưa coi thì trận đầu tiên là giữa Barcelona và Liverpool và trận thứ hai là giữa Ajax và Tottenham Hotspur. Đội ngược dòng đều là các đội bóng của anh. Trận đầu ở sân nhà của Barca, Barca ăn Liver 3-0 và gần như nắm chắc vé đi tiếp. Dè đâu về sân nhà Anfield, Liverpool ăn lại 4-0 để chung cuộc thắng 4-3. Trận thứ hai còn dã man hơn, Tottenham thua luôn 0-1 ngay trên sân nhà mình, để rồi rạng sáng nay tại sân của Ajax, họ ăn lại 3-2, chốt tổng tỷ số thành 3-3 và họ thắng nhờ ghi nhiều bàn trên sân khách hơn. Nếu không dù từ điên rồ cho 2 trận bán kết này thì tôi cũng chả biết dùng từ gì nữa.
Vì chúng ta đều là các trader kiêm người hâm mộ bóng đá, chúng ta thử suy nghĩ các bài học rút ra từ hai trận bán kết này với công việc trading của chúng ta xem sao nhé.
Còn sống, còn tinh thần, còn thái độ là còn hi vọng.
Trong trading, đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng thua lỗ, và nếu mang tâm lý nặng nề ấy để thực hiện cái trade tiếp theo, khả năng cao chúng ta lại tiếp tục thua. Chúng ta hãy cứ tiếp cận lệnh tiếp theo bình tĩnh, đúng trading system, đúng kỷ luật thì mới mong có điều tốt đẹp xảy ra.
Bạn chính là huấn luyện viên cho các lệnh của mình
Trong một trận đấu, người quan trọng nhất không có mặt trong sân bóng mà là ở trên ghế chỉ đạo, đó là Huấn luyện viên. Huấn luyện viên là người sắp xếp đội hình, vạch ra chiến lược chiến thuật, thay đổi chiến lược tùy theo diễn biến trận đấu. Một tập thể nhiều cầu thủ giỏi mà không có một huấn luyện viên tốt để dẫn dắt, dẫn đến mỗi cầu thủ đá một kiểu, thì cũng vứt.
Nhìn vào trading, chúng ta chính là huấn luyện viên cho lệnh của mình. Chúng ta muốn mua vào, muốn bán ra, muốn trade cặp tiền nào, đồng crypto nào... thì hoàn toàn do chúng ta sắp xếp chiến thuật chiến lược. Khi trade mỗi sản phẩm khác nhau hoặc các giai đoạn thị trường khác nhau (có xu hướng hoặc sideway), chúng ta cần các chiến lược thay đổi khác nhau. Vì vậy, các huấn luyện viên trader hãy chọn cho mình chiến lược phù hợp nhé.
Chờ đợi sự tỏa sáng bất ngờ
Nếu trong trận Liverpool thắng Barca, chúng ta có đến 2 người hùng, mỗi người ghi 2 bàn thì trong trận Tottenham lội ngược dòng trước Ajax, một mình Lucas Moura ghi luôn 3 bàn. Những khoảnh khắc thiên tài luôn là điều thay đổi cục diện trận đấu. Nếu chúng ta xem bóng đá đủ lâu, chúng ta thường thấy việc này.
Trong trading, đôi khi chúng ta cũng chờ đợi vào sự tỏa sáng của 1 vài lệnh. Điều này là điều mà phù thủy trading Linda Raschke từng nói, đó là 80% số lệnh của bà là có tổng ăn thua hòa nhau, chỉ có tầm 20% số lệnh là có lợi nhuận lớn, tức là có khoảnh khắc lóe sáng. Chúng ta không thể kỳ vọng bất cứ lệnh nào cũng ăn lớn được, mà chỉ có thể lâu lâu có 1 khoảnh khắc lóe sáng mà thôi. Việc của trader chúng ta là phòng thủ thật chặt chẽ và chờ đợi các lệnh lóe sáng để kiếm lợi nhuận.
Trình độ không bằng bà độ
Nói gì thì nói, có được sự may mắn là điều tiên quyết cho mọi công việc kinh doanh hay thể thao. Tuy nhiên, anh em có nhớ câu nói Trình độ càng cao thì càng gặp nhiều may mắn không? May mắn chỉ đến với ai có đủ trình độ để tiếp nhận nó, sẵn sàng cho nó, chứ kiểu không mua vé số mà mong trúng số thì thật là phi lý quá đúng không anh em? Liverpool và Tottenham họ giỏi và họ đã chiến đấu hết sức, vì vậy họ mới có may mắn. Thử nghĩ họ ra sân mà buông xuôi thì may mắn có đến không? Trong trading, nếu anh em chán nản, không kỳ vọng thắng lệnh thì nhắm có thắng nổi không? "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cố gắng học tập, cố gắng quản lý rủi ro chặt chẽ, cố gắng không tham bớt sợ thì hi vọng mới có may mắn đến được.
Bài viết này chỉ mang ý vui vẻ thôi, không hàm ý giáo điều gì cả. Chúng ta hãy tận hưởng những trận bóng hay như tận hưởng 1 cú trade đẹp vậy. Đầy cảm xúc đúng không anh em?
Happy and safe trading anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan