Kinh nghiệm chọn Thầy học Forex

Kinh nghiệm chọn Thầy học Forex

Kinh nghiệm chọn Thầy học Forex

Thua lỗ FX

Active Member
96
194
Chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một người Thầy để học hỏi đó là mong muốn chính đáng của mỗi người. Đặc biệt trong những lĩnh vực mới mẻ đối với chúng ta thì người Thầy hướng dẫn đặc biệt có ý nghĩa trong sự thành công của của mỗi người. Chúng ta luôn hi vọng người hướng dẫn mình vừa là người có Tâm vừa có Tầm., nhưng thực tế tìm được người như vậy không dễ.
Trong thị trường Forex có biết bao chuyên gia đứng ra rao giảng các khóa học về Forex và Gold. Được mấy người trong đó là Thầy đúng nghĩa?
- Có kẻ suốt ngày ra rả thầy phải đánh lot lớn, khối lượng nhiều.
- Có kẻ đi show tài khoản giả triệu đô để đi lừa học phí cắt cổ.
- Có kẻ đi chưởi bới người này, người nọ nhưng bản thân mình cũng không khác mấy.
- Có kẻ dùng lời “mật ngọt chết ruồi” để lấy lòng học viên mà chẳng giúp ích gì cho học viên.
- Có kẻ dùng chiêu trò dụ dỗ học viên bằng khẩu hiệu “kiếm tiền mọi lúc mọi nơi” trên thị trường Forex và Gold.
- Có kẻ vừa đi dạy vừa làm IB cho sàn mà còn ra rả chưởi người khác làm IB này nọ.
- Có kẻ đi dạy trên forex Tester, tua đi tua lại một khoảng thời gian nào đó rồi phán như đúng rồi.
……….
Điều cuối cùng học viên nhận ra là thầy nào cũng dạy để …………Thua lỗ.
Cái mà những thầy dạy Forex hay nói là dạy phương pháp để giao dịch thắng, có lợi nhuận. Nhưng được mấy người làm được điều đó. Nếu khảo sát hết thẩy các học viên theo học thì hơn 90% là thua lỗ. Số hiếm hoi còn lại có khi hòa vốn hoặc có lời không đủ tiền đóng học phí, một số ít thì có thể có lợi nhuận nhưng từ cách giao dịch riêng chứ chẳng phải của cái thầy đã dạy.
Tôi tham gia nhiều khóa học ở cả trong nước và nước ngoài, thực tế tôi thấy các khóa học ở trong nước đại đa số (Tôi không nói là tất cả nhé!) là đi lừa học viên để lấy tiền học phí hoặc dụ dỗ vào sàn nào đó để lấy tiền Commisson từ học viên.
Chất lượng dạy học rất thấp, kiến thức thì đâu đâu. Còn tiền học phí thì thôi khỏi nói…. càng cao càng tốt cho “thầy” nhé! (Tôi để từ “thầy” trong ngoặc kép).
Lĩnh vực Forex có đặc thù riêng so với những lĩnh vực khác. Có lĩnh vực nào mà dùng đòn bẩy đến 1:500 không? Vì có những đặc thù riêng nên việc tìm một người thầy đúng nghĩa trong lĩnh vực này không hề dễ.
Tuy nhiên, tôi có thể gợi ý cho bạn những kinh nghiệm để chọn thầy học forex như sau: Cần tránh xa những kiểu thầy thế này:
- Thứ 1: Tránh xa những kẻ ba hoa, khoác lác suốt ngày rêu rao đánh khối lượng lớn. Những kẻ đó chẳng hiểu thế nào là quản lý vốn. Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch bạn sẽ thấy là việc đánh khối lượng lớn chẳng liên quan gì đến việc bạn giao dịch được hay không? Vì đánh khối lượng lớn hay nhỏ là tùy vào người đó có tiền nhiều hay ít, mức độ chịu đựng rủi ro về tài chính của mỗi người là khác nhau. Không thể lấy khối lượng lớn hay nhỏ để phân biệt người trade được với người không trade được. Hơn nữa, mục đích bạn đi tìm người để học là giúp mình giao dịch hiệu quả trên thị trường chứ không phải tìm người đánh khối lượng lớn để học? đúng không?
- Thứ 2:Tránh xa những kẻ ba hoa show tài khoản. Vì sao? Vì cũng như trên, bạn đi học là tìm người giúp bạn trade thành công chứ không phải đi xem tài khoản của người khác! Dù thầy có kiếm hàng trăm nghìn đô/tháng nhưng không dạy bạn trade được thì kẻ show tài khoản đó có đáng làm thầy bạn không?
- Thứ 3: Tránh xa những kẻ mà khi học viên hỏi thì nói “ cái đó là bí mật , không dạy”. Thật buồn cười, tiền trên thị trường forex là tiền của thiên hạ chứ phải của thầy đâu? Trong khi bạn đóng tiền học phí mà không dạy những điều bạn cần biết thì kẻ đó có đáng làm thầy? (Thà cái đó thầy không biết thì chấp nhận được, vì vốn dĩ không ai biết hết mọi thứ về thị trường này). Còn kẻ nào biết mà không dạy cho học viên dù đã nhận tiền của học viên thì nên xem lại đạo đức làm thầy của mình.
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ luôn đưa ra khẩu hiệu: kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, kiếm tiền ngay tại lớp, kiếm tiền 50-100 usd/ngày…. Biết bao nhiêu học viên mất tiền học phí và cả tiền trên tài khoản giao dịch vì những lời dụ dỗ kiểu này. Những kẻ này luôn biết đánh vào tâm lý học viên là muốn học để kiếm tiền và có thêm thu nhập . Việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập là nhu cầu rất chính đáng của mỗi người, bởi ai cũng phải lo cho cuộc sống gia đình nên điều này chẳng có gì là sai cả. Nhưng những kẻ thiếu đạo đức lại lợi dụng nhu cầu chính đáng này, dùng những lời dụ dỗ như trên để đưa học viên vào những khóa học vô bổ với học phí phải nói là cắt cổ, những 39 -40 triệu/ khóa học. Còn tệ hại hơn, chính kẻ đi dạy (hoặc người nhà của kẻ đó) làm IB cho các sàn giao dịch. Việc làm IB không có gì xấu, nhưng tại sao thầy lại không hướng dẫn học viên làm IB cho chính bản thân mình để họ có nguồn thu nhập phụ trợ trong trường hợp họ thua lỗ? Thầy đi dạy đã có học phí rồi mà, hơn nữa nếu thầy trade giỏi rồi thì thầy (hoặc người nhà của thầy) cần gì tiền commisson của học viên mình nữa?
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ nói lời ngon ngọt như luôn xưng “ Em” với học viên bất kể là học viên đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Tất nhiên, việc khiêm tốn xưng Em thì không có gì là xấu, nhưng cái kiểu xưng em ở đây không phải là khiêm tốn mà là cái kiểu dùng lời đường mật để người khác có cảm tình và quên đi những chiêu trò lừa gạt của mình. Và nếu có biết thì cũng thấy “tội nghiệp” mà bỏ qua.
- Thứ 5: Những kẻ không dám đưa ra cam kết là sẽ hoàn tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Bạn đi học thì điều bạn quan tâm nhất là những kiến thức, kinh nghiệm của người mà bạn theo học phải cao hơn mình hoặc ít nhất cũng giúp mình cải thiện thành tích giao dịch. Nếu kẻ đi dạy không những không dạy những điều giúp bạn cải thiện việc giao dịch của mình mà thậm chí còn khiến bạn thua lỗ nhiều hơn thì bạn phải yêu cầu người đứng ra dạy mình hoàn trả học phí. Vì rõ ràng bạn vừa lỗ tiền học phí vừa lỗ khoản thời gian theo học vừa lỗ số tiền trong tài khoản. Vậy rốt cuộc bạn đi học vì điều gì?
Tôi theo học những khóa học cao cấp luôn có lời cam kết hoàn 100% tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Việc trade có lợi nhuận hay không thì cần thời gian. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không hài lòng về khóa học, chất lượng kiến thức của người truyền dạy thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hoàn trả lại tiền học phí.
Nếu học viên không trade được (thậm chí thua lỗ rất nhiều) vậy mà thầy khư khư không hoàn trả học phí cho học viên là sao? Đạo đức làm thầy của thầy ở đâu?
Nếu thầy trade được thì tiền học phí đó đâu nhất thiết phải lấy của học viên? trong khi học viên theo học mình thì thua lỗ, cháy biết bao tài khoản.
Qua những điều cần tránh như trên thì chỉ có 1 đặc điểm duy nhất để nhận ra người Thầy mà bạn đáng để theo học trong thị trường Forex này là:
- Người đó cam kết sẽ hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng về khóa học. Có thể bạn vẫn thua lỗ (vì muốn trade có lợi nhuận cần thời gian), miễn những kiến thức bạn học bạn thấy xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra để đi học thì không sao. Nhưng nếu bạn thấy kiến thức đó không đáng để bạn phải tốn số tiền học phí mà bạn đã đóng thì bạn có quyền lấy lại, đó chính là quyền lợi chính đáng của học viên, người thầy chân chính phải tôn trọng quyền lợi của học viên. Nếu bất cứ người nào đứng ra dạy bạn mà không làm cam kết hoàn trả 100% học phí nếu học viên không hài lòng thì cho dù kẻ đó có show tài khoản triệu đô, đánh hàng chục lot, hay tung hô khẩu hiệu thế nào cũng chỉ là những kẻ lừa bịp mà thôi.
Trên đây là quan điểm của tôi. Bạn cũng có thể có quan điểm khác. Vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ.
Chúc các bạn gặp đúng người đúng thời điểm!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Mới đưa bài của bác ra trang nghe bác nói thế không biết thật hay đùa :rolleyes:

Hay bác chia sẻ vài bài kiến thức hầu anh em cái nhể :)
Tôi mỗi cuối tuần đều chia sẻ cho các anh em trader mà tôi quen đó bạn ạ. Tôi bị lừa nhiều nên không muốn người khác bị lừa như mình thôi. Kiến thức cho đi là còn mãi mà. nếu có điều kiện thì bạn cứ tham gia. tôi sẽ chia sẻ tận tình những gì tôi biết.
 
Tôi mỗi cuối tuần đều chia sẻ cho các anh em trader mà tôi quen đó bạn ạ. Tôi bị lừa nhiều nên không muốn người khác bị lừa như mình thôi. Kiến thức cho đi là còn mãi mà. nếu có điều kiện thì bạn cứ tham gia. tôi sẽ chia sẻ tận tình những gì tôi biết.
thanks bác, ý mình là nếu bác có thời gian viết bài chia sẻ thì sẽ giúp được nhiều anh em hơn nữa
 
thanks bác, ý mình là nếu bác có thời gian viết bài chia sẻ thì sẽ giúp được nhiều anh em hơn nữa
Học forex không đơn giản là chỉ đọc những bài viết vì có những điều ngôn ngữ viết không thể truyền đạt hết, chỉ có dùng lời nói và hình ảnh trực quan mới giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề. Còn nếu chỉ viết bài thôi không thì thật khó để truyền đạt đầy đủ và đúng ý. Nếu bạn quan tâm vấn đề gì thì đặt câu hỏi tôi sẽ làm video hướng dẫn từ xa, vì viết bài vừa mất thời gian vừa bị hạn chế về khả năng truyền đạt. Vậy nhé bạn!
 
Học forex không đơn giản là chỉ đọc những bài viết vì có những điều ngôn ngữ viết không thể truyền đạt hết, chỉ có dùng lời nói và hình ảnh trực quan mới giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề. Còn nếu chỉ viết bài thôi không thì thật khó để truyền đạt đầy đủ và đúng ý. Nếu bạn quan tâm vấn đề gì thì đặt câu hỏi tôi sẽ làm video hướng dẫn từ xa, vì viết bài vừa mất thời gian vừa bị hạn chế về khả năng truyền đạt. Vậy nhé bạn!
SG tôi tham gia nhé bác. Anh em góp ít để bác thuê phòng học.
 
Chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một người Thầy để học hỏi đó là mong muốn chính đáng của mỗi người. Đặc biệt trong những lĩnh vực mới mẻ đối với chúng ta thì người Thầy hướng dẫn đặc biệt có ý nghĩa trong sự thành công của của mỗi người. Chúng ta luôn hi vọng người hướng dẫn mình vừa là người có Tâm vừa có Tầm., nhưng thực tế tìm được người như vậy không dễ.
Trong thị trường Forex có biết bao chuyên gia đứng ra rao giảng các khóa học về Forex và Gold. Được mấy người trong đó là Thầy đúng nghĩa?
- Có kẻ suốt ngày ra rả thầy phải đánh lot lớn, khối lượng nhiều.
- Có kẻ đi show tài khoản giả triệu đô để đi lừa học phí cắt cổ.
- Có kẻ đi chưởi bới người này, người nọ nhưng bản thân mình cũng không khác mấy.
- Có kẻ dùng lời “mật ngọt chết ruồi” để lấy lòng học viên mà chẳng giúp ích gì cho học viên.
- Có kẻ dùng chiêu trò dụ dỗ học viên bằng khẩu hiệu “kiếm tiền mọi lúc mọi nơi” trên thị trường Forex và Gold.
- Có kẻ vừa đi dạy vừa làm IB cho sàn mà còn ra rả chưởi người khác làm IB này nọ.
- Có kẻ đi dạy trên forex Tester, tua đi tua lại một khoảng thời gian nào đó rồi phán như đúng rồi.
……….
Điều cuối cùng học viên nhận ra là thầy nào cũng dạy để …………Thua lỗ.
Cái mà những thầy dạy Forex hay nói là dạy phương pháp để giao dịch thắng, có lợi nhuận. Nhưng được mấy người làm được điều đó. Nếu khảo sát hết thẩy các học viên theo học thì hơn 90% là thua lỗ. Số hiếm hoi còn lại có khi hòa vốn hoặc có lời không đủ tiền đóng học phí, một số ít thì có thể có lợi nhuận nhưng từ cách giao dịch riêng chứ chẳng phải của cái thầy đã dạy.
Tôi tham gia nhiều khóa học ở cả trong nước và nước ngoài, thực tế tôi thấy các khóa học ở trong nước đại đa số (Tôi không nói là tất cả nhé!) là đi lừa học viên để lấy tiền học phí hoặc dụ dỗ vào sàn nào đó để lấy tiền Commisson từ học viên.
Chất lượng dạy học rất thấp, kiến thức thì đâu đâu. Còn tiền học phí thì thôi khỏi nói…. càng cao càng tốt cho “thầy” nhé! (Tôi để từ “thầy” trong ngoặc kép).
Lĩnh vực Forex có đặc thù riêng so với những lĩnh vực khác. Có lĩnh vực nào mà dùng đòn bẩy đến 1:500 không? Vì có những đặc thù riêng nên việc tìm một người thầy đúng nghĩa trong lĩnh vực này không hề dễ.
Tuy nhiên, tôi có thể gợi ý cho bạn những kinh nghiệm để chọn thầy học forex như sau: Cần tránh xa những kiểu thầy thế này:
- Thứ 1: Tránh xa những kẻ ba hoa, khoác lác suốt ngày rêu rao đánh khối lượng lớn. Những kẻ đó chẳng hiểu thế nào là quản lý vốn. Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch bạn sẽ thấy là việc đánh khối lượng lớn chẳng liên quan gì đến việc bạn giao dịch được hay không? Vì đánh khối lượng lớn hay nhỏ là tùy vào người đó có tiền nhiều hay ít, mức độ chịu đựng rủi ro về tài chính của mỗi người là khác nhau. Không thể lấy khối lượng lớn hay nhỏ để phân biệt người trade được với người không trade được. Hơn nữa, mục đích bạn đi tìm người để học là giúp mình giao dịch hiệu quả trên thị trường chứ không phải tìm người đánh khối lượng lớn để học? đúng không?
- Thứ 2:Tránh xa những kẻ ba hoa show tài khoản. Vì sao? Vì cũng như trên, bạn đi học là tìm người giúp bạn trade thành công chứ không phải đi xem tài khoản của người khác! Dù thầy có kiếm hàng trăm nghìn đô/tháng nhưng không dạy bạn trade được thì kẻ show tài khoản đó có đáng làm thầy bạn không?
- Thứ 3: Tránh xa những kẻ mà khi học viên hỏi thì nói “ cái đó là bí mật , không dạy”. Thật buồn cười, tiền trên thị trường forex là tiền của thiên hạ chứ phải của thầy đâu? Trong khi bạn đóng tiền học phí mà không dạy những điều bạn cần biết thì kẻ đó có đáng làm thầy? (Thà cái đó thầy không biết thì chấp nhận được, vì vốn dĩ không ai biết hết mọi thứ về thị trường này). Còn kẻ nào biết mà không dạy cho học viên dù đã nhận tiền của học viên thì nên xem lại đạo đức làm thầy của mình.
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ luôn đưa ra khẩu hiệu: kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, kiếm tiền ngay tại lớp, kiếm tiền 50-100 usd/ngày…. Biết bao nhiêu học viên mất tiền học phí và cả tiền trên tài khoản giao dịch vì những lời dụ dỗ kiểu này. Những kẻ này luôn biết đánh vào tâm lý học viên là muốn học để kiếm tiền và có thêm thu nhập . Việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập là nhu cầu rất chính đáng của mỗi người, bởi ai cũng phải lo cho cuộc sống gia đình nên điều này chẳng có gì là sai cả. Nhưng những kẻ thiếu đạo đức lại lợi dụng nhu cầu chính đáng này, dùng những lời dụ dỗ như trên để đưa học viên vào những khóa học vô bổ với học phí phải nói là cắt cổ, những 39 -40 triệu/ khóa học. Còn tệ hại hơn, chính kẻ đi dạy (hoặc người nhà của kẻ đó) làm IB cho các sàn giao dịch. Việc làm IB không có gì xấu, nhưng tại sao thầy lại không hướng dẫn học viên làm IB cho chính bản thân mình để họ có nguồn thu nhập phụ trợ trong trường hợp họ thua lỗ? Thầy đi dạy đã có học phí rồi mà, hơn nữa nếu thầy trade giỏi rồi thì thầy (hoặc người nhà của thầy) cần gì tiền commisson của học viên mình nữa?
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ nói lời ngon ngọt như luôn xưng “ Em” với học viên bất kể là học viên đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Tất nhiên, việc khiêm tốn xưng Em thì không có gì là xấu, nhưng cái kiểu xưng em ở đây không phải là khiêm tốn mà là cái kiểu dùng lời đường mật để người khác có cảm tình và quên đi những chiêu trò lừa gạt của mình. Và nếu có biết thì cũng thấy “tội nghiệp” mà bỏ qua.
- Thứ 5: Những kẻ không dám đưa ra cam kết là sẽ hoàn tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Bạn đi học thì điều bạn quan tâm nhất là những kiến thức, kinh nghiệm của người mà bạn theo học phải cao hơn mình hoặc ít nhất cũng giúp mình cải thiện thành tích giao dịch. Nếu kẻ đi dạy không những không dạy những điều giúp bạn cải thiện việc giao dịch của mình mà thậm chí còn khiến bạn thua lỗ nhiều hơn thì bạn phải yêu cầu người đứng ra dạy mình hoàn trả học phí. Vì rõ ràng bạn vừa lỗ tiền học phí vừa lỗ khoản thời gian theo học vừa lỗ số tiền trong tài khoản. Vậy rốt cuộc bạn đi học vì điều gì?
Tôi theo học những khóa học cao cấp luôn có lời cam kết hoàn 100% tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Việc trade có lợi nhuận hay không thì cần thời gian. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không hài lòng về khóa học, chất lượng kiến thức của người truyền dạy thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hoàn trả lại tiền học phí.
Nếu học viên không trade được (thậm chí thua lỗ rất nhiều) vậy mà thầy khư khư không hoàn trả học phí cho học viên là sao? Đạo đức làm thầy của thầy ở đâu?
Nếu thầy trade được thì tiền học phí đó đâu nhất thiết phải lấy của học viên? trong khi học viên theo học mình thì thua lỗ, cháy biết bao tài khoản.
Qua những điều cần tránh như trên thì chỉ có 1 đặc điểm duy nhất để nhận ra người Thầy mà bạn đáng để theo học trong thị trường Forex này là:
- Người đó cam kết sẽ hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng về khóa học. Có thể bạn vẫn thua lỗ (vì muốn trade có lợi nhuận cần thời gian), miễn những kiến thức bạn học bạn thấy xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra để đi học thì không sao. Nhưng nếu bạn thấy kiến thức đó không đáng để bạn phải tốn số tiền học phí mà bạn đã đóng thì bạn có quyền lấy lại, đó chính là quyền lợi chính đáng của học viên, người thầy chân chính phải tôn trọng quyền lợi của học viên. Nếu bất cứ người nào đứng ra dạy bạn mà không làm cam kết hoàn trả 100% học phí nếu học viên không hài lòng thì cho dù kẻ đó có show tài khoản triệu đô, đánh hàng chục lot, hay tung hô khẩu hiệu thế nào cũng chỉ là những kẻ lừa bịp mà thôi.
Trên đây là quan điểm của tôi. Bạn cũng có thể có quan điểm khác. Vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ.
Chúc các bạn gặp đúng người đúng thời điểm!
Anh ơi cho e xin vào nhóm với, e cũng bị nhiều thầy dụ vào các khoá học mất tiền mà thua lỗ nhìu nữa, e muốn làm lại từ đầu mong a giúp đỡ với ạ, sđt e là 0988148803 , e cảm ơn ạ
 
Học forex không đơn giản là chỉ đọc những bài viết vì có những điều ngôn ngữ viết không thể truyền đạt hết, chỉ có dùng lời nói và hình ảnh trực quan mới giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề. Còn nếu chỉ viết bài thôi không thì thật khó để truyền đạt đầy đủ và đúng ý. Nếu bạn quan tâm vấn đề gì thì đặt câu hỏi tôi sẽ làm video hướng dẫn từ xa, vì viết bài vừa mất thời gian vừa bị hạn chế về khả năng truyền đạt. Vậy nhé bạn!
vậy làm cách nào để liên lạc được với bác để học vậy bác
 
chao các pro mình cũng mới tham gia tt cac bác chỉ giáo với ạ
sdt minh 0378828858 chân thành cảm ơn...
 
vậy làm cách nào để liên lạc được với bác để học vậy bác
mình không dạy bạn điều gì nhé! mình chỉ chia sẻ những điều mình biết. nếu bạn quan tâm thì có thể để lại số đt mình sẽ kết bạn qua zalo, khi nào có lịch chia sẻ thì mình sẽ thông báo.
 
Ở Đà Nẵng khó khăn quá
Bác có zalo cho tôi kết bạn
0783254273 lad zalo của tôi
 
Chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một người Thầy để học hỏi đó là mong muốn chính đáng của mỗi người. Đặc biệt trong những lĩnh vực mới mẻ đối với chúng ta thì người Thầy hướng dẫn đặc biệt có ý nghĩa trong sự thành công của của mỗi người. Chúng ta luôn hi vọng người hướng dẫn mình vừa là người có Tâm vừa có Tầm., nhưng thực tế tìm được người như vậy không dễ.
Trong thị trường Forex có biết bao chuyên gia đứng ra rao giảng các khóa học về Forex và Gold. Được mấy người trong đó là Thầy đúng nghĩa?
- Có kẻ suốt ngày ra rả thầy phải đánh lot lớn, khối lượng nhiều.
- Có kẻ đi show tài khoản giả triệu đô để đi lừa học phí cắt cổ.
- Có kẻ đi chưởi bới người này, người nọ nhưng bản thân mình cũng không khác mấy.
- Có kẻ dùng lời “mật ngọt chết ruồi” để lấy lòng học viên mà chẳng giúp ích gì cho học viên.
- Có kẻ dùng chiêu trò dụ dỗ học viên bằng khẩu hiệu “kiếm tiền mọi lúc mọi nơi” trên thị trường Forex và Gold.
- Có kẻ vừa đi dạy vừa làm IB cho sàn mà còn ra rả chưởi người khác làm IB này nọ.
- Có kẻ đi dạy trên forex Tester, tua đi tua lại một khoảng thời gian nào đó rồi phán như đúng rồi.
……….
Điều cuối cùng học viên nhận ra là thầy nào cũng dạy để …………Thua lỗ.
Cái mà những thầy dạy Forex hay nói là dạy phương pháp để giao dịch thắng, có lợi nhuận. Nhưng được mấy người làm được điều đó. Nếu khảo sát hết thẩy các học viên theo học thì hơn 90% là thua lỗ. Số hiếm hoi còn lại có khi hòa vốn hoặc có lời không đủ tiền đóng học phí, một số ít thì có thể có lợi nhuận nhưng từ cách giao dịch riêng chứ chẳng phải của cái thầy đã dạy.
Tôi tham gia nhiều khóa học ở cả trong nước và nước ngoài, thực tế tôi thấy các khóa học ở trong nước đại đa số (Tôi không nói là tất cả nhé!) là đi lừa học viên để lấy tiền học phí hoặc dụ dỗ vào sàn nào đó để lấy tiền Commisson từ học viên.
Chất lượng dạy học rất thấp, kiến thức thì đâu đâu. Còn tiền học phí thì thôi khỏi nói…. càng cao càng tốt cho “thầy” nhé! (Tôi để từ “thầy” trong ngoặc kép).
Lĩnh vực Forex có đặc thù riêng so với những lĩnh vực khác. Có lĩnh vực nào mà dùng đòn bẩy đến 1:500 không? Vì có những đặc thù riêng nên việc tìm một người thầy đúng nghĩa trong lĩnh vực này không hề dễ.
Tuy nhiên, tôi có thể gợi ý cho bạn những kinh nghiệm để chọn thầy học forex như sau: Cần tránh xa những kiểu thầy thế này:
- Thứ 1: Tránh xa những kẻ ba hoa, khoác lác suốt ngày rêu rao đánh khối lượng lớn. Những kẻ đó chẳng hiểu thế nào là quản lý vốn. Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch bạn sẽ thấy là việc đánh khối lượng lớn chẳng liên quan gì đến việc bạn giao dịch được hay không? Vì đánh khối lượng lớn hay nhỏ là tùy vào người đó có tiền nhiều hay ít, mức độ chịu đựng rủi ro về tài chính của mỗi người là khác nhau. Không thể lấy khối lượng lớn hay nhỏ để phân biệt người trade được với người không trade được. Hơn nữa, mục đích bạn đi tìm người để học là giúp mình giao dịch hiệu quả trên thị trường chứ không phải tìm người đánh khối lượng lớn để học? đúng không?
- Thứ 2:Tránh xa những kẻ ba hoa show tài khoản. Vì sao? Vì cũng như trên, bạn đi học là tìm người giúp bạn trade thành công chứ không phải đi xem tài khoản của người khác! Dù thầy có kiếm hàng trăm nghìn đô/tháng nhưng không dạy bạn trade được thì kẻ show tài khoản đó có đáng làm thầy bạn không?
- Thứ 3: Tránh xa những kẻ mà khi học viên hỏi thì nói “ cái đó là bí mật , không dạy”. Thật buồn cười, tiền trên thị trường forex là tiền của thiên hạ chứ phải của thầy đâu? Trong khi bạn đóng tiền học phí mà không dạy những điều bạn cần biết thì kẻ đó có đáng làm thầy? (Thà cái đó thầy không biết thì chấp nhận được, vì vốn dĩ không ai biết hết mọi thứ về thị trường này). Còn kẻ nào biết mà không dạy cho học viên dù đã nhận tiền của học viên thì nên xem lại đạo đức làm thầy của mình.
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ luôn đưa ra khẩu hiệu: kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, kiếm tiền ngay tại lớp, kiếm tiền 50-100 usd/ngày…. Biết bao nhiêu học viên mất tiền học phí và cả tiền trên tài khoản giao dịch vì những lời dụ dỗ kiểu này. Những kẻ này luôn biết đánh vào tâm lý học viên là muốn học để kiếm tiền và có thêm thu nhập . Việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập là nhu cầu rất chính đáng của mỗi người, bởi ai cũng phải lo cho cuộc sống gia đình nên điều này chẳng có gì là sai cả. Nhưng những kẻ thiếu đạo đức lại lợi dụng nhu cầu chính đáng này, dùng những lời dụ dỗ như trên để đưa học viên vào những khóa học vô bổ với học phí phải nói là cắt cổ, những 39 -40 triệu/ khóa học. Còn tệ hại hơn, chính kẻ đi dạy (hoặc người nhà của kẻ đó) làm IB cho các sàn giao dịch. Việc làm IB không có gì xấu, nhưng tại sao thầy lại không hướng dẫn học viên làm IB cho chính bản thân mình để họ có nguồn thu nhập phụ trợ trong trường hợp họ thua lỗ? Thầy đi dạy đã có học phí rồi mà, hơn nữa nếu thầy trade giỏi rồi thì thầy (hoặc người nhà của thầy) cần gì tiền commisson của học viên mình nữa?
- Thứ 4: Tránh xa những kẻ nói lời ngon ngọt như luôn xưng “ Em” với học viên bất kể là học viên đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Tất nhiên, việc khiêm tốn xưng Em thì không có gì là xấu, nhưng cái kiểu xưng em ở đây không phải là khiêm tốn mà là cái kiểu dùng lời đường mật để người khác có cảm tình và quên đi những chiêu trò lừa gạt của mình. Và nếu có biết thì cũng thấy “tội nghiệp” mà bỏ qua.
- Thứ 5: Những kẻ không dám đưa ra cam kết là sẽ hoàn tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Bạn đi học thì điều bạn quan tâm nhất là những kiến thức, kinh nghiệm của người mà bạn theo học phải cao hơn mình hoặc ít nhất cũng giúp mình cải thiện thành tích giao dịch. Nếu kẻ đi dạy không những không dạy những điều giúp bạn cải thiện việc giao dịch của mình mà thậm chí còn khiến bạn thua lỗ nhiều hơn thì bạn phải yêu cầu người đứng ra dạy mình hoàn trả học phí. Vì rõ ràng bạn vừa lỗ tiền học phí vừa lỗ khoản thời gian theo học vừa lỗ số tiền trong tài khoản. Vậy rốt cuộc bạn đi học vì điều gì?
Tôi theo học những khóa học cao cấp luôn có lời cam kết hoàn 100% tiền học phí nếu học viên không hài lòng về khóa học. Việc trade có lợi nhuận hay không thì cần thời gian. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không hài lòng về khóa học, chất lượng kiến thức của người truyền dạy thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hoàn trả lại tiền học phí.
Nếu học viên không trade được (thậm chí thua lỗ rất nhiều) vậy mà thầy khư khư không hoàn trả học phí cho học viên là sao? Đạo đức làm thầy của thầy ở đâu?
Nếu thầy trade được thì tiền học phí đó đâu nhất thiết phải lấy của học viên? trong khi học viên theo học mình thì thua lỗ, cháy biết bao tài khoản.
Qua những điều cần tránh như trên thì chỉ có 1 đặc điểm duy nhất để nhận ra người Thầy mà bạn đáng để theo học trong thị trường Forex này là:
- Người đó cam kết sẽ hoàn tiền 100% nếu bạn không hài lòng về khóa học. Có thể bạn vẫn thua lỗ (vì muốn trade có lợi nhuận cần thời gian), miễn những kiến thức bạn học bạn thấy xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra để đi học thì không sao. Nhưng nếu bạn thấy kiến thức đó không đáng để bạn phải tốn số tiền học phí mà bạn đã đóng thì bạn có quyền lấy lại, đó chính là quyền lợi chính đáng của học viên, người thầy chân chính phải tôn trọng quyền lợi của học viên. Nếu bất cứ người nào đứng ra dạy bạn mà không làm cam kết hoàn trả 100% học phí nếu học viên không hài lòng thì cho dù kẻ đó có show tài khoản triệu đô, đánh hàng chục lot, hay tung hô khẩu hiệu thế nào cũng chỉ là những kẻ lừa bịp mà thôi.
Trên đây là quan điểm của tôi. Bạn cũng có thể có quan điểm khác. Vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ.
Chúc các bạn gặp đúng người đúng thời điểm!
cho mình xin vào nhóm với nhé ad sdt minh 0378828858
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên