Ngẫm nghĩ về chiến lược giao dịch forex theo 4 mùa

Ngẫm nghĩ về chiến lược giao dịch forex theo 4 mùa

Ngẫm nghĩ về chiến lược giao dịch forex theo 4 mùa

Zenplaying

Active Member
99
296
Chào các bạn, hôm nay 30/4 ra ngoài thấy ai cũng vui như Tết, bây giờ ở trong phòng một mình có vài điều suy ngẫm và thích được chia sẻ cùng cộng đồng trader lớn nhất ở đây.

Nếu ai đó yêu đọc sách chắc đã từng đọc qua cuốn "7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc" của Jim Rohn - một ông già thông thái và đáng tin cậy thì biết rằng có bốn chu kỳ trong kinh doanh. Theo mình nhận thấy thì số 4 là con số thân thiết với tự nhiên nhất. Trời có 4 mùa, đất có 4 phương, người và thú có 4 chi, bàn ghế 4 chân, ô tô 4 bánh, động cơ 4 thì,...

Áp dụng 4 chu kỳ này vào Trading, cụ thể là Day Trading, chúng ta sẽ có một chiến lược cực kỳ độc đáo và hoà hợp với tự nhiên. Có lẽ chúng ta nên học từ tự nhiên nhiều hơn: cây cối, con vật, con người đều phát triển rất từ từ, trong một ngày chúng ta ko thể thấy một đơn vị đã lớn thêm đc bao nhiêu, vậy mà ngày qua ngày tháng qua tháng chúng đã lớn lên đáng kể, tự nhiên rất là kiên trì và nhẫn nại.

Vậy thì sẽ có 4 mùa trong một ngày, rất là thú vị :

- Mùa xuân: Gieo trồng. Bắt đầu vào sáng sớm bình minh lúc đất trời vừa thức giấc, lúc này traders dậy sớm và sẽ thấy được rằng trong đầu dần xuất hiện những ý tưởng cho ngày mới, đây chính là những hạt giống cần thiết cho vụ mùa, có thể gom thêm ý tưởng từ các trang tin tài chính thế giới, từ đó có phán đoán về xu hướng thị trường trong ngắn và dài hạn, và thị trường là mảnh đất mà chúng ta gieo hạt giống vào dưới dạng tiền, gieo vào nơi đất màu mỡ hay khô cằn sỏi đá là tùy vào khả năng nhận biết của mỗi chúng ta.

- Mùa hạ: Chăm sóc. Điều đầu tiên cần làm chính là diệt sâu bọ. Đó chính là cắt lỗ. Và còn sâu lớn nhất chính là lòng tham. Việc cắt lỗ sẽ kiểm soát đc nó, ko để nó ăn vào cây tiền của chúng ta. Từ đó đưa ra các quyết định đặt lệnh chuẩn xác, việc theo dõi từng lệnh một là một sự chăm sóc kỹ càng, cây tiền sẽ bắt đầu ra lá trổ hoa.

- Mùa thu: Thu hoạch. Đây là lúc nên nhận trách nhiệm với chính mình về tình trạng tài khoản: Lỗ, lời, cháy. Theo mình nghĩ với 1% lợi nhuận mỗi ngày đối với day traders là quá đủ, cứ kiên nhẫn mỗi ngày 1%, lãi suất kép sẽ chỉ làm bạn với ai biết nhẫn nại là gì. Chốt lời ở >=1% là quá tốt rồi phải ko các bạn.

- Mùa đông: tăng trưởng. Đây là lúc để mỗi chúng ta mạnh lên với kỹ năng trade của chính mình. Lúc này sẽ là cuối ngày trời tối, cơ thể và đầu óc muốn đc nghỉ ngơi. Việc tốt nhất có thể làm là tắt máy nghỉ trade, đi chơi với ghẹ. Nếu ko có ghẹ thì có thể đi dạo một mình, cũng thú vị lắm. Đọc các sách rất tốt cho mùa này, thích gì đọc nấy, việc này giúp trí óc được mài sắc bén, trở thành một thanh gươm hữu dụng. Cuối cùng là suy ngẫm về các lệnh đã đặt trong ngày, rút ra bài học, lệnh nào đã tự tin, lệnh nào chưa. Đánh một giấc thật ngon.

Đây là một sự tổng hợp và sáng tạo mà mình thấy rất là thích thú, có lẽ sẽ phù hợp và giúp ích nhiều trong giai đoạn này. Giai đoạn mà Trading ở Việt Nam đang bứt phá ngang tầm với quốc tế: forex, binary, chứng khoán phái sinh,...Vv.

Chúc cho mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ. Thân chào.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
haha, nếu như long tham của mình chỉ dung lại 1%/ngày thì đã không lỗ. 50% mình còn chê ít và giờ mất sạch. Tại khi mà đặt được 1 lệnh ở vị trí được coi là đáy mà kỳ vọng sẽ lên cao mấy ngàn pips thì mới thấy được long tham nó như thế nào. Bạn hiểu chứ, nếu bỏ ra 50$ mà có cơ hội thu được 200$ thì mới hiểu kiềm chế cảm xúc nó khó cỡ nào.
 
Tốt nhất là đừng sợ chết khi tham gia trading, mà sống chết cùng với nó, mặt đối mặt với nỗi sợ đó, để xem tận cùng của nó là gì. Cái chết bổ sung cho cuộc sống và ngược lại, hai thứ đó là một. Nếu ai đó sợ chết tôi e rằng người đó sẽ chết một cách đau đớn, cái chết luôn bất ngờ mà.
Ngày nghỉ rảnh rỗi nên hơi nhiều lời các bác ạ.
 
Ahihi, cảm ơn các bác đã quan tâm.
Cái chết cũng đáng được học hỏi lắm chớ, nó cho ta sự nghỉ ngơi cần thiết. Theo mình thì nên chết một cách chủ động nếu ko muốn thị trường cho ta một cái chết đau đớn.
 
Ahihi, cảm ơn các bác đã quan tâm.
Cái chết cũng đáng được học hỏi lắm chớ, nó cho ta sự nghỉ ngơi cần thiết. Theo mình thì nên chết một cách chủ động nếu ko muốn thị trường cho ta một cái chết đau đớn.
Cần gấp 500 anh em tự nguyện chết cho 500 anh em còn lại sống.

Tự nhiên nhớ bộ phim 300 bác à
 
Tôi còn nhớ truyện kể vể Livermore, cuối cùng, ông ấy ko thể học được gì về cái chết, nên đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng, thật uổng phí một tài năng, thương thay.
 
OH
Người ta nói :
Thái cực sinh lưỡng nghi==>lưỡng nghi sinh tứ tượng ==> tứ tượng sinh bát quái:D
Theo thiển ý của tại hạ , sao thớt ko dùng lưỡng nghi để phân tích giá , mà lại dùng đến tứ tượng cho vấn đề này ...liệu nó có quá phức tạp ko :oops:
Lưỡng nghi (âm-dương , sáng -tối , buy-sell )...chúng đơn giản, dễ hòa hợp hơn tứ tượng và hàm chứa nhiều thông tin tổng quát hơn :D:D:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 68 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên