Tran Trong Tai
Active Member
- 55
- 175
Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=Z_tPtyk1gLw
Trước khi ae đọc mời xem Video trên về cuộc gặp Khổng Từ vs Lão Tử
Trong đó có một đoạn khi 2 người tới bờ sông,
Khổng Tử nói : Nước sông cuồn cuộn chảy về Đông, cuộc đời con người ko biết đi về Đâu?
Lão Tử rằng : Ta sinh ra ở đất trời, vốn có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , có gì buồn đâu?
Đó là 2 tư tưởng ngược nhau và cao thấp thế nào anh em tự phán xử. Cùng một sự vật, sự việc, hiện tượng, chúng ta luôn có nhiều cách nghĩ về nó. Tuy nhiên, là con người, chúng ta ai cũng thích niềm vui, sự yên ổn trong nội tâm, thích đạt được những thứ mình muốn - đó là điểm chung ko ai có thể chối cãi.
Câu hỏi là :
1. Để đạt được những thứ mình muốn, mình thích, thì phải nghĩ và làm như thế nào?
2. Để đạt được những thứ mà mình muốn, mình thích thì có phải lúc nào cũng đạt được ko? Nếu không đạt được thì phải nghĩ rồi hành động như thế nào cho ổn thỏa?.
Tự mỗi người đều sẽ trả lời được câu hỏi theo cách riêng của mình, còn đây là câu trả lời của cá nhân tôi sau khi dành nhiều thời gian nghiền ngẫm và trải nghiệm :
1 : Cuộc đời vốn dĩ tồn tại các quy luật, nếu bắt đầu từ 1 chủ đề và cứ đặt câu hỏi tại sao thì câu trả lời cuối cùng chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt :
Ví dụ câu chuyện sau :
Bố ơi vì sao chiếc lá màu xanh?
=> vì trong cái lá có chất diệp lục; tiếp theo :
sao trong cái lá lại có chất diệp lục ?
=> vì cấu tạo của cây cỏ hút chất dinh dưỡng và tạo ra chất diệp lục ;
vậy tại sao cây cỏ hút chất dinh dưỡng tạo ra diệp lục mà ko tạo ra thứ chất khác? ;
=> vì các nguyên tố cơ bản sẽ tổng hợp để tạo ra diệp lục thôi chứ ko tạo ra được thứ khác con ạ ; vậy tại sao lại có các nguyên tố cơ bản như Oxy, Nito, Hidro, Heli hả bố? ;
=> đó là vì trong quá trình hình thành vũ trụ các nguyên tó đó được sinh ra;
Vậy tại sao lại sinh ra nguyên tố đó mà không sinh ra nguyên tố khác hả bố?...
=> Mày lo đi học bài và lau nhà đi ko bố đập cho 1 trận bây giờ, gruuuu....
Vâng câu chuyện cứ như vậy và sẽ đi vào ngõ cụt thôi anh em ạ.
===================================================================
Có tồn tại một cách nghĩ khác, đó là " trước khi chúng ta tìm ra ai là người đã bắn một mũi tên vào chân mình, hãy chữa trị vết thương đã "
Chúng ta ghi nhận các trải nghiệm là một quy luật, một sự thật, và học hỏi từ sự thật đó :
Ví dụ : làm rơi quả trứng, nó sẽ vỡ ; nhìn thấy gái đẹp - đa số mọi người đều thích ( cả trai lẫn gái ) ; nghe một bản nhạc hay : cảm thấy hừng hực khí thế ; xem một đoạn phim buồn : cảm thấy cuộc đời thật lắm mảnh đời tội nghiệp ; Không ăn - cảm thấy đói - hoa mắt ;
Khi đói thì chúng ta hoa mắt và chóng mặt - đó là một chân lý, và đơn giản là ăn một cái gì đó thì sau một lúc sẽ trở nên dễ chịu hơn - chỉ có thế thôi.
Các trải nghiệm đó sẽ sinh ra kinh nghiệm - kỹ năng sống :" à , cái này làm thế này thì tốt hơn này ; làm thế kia thì ko có hiệu quả đâu. "
Đọc bài viết này và cảm thấy dài dòng văn tự này, lằng nhằng này, sinh ra cáu gắt hay cảm thấy thằng viết bài hâm hâm này ==> chửi nhau với nó : ko có hiệu quả đâu, chẳng để làm gì. " comment và trêu nó thì ok hơn đấy hehe"
Và thế là quá trình sống là một quá trình học hỏi, trải nghiệm và đúc rút ra các kỹ năng sống - Nghệ Thuật Sống./.
Tôi muốn có bạn gái đẹp như @Le Hue Truong , xinh, cao, thông minh, ... thì phải làm thế nào đây :v ?
à học,thế học ở đâu?
từ những thằng đã làm được điều đó,
vậy thì mình biết thằng nào làm được điều đó? à có mấy thằng, để hỏi cách và tư duy xem nó là người thế nào.... Nghệ thuật sống đơn giản chỉ có thế thôi - chấp nhận cuộc sống này chính là quá trình học hỏi, khám phá ra cái gì nên làm và cái gì ko nên làm. Chấm hết.
=======================================================================
Nhưng rắc rối là câu hỏi 2 : Có phải lúc nào cố hết sức, và học hỏi cũng sẽ đạt được thứ mình muốn ko ?
Câu trả lời chúng ta ai cũng biết : chắc chắn là Méo :v
Khi ko đạt được điều mình muốn - tỏ ra bực tức, buồn, tóm lại là tiêu cực : điều đó thực sự vô nghĩa và tốn năng lượng.
Vì chúng ta dành năng lượng cho việc tiêu cực thay cho việc tư duy xem nên làm cách khác, nghĩ cách khác, học từ người khác đã làm được điều đó. Vậy đó.
Thế giới là một tập hợp các quy luật ; đã có cái A thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết cái A ;
đã có Thanos thì chắc chắn có kẻ trị được Thanos ; luôn có con đường để ta đi - hãy tự tin và dành năng lượng để tìm đường - học các quy luật từ chính mình và từ những người khác. Tự chúng ta ai cũng biết nên làm gì và cần làm cụ thể cái gì để đạt được thứ mình muốn.
Thử nghĩ theo một hướng khác : Nếu mọi điều ta muốn đều xảy ra, điều đó có thú vị ko ?
Tôi tin chắc chắn 100% nếu anh em tự trả lời câu hỏi cho riêng mình, câu trả lời sẽ giống nhau. Hehe.
======================================================================
Kết Luận : Sống là một quá trình học tập, thử nghiệm, rút kinh nghiệm, nhận ra các quy luật tự nhiên và sống thuận với luật ấy.
Chúc anh em áp dụng tư duy này vào trading thành công !
Trước khi ae đọc mời xem Video trên về cuộc gặp Khổng Từ vs Lão Tử
Trong đó có một đoạn khi 2 người tới bờ sông,
Khổng Tử nói : Nước sông cuồn cuộn chảy về Đông, cuộc đời con người ko biết đi về Đâu?
Lão Tử rằng : Ta sinh ra ở đất trời, vốn có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , có gì buồn đâu?
Đó là 2 tư tưởng ngược nhau và cao thấp thế nào anh em tự phán xử. Cùng một sự vật, sự việc, hiện tượng, chúng ta luôn có nhiều cách nghĩ về nó. Tuy nhiên, là con người, chúng ta ai cũng thích niềm vui, sự yên ổn trong nội tâm, thích đạt được những thứ mình muốn - đó là điểm chung ko ai có thể chối cãi.
Câu hỏi là :
1. Để đạt được những thứ mình muốn, mình thích, thì phải nghĩ và làm như thế nào?
2. Để đạt được những thứ mà mình muốn, mình thích thì có phải lúc nào cũng đạt được ko? Nếu không đạt được thì phải nghĩ rồi hành động như thế nào cho ổn thỏa?.
Tự mỗi người đều sẽ trả lời được câu hỏi theo cách riêng của mình, còn đây là câu trả lời của cá nhân tôi sau khi dành nhiều thời gian nghiền ngẫm và trải nghiệm :
1 : Cuộc đời vốn dĩ tồn tại các quy luật, nếu bắt đầu từ 1 chủ đề và cứ đặt câu hỏi tại sao thì câu trả lời cuối cùng chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt :
Ví dụ câu chuyện sau :
Bố ơi vì sao chiếc lá màu xanh?
=> vì trong cái lá có chất diệp lục; tiếp theo :
sao trong cái lá lại có chất diệp lục ?
=> vì cấu tạo của cây cỏ hút chất dinh dưỡng và tạo ra chất diệp lục ;
vậy tại sao cây cỏ hút chất dinh dưỡng tạo ra diệp lục mà ko tạo ra thứ chất khác? ;
=> vì các nguyên tố cơ bản sẽ tổng hợp để tạo ra diệp lục thôi chứ ko tạo ra được thứ khác con ạ ; vậy tại sao lại có các nguyên tố cơ bản như Oxy, Nito, Hidro, Heli hả bố? ;
=> đó là vì trong quá trình hình thành vũ trụ các nguyên tó đó được sinh ra;
Vậy tại sao lại sinh ra nguyên tố đó mà không sinh ra nguyên tố khác hả bố?...
=> Mày lo đi học bài và lau nhà đi ko bố đập cho 1 trận bây giờ, gruuuu....
Vâng câu chuyện cứ như vậy và sẽ đi vào ngõ cụt thôi anh em ạ.
===================================================================
Có tồn tại một cách nghĩ khác, đó là " trước khi chúng ta tìm ra ai là người đã bắn một mũi tên vào chân mình, hãy chữa trị vết thương đã "
Chúng ta ghi nhận các trải nghiệm là một quy luật, một sự thật, và học hỏi từ sự thật đó :
Ví dụ : làm rơi quả trứng, nó sẽ vỡ ; nhìn thấy gái đẹp - đa số mọi người đều thích ( cả trai lẫn gái ) ; nghe một bản nhạc hay : cảm thấy hừng hực khí thế ; xem một đoạn phim buồn : cảm thấy cuộc đời thật lắm mảnh đời tội nghiệp ; Không ăn - cảm thấy đói - hoa mắt ;
Khi đói thì chúng ta hoa mắt và chóng mặt - đó là một chân lý, và đơn giản là ăn một cái gì đó thì sau một lúc sẽ trở nên dễ chịu hơn - chỉ có thế thôi.
Các trải nghiệm đó sẽ sinh ra kinh nghiệm - kỹ năng sống :" à , cái này làm thế này thì tốt hơn này ; làm thế kia thì ko có hiệu quả đâu. "
Đọc bài viết này và cảm thấy dài dòng văn tự này, lằng nhằng này, sinh ra cáu gắt hay cảm thấy thằng viết bài hâm hâm này ==> chửi nhau với nó : ko có hiệu quả đâu, chẳng để làm gì. " comment và trêu nó thì ok hơn đấy hehe"
Và thế là quá trình sống là một quá trình học hỏi, trải nghiệm và đúc rút ra các kỹ năng sống - Nghệ Thuật Sống./.
Tôi muốn có bạn gái đẹp như @Le Hue Truong , xinh, cao, thông minh, ... thì phải làm thế nào đây :v ?
à học,thế học ở đâu?
từ những thằng đã làm được điều đó,
vậy thì mình biết thằng nào làm được điều đó? à có mấy thằng, để hỏi cách và tư duy xem nó là người thế nào.... Nghệ thuật sống đơn giản chỉ có thế thôi - chấp nhận cuộc sống này chính là quá trình học hỏi, khám phá ra cái gì nên làm và cái gì ko nên làm. Chấm hết.
=======================================================================
Nhưng rắc rối là câu hỏi 2 : Có phải lúc nào cố hết sức, và học hỏi cũng sẽ đạt được thứ mình muốn ko ?
Câu trả lời chúng ta ai cũng biết : chắc chắn là Méo :v
Khi ko đạt được điều mình muốn - tỏ ra bực tức, buồn, tóm lại là tiêu cực : điều đó thực sự vô nghĩa và tốn năng lượng.
Vì chúng ta dành năng lượng cho việc tiêu cực thay cho việc tư duy xem nên làm cách khác, nghĩ cách khác, học từ người khác đã làm được điều đó. Vậy đó.
Thế giới là một tập hợp các quy luật ; đã có cái A thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết cái A ;
đã có Thanos thì chắc chắn có kẻ trị được Thanos ; luôn có con đường để ta đi - hãy tự tin và dành năng lượng để tìm đường - học các quy luật từ chính mình và từ những người khác. Tự chúng ta ai cũng biết nên làm gì và cần làm cụ thể cái gì để đạt được thứ mình muốn.
Thử nghĩ theo một hướng khác : Nếu mọi điều ta muốn đều xảy ra, điều đó có thú vị ko ?
Tôi tin chắc chắn 100% nếu anh em tự trả lời câu hỏi cho riêng mình, câu trả lời sẽ giống nhau. Hehe.
======================================================================
Kết Luận : Sống là một quá trình học tập, thử nghiệm, rút kinh nghiệm, nhận ra các quy luật tự nhiên và sống thuận với luật ấy.
Chúc anh em áp dụng tư duy này vào trading thành công !
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan