Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 4: Trở về từ bóng đêm

Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 4: Trở về từ bóng đêm

Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 4: Trở về từ bóng đêm

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Jesse Livermore kỳ trước dưới đây anh em

>> Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 1: Trader độc nhất

>> Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 2: Con Gấu bự của phố Wall

>> Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại - Kỳ 3: Lệnh bán khống huyền thoại

Series Jesse Livermore - Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại sẽ được lên sóng hàng tuần mỗi buổi tối thứ 2-5-7 lúc 20.00. Anh em yêu thích Trader huyền thoại này thì để lại 1 comment để mình tag vào tất cả các kỳ của series nhé. Khuyên anh em nên theo dõi ngay từ những kỳ đầu tiên, càng về sau mới theo dõi sẽ phải đọc lại. Xin Cảm Ơn Anh Em!

Thân tag @thanghn91 @Duc93 @TraderLC @Trần Đức Thái @richman2403 @boiboi2020 @Tu*_Mã_Ý @hongquanctm5 @klpohuy @lepat @zzgintazz @nobita(“-“) @an..hy @Van Quyet @huynhson2412 @zer0 @haitnam @phatle @Hoangminet @ulanbato @Kim Hue @lai rai fx @khaitauvd @amenosa_nguyen

***

Ngày hôm nay, Jesse Livermore như 1 con sói đơn độc đang đi tìm những con mồi khác cũng như các con thú ăn thịt khác có thể giết chính mình. Có rất nhiều tay chơi trên Phố Wall mà ông biết có thừa khả năng làm được việc này - kết thúc cuộc đời tài chính của ông chỉ bằng 1 đòn chí tử.

Ông chọn 1 bài viết trong tờ báo The New York Times mà ông để dành từ ngày 20/10, và đọc cái tiêu đề: “Chứng khoán theo đà bán tháo.” Ông cẩn thận không để lộ cảm xúc hả hê của mình. Không ai biết rõ hơn Livermore rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh trên đến mức nào trên thị trường chứng khoán. Ông đọc tiếp:

jesse-livermore-traderviet6-2-2.jpg

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ bị hạn chế giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán New York, lịch sử đã chứng kiến cú phá vỡ lớn chưa từng thấy. Các báo giá cuối cùng được hé lộ đã cho thấy lỗ ròng từ 5-20 điểm và tổng vốn hoá bay hơi của thị trường nằm đâu đó chừng 1 tỷ đô la.

Khối lượng giao dịch được trao đổi là 3,488,100 cổ phiếu, con số lớn thứ nhì trong 1 ngày thứ bảy kể từ khi sở giao dịch được thành lập. Trong nửa giờ giao dịch đầu tiên một lượng hơn 8 triệu rưỡi cổ phiếu đã được khớp lệnh, bằng số cổ phiếu được giao dịch trong 1 ngày trời. Cộng đồng đầu tư chứng khoán đâu có biết được con số báo giá cuối cùng cho tới khi sau 1 giờ và 23 phút sau 12 giờ khuya, như vậy thì cái máy báo giá đã hoạt động quá chậm.

jesse-livermore-traderviet4-2-2.jpg

Một trong các câu chuyện nổi danh nhất thời điểm đó trong công chúng chính là việc ông Jesse L. Livermore, từng là 1 trong những nhà đầu cơ lớn nhất của đất nước, là cầm đầu cho 1 đoàn quân gấu mà đã hăm he thị trường nhiều tuần liền, và sự yếu đuối của đống cổ phiếu là do bị định giá quá cao, và ít nhất 1 phần là do hoạt động mua bán của ông.

Trong khi đó Arthur W. Cutten của Chicago, nhà cầm đầu đáng tôn trọng của của phe bò, lại cho rằng các cổ phiếu tốt cuối cùng cũng sẽ tăng giá.

Nhiều báo cáo cho rằng 1 trận chiến đang diễn ra giữa Livermore và Arthur W. Cutten, đã nổi lên tại phố Wall trong 3 hay 4 ngày qua. Livermore được cho là đã bán khống 1 số lượng lớn cổ phiếu dẫn đầu thị trường, trong khi đó Cutten đã Long cùng số cổ phiếu tương tự.

jesse-livermore-traderviet3-2-2.jpg

Đợt bán tháo cổ phiếu đang diễn ra, vì thế ai cũng cho rằng đây chính là hậu quả của hành động bán khống của Livermore, mặc dù đó chỉ là những tin đồn không ai biết có thực hay không. Rõ ràng là thị trường không hề có sự hỗ trợ chắc chắn nào. Phố Wall kháo nhau rằng Livermore đã bán khống hàng loạt các cổ phiếu sau đây: United States Steel, Mont- gomery Ward, Simmons Co., General Electric, American and Foreign Power và hàng tá các cổ phiếu khác. Hành động này đã gây ra hiệu ứng dây chuyền, từ bán tháo đến sụp đổ thị trường như hiện tại.

Cutten, the Fishers, Durant và nhiều nhóm khác trên phố Wall là những tay nắm giữ lớn của số cổ phiếu này, và đã chứng kiến kế hoạch và những giấc mơ của họ lần lượt tan thành mây khói bởi hành động bán khống không ai rõ trước được của 1 người đàn ông lạ mặt.

jesse-livermore-traderviet2-2-2.jpg

Kẻ cầm đầu băng đảng Gấu đen quá rõ là Livermore, người đã kiếm được bộn tiền từ việc bán khống và là người, ít nhất là ở hiện tại, được coi là người “đúng” chính xác trên thị trường. Cutten, người bắt đầu là 1 Trader ngũ cốc, đã kiếm được khoảng 100 triệu đô trên thị trường trong đợt bull run kéo dài 3 năm vừa rồi. Cutten là kẻ lãnh đạo phong trào Bò trên market và tạm thời bị coi là kẻ “sai”.

Ngài Cutten lúc này đang ở New York và quan sát thị trường từ văn phòng đầu não của sàn chứng khoán. Ông bày tỏ quan điểm đối với thị trường lúc này cho các người bạn rằng đợt bán tháo là hơi “nặng nề”, và ông tin rằng các cổ phiếu tốt cuối cùng sẽ trụ được và hồi phục trong thời gian tới. Ông vẫn chưa thay đổi quan điểm lâu dài của mình về các cổ phiếu. Ông cũng chưa đưa ra nhận định nào cho công chúng 1 cách chính thức. Một cách tự nhiên, ông chẳng có gì phải bàn về các vị thế của bản thân mình ở hiện tại, vốn đang bị lỗ SML và đang gồng mỏi tay.

jesse-livermore-traderviet5-2-2.jpg

Jesse Livermore, con gấu bự của phố Wall, sau 1 thời gian lui về ở ẩn, nay đã trở lại và giáng 1 đòn đau lên thị trường chứng khoán, khiến cho những kẻ luôn tự đắc như Cutten 1 phen cay đắng.

(còn tiếp)

Anh em để lại comment để mình tag vào kỳ sau của series nhé, nếu thấy truyện hấp dẫn thì ngại gì THẢ TIM phải không anh em?

Tham khảo Jesse Livermore, World Greatest Stock Trader
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Ở vị thế ông Cutten giờ cũng khó. Nếu bán ra sẽ tạo nên đợt bán tháo tiếp theo đà còn kinh khủng hơn.
Còn không bán ra thì cũng chết.
Nhưng quan trị em nghĩ ở vị trí đứng đầu phe bò và cầm một số lượng lớn cổ phiếu vậy, không dễ gì người ta chấp nhận mình nhận định sai.
 
Ở vị thế ông Cutten giờ cũng khó. Nếu bán ra sẽ tạo nên đợt bán tháo tiếp theo đà còn kinh khủng hơn.
Còn không bán ra thì cũng chết.
Nhưng quan trị em nghĩ ở vị trí đứng đầu phe bò và cầm một số lượng lớn cổ phiếu vậy, không dễ gì người ta chấp nhận mình nhận định sai.
đúng rồi bác, nó còn là sự kiêu hãnh của 1 người từng làm mưa làm gió trên market nữa
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên