[Trò chuyện cuối tuần] Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thị trường Forex

[Trò chuyện cuối tuần] Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thị trường Forex

[Trò chuyện cuối tuần] Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thị trường Forex

Nerijoyfy

Active Member
31
52
Chào mọi người, em lập topic này ra để các anh chị em, các cô, các bác trò chuyện với nhau, chém gió là chủ yếu, làm quen với nhau. Như trên tiêu đề thì em muốn kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình học tập, giao dịch Forex của em và mọi người có kỷ niệm gì đáng nhớ thì chia sẻ nhé.

Kỷ niệm của em khi giao dịch trong thị trường Forex chính là thời gian em bắt đầu giao dịch với tài khoản thật, đương nhiên là thua lỗ, rồi cha mẹ em biết được nên đập em sấp mặt rồi còn đuổi em ra khỏi nhà luôn mọi người à :D. Để em kể về quá trình khiến cho em có kỷ niệm này nhé.

Em biết đến Forex khoảng được 1 năm rồi và đặc biệt là em biết đến Forex thông qua một khóa học làm giàu. Mọi người cũng biết là trong những khóa học miễn phí này họ sẽ rao bán những con EA hay những khóa học nâng cao với giá cắt cổ, và thời điểm đó (cho đến bây giờ cũng vậy) tiền đối với em là thứ gì đó rất xa xỉ, bởi vì gia đình em không được khá giả cho lắm, đủ ăn thôi, em lúc đó là sinh viên năm 3, vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng tiền học. Vậy nên lúc đó em muốn mua lắm nhưng không có tiền nên cũng đành chịu (may mắn thật vì cho đến khi em biết được TraderViet mới biết được đa số những khóa học đó là lừa đảo), nhưng em không bỏ cuộc bởi vì em luôn mơ về một cuộc sống khá giả, tươi đẹp hơn, nên em bắt đầu tìm hiểu những từ khóa em nghe được trong buổi học như Forex, ngoại hối, ...

Em đọc rất nhiều những bài viết trên mạng, tiếng Anh lẫn tiếng Việt, rồi bắt đầu giao dịch demo, rồi em đã quyết định giao dịch với tài khoản live sau 3 tháng giao dịch demo. Em còng lưng ra làm để dành dụm tiền, rồi còn lấy cả tiền đóng tiền học nạp vào tài khoản nữa. Chuyện gì đến cũng đến, như em kể ở trên, em bị đập một trận tơi bời rồi bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Lúc đó em vừa buồn vừa tức, tại vì em giao dịch demo cũng đâu có tệ, mà không hiểu sao giao dịch live thì thua lẹ đến vậy, lúc đó nhiều cảm xúc ập đến, khó tả lắm :D. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, cha mẹ mà, đâu ai nỡ đuổi con cái ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi như vậy, rồi cha với mẹ em cũng tha lỗi cho em rồi em cũng được về lại mái nhà thân thương. Cha em bảo là em còn làm như vậy nữa là cha em đập cho gãy chân. Nhưng đến bây giờ em vẫn "làm như vậy" mà giấu cha mẹ thôi :D, tất nhiên là em có một quỹ riêng cho giao dịch Forex và không đụng chạm đến tiền của cha mẹ nữa, ước mơ làm giàu từ Forex của em vẫn còn cháy bỏng lắm mọi người ạ :D.

Đó là kỷ niệm của em, mọi người chia sẻ của mọi người với ạ, lập topic để chia sẻ mà có mỗi mình em viết thì quê lắm :D. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của em, cuối tuần vui vẻ nha mọi người.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Tốt nhất chỉ tham gia khi đã có công việc chính ổn định vì thời gian đầu ai cũng sẽ bị dập cho tơi tả, và quan trọng nhất là nguồn vốn trade nên là dòng tiền nhàn rỗi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
 
Mình cũng giống bạn .cũng sinh viên, cũng dành dụm tiền ,cũng cháy khét lẹt, nhưng vẫn đam mê.hiện tại lại quay về giao dịch demo chờ ngày đủ tiền đủ trình
 
Cách chúng ta ứng xử với Forex:

Phân tích cơ bản: hôm nay có những tin cực kỳ quan trọng.

Phân tích kỹ thuật: đang ở những điểm cực kỳ nhạy cảm

Mắc lỗi: lỗi này không thể tha thứ

Kinh nghiệm: đáng nhớ trong đời.

Những thứ này như kinh nghiệm bắt đỉnh đáy của Forex thôi, yên tâm đi là ngày mai lỗi sẽ to hơn, tiền mất nhiều hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người, em lập topic này ra để các anh chị em, các cô, các bác trò chuyện với nhau, chém gió là chủ yếu, làm quen với nhau. Như trên tiêu đề thì em muốn kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình học tập, giao dịch Forex của em và mọi người có kỷ niệm gì đáng nhớ thì chia sẻ nhé.

Kỷ niệm của em khi giao dịch trong thị trường Forex chính là thời gian em bắt đầu giao dịch với tài khoản thật, đương nhiên là thua lỗ, rồi cha mẹ em biết được nên đập em sấp mặt rồi còn đuổi em ra khỏi nhà luôn mọi người à :D. Để em kể về quá trình khiến cho em có kỷ niệm này nhé.

Em biết đến Forex khoảng được 1 năm rồi và đặc biệt là em biết đến Forex thông qua một khóa học làm giàu. Mọi người cũng biết là trong những khóa học miễn phí này họ sẽ rao bán những con EA hay những khóa học nâng cao với giá cắt cổ, và thời điểm đó (cho đến bây giờ cũng vậy) tiền đối với em là thứ gì đó rất xa xỉ, bởi vì gia đình em không được khá giả cho lắm, đủ ăn thôi, em lúc đó là sinh viên năm 3, vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng tiền học. Vậy nên lúc đó em muốn mua lắm nhưng không có tiền nên cũng đành chịu (may mắn thật vì cho đến khi em biết được TraderViet mới biết được đa số những khóa học đó là lừa đảo), nhưng em không bỏ cuộc bởi vì em luôn mơ về một cuộc sống khá giả, tươi đẹp hơn, nên em bắt đầu tìm hiểu những từ khóa em nghe được trong buổi học như Forex, ngoại hối, ...

Em đọc rất nhiều những bài viết trên mạng, tiếng Anh lẫn tiếng Việt, rồi bắt đầu giao dịch demo, rồi em đã quyết định giao dịch với tài khoản live sau 3 tháng giao dịch demo. Em còng lưng ra làm để dành dụm tiền, rồi còn lấy cả tiền đóng tiền học nạp vào tài khoản nữa. Chuyện gì đến cũng đến, như em kể ở trên, em bị đập một trận tơi bời rồi bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Lúc đó em vừa buồn vừa tức, tại vì em giao dịch demo cũng đâu có tệ, mà không hiểu sao giao dịch live thì thua lẹ đến vậy, lúc đó nhiều cảm xúc ập đến, khó tả lắm :D. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, cha mẹ mà, đâu ai nỡ đuổi con cái ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi như vậy, rồi cha với mẹ em cũng tha lỗi cho em rồi em cũng được về lại mái nhà thân thương. Cha em bảo là em còn làm như vậy nữa là cha em đập cho gãy chân. Nhưng đến bây giờ em vẫn "làm như vậy" mà giấu cha mẹ thôi :D, tất nhiên là em có một quỹ riêng cho giao dịch Forex và không đụng chạm đến tiền của cha mẹ nữa, ước mơ làm giàu từ Forex của em vẫn còn cháy bỏng lắm mọi người ạ :D.

Đó là kỷ niệm của em, mọi người chia sẻ của mọi người với ạ, lập topic để chia sẻ mà có mỗi mình em viết thì quê lắm :D. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của em, cuối tuần vui vẻ nha mọi người.

Kỷ niệm nghe có vẻ đau thương nhỉ?
Nhưng nghe chừng đây mới chỉ là mở màn cho những kỷ niệm tàn khốc sắp tới thôi !
:D:D
 
Để kể cho mọi người nghe thời xa xưa nhe. Lúc đó đang làm việc tự nhiên có 1 em gọi điện thoại nói em đang làm bên sàn xyz nào đó. Em muốn mời anh tham gia vì sắp có sự kiện bầu cử hay gì đấy không nhớ nữa vì đã 5 năm mấy rồi... Cũng vì cái tính thươg người và hay giúp đỡ . Thích giúp nhất là mấy em gái nói chuyện ngọt ngào nghe đã lỗ tai.
Thế là trót nạp cho em nó 500$ coi như chơi thử vì em nó hứa sẽ đưa tài khoản lên gấp 3 trong vòng 1 tháng giao dịch... thế là quyết định nhắm mắt xui tay cho em nó làm gì mình thì làm... hôm nay kể đến đây thôi. Vụ này là lần đầu tiên bị em nó đưa mình lên sàn... (còn tiếp).
 
E thì tham gia hồi tháng 9/2016. Cũng chơi Demo chán chê rồi. Thế mà nạp 1k tuần đầu nó lên ngay 1k3. Nghĩ ngon rồi, làm giàu hông hó. Ai dè mấy tuần sau nó đạp cho cỏn 500. Lại đọc đi đọc lại mấy cuốn sách, tìm video trên youtube và đặc biệt là ko bỏ bài nào trên TraderViet. Giờ thì mới lóp ngóp bò về được 900. Giờ mới thấy làm nghèo thì nhanh chứ giàu thì lâu lắm. Cô thương cho con Vietlot thì thơm nhất. Hehe
 
Viết tiếp nhé...
Tiếp vụ em nó đưa mình lên sàn . Rồi đúng như lời em nó nói tài khoản mình tăng lên gấp 3. Lúc này thì em nó làm mình lên " đỉnh" thiệt. Cảm giác lân lân cứ như mình vừa đoạt vô địch cúp C1 Châu Âu vậy :)
Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời mình liên lạc em nó không thấy hồi âm. Bây giờ biết trading làm sao đây đang thắng mà lo gì. Cũng làm theo cách em nó hướng dẫn bấy lâu hết buy rồi lại Sell. Mà hồi đó ngu cái không biết đặt SL là gì...
Bắt đầu Sell EU vì nó đang xuống ngon quá, vừa vào cái lệnh nó nhảy cái vèo lỗ 30 pips. Đây là bàn đạp chính để mình cháy tài khoản luôn vì hết buy rồi sell lung tung. Cảm xúc bắt đầu lộn xộn lên ... hehehe. Rối loạn tiền đình chứ không phải chơi đâu nha. Đây là bước ngoặc vào đời với em Forex này... Anh em nào có đồng cảm giống mình thì Like cái cho mình vui nha.
P/S : Đây là một bộ môn không dành cho người yếu tim, tim thòng hay tim ngắn . Mà là một bộ môn dành cho những ai thích ngồi cười một mình hay lâu lâu đang chạy xe tự nhiên nhớ đến cái lệnh mới vừa TP rồi lại tủm tỉm cười... hehehe.
Anh em nào có bị em Trinh nào đó đưa lên đỉnh thì kể ra nhé....
 
Tốt nhất chỉ tham gia khi đã có công việc chính ổn định vì thời gian đầu ai cũng sẽ bị dập cho tơi tả, và quan trọng nhất là nguồn vốn trade nên là dòng tiền nhàn rỗi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
Em giờ vừa giao dịch demo vừa giao dịch live mà kèo nào chắc lắm mới dám đánh live :D chứ bình thường em giao dịch demo thôi, rút được bài học rồi :D.
 
Vậy bây giờ chỉ nên chơi với tk 50$ thôi nhé, chơi cho đến khi nào có lợi nhuận và dùng chính lợi nhuận đó để tăng tk lên. Lúc chưa có lợi nhuận thì cố gắng giữ ko lỗ (tk đi ngang).
Nếu 50$ vẫn là số tiền lớn thì chơi tk 5-10$ (tk cent bên exness), chơi đến khi nào nó lên 50$ thì ngon.
 
Em mới biết đến forex từ đầu tháng 3. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng e đã quyết định nạp 1k vào chơi thật luôn. Với lãi suất trong vòng 3 ngày đầu nếu tiếp tục theo đà lãi đó thì tháng sau double tài khoản : ))). Nhưng đen nỗi gặp đúng hôm ra tin thảo luận brexit article 50 chắc tầm hôm 23/3, bay luôn xuống còn 500$ tức là bị bay tầm 700$ : ))). Hôm nó mới bừng tỉnh tham lam quá đáng thế là xem xét lại system. Tính đến hôm nay e mới cover lại được lên 700$ : ))). Thực sự là đậu xanh tại tháng vừa rồi xung tuổi. Tháng tới có e lại bụp tiếp. Hihi e thấy thực sự thích và đam mê với forex dù đây chỉ là nghề tay trái, sáng đi code tối về làm app chán chán bỏ ra trade : )))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 55 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 406 Xem / 24 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,476 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,097 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 165 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên