Toàn lừa đảo không bạn ạ. Tôi đã bị mất 2000$ trong chưa đầy 10 ngày. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe tất cả các thủ đoạn của bọn khốn đó.
Lúc đầu có 1em tên H cứ gọi mình hết ngày này đến ngày khác, lúc đầu mình cũng không quan tâm, nhưng rồi dần cũng bị thuyết phục vì lòng tham. (Nghỉ lại còn giận bản thân mình). Nó cứ nói toàn những điều hay, mình tin lời đi vau mượn 1k$ nạp vào. Nạp xong nó chuyển hồ sơ cái mẹ gì đó của mình cho mấy thằng lừa chuyên nghiệp nó nói là ở châu âu châu chó gì đó. Lúc đầu ý định của mình là mua cổ phiếu, nhưng nó nói mình mới nên tập đầu tư forex để tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm chút lời, nghe nó phân tích mình cũng tin theo, thật sự mình chẳng hiểu gì nên nghe theo lời chúng nó. Mấy lệnh đầu nó làm cho mình có lời để mình hứng thú, và cứ sau đó vào lệnh nào là âm lệnh đó mà âm rất nặng rồi nó nói giao dịch thêm để bù lạ số âm đó chờ thị trường hồi phục. Và cứ thế mà vào lệnh vào đến nổi tài sản chỉ còn hơn trăm đô. Rồi nó nói tiền còn ít quá không duy trì lệnh âm được, nó kêu mình vay mượn thế nào không cần biết nạp thêm 1,5k$ để nó xử lý tài khoản cho mình rút vốn về. Bị mất tiền cũng xót nên mình chạy vạy được 1k$ nạp vào thì nó lại nói đủ kiểu lại làm tài khoản mình âm thêm tiếp, đến lúc này mình cũng hơi sáng ra 1 chút, nó kêu mình vào lệnh lót cao hơn bù qua bù lại, mình khg nghe nửa. Lúc này tài khoanr đã quá tệ rồi, còn khoản 1 trăm đo thôi, mức ký quỹ báo động sắp cháy. Thế là mình khg nghe nó nửa, nó điện mình khg bắt máy, mình tự xử lý, dần dần, mình đã lấy lại tài sản lên 1400$ mức ký quỹ lên 700%. Mình cũng định rút về được nhiêu còn hơn mất sạch. Nó khg điện được mình thế là nó cho người khác gọi mình, nói là nó chuyển công tác qua mãng khác để người mới
hỗ trợ mình rút vốn về. Má nó, sao lúc này mình như bị bùa mê, nó nói gì nghe đó. Thế là thằng chó nói tên Minh, nó kêu mình tăng lót lên từ 0.1 lên 0.5, 0.7, 1.2...mẹ kiếp đến giờ nghỉ lại còn quá tức khg biết tại sao lại nghe nó như vậy. Thế là chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, tài khoản mình cháy, nó kêu mình nạp thêm 1500$ để xử lý nửa. 1 lần ngu muốn chết mẹ rồi đâu ngu thêm lần nửa. Thế là tài khoản mình cháy sạch. CÁC BẠN HÃY TRÁNH XA CÁI SÀN THINK CAPITAL NẾU KHÔNG MUỐN BỊ MẤT RỀN NHÉ. NHIỀU NGƯỜI ĐÃ BỊ CHÚNG NÓ LÀM ĐIÊU ĐỨNG LẮM RỘI.